Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Vu nữ Aisha

Chương 13: Cheat và Cheat

7 Bình luận - Độ dài: 1,469 từ - Cập nhật:

Một tháng đã trôi qua kể từ lúc tôi được triệu hồi.

Trong thời gian này, tôi học được rất nhiều thứ từ Aisha.

Một trong số đó là Phép thuật.

Giờ cũng chẳng cần nói nữa, nhưng phép thuật tồn tại trong thế giới này và bất cứ ai cũng dùng được nếu có ma lực.

Bất cứ ai cũng có ma năng không kể chủng tộc, dường như tất cả mọi người trong thế giới này ít nhất cũng có một chút.

Vấn đề là số lượng.

Phụ nữ có lượng ma lực áp đảo trong khi đàn ông hầu như không có.

Văn minh phát triển, các công cụ dùng ma lực được tạo ra, vì thế, nếu chỉ có một chút hoặc không có thì không thể sử dụng chúng.

Bởi vậy, cuộc sống của đàn ông trở nên bất tiện.

Bị đàn áp bởi sức mạnh, đàn ông ở thế giới này thật bất hạnh.

Thậm chí còn một điều đáng buồn nữa. Bạo lực.

Vì trình độ lương thực ở thế giới này không phát triển, mọi người khá gầy gò.

Dù chưa có kinh nghiệm, nhưng tầm vóc tôi khá hơn đàn ông.

Tưởng tượng thì, có thể nói rằng họ thấp hơn chiều cao trung bình của người già.

Hơn nữa, khi tôi được triệu hồi, các nữ hiệp sĩ đã nói rằng có thể cường hóa sức mạnh thể chất, cũng có thể sử dụng công cụ nâng cao thể chất.

May thay, sức mạnh cường hóa ngang bằng với sức mạnh của tôi, không phiền phức lắm đối với tôi trong thế giới này.

Tuy nhiên, rất khó để đàn ông sống ở thế giới này.

Nhân tiện, họ luôn tăng cường sức mạnh thể chất trong chiến đấu.

Nó giúp phụ nữ có thể chiến đấu với nhiều sức mạnh hơn bình thường.

Họ có thể đàn áp đàn ông trong vài trường hợp.

Cách nghĩ đó khiến tôi thấy kinh tởm.

“Nói về sức mạnh Phép thuật….”

Tôi dường như có nhiều ma lực hơn phụ nữ, trong một tháng qua, Aisha đã rất nghiêm khắc rèn luyện cho tôi.

Vì là một Miko, cô ấy có lượng ma năng cao hơn người bình thường, và cũng có cả tài năng trong phép thuật.

Nhưng, vì phải sử dụng một lượng lớn để triệu hồi tôi, sức mạnh của cô ấy đã sụt giảm.

Dù vậy, cô ấy vẫn có thể sử dụng phép thuật để hướng dẫn, và tôi đã học được rất nhiều thứ.

Khi tôi kết thúc việc tập luyện với Aisha,

“Anh hiểu nhanh thật… không, anh thực sự ở trình độ em phải gọi là thiên tài.”

Cô ấy nói vậy đấy.

Tôi có thể làm mà không cần gợi ý, thật đáng kinh ngạc.

“Vậy sao? Anh chỉ làm theo lời em thôi mà.”

“Vừa rồi là một cuộc tập luyện ở trình độ pháp sư hoàng gia…. Ngắn gọn, anh đã nhận được cuộc tập huấn ở trình độ cao nhất.”

“…. Sao em nhảy phắt đến mức khó luôn vậy?”

Đột nhiên bắt tôi tạo sét ngay từ đầu.

Chà, Aisha đã thức tỉnh tính cách Spartan [note5396], có khi là S [note5397] ấy chứ.

“Em nghĩ Ryu rất có tài năng. Đó là lý do, em nghĩ rằng anh có thể làm bất cứ điều gì. Chính vì thế em đã thử hướng dẫn anh ở trình độ cao hơn.”

