Parallel World Pharmacy
Takazama Liz Keepout
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.2: Cửa hàng Diversis Mundi Pharmacy tại Thủ đô Đế quốc (vùng lân cận) (1145-1146)

Chương 15: Chuyện về một tên khốn

4 Bình luận - Độ dài: 7,333 từ - Cập nhật:

Trans:  Sagito

Edit: Shiro

Trans: Chào mọi người ^_^ tuy là hơi trễ nhưng mình chúc các chị em đọc truyện của tụi mình 20/10 vui vẻ nha ^_^. Nhìn lại thì, tụi mình đã làm bộ này được một thời gian rồi nhỉ, tới thời điểm này mọi chuyện diễn ra cũng khá ổn định và tụi mình khá hài lòng với những gì đã làm được, đương nhiên vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng tụi mình rất vui vì được mọi người ủng hộ. Nhưng có một điều khá không vui, eng mới chỉ xong tập 3 của vol 3, nên nếu như hiện tại (không có trans jap) có lẽ xong vol 2 tụi mình sẽ dừng lại và chờ eng chạy xong vol 3 sẽ tiếp tục, mong mọi người thông cảm ^_^(Vol 2 sẽ kết thúc vào chương 17 nên sẽ còn 2 chương nữa :D). Tạm gác chuyện đó qua một bên, tập hôm nay ra trễ là có hai lý do chính. Thứ nhất là nó khá dài, có vẻ gần gấp đôi các chương cũ. Thứ hai là nó quá hay, và mình muốn dồn hết tâm huyết vào đoạn combat kinh điển này :D. Lời cuối mình xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ tụi mình và chúc các bạn một có thời gian vui vẻ khi đọc truyện ^_^.

P/s: có một số đoạn mình thể hiện cảm xúc hơi quá, mong mọi người thông cảm :))

Edit: Edit chỉ để đây và không nói gì 8Zyfow6RWjTRnRlMotuloG2MhMZv-5TNSkrOEt63emOsCXsrJwC62ojyovcGChRrRrF5rjFAZs9-c_5rt3ycySKbtHqryYN1twXxgzhA59G9QJhoqhyeupmQoDdV2_TVJse4lGZh

___________________________________________________________________________________________

Ngay khi Pierre-Hội trưởng Hiệp hội Dược phẩm-tiếp cận được những người có khả năng là nạn nhân của dịch hạch, trạm kiểm dịch số sáu-được xây dựng trước cổng thứ sáu của tòa thành- bị thổi bay bởi Thánh Thuật.

“Kẻ địch tấn công !! Đóng cửa lại!”

Người gác cổng hét lên, cổng thành đóng lại và cầu kéo(1) đang được nâng lên, nhưng không thành công. Mặc dù cửa lưới đã được thả xuống, những tên hiệp sĩ thánh chiến mang thủy thuộc tính vẫn tạo ra những tảng băng để chặn lại và trượt qua. Mặc dù năm hiệp sĩ thánh chiến đã bị nhiễm Cái chết đen, có vẻ như chúng vẫn còn đủ sức mạnh và kỹ năng thì cũng được liệt vào dạng đáng gờm. Những trọng giáp hiệp sĩ (2) cố gắng ngăn chặn chúng đã bị thổi bay bởi Phong thuật, đâm vào tường và mất mạng. Lượng thánh lực và trình độ của chúng có thể xem là ngang hàng với những Vệ binh Hoàng gia của Vương Quốc(trans: Vương quốc là team địch nhé :D).

“Những tên này không phải dạng vừa đâu”

Những vệ binh của Đế Đô đã trang bị súng, những hiệp sĩ thánh chiến của San Flueve cũng lấy đũa phép của họ ra và sử dụng các Thánh Kỹ tùy theo thuộc tính của họ theo mệnh lệnh.

"Sẵn sàng! Đội tiên phong, khai hỏa!“

Mặc dù đội thiện xạ bắn từ phía trên cổng, một bức tường băng đã được tạo ra và họ không thể đánh trúng kẻ địch.

“Đội thứ hai, khai hỏa!”

Trên thực tế, đạn và vỏ đạn thậm chí còn không thể xuyên qua băng thông thường, do đó một bức tường băng mỏng được tạo ra bởi một người sử dụng Thánh Thuật cơ bản cũng đủ để phòng ngự.

“Chết tiệt! Một thủy thuộc tính cấp cao sao!”

(trans: thế này lại càng khó rồi)

Ba trong số các hiệp sĩ thánh chiến của Vương Quốc Nederground cuối cùng đã mang một cái lồng được phủ kín qua cổng lâu đài, và khi mở lồng, một nhóm nhỏ những con vật trắng đã được thả vào Đế Đô. Một nửa trong số chúng đã chết do không thể chịu đựng được bệnh dịch hạch, nhưng những con sống sót đã chia nhỏ ra bên trong chợ thủ đô rất nhanh.

“Con sóc!, là sóc bay sao?!”

Mọi người la hét vì những động tác bất ngờ của những chú sóc.

Một số con leo lên máng xối, và bay đi, nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác.

