Incubus Banishment: Even...
Doragon Tanishi Kakao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 (LN)

Chương 36: Incubus – Khiêu vũ giữa chiến trường.

9 Bình luận - Độ dài: 1,423 từ - Cập nhật:

Gậy dương vật.

Loại vũ khí lưỡi cùn vốn không phải để chém kẻ địch, mà là để đánh bay chúng.

Dương vật của tôi lúc này đã vươn tới một tầm cao mới và thổi bay lũ Kiến bọc giáp dạng Pháo đài trong một phát.

Đám kiến đằng sau bị nghiền nát hoàn toàn. Đội hình nghiêm chỉnh nay đã trở thành một mớ lộn xộn.

“…Tsu! Vậy ra đây là sức mạnh của Incubus cấp 140 sao…!?”

Bản thân tôi cũng ngỡ ngàng trước sức mạnh hủy diệt vượt qua cả kì vọng của chính mình.

Thế nhưng kẻ địch là một quân đoàn quái vật tấn công một cách vô cảm và chẳng hề do dự.

‘‘‘‘‘‘‘GICHICHICHCI!”””’

Có lẽ đó là mệnh lệnh của con đại tướng.

Lũ kiến bò ngoằn nghèo khôi phục lại đội hình ngay lập tức. Đồng thời có rất nhiều con lao về phía tôi. Nhưng,

“Ta sẽ không cho các ngươi thời gian tập hợp lại đâu!”

Gậy dương vật!

Tôi một lần nữa đánh trúng vài con Kiến Pháo đài phía trước và thổi bay chúng, khiến đội hình lũ kiến vỡ tanh bành.

Tôi lợi dụng kẽ hở ấy lao vào giữa đội hình đồng thời biến đổi dương vật của tôi thêm nữa.

“Biến đổi!”

Một cây kiếm phân ra làm nhiều nhánh.

Nếu như tôi phải mô tả thì, nó trông như một cái cào với tầm cực lớn.

Cây kiếm dương vật có thể chém rời kẻ địch trong phạm vi lớn chỉ với một cú vung kiếm với hình dạng này.

“Haaaaaaaaaah!”

Tôi xoay người vung kiếm.

Chỉ với vậy, những con kiến lao tới tôi từ mọi phía bị xẻ nát và đi đời.

Cứ thế, tôi đốn hạ hàng tá con đang thực thi mệnh lệnh từ con đầu đàn.

“Tsu!”

Đột nhiên xung quanh tôi bỗng trống không.

Những con kiến vốn đang tấn công tôi đồng loạt rút lui.

Ngay sau đó──*DOBYUUUUUUUUU!*

Chúng hẳn đã nhận ra sự bất lợi nếu cứ lao lên cận chiến.

Loại chuyên tấn công từ xa, Kiến Đại bác (tương đương cấp độ 90) phóng acid tới chỗ tôi từ mọi phía. Loạt đạn này còn có cả sức công phá vật lý do áp lực nước gây ra.

Thế nhưng, tôi đã đoán được chuyện này từ trước.

“Biến đổi! Biển đổi thuộc tính!”

Xung quanh tôi được bảo vệ bởi một lớp chắn hình cầu bằng cách sử dụng kĩ năng biến đổi dương vật.

Thêm vào đó tôi còn thay đổi thuộc tính của nó để có thể an toàn đỡ được acid.

Một thứ kim loại với khả năng kháng acid cực tốt—chính là vàng.

Kĩ thuật phòng thủ dương vật...khiên vàng!

Độ chắc chắn của nó có chút không đáng tin nhưng, kĩ năng ‘Biến đổi thuộc tính’ của tôi đã thăng cấp rồi.

Tôi biến đổi phần bề mặt không bị acid bắn trực tiếp thành adamantite để giải quyết vấn đề thiếu chắc chắn.

Với kĩ năng phòng ngự tuyệt vời này, tôi đã thành công trong việc dập tắt hoàn toàn đòn tất công acid đầy uy lực đó.

“Mình cũng có thể chắn hoàn toàn đòn tấn công từ xa của chúng, với thứ này──!”

Tôi có thể nhắm vào con Đại tướng.

Tôi len lỏi qua cơn mưa acid đồng thời biến đổi dương vật của mình thành dạng khác.

Thứ tôi đang hình dung là một loại cây hiếm được trồng ở phía đông. Loài tre mukimuki.

Ngay sau đó tay tôi nắm lấy một cái dương vật bằng tre cứng cáp và linh hoạt.

Lúc này có một khoảng trống được tạo ra do đám kiến địch đã rút lui. Tôi tăng hết tốc lực qua kẽ hở đó và cắm cây gậy xuống đất.

Tôi bẻ cong nó đến giới hạn bằng sức mạnh cánh tay của Incubus lv 140 và tận dụng lực dội lại để nảy lên thật cao.

Đó là kĩ thuật nhảy sào mà một người trình diễn ở thủ đô từng thể hiện.

Kĩ thuật di chuyển nhanh—Bệ phóng gậy thịt! [note52500]

Đó là một cú nhảy siêu tốc chỉ khả thi khi có sự kết hợp từ sức mạnh cơ tay của Incubus với những kĩ năng vô lý của nó. Tôi nhanh chóng bay qua đầu của lũ kiến.

Rất nhiều đạn acid nhắm vào tôi, thế nhưng hầu hết chúng đều trượt hết.

