Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Vu nữ Aisha

Chương 9: Bài học xử lý đàn bà của Aisha: Làm tình (phần 1)

7 Bình luận - Độ dài: 1,614 từ - Cập nhật:

Hơi thở của Aisha nặng dần khi nàng nhìn vào cái thứ đang phồng lên trong quần tôi.

Ánh nhìn thèm khát ấy cứ như nàng đang chịu ảnh hưởng của ma thuật quyến rũ.

“Em muốn anh đút nó vào sao?”

“Đúng thế! Em không thể chịu được nữa.”

“Hiểu rồi.”

Tôi kéo quần xuống và lôi thằng nhỏ cương cứng ra.

*soạt*, tôi vung vẩy cái thứ cứng đơ ấy lên xuống trước mặt Aisha.

“Th-thật là to, tuyệt vời….”

“Em nghĩ vậy sao?”

“V-vâng…. Các mạch máu đang hằn lên kìa, em nghĩ cái dương vật này là quá đủ để cám dỗ đàn bà rồi.”

Aisha đã nói vậy thì chắc là ổn.

Tôi muốn biết thứ này có thể được sử dụng đến mức nào.

“Aisha, anh có thể thỏa mãn đàn bà với thứ này chứ?”

“Em cũng không rõ, nhưng em nghĩ không người phụ nữ nào lại không kinh ngạc trước món đồ của anh đâu. Nhìn nó cương đến mức này, họ sẽ đầu hàng mà chẳng cần đến Ma thuật Quyến rũ nữa.”

“Nếu chỉ có chút nao núng, anh nhất định sẽ bị giết đấy.”

“Anh nói phải. Khoảnh khắc họ lấy lại lý trí cũng là lúc anh tạm biệt cái đầu của mình.”

Quan điểm ở nơi đây là đàn ông bẩn thỉu như lũ súc vật.

“Đàn ông và phụ nữ ở thế giới này có quan hệ tình dục không?”

Đây là một thế giới mà sự sụp đổ sẽ xảy đến trong tương lai gần. Nghĩa là chuyện đó rất khó được thực hiện.

“Cơ bản là không, nhưng, mỗi đất nước sẽ có một ngày mà phụ nữ chọn một người đàn ông và tạo ra em bé.”

“Chỉ để sinh sản thôi.”

“Đúng vậy. Hơn nữa, họ sẽ kết thúc một chốc ngay sau khi đút vào.”

“Một chốc? Không phải thế là xuất tinh sớm [note4462] sao?”

“Nói chính xác là, phụ nữ bắt phải kết thúc sớm. Bởi vì họ thấy kinh tởm khi phải giao cấu với đàn ông.”

Hiểu rồi. Nhân tiện, ở thế giới của tôi, nghe nói có một chủng tộc nào đó suốt ngày chỉ có sex.

Sex là cách duy nhất để tạo ra hậu duệ.

Chắc nó có cùng logic với thế giới này.

“Mà, vì hiếm khi gặp đàn ông, phụ nữ sẽ dễ bị kích thích hơn.”

Văn hóa này khiến sex không phải để tận hưởng. Thật ngớ ngẩn.

“Aisha, em có nghĩ là đàn ông kinh tởm không?”

“Em là một miko. Em thấu hiểu thế giới này và mọi thứ bên trong nó.”

“Cho dù có hiểu, em thấy ổn sao?”

“Khá ngớ ngẩn đấy. Em không ghét một người mà thậm chí mình còn chẳng quen biết. Chỉ là thế giới này quá nhàm chán, em muốn được vui vẻ.”

“Logic của thế giới này nhàm chán à?”

“Vâng. Thật khó chịu khi bị ngăn cấm ý thích, không phải sao? Em là một người phụ nữ hedonist [note4463] mà.”

Aisha chú ý đến sự bất thường của thế giới này.

Đó là lý do cô ấy muốn thay đổi logic, muốn đánh bại Thần.

“Aisha thích khoái lạc. Và, em còn tự thủ dâm mỗi ngày.”

“Fun, cũng vì không có đàn ông tử tế mà.”

“Xuất tinh sớm là quy tắc trong thế giới này.”

“Nhưng, anh thì khác.”

Aisha nhìn thằng nhỏ của tôi một lần nữa.

Cô ấy liếm môi mơ màng, tôi muốn xực nàng ngay lập tức.

