Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Vu nữ Aisha

Chương 14: Họp chiến lược

11 Bình luận - Độ dài: 1,126 từ - Cập nhật:

5 nữ hoàng thống trị thế giới.

Họ nắm giữ những báu vật chúng tôi cần để mở ra con đường dẫn đến Thần.

Và rồi, thay đổi luật lệ sau khi đánh bại Thần.

Đó là thỏa thuận giữa Tôi và Aisha.

“Vậy, chúng ta sẽ xử lý ai trước tiên?”

Aisha và tôi nói chuyện trong lúc dùng trà.

Nhân tiện, trà chúng tôi dùng được mang đến bởi các nữ hiệp sĩ đang dính ma thuật quyến rũ. Giờ họ đã trở thành đám pet vâng lời luôn nghe lệnh tôi.

“À. Anh nên cân nhắc đến tiềm lực chiến tranh và địa lý của đối phương.”

“Thế, nơi gần đây nhất?”

“Vậy thì là Phù thủy sống ở lâu đài dưới lòng đất.”

Lâu đài dưới lòng đất. Nghe có vẻ giống nơi một phù thủy sẽ ở.

“Và, ai là kẻ rắc rối nhất?”

Nghe có thể hiển nhiên, nhưng điều này là cần thiết để biết về tiềm lực chiến tranh của đối phương.

Lực lượng của chúng tôi quá nhỏ bé.

“Em không biết cơ sở của anh là gì, nhưng nói đến sức mạnh quân sự, người đầu tiên sẽ là Nữ hoàng.”

“Nữ hoàng…. Nếu không nhầm thì, cô ta là kẻ thống trị nhân tộc.”

“Vâng. Cô ta nắm giữ 80% vùng đất của thế giới này.”

“Ghê thật đấy.”

“Vậy elf, thiên nhân thì sao? Họ sở hữu sức mạnh cá nhân mà tại sao lại không lớn vậy?”

Hẳn là do người ở thế giới này phần lớn là nhân tộc.

Lấy ví dụ ở thế giới cũ thì giống như cả lục địa Á-Âu [note5429] là một đất nước độc lập vậy.

Nhưng, đâu chỉ mỗi Forzand là vương quốc nhân tộc.

“Vu nữ thì sao?”

“Đó là một quốc đảo, nên không lớn lắm. Nó cũng không trội về tiềm lực chiến tranh.”

Hiểu rồi.

Nhưng, điều đó khiến tôi thắc mắc.

“Mặc dù cũng là một vương quốc nhân tộc, tại sao Forza lại cho phép nó độc lập?”

“Tuy chỉ là đảo quốc, nhưng nó có một đặc sản.”

“Đặc sản?”

“Tiền.”

Đó là đất nước vàng Zipangu  [note5430] à?

“Có thể nói rằng cơ sở của tiền là từ Japoneru.”

Có lẽ nơi ấy độc lập về mảng chính trị.

“Có rất nhiều người đặc biệt ở Japoneru, nó thực sự mang nhiều ý nghĩa đối với các vương quốc khác.”

“Đó là lý do nó tách khỏi Forzand.”

“Vậy, chúng ta sẽ làm gì? Em sẽ nói cho anh biết thứ hạng của mỗi vương quốc.”

Nữ hoàng  >  Thiên nữ  >  Phù thủy  >  Thánh nữ  >  Vu nữ

“Như vậy đấy.”

Tôi sửa soạn kế hoạch của Aisha.

Giờ làm gì đây?

“Về lý thuyết, tấn công vương quốc nào nhỏ hơn là chắc ăn nhất.”

“Không, đừng làm thế.”

“Tại sao?”

Dù sở hữu khả năng Cheat mạnh đến đâu chăng nữa, chúng tôi cũng không có bất kỳ một đồng minh nào.

Nói về số lượng thì chúng tôi gặp bất lợi.

Cho dù party kẻ thù có nhỏ đi chăng nữa.

“Nếu có thể, anh muốn hành động thật nhanh. Nếu sự tồn tại của chúng ta bị phát hiện thì sẽ rất rắc rối.”

“Quả vậy. Chúng ta không có biện pháp để đối đầu với rủi ro. Nên bắt đầu từ đâu?”

“Hãy khởi đầu với nữ hoàng. Chúng ta sẽ chiếm đoạt Forzand.”

Nghe tôi nói, Aisha lộ vẻ ngạc nhiên.

“Ryu. Em không nghĩ anh liều lĩnh đến thế. Tại sao anh lại nhắm đến vương quốc lớn nhất vậy?”

“Lý do rất đơn giản. Nếu chiếm được Forzand, chúng ta sẽ nắm giữ tiềm lực chiến tranh khổng lồ. Sau đó, việc chiếm đoạt những nước khác sẽ trở nên dễ dàng hơn.”

“Nói dễ hơn làm đấy.”

Có vẻ Aisha vẫn chưa tin lắm.

“Đó là một chiến lược.”

“Eh?”

Aisha tỏ vẻ hứng thú.