Những thương gia của Vương Quốc Nederground nói rằng chúng là những con sóc trắng, nhưng thực chất lại là sóc bay. Sóc bay cũng là loài gặm nhấm. Mục đầu tiên được bán tại Phiên chợ lớn San Flueve là vải (trans: khúc này hơi không liên quan lắm???) (Edit: bệnh dịch hạch hồi xưa còn lây qua những con bọ mà những con đó hay bám lên mấy tấm vải ấy nên có thể nói vải cũng là 1 nhân tố lây truyền dịch bệnh),.

Khi những con bọ chét bay vào người chúng, chúng nhanh chóng trở thành trung gian lây bệnh.

“Tệ rồi, khẩn cấp! Đóng cửa thứ hai lại!”

Đế Đô là một thành phố rộng lớn, và mặc dù không hẳn là tách biệt rõ ràng như với thị trấn xung quanh lâu đài (3), khu vực hành chính nơi mà hoàng đế, quý tộc và quân đội cá nhân(trans: quân đội riêng của các quý tộc và người có quyền lực ấy) sống vẫn rõ ràng là được chia ra khỏi khu vực thông thường của thường dân. Vẫn có những quý tộc có nhà ở ngoại ô, nhưng quân đội cá nhân của họ vẫn sống trong khu hành chính của thủ đô. Từ quan điểm quốc phòng, các con hẻm và đường đi được cố ý tạo ra theo hình bậc thang để mọi nơi có thể được quan sát. Ngay cả khi các cổng đầu tiên trong lớp ngoài bị phá vỡ, các cổng thứ hai sẽ chặn con đường của đối phương.

Các cửa thứ hai dẫn đến cung điện và khu hành chính đã được ngay lập tức được đóng lại.

“Mọi người mau vào nhà và đóng cửa lại ngay! Đừng để những con sóc mang mầm bệnh đi vào bên trong!”

Pháo sáng (trans: giống loại pháo S.O.S ấy)  được sử dụng để báo động cuộc tấn công của đối phương đã được phóng lên trời từ các tháp ở cổng thứ sáu và cung điện của Đế Quốc San Flueve cùng với Bộ binh của Đế Đô đã nhận được thông báo ngay lập tức. Những người canh gác những tháp chuông ở nhiều nơi khác nhau của thủ đô bắt đầu rung từng hồi chuông báo động lớn.

Ngay khi chuông báo động vang lên, tất cả các cửa hàng trong thủ đô lập tức đóng cửa lại và mọi người trốn trong đó. Những người qua đường cùng với người ăn xin, người vô gia cư cũng được sắp xếp để có chỗ trốn trong đó. Người dân nhanh chóng sơ tán khỏi vùng chiến sự.

"Khốn nạn!!!"

Hội trưởng Pierre, người đã bò ra được khỏi trạm kiểm dịch bị phá huỷ liền mở hộp thuốc mà ông đã giữ rất cẩn thận ra, dù cho người ông đã đầy vết thương.

"Ngay lúc này!"

Thời điểm để mở và phân phát các loại thuốc đặc biệt, Sparfloxacin(4) đã đến.

Falma đã nói như vậy.

Bất kể xuất xứ của họ từ đâu, họ là ai hay họ thuộc tầng lớp nào, ngay cả khi họ là tù nhân, họ đều là bệnh nhân và một khi họ còn sống, họ có quyền được chữa trị như nhau. Chỉ cần một trong số họ-những người đã nhiễm bệnh-không được chăm sóc hoặc di chuyển tự do mà không thể kiểm soát, họ sẽ nghiễm nhiên trở thành vật trung gian để lây lan Cái chết đen cho những người khác.(trans: mặc dù là lý do chính ở chỗ không để bệnh dịch lây lan, nhưng đọc đoạn này tim mình ấm ám đến lạ :D )

(Edit: Không biết các bác sĩ, dược sĩ ở thế giới này có lời thề Hippocrates không nhỉ?) (5)

"Tất cả các bạn! Tất cả mọi người! Điều đầu tiên! Hãy uống thuốc!”

Pierre hét lên với tất cả những người xung quanh.

Ông đưa thuốc cho tất cả mọi người, bảo vệ cổng, đám đông, các thương gia. Ông chấm một chiếc bút mực vào hộp mực trong hộp dụng cụ của mình và đánh dấu lên má của mọi người bằng một loại mực không thể xóa, được cung cấp bởi Falma. Loại mực đặc biệt này cũng sẽ xác định được những người bị nhiễm bệnh (trans: hơi bị op quá r đấy)(Edit: Kiểu như vẽ henna đó hả?). Và tất cả những người đã được đánh dấu phải được đưa đến khu kiểm dịch.

“Hãy tạo ra một bức tường băng bằng Thánh Thuật ở đây! Đây là cách để ngăn ngừa dịch bệnh này lây lan thêm nữa!”

Pierre đã ra lệnh cho những người sử dụng Thánh Thuật và thực hiện những biện pháp cách ly theo số tay chỉ dẫn (trans: chắc là hướng dẫn của Bruno, mình thực sự ngày càng quý nhân vật này).