“Em muốn nó sao?”

“Vâng, nhanh lên và đút nó vào đi.”

“Fuu, quả là một cô nàng thiếu kiên nhẫn.”

Mà, tôi cũng vậy thôi.

Tôi đến gần Aisha.

Tôi ngửi thấy mùi rượu tình ngọt ngào của Aisha khi tiếp cận cô ấy, cơn kích thích của tôi càng dâng cao.

“Vì anh vừa mới nới lỏng nó ra bằng ngón tay. Anh sẽ đút vào hết trong một lần.”

“Chờ đã.”

Nghe tiếng kêu đột ngột của cô ấy, tôi dừng lại.

“Sao vậy?”

“Đừng nhét vào nhanh thế, thay vào đó hãy cọ sát nó lên và xuống đi.”

“Cọ sát….”

Tôi cọ cọ đầu khấc vào cửa mình của Aisha.

“Thế này à?”

“Han~! Đúng rồi. Cứ thế, ahn~”

Tôi di chuyển đỉnh cục thịt, đút hờ vào rồi lại rút ra.

Khi tôi làm thế, nước tình của Aisha [nichanicha] trào ra nhiều hơn.

“Tuyệt quá. Với điều này, anh sẽ dần làm cho phụ nữ thấy sướng tới khi họ đạt cực khoái.”

“Yeah”

“Họ tưởng rằng anh sẽ đút vào ngay. Khi anh làm vậy, kỳ vọng của họ sẽ tăng lên, không phải sao?”

Aisha nói trong khi ngây ngất với đôi má đỏ rực.

Cô ấy cứ nhìn chằm chằm thằng nhỏ của tôi nãy giờ.

Tôi có thể chắc rằng Aisha không thể chịu nổi nữa. Đôi mắt nàng đã chuyển thành thèm thuồng rồi.

“N, Haan~! Sướng…”

“Em thích bị đùa bỡn thế sao?”

“HaahHaah, em không kiềm chế nổi cơn rạo rực nữa…!”

Rõ ràng là thật, Aisha nhăn mày lại và mím môi.

“Thực sự, em chỉ muốn được làm tình ngay mà không phải thuyết giảng nữa thôi phải không?”

“Kh-không có—“

“Đừng dối. Nhưng, chỉ vì dạy cho anh mà em bất chấp dục vọng của chính mình sao?”

“…Ryu, lý lẽ của anh đáng ngạc nhiên đấy. Nhưng, tốt hơn hết đừng nói vậy với phụ nữ.”

“Anh biết mà. Vì thế anh mới nói.”

“Anh thật là thú tính.”

Aisha dựng người dậy ra vẻ giảng đạo.

Tôi kéo áo lên gần mặt cô ấy, cặp vú tròn trĩnh bị ép vào.

Aisha giang rộng bướm ra, tôi đặt dương vật lên như cô ấy khao khát.

“Tuyệt vời. Dâm thủy lại chảy ra này.”

“Vì anh có cục thịt to như vậy mà, dục vọng của em cũng rất lớn đấy. Tới đây, nhét nó vào trong khi cọ vừa phải thôi…”

“Không thích.”

“Haa!”

Không nghĩ rằng tôi sẽ nói vậy, vẻ mặt Aisha trùng xuống thất vọng.

“Vì một người đàn bà như em sẽ là một đối tác tốt, anh sẽ cho em biết suy nghĩ của mình.”

“S-suy nghĩ?”

“Anh sẽ biến tất cả phụ nữ trên thế giới này thành nô lệ, anh sẽ tạo một harem của riêng mình. Để làm được điều đó, anh không cần cảm tính hay lý tính gì hết.”

Đặc biệt là một thế giới nữ quyền. Nếu có một người đàn bà không bị quyến rũ, tôi chắc chắn sẽ bị giết.

“Em có thể hiểu điều Ryu nói. Nhưng, giờ chắc là ổn thôi.”

“Gì cơ?”

“Chúng ta đã tiến xa đến mức này rồi…Anh biết tiếp theo là gì phải không?”

Ngắn gọn, anh sẽ vứt bỏ hết lý trí của mình và đánh vật với em như một con thú.

Nhưng,

“Anh sẽ không nhẹ nhàng đâu đấy. Chắc anh chỉ dừng lại ngay trước khi ra thôi.”

