Incubus Banishment: Even...
Doragon Tanishi Kakao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 (LN)

Chương 41: Thiêu rụi, Kiếm Dương vật!

14 Bình luận - Độ dài: 2,036 từ - Cập nhật:

Dương vật của tôi trở nên nóng rực sau khi chứa đầy ma lực.

Không khí xung quanh bắt đầu tỏa sáng lờ mờ trước sức nóng khủng khiếp. Thậm chí còn xuất hiện những khối gió do cách biệt nhiệt độ nữa.

Đó chính là thanh kiếm dương vật mà tôi tạo ra sau khi sử dụng kĩ năng ‘Dương vật Biến hình’ lv 10.

“Cái ma kiếm đó là sao chứ…!?”

Ác quỷ Kiến Bọc thép chúa, Regina lúc này đang quan sát với vẻ mặt nhăn nhó khó hiểu vì shock.

Thế nhưng cú shock đó ngay lập tức tan biến và cô ấy để lộ ra nụ cười mỉa mai.

“Ra vậy, hóa ra nó là cây ma kiếm có thể biến đổi hình dạng cũng như thuộc tính thông qua ma lực. Ngươi hẳn đã sử dụng lượng ma lực còn sót lại bởi điểm yếu của Kiến Bọc giáp chính là lửa nhỉ. Đây là con bài tẩy ư. Kishi kishi kishi. Nhưng mà tệ quá. Kể cả vậy thì không đời nào lớp vỏ của ta có thể bị xuyên qua bởi cái thứ ma thuật nửa vời vậy đâu!”

Regina nói vậy và lao tới.

Đúng như cô ấy nói, dù cho lửa có là điểm yếu, không có gì đảm bảo rằng nó có thể xuyên qua lớp giáp được cường hóa bởi ma lực.

Cuối cùng sự nỗ lực này sẽ chỉ dẫn đến việc tôi bị đẩy lui nếu như không có đủ ma lực thôi.

Tôi thực sự không còn cách nào khác nếu như cái kiếm rực cháy này bị chặn lại.

Dương vật của tôi sẽ bị nghiền nát, những người ở đây sẽ bị tàn sát và Regina sẽ trốn đi tới lúc mà mức độ hiểm họa của cô ta trở nên thực sự khủng khiếp.

Tất nhiên, cả Alicia cũng sẽ bị giết chết.

Cảm giác như những nỗi sợ đang làm lu mờ đi trái tim tôi. Thế nhưng, đó chính là lý do vì sao,

“<Kiếm Dương vật – Hỏa ngục>”

Hãy để trái tim bùng cháy, hãy để dương vật bùng cháy và chém hạ Regina bằng tất cả những gì mình có!

“AAAAAAAAAAAAAA!”

Móng vuốt của Regina, thứ trông như có thể chém đứt adamantite một cách dễ dàng, va chạm với dương vật rực cháy của tôi.

Khoảnh khắc sau đó,

“Wha──!? GUAAAAAAAAH!?”

Chủ nhân của tiếng hét đó chính là Regina.

Móng vuốt kim loại của cô nứt ra và thậm chí còn bị nung chảy một phần. Chúng đang xì xèo bốc khói.

Dương vật adamantit được bao trùm bởi nguồn nhiệt khổng lồ dễ dàng xuyên qua lớp phòng ngự ma thuật và vỏ của kẻ địch.

“Nó không đủ để cắt ả làm đôi nhưng, với thứ này mình có thể chiến thắng….!”

Dương vật bùng cháy phát ra ánh sáng chói lóa.

Tôi nắm chặt chuôi kiếm.

“Chết tiệt, mi…đừng có mà tự cao đồ NHÂN LOẠI KHỐN NẠNNNN!”

Regina thét lên.

“<Kĩ năng trang bị – Vuốt lụa bọc thép>”

Bộ vuốt mọc trên tay Regina dài ra đáng kể.

Thế rồi chúng rơi khỏi đầu móng tay và hợp thể lại làm một thanh kiếm lớn.

Đó là một phiên bản móng vuốt dựa trên thanh kiếm dương vật mà tôi tách ra từ háng và biến đổi thành vũ khí. Ghen tị thật đấy.

“Đừng có tưởng rằng mình đã thắng chỉ vì xuyên qua được lớp mai của ta!”

Regina hét lên và chém về phía trước.

*CLANGGGGG*

Thanh kiếm dương vật bốc cháy và cây đại kiếm của Regina va chạm.

Phần tiếp giáp với thanh kiếm dương vật bị nung chảy một chút, thế nhưng cây đại kiếm của Regina vẫn đỡ được cây kiếm của tôi mà không gặp vấn đề gì.

Regina cười đắc thắng. Thế nhưng,

“<Biến đổi>”

Thánh kiếm dương vật của tôi không có hình dạng cụ thể nào cả.

Nó vẫn giữ lại được nguồn nhiệt khổng lồ đồng thời biến đổi hình dạng để cuốn quanh thanh đại kiếm của đối phương.