“Ý anh là gì?”

“Chúng ta sẽ hạ phù thủy trước khi đối đầu với Forzand. May thay, đó là người gần với chúng ta nhất.”

“Sử dụng quyền lực của phù thủy để hạ Forzand?”

“Yup.”

Tôi đã nghe Aisha nói về nền tảng của thế giới này.

Các nữ hoàng sở hữu thứ sức mạnh áp đảo khiến cho cả vương quốc phải tuân lệnh.

Và, để duy trì độc lập trên từng đất nước, họ ngăn cấm việc làm phiền đến nhau.

Dù có thuận tiện hay không, điều đó là để ngăn ngừa chiến tranh giữa các vương quốc.

Thế giới sẽ thật hòa bình nếu xét đến quyền năng của các nữ hoàng.

Và,

“Đến lâu đài dưới lòng đất của phù thủy rất khó à?”

“Vâng. Vì nằm dưới lòng đất, chỉ ma thú mới có thể tới đó. Và chúng không hề quay lại.”

Tiện thật đấy.

Nếu mọi chuyện trôi chảy, tôi sẽ kéo được nữ hoàng và phù thủy về phe mình.

“Em biết làm thế là để sử dụng sức mạnh quân sự của phù thủy. Nhưng, cô ta chưa chắc sẽ về phe ta. Bởi vì giao ước cấm can thiệp.”

“Lúc đó anh sẽ sử dụng quyền năng của Quyến rũ.”

Việc làm cô ta dính hiệu ứng của quyến rũ rất quan trọng. Tôi cũng sẽ quyến rũ những người khác nếu cần thiết.

Cheat mà. Dù gì đi nữa, tôi vẫn sẽ dùng nó.

“Còn về bất lợi số lượng?”

“Trước tiên phải bí mật hành động. Rồi, chúng ta sẽ thu thập thông tin và tìm kiếm đồng minh.”

Tình hình hiện tại khá là bất cập.

Chúng tôi sẽ thích ứng với bất kỳ tình huống nào.

“Đã hiểu.”

Aisha gật đầu ưng thuận và cười.

“Fufu, tấn công Forzand, đúng là rất giống Ryu.”

“Vậy sao?”

“Anh sẽ trở thành vua nếu chiếm được Forzand đấy.”

“Vua?”

Tôi chưa nghĩ đến mức đó.

“Anh không hứng thú với chính trị. Điều anh khao khát chỉ có đàn bà thôi.”

“Đàn ông trung thực lắm. Giống như một kẻ thống trị tối cao vậy.”

“Lên giường với phụ nữ trong chặng đường chinh phục hẳn sẽ thú vị lắm, kukuku.”

Chiếm đoạt một cô nàng dễ thương thật tuyệt vời.

Ở thế giới của tôi thì đó là tội ác.

“Kế hoạch đã quyết định xong, hãy bắt tay vào chuẩn bị thôi.”

“Đã rõ.”

Có khá nhiều nữ hiệp sĩ ở đây.

Sẽ dễ dàng nếu họ giúp tôi chuẩn bị.

“Rồi, đi thôi. Biến phụ nữ ở thế giới này thành nô lệ của ta, và dựng lên một dàn harem.”

--Chặng đường đến ngai vàng thống trị tối cao của tôi bắt đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
Lục địa Á-Âu hay Lục địa Âu-Á là một khu vực đất đai rộng lớn, bao gồm châu Âu và châu Á. Phần lớn nằm ở Đông và Bắc bán cầu, lục địa Á Âu có thể được coi là một siêu lục địa, một phần của siêu lục địa lớn hơn là đại lục Phi-Á Âu.
Lục địa Á-Âu hay Lục địa Âu-Á là một khu vực đất đai rộng lớn, bao gồm châu Âu và châu Á. Phần lớn nằm ở Đông và Bắc bán cầu, lục địa Á Âu có thể được coi là một siêu lục địa, một phần của siêu lục địa lớn hơn là đại lục Phi-Á Âu.
[Lên trên]
cái tên cũ mà Marco Polo, một thương gia và nhà thám hiểm gốc Venezia, dùng để gọi Nhật Bản
cái tên cũ mà Marco Polo, một thương gia và nhà thám hiểm gốc Venezia, dùng để gọi Nhật Bản
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

TRANS
t vừa phát hiện ra rằng t chỉ ghét harem khi nó dính dáng đến tình yêu còn tình dục thì t thấy nó thoải mái :) bruh
Xem thêm
harem là phải hốt hết b ạ =))))
Xem thêm
" Ở thế giới của tôi thì đó là một tội ác"
Thế thì đừng làm vậy vs loli kẻo FBI nó xuyên không quá bắt thì lại hết truyện =))
Xem thêm
Trong Đầu chỉ có phịch
Xem thêm
Ngon :3
Tem
Xem thêm
Cái con đội trưởng đó đâu rồi chưa thấy main hành sự với nó
Xem thêm
Thank nhiều
Xem thêm