Đường phòng thủ-thứ vừa bị phá hủy một lần nữa-đã được ông sửa lại.

Trong tình thế hiện tại, sự lây lan của Cái chết đen là ưu tiên ngăn chặn hàng đầu. Nó là một dạng kẻ thù đe dọa tới mạng sống kinh khủng hơn những gì mà con người làm được. Theo những gì Falma dự tính, chỉ cần một người trong Đế Đô bị nhiễm bệnh, 60% dân số bên trong sẽ thiệt mạng.

“Chúng ta sẽ không bị một thứ như Cái chết đen đánh bại! Chúng ta sẽ sống sót!"

Đó là tiếng hét từ tận tâm can của Pierre.(trans: nhân vật này cũng chất vl)

Hầu hết những con chuột và bọ chét-thứ có thể trở thành vật trung gian lây bệnh-trong Đế Đô đã bị tiêu diệt. Người dân cũng bắt đầu được tư vấn sống hợp vệ sinh hơn. Đó là lý do tại sao nội thành của Đế Đô là một trong những nơi sạch nhất trên thế giới nếu nó được so sánh với các thành phố khác.

Người dân rửa tay, súc miệng, và mặt nạ cũng được phân phối. Cái chết đen sẽ không thể lây lan dễ dàng. Sự lây lan của vi khuẩn không được cho phép. Nhưng ngay cả như vậy, đây là một bệnh dịch khủng khiếp.

“Chúng ta đang trong thời khắc quyết định! Hãy nhanh lên và thực hiện những biện pháp đối phó đi!”

Pierre sử dụng thuốc một cách không thương tiếc, và thuốc cho 91 người đã được tiêu thụ trong trạm kiểm dịch số sáu.

“Thuốc không đủ mất, cố gắng dừng nó lại ở mức tối thiểu!”

Pierre không quên uống thuốc và trang bị một thứ giống như mặt nạ phòng độc(trans: cái này chắc là main nó trang bị cho, theo mình nghĩ đúng thì giống trong mấy phim hành động ấy). (6)

Những tên bốc vác từ Vương quốc Nederground-những kẻ bị bỏ lại bên ngoài cổng thành-đã lợi dụng sự hỗn loạn này. Họ vứt bỏ hành lý của mình và cố gắng trốn về nước.

“Dừng lại ngay lập tức!”

Tuy nhiên, đơn vị truy đuổi của Giáo Hội, những người tách nhóm ở làng Estaque đã bắt kịp và chặn đường họ.(trans: chương 13, team 4 người mà 2 thánh thuật sư làm trung tâm đó)

Những tên thương gia đang trên đường trốn chạy thì bị những con ngựa của nhóm truy đuổi chặn lại với những biểu hiện sợ hãi ra mặt.

“Hii, cứu tôi!!” *la hét trong hoảng loạn*

“Đầu hàng đi bọn khốn buôn lậu! Đầu hàng và bọn ta sẽ ban cho các ngươi một con đường sống! Bằng không, các ngươi sẽ không nhận được bất cứ sự nhân từ nào cả!!!”(trans: đoạn này dịch nhiều cảm xúc vl)

Giọng của người linh mục vô cùng cứng rắn và quyết đoán. Những thương nhân bị đe dọa đến nỗi không thể đứng vững và quỳ xuống. Họ dễ dàng bị bắt nhưng không phải tất cả. Một số ít do đã mất hết hy vọng trong suốt thời gian bị những triệu chứng của Cái chết đen hành hạ hét lên và vung dao tấn công, chỉ để nhận về cái chết của những linh mục (trans: đầu hàng thì có thể không sống, nhưng bỏ cuộc là cầm chắc cái chết, nice choice…)(Edit: mình nghĩ là chết nhanh cho bớt đau khổ :v ). Giáo lý của Giáo Hội là kết án kẻ có tội nhưng cứu rỗi kẻ ăn năn.(trans: cũng không hẳn là lạc lối giống mấy bộ khác, có main thì ổn r, cảm tình cho phe này +1)

Tất cả đều có biểu hiện sốt cao, vì vậy những người đã đầu hàng được phát thuốc và ngay lập tức cách li bởi các linh mục. Hành lý mà họ mang theo cũng được đốt cùng với xác của những thương gia chống đối(trans:đừng bao giờ để sự tuyệt vọng che mất ánh sáng nơi cuối con đường của bạn).(Edit: bouns https://mp3.zing.vn/bai-hat/Anh-Sang-Noi-Cuoi-Con-Duong-LK-Eddy-Viet/ZW679FWO.html)

“Tránh ra!!! Mở đường cho chúng tôi!!”

Những hiệp sĩ thánh chiến của Đế Quốc và Vệ Binh Hoàng Gia dưới trướng Nữ Hoàng đã đến, nhiệm vụ là hạ gục các hiệp sĩ thánh chiến đối địch của Vương Quốc Nederground đã xâm chiếm thông qua các cổng thành.