Ngay lập tức──*Pfshh*

Thanh đại kiếm mới vừa va chạm ngang hàng với dương vật của tôi giờ đây đã hoàn toàn bị nung chảy. Nó chảy xuống và tạo thành một vũng dung nham trên mặt đất.

“Ha…?”

Regina lùi lại là đứng hình.

Không đời nào tôi bỏ qua điều đó.

“Ngươi đầy sơ hở kìa.”

Dương vật bốc cháy một lần nữa trở lại hình dạng thanh kiếm và chém cơ thể Regina.

“GA, AAAAAAAAAAAAAA!?”

Lần này Regina đã bị thổi bay.

Nó không phải đòn chí tử bởi ả đã đỡ thanh kiếm bằng lớp giáp trên tay, thế nhưng kể cả vậy thì cô ta hẳn cũng đã bị thương khá nặng rồi.

Regina đứng dậy với cả hai tay thõng xuống hoàn toàn bất lực. Cô ta nhìn tôi khó tin.

“Không thể nào,….. không thể nào, không thể nào! Một con người thấp kém thậm chí còn chẳng phải thánh kị sĩ, so với ta sao…!?”

Ả hẳn đã nhận thấy mình gặp bất lợi khi cận chiến.

Lũ kiến xung quanh vây lấy tôi theo lệnh của Regina.

Đồng thời cô ta mở to miệng.

“<Kĩ năng – Axit tan chảy>”

Đó không chỉ là acid đơn thuần.

Sức mạnh xuyên phá của nó dễ dàng xuyên qua những con kiến quanh tôi. Nó như những lưỡi dao nước được bắn liên tục vậy.

Thế nhưng điều đó là vô nghĩa trước cái dương vật bốc cháy này.

*Pfshhhhhhh*

Acid bị bốc hơi trước khi nó kịp chạm vào thanh kiếm khi tôi sử dụng dương vật như tấm khiên.

Tôi gạt đi đòn tấn công acid, đốn hạ lũ kiến, rồi một lần nữa thu hẹp khoảng cách với Regina.

“YAAAAAAAAAAH?”

“GAAAAAAAAAAH!?”

Tôi chém bằng thanh kiếm đã được tõe nhánh.

Lớp mai khắp cơ thể Regina bị phá hủy và ả ngã quỵ, nằm bất lực dưới đất.

“Ga….hah..!? Mình, đang thua….!? Con người này, là cái quái gì vậy…!?”

Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy nhăn nhó đầy tủi nhục và uất hận khi nhận ra mình đã bị đánh bại.

Giờ thì mình chỉ cần kết liễu ả trước khi cạn ma lực…!Ngay khi tôi nghĩ vậy,

“Đừng có đùa với ta…! Làm sao ta có thể bị hạ ở nơi như thế này bởi một kẻ thậm chí còn chẳng phải Thánh kị sĩ chứ….! Chuyện này không có vui, không hề vui chút nào cả…Ta sẽ không để nó kết thúc như vậy đâu, đến lúc dạy hắn một bài học rồi!”

Ả đang toan tính điều gì đây!?

Đứng có nói là ả có kĩ năng tự sát đấy nhé?

Để có thể ngay lập tức kết liễu, tôi nhanh chóng chuyển dạng thanh kiếm c—ngay lúc đó.

Một cảm giác khó chịu, bất ổn bủa vây tôi.

“Cái gì…?”

Tôi ngay lập tức nhận thấy nơi cảm giác khó chịu đó phát ra.

Những con kiến vốn luôn vây quanh lấy tôi và Alicia bắt đầu đồng loạt chạy ra ngoài.

Kể cả khi nữ hoàng của chúng sắp bị giết.

Cứ như thế chúng vừa nhận được mệnh lệnh còn quan trọng hơn bảo vệ nữ hoàng, một mệnh lệnh trực tiếp từ bản thân nữ hoàng.

“Sao thế? Ngươi không định kết liễu ta sao?”

Regina nhếch mép không hề sợ hãi dù cô ta đang chết đi.

Thái độ của ả khiến tôi lạnh sống lưng và nghĩ “Không thể nào, cô ta đã làm gì đó sao”. Khi tôi đang lưỡng lự trong việc kết liễu ả ta,

“Goudo thuộc đội bao vây tổ đây! Tình hình bên trong lúc này ra sao rồi!”

Viên tinh thể liên lạc mà Sunflower of the Wide Sky mang theo phát ra một tiếng hét của chủ hội mạo hiểm giả.

Thế nhưng những lời tiếp theo khiến tôi nghi ngờ những gì mình nghe được.

“Tất cả lũ kiến đang ào ra khỏi tổ, chúng đang hướng về khu sinh sống của con người ! Báo cáo tương tự được gửi về từ đội quan sát ở các tổ khác…Số lượng quá đông nên không thể chặn chúng được! Việc này là chưa từng có tiền lệ! Hãy mau chóng giết con kiến chúa đã đưa ra lệnh đi!”

“Cái…!?”

Mệnh lệnh Goudo-san đã đưa ra.