“Jeez…. May mà thành công.”

“Không, không phải đâu.”

Aisha nói.

“Anh là người thế giới khác… Và là một người cao cấp ở thế giới này. Sự chính xác phụ thuộc vào trí tưởng tượng.”

“Tưởng tượng”

“Ví dụ, để học Sét đúng ra phải hướng dẫn cách làm bay hơi nước trước tiên. Và rồi, học cách xác nhận hơi nước trong không khí.”

Nói ngắn gọn, trước hết cần nắm được nguyên tắc cơ bản chứ gì?

Thực vậy, phải tạo mây để ra sét. Để tạo mây…

Có lẽ, đó là thứ tự mà họ biết.

Mà, muốn có điện không cần đến mây, nên tôi chẳng cần tạo ra nó.

Aisha tiếp tục giải thích.

“Anh có biết nước ở đâu sau khi biến mất không?”

“Họ không nhận ra là nó bay hơi sao?”

“Vâng. 70% người ở thế giới này đều cho rằng nước đã biến mất. Họ không hiểu là nó đã chuyển thành hơi.”

Vì khoa học không phát triển, đương nhiên họ sẽ nghĩ vậy.

“Nói cách khác, anh có thể tạo ra sét bởi vì hiểu cách sét hình thành?”

“Đúng vậy.”

“Dù em nói vậy, anh không phải chuyện gia nên không hiểu tất cả đâu.”

“Điều quan trọng là anh nắm được lý thuyết. Anh chỉ cần xác định điểm bắt đầu và kết quả. Phép thuật được khởi tạo dựa trên kiến thức mà.”

“Ra thế.”

“Nhân tiện, lời niệm chú là một cách giải thích của cổ ngữ. Đó là lý do, anh có thể sử dụng phép thuật nếu niệm chú. Mà, thế không có nghĩa là anh có thể dễ dàng niệm một phép trình độ cao.”

Rõ ràng, trong trường hợp này, cuộc tập luyện là lý do tôi có thể làm vậy.

Đó là mục tiêu của Aisha.

Học cách nắm lấy mục tiêu nhờ việc xác định điểm bắt đầu.

“Ryu, anh còn một khả năng đặc biệt.”

“Khả năng đặc biệt?”

“Đó là—Vô niệm.”

Một thứ đến từ anime hoặc manga, phép thuật không cần niệm chú.

Vì có thể tưởng tượng trong đầu, tôi không cần phải niệm.

“Với trí tưởng tượng của mình, anh có thể tạo ra bất kỳ hiện tượng nào. Cũng giống như Tưởng tượng để Kiến tạo vậy.”

Điều quan trọng là kết nối điểm khởi đầu với mục tiêu.

Tôi có thể nghĩ ra rất nhiều cách để làm điều đó.

“Một điểm đặc biệt khác là lượng ma lực của anh. Em tin là anh có một nguồn cung vô tận. Dù đã luyện tập rất nhiều, anh vẫn không hề kiệt sức.”

“Yeah.”

Anh cứ tưởng rằng mình không mệt bởi vì em đang dạy anh những phép đơn giản cơ.

“Nhờ có nguồn cung vô tận của anh, chúng ta đã kết thúc cuộc tập luyện trong 1 tháng mà thường phải mất đến 10 năm.”

… Em thực sự đã làm một điều đáng sợ đấy Aisha. Mà, anh chịu được.

“Chà, sau cùng anh là người đàn ông lọt vào mắt xanh của em mà. Anh phải làm được vậy chứ.”

Tôi có thể đại khái hiểu được phép thuật.

Tôi vẫn muốn thực hành việc ứng dụng nó, nhưng chẳng cần thiết.

Tôi đã đạt tới trình độ thoải mái sử dụng Phép thuật.

Thực sự là cheat mà.

Tiếp theo là về ma thuật quyến rũ tuyệt đối.

Tôi đã hiểu nhiều điều về nó.