Họ đã phát động một cuộc tấn công phủ đầu trên lưng ngựa trước khi tiếp cận kẻ địch phía Vương Quốc.

“Ngọn lửa thiêu đốt tất cả - <Dị Hỏa>” (Enfer de brûlure)

Những ngọn lửa đỏ nóng rực tấn công vào những kẻ địch tinh nhuệ phía Vương quốc và khu vực quanh chúng tạo thành hình cột lửa (trans: nếu bạn nào từng chơi LoL chắc cũng biết, hình dạng nó kiểu như E của Brand ấy). Trước khi tiếp cận được kẻ địch, ngọn lửa từ <Dị Hỏa> đã bị chặn lại.

“Che chắn-<Tường gió>” (Barrière van wind)

Vô hiệu hóa đòn tấn công với Phong Thánh Kỹ, những kẻ bị tấn công một lần nữa chứng minh mình không phải loại tầm thường.

Cả hai bên chiến đấu với thần chết trên vai nhưng vẫn không hề lùi bước. Hiệp sĩ Đế quốc (trans: hiệp sĩ thường, thấp hơn cấp Hiệp sĩ thánh chiến) cũng sử dụng tất cả những gì họ có, bắn ra những thánh kỹ cấp cao mà không quan tâm đến những thiệt hại của bản thân phía trong thành phố.

Mang trên mình niềm tự hào của Đế Quốc, họ không cho phép mình thất bại trước các Hiệp sĩ thánh chiến của Vương Quốc.

Tuy nhiên, khi bị dồn vào chân tường và bao quanh bởi quân đội Đế Quốc từ tất cả mọi phía, những Hiệp sĩ thánh chiến của Vương quốc Nederground đã chấp nhận cái chết của mình và đưa ra những hành động chống cự cuối cùng.(trans: dự là tử vì đạo, 2 thằng cùng chết đây)

“Triệu hồi gió - <Cuồng Phong>” (Storm van woede)

Những hiệp sĩ thánh chiến của Vương Quốc Nederground đã thả tất cả những con sóc bay còn lại trong lồng, và những kẻ mang phong thuộc tính đồng loạt phóng những Phong Thánh Kỹ cao cấp về phía xác chết của những con còn sót lại. Những cái xác đã thối rữa bay thẳng lên trời.

Một vụ nổ áp suất tạo gió mạnh mang theo mầm bệnh thổi qua Đế Đô. Lực chấn động từ vụ nổ đã thổi bay cửa và cửa sổ của những căn nhà và gió tràn vào. Một tòa nhà thương mại đã bị đánh sập. (trans: biết ngay, mình ghét trò này vl -_-, tự vứt bỏ mạng sống của mình và cả lấy đi mạng sống của những người vô tội, chả hay ho gì)

Có vẻ như chúng đã lên kế hoạch sẽ thổi một luồng gió mạnh mang theo mầm bệnh và lây nhiễm cho cả Đế Đô.

“Sự phù hộ của Phong thần - <Thanh tẩy gió>” (Vent de la purge)

“Phước lành từ đất mẹ - <Thanh tẩy đất>”(Purification de la terre)

Những Hiệp sĩ từ Nhà Thờ thủ đô San Flueve-những người đã đến muộn-đã ngăn chặn nó bằng cách sử dụng Thánh Thuật thanh tẩy hệ Phong và Thổ theo lệnh của Linh mục chánh xứ Salomon. Những luồng gió mang đầy Thánh Lực hòa vào nhau, tạo nên một cơn gió xoáy. Những hẻm của Đế Đô, trải dài hàng chục mét, đã trở thành một vùng đất ngăn chặn bệnh dịch.

“Các ngươi không xứng đáng để sử dụng phép thuật từ các vị thần. Thánh Mạch của các ngươi không được phép tồn tại!”

Chúng đã bị kết án bởi giọng không chút nhân từ của Linh mục trưởng Salomon.

Đặc quyền của Nhà Thờ là nắm toàn bộ quyền hành về việc mở và đóng Thánh Mạch của những người sử dụng Thánh Thuật. Đây là một bí kĩ chỉ được truyền cho các Linh mục trưởng của các giáo xứ, và mặc dù Thánh Mạch vốn không thể bị đóng nếu họ không biết tên của mục tiêu, họ vẫn có thể vô hiệu hóa một chiều thánh thuật của đối phương một cách đơn giản (trans: what ??? OP thế :o). Những Thánh Thuật Sư bị đóng Thánh Mạch sẽ trở nên không khác gì người thường.

“Ohh !!”

Các linh mục tạo thành một đội hình và tiếp cận những Hiệp sĩ Thánh chiến bên địch.

Linh mục trưởng đã bắt đầu bài xướng dài để cắt đứt Thánh Mạch. Nhận thấy điều đó, những Hiệp sĩ Thánh chiến Vương Quốc ngay lập tức tấn công ông. Nhưng ở phía ngược lại, các thành viên từ đội tinh nhuệ của đền thờ và Hiệp sĩ Đế Quốc cũng đã bao quanh và bảo vệ việc niệm chú của Linh mục trưởng.

