Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Vu nữ Aisha

Chương 10: Bài học xử lý đàn bà của Aisha: Làm tình (phần 2)

20 Bình luận - Độ dài: 1,494 từ - Cập nhật:

Aisha, người nói sẽ chỉ dạy cho tôi, lại là một trinh nữ?

Tôi không thể che giấu sự kinh ngạc của mình trước thông tin bất ngờ đó.

Nhưng Aisha—

“~ ~ ~ ~ ~!!”

Mặt Aisha đỏ rực.

Mi ướt lệ.

“Anh không ngờ Aisha lại là trinh nữ đấy.”

“I-im đi. Thế thì sao chứ?”

“Anh tưởng em có kinh nghiệm rồi chứ, vì em đã chỉ cho anh rất nhiều thứ mà.”

“E-em là một miko có thể nhìn thấy tương lai. Tất nhiên em sẽ có những hiểu biết phù hợp rồi.”

“Cái đó gọi là mimidoshima [note4519] đấy.”

“Không được à?”

Cô ấy phồng má lên lườm tôi.

Tôi nhún vai cười.

“Không, không tệ chút nào. Hơn cả thế, anh hạnh phúc khi được thấy một mặt không ngờ đến của Aisha đấy.”

“!?”

Mặt Aisha càng đỏ tợn vì xấu hổ.

“Nhưng, sao em lại hành xử như thể có nhiều kinh nghiệm lắm vậy?”

“Em nghĩ đó là điều cần thiết để hướng dẫn Ryu theo nhiều cách khác nhau.”

“Em quả là chu đáo.”

Khi nói đến tình dục, phụ nữ khó mà hành xử được như vậy, tôi không bao giờ nghĩ rằng Aisha sẽ làm thế.

Thú vị lắm.

“Anh vào sâu hơn nhé.”

“T-tới đi. Không còn đau nữa rồi.”

“Yeah…!”

Tôi tiếp tục nhấn hông.

Tuy không ngờ bên trong âm hộ cô ấy lại khít đến vậy, tôi chầm chậm tiến vào.

“a, Kah! N-nó to quá! Anh sẽ xé rách em ra mất.”

“Khít đến nỗi anh có cảm giác sẽ ra bất cứ lúc nào.”

Tôi đã xuất rất nhiều trước đó rồi, vậy mà chỉ với việc đút vào trong Aisha, tôi lại sắp ra.

Âm đạo chật hẹp của nàng Aisha đang quằn quại.

Rồi,

“Fuu, cơ thể chúng ta hẳn phải tương thích với nhau lắm.”

“N, Haan! Haan! Đúng thật, em đã ra một chút khi anh đút nó vào. Aaahn~”

Âm đạo chật hẹp của cô ấy run rẩy, khóa chặt thằng nhỏ của tôi tới tận gốc.

“Bên trong em run lên khi anh đút vào kìa.”

“Kh-không~, đừng nói vậy mà.”

“Hãy bảo khi nào em sắp ra. Anh muốn nghe tiếng rên khoái lạc của em.”

Nghe tôi nói vậy, Aisha ngoảnh mặt đi.

“A-anh thở còn mạnh hơn trước nữa...! Trách nhiệm của em là khiến anh ra….”

Aisha đang thể hiện một vẻ mặt dâm đãng.

Biểu cảm ấy làm anh càng muốn cảm nhận em nhiều hơn nữa.

“Haha, suy nghĩ đó là không cần thiết.”

“Eh?”

“Em là người phụ nữ tuyệt nhất. Người phụ nữ tuyệt nhất sẽ được nhận sự khoái lạc tuyệt nhất.”

Tôi nắm eo nàng và tăng tốc khẩu súng của mình.

“Anh tới đây! Aisha!”

“Eh, khoan….. đột nhiên như vậy…. aahn!?”

Sau khi hoàn toàn kết nối với bên trong, tôi tiếp tục lắc hông như một con thú khát dục.

Những thanh âm ẩm ướt của nước tình bắn ra.

“Thấy thế nào?”

“Đ-đừng bất ngờ thế chứ! Anh mạnh bạo quá!”

“Không quan tâm. Cơ thể em quá đỗi dâm dục.”

Ngay khi tôi lắc hông, bộ ngực tràn đầy nhục dục của Aisha nảy lên và xuống.

Hơn nữa, cô ấy còn nắm vú của mình bằng hai tay.

Tôi rất hài lòng khi được chứng kiến một cảnh như vậy.

