Incubus Banishment: Even...
Doragon Tanishi Kakao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 (LN)

Chương 24: Bùng phát hầm ngục

5 Bình luận - Độ dài: 1,210 từ - Cập nhật:

May mắn thay, đám quái vật không ùa ra khỏi những hầm ngục mới được phát hiện. Chắc chắn chúng vừa mới đột ngột xuất hiện nhưng, ít nhất là chưa phát triển thành loại bão hòa ma lực.

Tuy nhiên, khu vực này chắc chắn đang hình thành thêm những hầm ngục như vậy. Ít nhất thì có tới năm cái ở đây, thế nhưng khả năng là số lượng thực tế sẽ lớn hơn thế này. Và rất có thể nó vẫn sẽ liên tục tăng lên. Trong trường hợp đó thì một hầm ngục bão hòa ma lực mới sản sinh ra quái vật được hình thành cũng không có gì lạ cả.

Bởi vậy chúng tôi nhanh chóng trở lại làng và gây ra một vụ náo động.

Liên lạc với thành phố.

Phá hủy những hầm ngục nhiều nhất có thể đồng thời tuần tra khu vực.

Chuẩn bị sơ tán dân làng.

Giải thích tình hình với bang hội, dù sao thì cũng có vô số việc phải làm.

Và lúc này tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành việc báo cáo cho chủ bang hội Goudo-san, người vừa mới tới đây cùng với những cỗ xe để sơ tán dân làng.

Goudo-san lúc này đang ngồi bên trong trụ sở đối sách mới được dựng lên khẩn cấp trong ngôi làng bị phá hủy. Ông nghiêm trọng nói.

“Cảm ơn vì bài báo cáo. Không ngờ nhiệm vụ bảo vệ mấy cánh đồng lại trở thành thứ nghiêm trọng như vậy…tuy nhiên, may mắn thay chúng ta có thể đưa ra những biện pháp như thế này trước khi thiệt hại lan rộng. Đều là nhờ mấy đứa đã bảo vệ ngôi làng, ngay lập tức áp chế hầm ngục bão hòa và thậm chí còn phát hiện ra sự bất thường tiếp diễn. Một lần nữa, ta xin cảm ơn hai cháu.”

“Không, chuyện đó, các tiền bối cũng đã đóng góp rất lớn.”

Tôi thu người lại khi Goudo-san cúi đầu trước mình.

Dù vậy Goudo-san vẫn cúi đầu thêm một lúc. Sau đó ông ấy bắt đầu thêu dệt lại các từ ngữ để tóm tắt bản báo cáo của tôi.

“Bùng phát hầm ngục huh. Không ngờ chuyện này lại xảy ra ở khu vực  mình còn đang nắm quyền…”

Bùng phát hầm ngục.

Đó là hiện tượng xảy ra khi khuynh hướng bất thường của ma lực xảy ra trong phạm vi lớn. Thảm họa tự nhiên này tạo ra rất nhiều hầm ngục tức khắc trong khoảng thời gian ngắn.

Như Goudo-san nói, đây là một hiện tượng rất hiếm gặp. Thật may mắn vì lần này chúng tôi đã phát hiện ra khi mà thiệt hại vẫn còn nhỏ.

“Điều khủng khiếp ở hiện tượng này là khi rất nhiều hầm ngục đột ngột được hình thành. Hầu hết chúng đều chỉ là hầm ngục bình thường mà không có đặc điểm đặc biệt nào ngoài tốc độ phát triển nhanh chóng, thế nhưng số lượng càng lớn thì càng nhiều trong số chúng sẽ biến đổi thành hầm ngục bão hòa ma lực. Một cuộc dẫm đạp—quái vật được sinh ra với số lượng lớn đến mức chúng có thể phá hủy cả một thành phố pháo đài trong nháy mắt cũng không phải là hiếm với loại thảm họa này.”