“Ta triệu hồi sức mạnh của lửa để ngăn chặn kẻ thù - <Hỏa Ngục>” (Prison de la flamme)

Những Vệ Binh Hoàng gia mang Hỏa thuộc tính cấp cao của Đế Quốc đã kích hoạt một Thánh Kỹ cao cấp, bao vây những Hiệp sĩ Thánh chiến Vương Quốc bằng một bức tường lửa.

“Sự trừng phạt đến từ thiên đường - <Thánh Mạch Khô Cạn>” (Fermez le Puits sacré)

Bí kĩ của Linh mục chánh xứ Salomon đã được hoàn thành.

Những vòng sáng được bắn từ đủa phép tấn công kẻ xâm lược và xâm nhập vào cơ thể chúng. Ngay sau đó, vô số mũi tên băng phóng xuống kẻ địch.

Những kẻ xâm lăng mất đi Thánh Thuật,  không thể bảo vệ bảo vệ chính mình, và mất mạng với vô số lỗ thủng trên người.

Một trong những tên Hiệp sĩ Thánh chiến tích cực nhất trong việc phát tán Cái chết đen ngã sấp mặt xuống đất trong bộ dạng vô cùng thê thảm, và trút hơi thở cuối cùng.

Lửa từ <Hỏa Ngục> lan ra và bao trùm lấy những cái xác, thiêu đốt chúng đến khi không còn một mảnh xương nào còn sót lại...

~.~

"Thưa Nữ Hoàng! trạm kiểm dịch số sáu đã bị phá vỡ, các Hiệp sĩ Thánh chiến của Vương quốc Nederground đã tấn công”

"Chúng có bao nhiêu người?!"

Nữ Hoàng hỏi bằng một giọng thích thú. Nghe thấy có một cuộc tấn công của kẻ thù, có vẻ như cô đang tận hưởng thời khắc này vậy. (trans: theo minh họa thì nữ hoàng có vẻ trẻ, vậy nên mình sẽ đổi từ bà sang cô cho nó đẹp, cơ mà bả não cơ bắp vãi :v)

“Tổng cộng là năm người”

Một Hiệp sĩ Thánh chiến được cho là bằng với một trăm binh lính thông thường. Thế nhưng, Nữ Hoàng có vẻ thất vọng.(trans: đây đích thị là não cơ bắp :v)

“Đây không phải là một trường hợp khẩn cấp đến mức phải rung chuông báo động” (trans: có vẻ Nữ Hoàng chưa biết về việc bọn này cố tình lây lan dịch hạch ?)

Nói gì thì nói, chuông báo động cũng đã rung một thời gian rất dài. Vì thế Nữ Hoàng đã trở nên mất kiên nhẫn.

“Để xem nào, có lẽ ta nên trực tiếp đi và nghiền nát chúng”

Vừa mỉm cười vui vẻ, cô vừa nâng người đứng dậy khỏi ngai vàng.

“Nữ Hoàng, điều này thật…”

“Chuyện gì thế? Yên tâm, ta sẽ không giết chúng đâu, ta sẽ thả chúng đi với tình trạng dặt dẹo” (trans: gốc là để đi với nửa máu, như chơi game ấy, nhưng mà thôi mình ghi vầy cho hay :v)

Nếu để Elizabeth-Hỏa Thánh Thuật Sư mạnh nhất lục địa-ra trận, cuộc chiến sẽ kết thúc ngay lập tức. Triều thần và các bộ trưởng không ai nghi ngờ điều đó. Nữ hoàng, khi nghe rằng có một cuộc tấn công của kẻ thù, thay vì sợ hãi, cô ấy lại có một sự khát máu rằng cô sẽ tự thân “quét sạch” chúng. Dẫu sao thì...

“Xin hãy chờ đã thưa Nữ Hoàng”

Bruno ngăn cô lại.

“Sẽ vô cùng nguy hiểm nếu Nữ Hoàng, người trị vì của đất nước này bước ra tiền tuyến”

“Để cho ai đó phải lo lắng cho mình nhiều đến như vậy...ta phải chứng minh mình không phải một kẻ yếu đuối!”(trans: đẹp cơ mà công nhận…:v)

JaYg-D2iBm69Y6NfmOTiZV6SgL1B4DaNKvnDYpt_ZZVZmuFymZv5D8aFA6CaCgAcUTW2NZ7Z_x1P0Qyu8we0IJ1511_idJXg_udmC7R47tkC3RqDoF9bfUBxi-a0iPkML5gv7qVS

Có vẻ như Nữ Hoàng lại càng hăng máu hơn sau lời nói của Bruno. Thánh Năng (trans: vùng năng lượng quanh người, dạng hào quang ấy) quanh cô ấy đã tỏa ra, không khí chung quang tràn ngập Thánh Lực và trở nên huyền ảo.

“Cái chết đen từ Marseille, hẳn là nó đã vào đến Thủ đô rồi”

"Ngươi nói sao?!"