“Tuyệt quá! Những cú đâm của anh thật là sâu! Aaaaaah!”

“Em thích vậy sao?”

“E-em yêu nó! Đâm xuyên tử cung em đi, ooooh!”

Đáp lại yêu cầu của cô ấy, tôi thúc tới sâu hơn nữa.

Aisha gồng mình nắm lấy ga giường. Nàng quằn quại trong khoái cảm.

“Khôôông~! Sâu quá! Nó đâm tới sâu quá!”

“Sự khít chặt của em, cửa mình của em và phần sâu nhất trong em. Cứ như cơ thể em đang cầu xin anh vậy.”

Tôi thấy khá mệt sau khi phải nhấp hông cả ngàn lần, nhưng chưa được dừng lại.

“Aisha, em là tuyệt nhất.”

“Aaaahn! Đừng mà~! Em có thể cảm thấy nó.”

“Thế thì hãy cảm nhận nữa đi.”

“Thứ này….. Thứ này….. Em chưa bao giờ nghĩ rằng cái của một người đàn ông lại sướng đến thế!”

“Em biết được trải nghiệm à?”

“Ch-chỉ có kiến thức thôi….ahn~! Em không biết thứ này….. Nếu em biết, thì, không rõ sẽ ra sao nữa?”

Má cô ấy đỏ lên, tôi dễ dàng hiểu được Aisha.

“Aisha, em có thích cơ thể anh không?”

“Em yêu nó! Em thậm chí có thể làm chuyện đó mỗi ngày nếu được sướng thế này!”

“Thế thì, anh sẽ làm tình với em mỗi ngày.”

Tôi thấy hân hoan khi nghĩ đến việc sẽ được làm tình với Aisha mỗi ngày.

Được sở hữu một cơ thể mà bất kỳ kẻ nào cũng phải thèm muốn.

Bất cứ gã đàn ông thiếu kinh nghiệm nào cũng sẽ xuất chỉ bởi việc ngắm nhìn cơ thể Aisha.

Tôi thấy hạnh phúc khi được làm với cơ thể đẹp bậc nhất này.

“Sâu quá! Bên trong em sướng lắm! Em có thể cảm thấy hình dáng thằng nhỏ cứng cáp của Ryu!”

“Anh sẽ chơi em thật nhiều.”

Mắt Aisha trợn ngược lên khi tôi tăng tốc khẩu súng.

Cô ấy gần như đang làm một “ahe”. [note4520]

“Nuooo! Bên trong em đang bị tàn phá bởi cây gậy của anh. Đây là lần đầu…! lần đầu tiên!”

“Có sướng không?”

“Qu-quá tuyệt vời! Trong lúc ăn nằm với các nữ hiệp sĩ trước đó, dường như anh đã nhận được một lượng lớn kinh nghiêm. nfaaaaaaaa!”

“Là vậy sao?”

“C-có lẽ kỹ năng của anh đã tăng lên mà không biết.”

Nói đơn giản, nó giống việc lên cấp trong game hay gì đó như vậy.

Càng chiến đấu và làm tình nhiều, trạng thái và cấp độ sẽ càng tăng.

“Anh giỏi lắm….! Với kỹ thuật dương vật này, anh có thể hạ gục bất cứ người phụ nữ nào.”

“Đó chính là ước mơ trở thành sự thật.”

“Kỹ thuật của anh và quyền năng Quyến rũ….Nnnnaa… S-sử dụng cả hai thật tốt nhé.”

“Cứ để cho anh. Anh sẽ sử dụng thứ sức mạnh này thật tốt bởi vì anh yêu nó.”

Mỗi lần tôi nạp súng, cơ thể Aisha quằn quai trong cực khoái.

Nàng lắc đầu nhiều lần và hổn hển rên to.

“Aaaaaah~! Aaaaaaaaaah~! Naaaaaaaaaaaaa~!”

“Sướng chứ hả?”

“Tuyệt nhất, anh là tuyệt nhất! Thật tiếc là em không thể độc chiếm thằng nhỏ của anh.”

“Anh hứa sẽ làm với em mỗi ngày mà. Vậy nên, cứ yên tâm đi.”

Tôi có thể cứ tiếp tục ăn nằm với mình Aisha thôi, nhưng, vì đã tới thế giới này với rất nhiều sự cố gắng, tôi sẽ reset nó.

Tôi sẽ sex với thật nhiều đàn bà và nhắm tới việc làm tình với tất cả phụ nữ ở thế giới này.