Giải pháp duy nhất đối với việc bùng phát hầm ngục đơn giản là tiếp tục phá hủy các hầm ngục cho đến khi không còn cái nào hình thành thêm nữa. Và vậy là từ giờ trở đi chúng ta sẽ cần phải liên tục tìm kiếm và chinh phạt hầm ngục trong khi sử dụng ngôi làng này làm căn cứ.

“Trọng trách này sẽ được giao cho tất cả mạo hiểm giả trong khu vực. Xin lỗi khi yêu cầu cháu điều này ngay khi vừa mới chinh phục hầm ngục chỉ với hai người nhưng, rất có thể bang hội sẽ phải tiếp tục dựa vào hai đứa để chinh phục thêm nhiều hầm ngục khác. Bọn ta sẽ trả công hậu hĩnh, thế nên hãy cho chúng ta mượn sức mạnh nhé.

“Đó cũng là lẽ hiển nhiên thôi ạ. Hãy cùng cố gắng để khiến ngôi làng này có thể an toàn sinh sống trở lại sớm nhất có thể nào.”

Tôi đã bị trục xuất khỏi thủ đô vì là Incubus, thế nhưng sự thần tượng dành cho Thánh kị sĩ bảo vệ đất nước này không hề biến mất. Tình hình hiện tại không phải điều tôi có thể làm ngơ được.

“Thật mừng khi được nghe điều đó. Trời ạ, sự chân thành như vậy thật là bất ngờ khi nó đến từ một người vừa mới giải cứu ngôi làng và chinh phục hầm ngục chỉ với hai người đấy. Cháu đúng là tuổi trẻ tài cao đến nỗi bản thân ta còn muốn nhận làm con trai đấy.”

Goudo-san mỉm cười với đôi chút hạnh phúc.

Thế rồi, tôi nhớ ra có một thứ mà tôi cần phải xác nhận lại với Goudo-san.

“Umm, về loại hầm ngục mà bọn cháu vừa chinh phục…thực ra cảm giác nó có chút kì lạ so với loại bão hòa ma lực ạ. Đúng là nó tràn đầy quái vật nhưng, liệu cái hầm ngục đó có đúng là bão hòa ma lực không?”

Tôi cũng đã nói về hầm ngục vừa bị chinh phục trong bản báo cáo, thế nhưng tôi thử hỏi Goudo-san thêm một lần với góc nhìn chủ quan hơn.

Thế rồi Goudo-san vuốt cằm ậm ừ.

“Đúng là…cháu nhắc mới khiến ta thấy nó không giống loại bão hòa ma lực lắm. Vậy mà quái vật lại ùa ra từ nó, hay có lẽ là do các hầm ngục tương tác với nhau.”

Theo như lời Goudo-san nói.

Khi rất nhiều hầm ngục cùng hình thành trong một không gian nhỏ, ma lực dày đặc trong hầm ngục sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Khi chuyện đó xảy ra, rất nhiều quái vật bên trong sẽ bị báo động nhầm rằng “Hầm ngục đang sụp đổ!?” và chạy ra bên ngoài để bỏ trốn. Có vẻ như điều đó là khả thi.

“Bản thân việc bùng phát hầm ngục đã là thảm họa có rất ít tiền lệ, thế nên ta không thể chắc được nhưng, nếu như hầm ngục cháu vừa chinh phục không phải loại bão hòa ma lực, thế thì đây là lời giải thích duy nhất ta có thể nghĩ được khi nghĩ xem tại sao nó lại có nhiều quái vật như vậy.”

Goudo-san nói lên ý kiến của ông ấy.

Nghe vậy tôi cũng đồng tình “Ra thế”.

Thế nhưng, một câu hỏi khác nảy lên, nếu như trường hợp đó xảy ra. Liệu sẽ có thêm nhiều quái vật khác đi ra khỏi hầm ngục sau vụ này chỉ đơn giản bởi sự tương tác giữa các hầm ngục như vậy?

Thế nhưng chúng tôi cũng không thể điều tra kĩ lưỡng hầm ngục đã xử lý vào lúc này được. Trước hết tôi chỉ có thể chấp nhận lời giải thích của Goudo-san thôi.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks trans nhá
Xem thêm