Tóm lại thì, như thế này.

Quyến rũ…. Nói đơn giản, nó bắt họ phải yêu tôi. Không chỉ dừng lại ở việc yêu.

Hiệu ứng của quyến rũ trên đối tượng… Nếu muốn, nó có thể hoạt động trên tất cả các chủng tộc, không ngoại lệ.

Thời gian quyến rũ có hiệu lực…. mãi mãi. (Hầu như là vậy)

Phạm vi Quyến rũ…. Phạm vi của ma pháp trận. Hiện giờ là 1m.

Tần suất Quyến rũ…. Vô hạn. (Chính xác là, tới khi ma năng của tôi cạn kiệt. Mà sự thực thì nó là vô tận)

Bật-tắt Quyến rũ… Thoải mái.

Số lần quyến rũ trên một người…. Vô tận.

Vẫn chưa thể nắm bắt được hoàn toàn, nhưng tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với đối tượng bị quyến rũ.

Đúng là cheat.

Cheat Quyến rũ.

Nhưng, Aisha cảnh báo tôi một điều.

Khi đối tượng có thể kháng lại và vô hiệu hóa ma thuật này, mọi thứ sẽ chuyển hướng.

Nhưng, điều đó cũng khá thú vị.

“Ryu, anh có thể chinh phục thế giới nhờ năng lực đó.”

“Aisha, anh rất biết ơn em.”

Tôi đã có được sức mạnh cần thiết.

Tiếp theo là.

“Biến tất cả Nữ hoàng thành của anh!”

“Fufu, anh hăng hái thật đấy.”

“Họ có tuyệt như em không? Điều đó khiến anh cực tò mò và muốn làm tình với họ ngay lập tức.”

“Dù ngấu nghiến cơ thể em mỗi ngày, anh vẫn nói vậy sao?”

“Luôn ngủ cùng Aisha mới biết, dục vọng của em cũng là vô tận đấy nhỉ?”

Trong thời gian tập luyện, tôi cũng làm tình với Aisha.

Điều đó cho phép tôi học hỏi thêm kỹ thuật tình dục.

Giờ thì,

“Hãy bắt đầu công cuộc chinh phục 5 Nữ hoàng nào!”

Ghi chú

[Lên trên]
Sparta nằm trong vùng đồng bằng Laconia là thành bang Hy Lạp nổi tiếng nhất bán đảo Peloponnesus, người Dorian đến định cư ở đây vào khoảng năm 110 trước công nguyên. Xứ Sparta theo chủ nghĩa quân phiệt và thành bang này chẳng khác gì một trại lính, với những chiến binh hết sức tinh nhuệ. Ngày xưa, Nhà nước quân phiệt khắt khe Sparta là một trong hai cường quốc hùng mạnh nhất trên lục địa Hy Lạp, cùng với Nhà nước dân chủ Athens.
Sparta nằm trong vùng đồng bằng Laconia là thành bang Hy Lạp nổi tiếng nhất bán đảo Peloponnesus, người Dorian đến định cư ở đây vào khoảng năm 110 trước công nguyên. Xứ Sparta theo chủ nghĩa quân phiệt và thành bang này chẳng khác gì một trại lính, với những chiến binh hết sức tinh nhuệ. Ngày xưa, Nhà nước quân phiệt khắt khe Sparta là một trong hai cường quốc hùng mạnh nhất trên lục địa Hy Lạp, cùng với Nhà nước dân chủ Athens.
[Lên trên]
Sadist: bạo dâm (thích hành hạ người khác)
Sadist: bạo dâm (thích hành hạ người khác)
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tắt bớt hach đi anh trai :-)
Xem thêm
ơ nếu là tưởng tượng thì bá cmnr, cứ tưởng tưởng về cách đi qua lỗ sâu ấy, bá cmnl
Xem thêm
Ko hiểu rõ thì tèo như chơi đấy bn:
Xem thêm
Ngon :3
Tem
Xem thêm