“Aaaaah, sướng quá! Sướng quá đi!”

“Kuh, em lại thít vào một lần nữa…!”

“Em sắp…..”

“Sắp ra rồi sao?”

“Vâng! Em sẽ ra vì anh.”

Dâm thủy của cô ấy bắn ra và tưới lên đám lông mu của tôi.

Tôi tăng tốc nhịp phang hơn nữa.

“Aisha, anh sắp ra! Anh sẽ phóng tinh vào sâu trong em.”

“Tới đi! Cho nó ra đi! Hãy giải phóng năng lượng của anh và phủ kín em trong thứ dịch trắng nhầy nhụa ấy đi!”

“Anh sẽ lấp đầy tử cung của em!”

Thằng nhỏ của tôi phồng lên và khe đái nóng dần.

Tôi không giữ được nữa.

"Anh xuất đây! Aisha!"

“Aaaaaaaah! Raaaaaaaaa! Em đang raaaaaaaaaaaaaaaaa!”

“Uoooooooh”

wVfi9V9.jpg

*biyururururu!* *biyukubiyukubiyukubiyuku!*

Tôi xuất tinh vào tận sâu bên trong cô ấy.

Tôi bắn một lượng tinh dịch khổng lồ mà chưa từng giải phóng trước đây.

“N-nó đang tràn vào….! Tinh dịch của Ryu.”

Aisha đẹp quá, đôi mắt trợn ngược của nàng hướng về tôi.

Ngửa cằm lên trần nhà và giang rộng cái lỗ của mình, nàng có vẻ rất thỏa mãn.

“Nuo!”

“HaahHaah, anh đã phóng khá nhiều huh.”

“Oo, o, oo….!”

Aisha hóa ngây dại.

Tiếng rên của nàng nghe thật tuyệt, khác hẳn với giọng nói trong như tiếng chuông lúc bình thường.

“Sướng chết mất. Quả như mong đợi từ Ryu.”

“Anh cũng vậy. Đây là khoái cảm tuyệt nhất từ trước đến giờ.”

Cơ thể chúng tôi có vẻ tương hợp với nhau như mong đợi.

“Haahaah. Vậy là, em đã chỉ cho anh mọi thứ. Chúng sẽ là nguồn tư liệu tốt chứ?”

“Dĩ nhiên rồi. Anh sẽ sử dụng chúng thật hiệu quả.”

“Xuất sắc lắm. Vì thế, em sẽ thưởng cho anh.”

Aisha bò bốn chi hướng về phía tôi.

Và rồi,

“ *Hôn* ”

Nàng hôn thằng nhỏ của tôi.

“Tới đây, em sẽ cho anh sự phục vụ tuyệt nhất như một phần thưởng.”

Ghi chú

[Lên trên]
Cô gái trẻ với những hiểu biết hời hợt về sex
Cô gái trẻ với những hiểu biết hời hợt về sex
[Lên trên]
ahegao: Gương mặt thể hiện sự khả ố, dâm dục lúc lên đỉnh. Thường là lưỡi thè ra, mắt trợn ngược, chảy dãi
ahegao: Gương mặt thể hiện sự khả ố, dâm dục lúc lên đỉnh. Thường là lưỡi thè ra, mắt trợn ngược, chảy dãi
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Sao mình không xem được ảnh minh họa
Xem thêm
Agehao chứ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cho bạn 10s để search lại
Xem thêm
@Katsuki: ầu, so rì:))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ai đó làm ơn,cái hình,fusk
Xem thêm
cum inside không có baby ư :""?
Xem thêm
Tôi mà biết vẽ thì tôi sẽ remake cái tấm hình của nợ này thành một tác phẩm nghệ thuật với góc nhìn của một thằng 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hentai rồi :v, chắc nên tập vẽ thôi nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ko rõ bạn có biết đây chỉ là hình do fan chụp (ko phải scan) từ minh hoạ trong truyện hay ko nhưng sr vì tấm hình của nợ nhé
Xem thêm
@Katsuki: ko biết do sách để lệch ko mà cặp vếu aisha nhìn dị quá
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ngon :3
Hình chụp tạm từ manga :v
Tem
Xem thêm
Manga đọc ở đâu vậy?
Xem thêm
@tavu2002: minh hoạ LN thôi tk trên nó bị tinh bò lên não trong khi cmt đấy đừng để ý
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
TRANS
Og nội tomoko đây mà ....nice át su :d
Xem thêm
Lỗi mất hình rồi, lel
Xem thêm