Tỷ lệ tử vong của Cái chết đen là đặc biệt cao, và nó được gọi là vua của các dịch bệnh. "Bao nhiêu người sẽ phải bỏ mạng ngoài đó", Nữ Hoàng nghĩ đến điều đó và trở nên nhợt nhạt(trans: dù não cơ bắp nhưng quả thật vẫn là một người lãnh đạo tốt). Dù Nữ Hoàng có là người mạnh nhất đi chăng nữa thì cô cũng không có cách nào để phòng chống lại mầm bệnh. Bản thân cô đã suýt chết vì bệnh lao (trans: a.k.a Cái chết trắng, lol, mình lại nghĩ về cái cách mà ông tác giả đưa các bệnh vào truyện :v).

“Chúng ta vẫn chưa biết được âm mưu của Vương Quốc Nederground là gì, vậy nên xin Người hãy ở lại trong cung điện”

Bộ trưởng Ngoại giao Philip cũng đồng ý với những gì Bruno đã nói.

“Xin Nữ Hoàng hãy uống thuốc ngừa Cái chết đen đi ạ”

Nếu Nữ Hoàng bị nhiễm dịch hạch, quốc gia này sẽ không thể đứng vững.

Bruno đã kê cho các bộ trưởng quan trọng nhất toa thuốc mà Falma đưa cho ông. Các bộ trưởng tin tưởng Bruno và Falma nên uống mà không do dự.

“Ngay cả như vậy, tại sao Nederground lại tấn công thủ đô của chúng ta?”

Sau khi Nữ Hoàng uống thuốc, cô ấy khép rồi mở lại mở cây quạt trên tay với sự bực bội. Đã một thời gian dài kể từ khi đất nước Nederground trở thành quốc gia chư hầu của Đế Quốc San Flueve. Với đất nước đó, Đế Quốc là một người bảo hộ. Vốn đây không phải là một kẻ thù.

Vị vua tiền nhiệm chỉ mới băng hà gần đây, và người cai trị hiện tại của Vương Quốc Nederground chỉ mới 4 tuổi (trans: mình dần nhìn nhận ra vấn đề rồi). Ngay cả khi những quan cận thần của vị vua trẻ tuổi khai mào một cuộc nổi loạn, âm mưu hay thậm chí là đấu tranh quyền lực với nhau và kết quả là dẫn đến việc nổi dậy chống lại Đế Quốc, chúng cũng sẽ chẳng bao giờ gửi chỉ 5 người lính đến cho một cuộc tấn công bất ngờ.(trans: dù biết để đánh úp thì cần ít người để bí mật, nhưng chỉ 5 là quá ít. Đứng trên lập trường chính trị, đây có thể là mưu của một thằng muốn chiếm ngôi vua bằng tay của Đế Quốc. Vua này 4 tuổi, dự là đệ main sau này :v)

Nếu chuyện là như vậy,

“Kẻ đứng sau chúng là ai ?”

“Chúng biết về bản chất của Cái chết đen rất tốt...vì thế cuộc tấn công chắc chắn sẽ không được lên kế hoạch bởi những người không biết về Y học. Chúng  có thể là những nhà giả kim, bác sĩ, dược sĩ, hoặc các học giả”

“Ông có liên tưởng đến ai không”

"Có..."

Bruno hồi tưởng lại...

Cách đây ba năm, ông đã nghe nói rằng Vương quốc Nederground đã hoan nghênh một dược sĩ thường dân xuất sắc. Ông không biết tên của dược sĩ đó, nhưng đặc điểm của và cách điều trị của hắn ta hoàn toàn giống với một kẻ độc ác.

Đó là một dược sĩ từng được gọi là thiên tài của Đại Học Y Nova Root, nổi tiếng bằng cách đưa rất nhiều phương pháp điều trị giống như Bruno (trans: để rõ ràng một chút, ở đây ý là Bruno cũng nổi tiếng với việc tìm ra nhiều phương pháp trị bệnh). Tuy nhiên, hắn ta đặc biệt thiếu nhân tính và đạo đức và lặp lại vô số cuộc thử nghiệm tàn bạo trên cơ thể con người (trans: hai thái cực, hai thế giới). (Edit: Faust detected)

Trước khi bị trục xuất, hắn ta đã nhận được một khoản tiền khổng lồ từ một quý tộc cao đẳng của ​​Vương quốc Nederground và thí nghiệm một loại chất độc có thể giết người hàng loại. Không chỉ vậy, người ta bảo nhau rằng loại chất độc mà hắn tạo ra đã được dùng để ám sát rất nhiều lãnh đạo của các quốc gia.

Hắn là loại người sẽ bất chấp tất cả để hoàn thành mục đích thí nghiệm của mình. Hắn thậm chí đã dùng một lượng lớn tù binh chiến tranh vào việc thí nghiệm.(trans: đây có lẽ cũng là những gì đã xảy ra trong quá khứ, trong hai cuộc thế chiến và là vết nhơ trong lịch sử của nhân loại, mặc dù chưa có gì là rõ ràng nhưng những gì từng được phanh phui ra ánh sáng ngày càng khẳng định điều này)

Chính vì sự vô nhân tính của mình mà hắn đã bị Nhà Thờ cắt đứt Thánh Mạch và đày xuống trở lại làm thường dân, đó là câu chuyện của một học giả trong quá khứ.