Thế nhưng tôi không thể hành động.

Lý do là bởi,

“Kishi…kishi kishi!”

Bởi còn sự bất thường, Nữ hoàng của loài kiến──Regina hẳn chính là người đã ra lệnh lúc này đang cười tươi như hoa dù đứng trước lưỡi kiếm của tôi.

“Kishi kishi kishi,….ngươi nhạy bén đấy. Chính xác, sức mạnh của kĩ năng điều lệnh sau khi hóa quỷ là không thể so sánh với con kiến chúa hay đại tướng bình thường. Kể cả nếu ngươi giết ta ở đây, những đứa con của ta vẫn sẽ thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Mệnh lệnh “Tiêu diệt tất cả nơi sinh sống của con người miễn là bản thân còn sống”.

“….!”

“Cuối cùng chúng chỉ là mấy con tép rui cấp 40. Những đứa trẻ đó sẽ bị tiêu diệt sạch khi đội Thánh kị sĩ được phái đi. Nhưng…dù cho bọn chúng có mạnh thế nào, chúng sẽ không thể ngay lập tức giết được hết lũ kiến lúc này đã rải rác đi khắp mọi nơi. Tổng số lượng của lũ trẻ dễ dàng vượt qua con số 10 nghìn. Không biết sẽ có bao nhiêu ngôi làng bị phá hủy, bao nhiêu thị trấn biến mất, bao nhiêu con người sẽ chết trước khi lũ trẻ bị giết chết.

Regina cười nham hiểm.

“Nhưng đây cũng có thể chỉ là những lời nói vô lý của một con quỷ thôi. Có khi những đứa trẻ của ta sẽ dừng lại nếu ta bị giết đấyyyy? Lại đây, sao ngươi không thử nhở. Thế nhưng, nếu lũ trẻ không dừng lại sau khi người làm vậy, nó sẽ trở thành sai lầm không thể xoay chuyến đóoo? Ngươi sẽ trở thành tên sát nhân hàng loạt, kẻ đã bỏ mặc cơ hội ngăn cản sự cuồng loạn của bầy kiến. Kishi kishi kishi, giờ thì, ngươi tính sao đây, không phải định kết liễu ta sao. Kishi kishi kishi!”

Tiếng cười mỉa mai của Regina vang vọng khắp hang động dưới lòng đất.

“Khốn nạn! Ngươi đã làm gì vậy…!”

Liệu tôi có nên kết liễu ả, hay không.

Đường nào cũng là đường cùng. Đây là lựa chọn của quỷ.

Không kết liễu và thương lượng với ả. Chuyện này là bất khả thi.

Regina chắc chắn sẽ không rút lại mệnh lệnh kể cả khi tôi đồng ý với bất cứ yêu cầu vô lý nào của ả.

Thế nhưng cũng khó có thể nói rằng tôi nên kết liễu ả.

Thấy vẻ mặt đắc thắng của Regina, thật khó để cho rằng mệnh lệnh của ả sẽ bị thu hồi khi ả chết.

Kể cả nếu nó được thu hồi…lũ kiến rời khỏi tổ cũng sẽ đi kiếm thức ăn và lại tấn công nơi ở của con người.

Để bảo vệ mọi người, cách duy nhất là Regina ra lệnh cho bọn chúng dừng lại. Dù cho có phải làm bất cứ chuyện gì.

Bởi vậy tôi—chỉ có thể đưa ra quyết định.

“….Alicia. Tớ có một yêu cầu.”

“Eh…?”

Tôi gọi Alicia lúc này còn đang cứng người lại trước những lời của Regina.

“Tớ muốn cậu trông chừng mọi lối vào và ngăn tất cả mạo hiểm giả và Kiến bọc thép bước vào căn phòng này.”

Tôi nói vậy rồi tràn đầy quyết tâm hướng ánh mắt về phía Regina.

.

“Tớ sẽ thực hiện một việc cấm kị ngay bây giờ…bằng cách hiếm dâm con quỷ này!”

.

“…..Ha?”

Regina nãy giờ vẫn nhếch mép nay lại để lộ ra giọng điệu ngớ ngẩn đồng thời nhìn tôi như thể đang thấy một gã đang mất vài cái ốc vít trong đầu vậy.

u37634-ee6566b2-8307-478c-a4f5-3d3f57ca7cb2.jpg

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Main : Bất ngờ ko cô e Kiến Chúa ???
Xem thêm
Đọc xong nóng háng quá🫥🫥
Xem thêm
Con kiến ngờ sao được 🗿
Xem thêm
Biết ngay là +1 harem mà
Xem thêm
dm biết ngay mà=))]
Xem thêm
từ đã, từ hồi nào mà động vật có vú lại híp động vật chân khớp vậy, lúc học sinh học t bỏ lỡ cái gì à
Xem thêm
ms quay lại minh họa, kiến này là động vật có zú, híp dc
Xem thêm
nó tiến hóa thành ác quỷ r nên hấp đc :))
Xem thêm
Regina :nước đi này ta không ngờ tới
Xem thêm