Kể cả nếu chúng bắn trúng, tôi sẽ đỡ bằng khiên vàng và tới mục tiêu mà không hề bị chậm lại.

Nghĩa là, ngay trước mặt thủ lĩnh tối cao của đám quái vật này—Kiến bọc thép cấp Đại Tướng.

.

“GIIIIIIIIIIIIIIIIH!?”

Con quái vật cấp 120 rống lên đầy kinh ngạc.

Cơ thể nó không hề thua kém những con Pháo đài xung quanh. Nó trông thật to lớn và áp đảo.

Thế nhưng kẻ địch lại là một thủ lĩnh tài ba đã điều khiển một đàn kiến hơn 400 con.

Không đời nào nó lại chọn đối mặt trực diện với một kẻ tấn công không xác định. Nó chọn rút lui cùng với những con Pháo đài hộ vệ xung quanh.

Thêm vào đó, những con loại Pháp sư sử dụng ma pháp hệ thổ để tạo ra rất nhiều tường đất nhằm chắn tầm nhìn của tôi. Nhưng,

“Vô, ích, THÔIIIIII!”

Dương vật của tôi trở nên mỏng hơn và vươn về phía cơ thể khổng lồ của con Đại tướng.

Nó xuyên thủng những lớp tường đất, đâm qua những con Pháo đài hộ vệ và vẫn đang vươn dài về phía trước.

Thế rồi tôi vung mạnh cây kiếm dài đó sang một bên.

*ZUPAAAAAAAA!*

Với cấp độ kĩ năng ‘Biến đổi’ của tôi, khối lượng tôi có thể thay đổi đã được tăng lên và dương vật của tôi cắt xuyên qua tất cả những vật thể trước mắt. Kể cả những con Pháp sư xung quanh cũng bị vướng vào và tiêu diệt. Tất cả những bức tường đất đều sụp đổ.

Vô số xác chết vương vãi trước mắt tôi. Con Đại tướng cũng bị cắt làm đôi và ngừng chuyển động.

Thế nhưng tôi vẫn nghiền nát đầu nó bằng gậy để đề phòng.

Ngay sau đó.

‘‘‘‘“GIH!?!?”””

Những con kiến vốn luôn di chuyển theo hàng ngũ như thể một lực lượng tinh nhuệ giờ đây đã thay đổi trạng thái hoàn toàn.

Một vài con kiến ngỡ ngàng dừng di chuyển, vài con khác chỉ đơn giản là làm theo bản năng quái vật và phát cuồng. Chẳng còn dấu vết nào của đội hình ban nãy sót lại và đội quân kiến giờ đây đã trở thành một đám quái vật vô tổ chức.

“Wha…mình đang mơ sao…!? K-không quan trọng hơn là—Ngay lúc này! Mọi người, hãy kết liễu đám kiến nào!”

Goudo-san ra lệnh, đồng thời lực lượng chiến đấu của thành phố cũng liên tục tiến lên.

“Được rồi…!”

Tôi cũng theo họ vào quẩy giữa bầy kiến.

Một lúc sau, đàn kiến tấn công thành phố đã bị tiêu diệt hoàn toàn và không còn con nào sống sót.

.

“…Là chủ bang hội, ta hiểu rõ rằng tọc mạch về kĩ năng của mạo hiểm giả là điều không nên, nhưng…”

Sau khi cuộc chiến kết thúc.

Goudo-san nói chuyện với tôi bằng chất giọng sửng sốt bên cạnh xác con đại tướng với cái đầu nát bét.

“Quan sát kiểu gì ta cũng thấy thật kì lạ…Làm thế quái nào cháu lại có được sức mạnh như vậy khi còn nhỏ tuổi thế này chứ….!”

“A-ahaha”

Cháu trở nên mạnh mẽ như vậy nhờ con gái của ngài đầu têu đi bán dương vật giả bằng thịt với hiệu suất siêu cao đấy ạ. Tôi sao có thể nói với ông ấy như vậy chứ…tuyệt đối không….

Tôi cười né tránh câu hỏi đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm bởi bản thân đã có thể bảo vệ thành phố mà không phải chịu tổn thất nghiêm trọng nào.

.

Erio Scarlet  Nhân loại  <Incubus> Level 143

Kĩ năng sở hữu

Vô song Lv 10

Khế ước Đầy tớ - Chủ Nhân (Lv None)

Dương vật Biến hình Lv 10

Biến đổi thuộc tính dương vật Lv 10

Tách rời Lv 6

Hiệu quả Khác Giới (Lv none)

Phục Hồi Dương Vật Lv4

Biến đổi dương vật hoàn hảo tự động (Lv None)

Ghi chú

[Lên trên]
Ko bt dịch sao luôn @@
Ko bt dịch sao luôn @@
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

đệt, càn cả baayd quái lên 3lv, đè nhau ra 1 đên lên chục cái
Xem thêm
Thì lợi ích nghề mà, như thợ rèn thì có tăng lượng exp khi rèn đồ vật so với quái, mà rèn đồ càng hiếm thì tăng càng nhiều. Nghề của main thì làm việc đó tăng exp đúng r, và nên nhớ nghề của đứa con gái là nghề bậc cao nên càng tăng nhiều exp
Xem thêm
@vumanhduc008: bt rồi nhưng lợi ích này hơi nhiều
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
bá quá r
Xem thêm