Bruno là một trong số những người phát hiện ra tội ác và góp công vào việc trục xuất hắn ta.

“Có thể việc này cũng liên quan tới cái chết của vị vua tiền nhiệm”

Và vì vậy, không có gì là quá kì lạ khi mà một kẻ từng thí nghiệm chất độc có thể hủy diệt một quốc gia sử dụng một chất độc có thể lây lan từ người sang người, nói cách khác, là một dịch bệnh.

Bệnh truyền nhiễm là do vi khuẩn gây ra. Nó sẽ lây từ động vật sang động vật và nhiều lúc là từ người sang người. Nó là một mầm bệnh, và làm thế nào để sử dụng mầm bệnh đó. Trong số những vi khuẩn đó, mặc dù có thể chỉ là một chút, hắn ta có thể dự đoán những gì sẽ xảy ra tốt hơn so với Falma (trans: cũng có thể, khi bạn chỉ nhìn về một hướng, bạn sẽ nhìn được chi tiết hơn).

Và rồi, sự phát minh ra kính hiển vi hẳn là đã khẳng định cho giả thuyết của hắn. Hắn đã nhìn thấy nó, những vi khuẩn lúc nhúc bên trong cơ thể những người đang hấp hối hoặc trong dịch cơ thể của những người đã chết? Hắn ta có quan sát nó bằng một nụ cười đáng sợ và tàn nhẫn không?

“Médicis, ngươi vẫn không hiểu ra sao? Sự thật tuyệt đẹp của thế giới này”(trans: đẹp cc)

Bruno sẽ không bao giờ quên những lời ông nghe từ hắn ta trong cái ngày mà Thánh Mạch của hắn bị cắt đứt, đánh dấu thời điểm mà kể từ đó, hắn không bao giờ có thể sử dụng thánh thuật được nữa, và bị trục xuất như một thường dân.

“Ngay cả khi liên tục được cứu giúp, con người cũng vẫn sẽ chết. Tuy nhiên, khi con người chết, chúng sẽ được tái sinh” (trans: đoạn này đọc tiếng anh thì văn vẻ hơn, nhưng đọc kiểu gì đi nữa thì vẫn là lý sự cùn :D, đại khái là, đằng nào cũng chết, vậy chữa bệnh làm l*z gì :D, dự tương lai thằng này muốn tạo ra zombie)

Tên dược sĩ độc ác, hắn được gọi là Kamyu.

Nếu những kiến ​​thức của Falma được phổ biến với ý định tốt đẹp, thì những lá thư do Bruno gửi qua biên giới...

Lại nhận được câu trả lời đậm mùi xấu xa

“Thế giới này sẽ không bị phá hủy đâu, mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy”(trans: ý là, sống không được, chết cũng không xong, 1 hit chết luôn thì nhân từ quá)

Một ác linh đang chiếm hữu Kamyu, Bruno nghĩ vậy.

“Tên đó, lẽ ra chúng ta nên giết hắn”

Bruno hối hận vì không nghiền nát hắn vào lúc đó.

“Vương quốc Nederground và người dân ở đó, những gì đã xảy ra với họ?”

Nữ hoàng hỏi Bruno một câu hỏi vô cùng đơn giản.

“Thần tin rằng họ có thể đang ở trong tình cảnh thảm khốc.”

Bruno trả lời. Vương quốc Nederground hẳn là đã bị tấn công bất ngờ, hoặc đang ở giữa cuộc đảo chính.

Hắn ta giết người một cách đơn giản và dễ dàng. Và hẳn là, hắn đang coi đây là trò tiêu khiển vì với hắn, họ sẽ tăng “số lượng” một lần nữa.(trans: xl các bạn, nhưng mà, đ*t m*)

"Ta hiểu rồi"

Lần này chắc chắn, Nữ Hoàng đã đứng dậy. Từng từ, ngắn gọn, thậm chí giọng nói của cô cũng đã giải phóng sự trang trọng của một vị đế vương.

“Gửi một lực lượng đến Vương Quốc Nederground. Gửi quân trinh sát. Và trong lúc đó…”

"Chúng ta cần phải làm gì đó với Đế Đô", Nữ Hoàng nói, cho gọi Noah, và mang thanh Hồng Trượng Hoàng Gia theo mình.

~.~

“Cedrick-san, chúng ta nên làm gì đây. Đây là lần đầu tiên tiếng chuông trở nên như thế”

Lotte mang thêm một chiếc mặt nạ nữa, và nhìn về hướng những lửa đang được nhóm lên bởi những dược sĩ khác trong thời khắc chiến thắng ở trạm kiểm dịch đầu tiên.

“Dựa vào tiếng chuông, hẳn là đã có một cuộc tấn công. Số lượng của chúng, chờ chút... ahh, không có nhiều. Chỉ có mười tên, có thể ít hoặc nhiều hơn một chút”

Cedrick đã có thể nắm bắt được số lượng kẻ thù, lực lượng đã ngăn chặn chúng và thiệt hại của thành phố từ cách chuông được rung.