Cần phải nói trước vậy.

“Đ-được mà…. Nếu là Ryu, thì sẽ ổn thôi…. Vì thế, nhanh lên…. Nhanh lên nào!”

Sự điềm tĩnh của Aisha dần biến mất.

“Nếu cứ thế này. Ra mất… Em sẽ tự ra mất.”

“Tự ra?”

“Ha, haaa. Đ-đừng bắt em phải nói vậy chứ…. A-ahn~”

Aisha đút ngón tay vào trong âm hộ và bắt đầu tự chơi mình.

“Haan~! Nhìn này, bên trong em, rất dễ để đút vào. Này, nó đã sẵn sàng rồi đấy.”

Cứ vậy, tôi ngắm Aisha thủ dâm, hẳn là cô ấy đang rất sướng.

“Đành vậy thôi nhỉ.”

“A-anh sẽ đút vào sao?.... Em hạnh phúc lắm.”

“Đó là vì em cứ van nài như một con thú đói khát vậy. Anh sẽ bị ăn thịt nếu cứ để em như vậy mất.”

“Tấn công Ryu sao? Cũng hay đấy… Nhưng giờ thì tới đi. Làm ơn… đừng giày vò em thêm nữa.”

“Được rồi.”

Tôi cũng không kiềm chế được chỉ với việc cọ sát.

Như dự đoán, trước một người đàn bà như Aisha, chịu đựng thế bất nào được.

Nếu không phải là Aisha, chắc tôi đã biến cô ta thành một đống lộn xộn bẩn thỉu rồi.

Tôi đẩy thằng nhỏ vào trong âm hộ của nàng.

“Anh đút vào đây.”

“A-aaah~! Tới rồi… Cái thứ to lớn và cứng cáp của Ryu…”

Tôi chầm chậm nhấn hông khi tiến vào trong Aisha.

Tiếng rên dâm dục của Aisha vang lên.

“A, Aaah~! Cái đó của Ryu… ở bên trong!”

“Kuh, chật quá.”

Gì đây? Thành âm đạo cuộn quanh và không cho thằng nhỏ của tôi thoát..

Cửa mình đang siết lại mãnh liệt không cho dương vật tiến thêm.

Vậy ra đây là âm đạo của Miko.

“Mạnh thêm một chút nhé.”

Cứ thế này thì khó mà đút vào được.

Vì thế, tôi nắm lấy eo của Aisha và mạnh mẽ đẩy vào.

Rồi,

“n, Kuu….fuuu, đ-đau quá.”

Aisha kêu.

“Đau sao?”

“Kh-không. Không có gì đâu.”

“Aisha, sao lại đau?”

“Em đã bảo là không có gì rồi mà.”

“Khi anh đút vào, em đã nói là đau.”

“…”

Aisha trở nên im lặng.

Chuyện gì vậy?

Bướm của Aisha phun ra một lượng lớn dâm thủy như đi tiểu, hoàn toàn làm ướt hết giường.

Lúc tôi kích thích bằng ngón tay, cô ấy đâu có kêu đau.

Tôi nhẹ nhàng với cô ấy hơn nhiều so với đám nữ hiệp sĩ trước đó mà.

Có lẽ nào…?

Nhìn thái độ của Aisha, tôi nhận ra.

“Aisha, lẽ nào… em vẫn còn trinh?”   

Ghi chú

[Lên trên]
ý ở đây là phải làm thế nào đó để xuất nhanh sau khi đút vào, không được làm tình lâu để kích thích dương vật xuất tinh, chứ không nói đến bệnh 'xuất tinh sớm'
ý ở đây là phải làm thế nào đó để xuất nhanh sau khi đút vào, không được làm tình lâu để kích thích dương vật xuất tinh, chứ không nói đến bệnh 'xuất tinh sớm'
[Lên trên]
Người theo chủ nghĩa khoái lạc
Người theo chủ nghĩa khoái lạc
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Hentaiz chờ cạnh rồi , xem xong thì đánh bài chuồn qua bên đó thôi ae =))
Xem thêm
He he (my my)
Xem thêm
chết chết
Xem thêm
Ko cần ảnh đâu,thế này là đc r chứ thêm ảnh chịu thế bất nào đc
Xem thêm
trí tưởng tượng của tao bay cao quá rồi
Xem thêm
Ngon :3
Tem
Xem thêm