“Tuy nhiên, chúng là những Thánh Thuật Sư đã được đào tạo vô cùng tốt”

Ông nghiến răng. Ông thật sự nghĩ rằng: "Nếu cơ thể này không già đi, mình đã có thể chạy đến và giúp sức". Thành thật mà nói, Cedrick sẽ không giúp được gì ngay cả khi ông đến được đó. Ông cũng biết được sự khác biệt kỹ năng giữa mình và kẻ địch.

“Tất cả mọi người đã ở đây phải không, có ai cần thuốc không? Chắc hẳn là phải có người bị thương phải không?”

Trận chiến chớp nhoáng với Thánh Thuật xảy ra bên trong thành phố khiến khu vực của thường dân phải chịu đựng những tổn thất lớn. Mái của những ngôi nhà bằng gỗ đã bị thổi bay đi, một số đã bị nghiền nát, và cũng đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Không chỉ vậy, những tiếng la hét và than khóc của của người dân và thương nhân có thể nghe được ở khắp mọi nơi, hòa vào những cơn gió...

“Tiệm thuốc Diversis Mundi Pharmacy nằm gần trạm kiểm dịch số sáu. Có nhiều loại thuốc nguy hiểm của Falma-sama ở đó. Cũng có những thứ dễ dàng gây ra cháy nổ”

Lotte có vẻ rất hồi hộp và lo lắng.

"Con muốn đi kiểm tra Tiệm thuốc Diversis Mundi Pharmacy có bị cháy hay không", Lotte tuyệt vọng cầu xin Cedrick.(trans: Cedrick đáng tuổi cha chú của Lotte và Falma)

“Không, con không được đi. Không ai được phép tiếp cận họ khi họ đang ở giữa một cuộc chiến Thánh Thuật. Con sẽ chỉ làm vướng chân họ thôi”

Thường dân chỉ là một trở ngại. Họ sẽ chỉ có thể là một bức tường thịt hoặc bị bắt làm con tin bởi kẻ thù.

"Nhưng! Khi Falma-sama trở về, con nghĩ anh ấy sẽ rất buồn khi thấy tiệm thuốc bị cháy!”

Đôi mắt Lotte đầy nước mắt.(trans: cưng vãi :3)

“Nếu có gì bất trắc xảy ra với con, Falma-sama mới thật sự rất buồn.”(trans:chuẩn kèo :3)

Lotte không thể nói gì thêm nữa. Tất cả những gì cô có thể làm là nhìn lên bầu trời, nơi những tia lửa phát ra cảm thấy thất vọng. Cô nghĩ rằng ngay bây giờ, ở dưới bầu trời này, Falma và Ellen đang chiến đấu để cứu từng mạng sống ở Marseille.

“Ah !? A-re”

Lotte đột nhiên chỉ tay lên trời. Một vật bay bay vọt từ bầu trời phía xa với một tốc độ kinh hoàng, và đột ngột dừng lại trên bầu trời của Đế Đô.

"Một con chim? Không phải, nó trông giống một con người hơn...đó có thể là ai được chứ?”(trans: ngây thơ quá bé :3 còn ai vào đây nữa :v)(Edit: It's a Bird...It's a Plane...It's Superman)

Nghe những lời của Lotte, Cedrick há hốc mồm kinh ngạc.

~.~

Falma trở lại với bầu trời của Đế Đô, và đáp xuống đỉnh cao nhất của đền thờ Thánh Hộ Vệ ở Đế Đô.

Tiếng chuông đang vang lên khắp nơi, tạo thành một chuỗi âm thanh điếc tai khắp thủ đô. Cậu nghĩ rằng cậu sẽ bị đau đầu mất thôi.

Đừng nói là...... chuyện đã trở nên tồi tệ rồi nhé?!

Cậu đã trở lại với tốc độ cao, thậm chí đấy giới hạn tinh thần của mình đến cực hạn. Ngay cả như vậy,

‘Nó đã xâm nhập vào chưa?! Dịch hạch, nó đã xâm nhập được vào thủ đô rồi sao?!

Khu vực xung quanh cửa thứ sáu của thủ đô đang vô cùng ồn ào. Đó là hướng là con đường chính nối làng Estaque với Đế Đô, và đó cũng là hướng mà tiệm thuốc Diversis Mundi Pharmacy tọa lạc.

Cậu nhìn xuống toàn bộ Đế Đô với [Chẩn đoán mắt] từ trên trời.

Làm như vậy, cậu có thể thấy một khối cơ thể phát ra ánh sáng màu xanh lam đã tập trung xung quanh cửa thứ sáu.

Ngoài ra còn có nhiều “vật thể phát sáng” nhỏ đang di chuyển với tốc độ khá nhanh và chuyển động của chúng không thể đoán được.

Falma đá vào cán chổi và bay trên Thần Y Trượng hướng về cổng thứ sáu. Khi đến gần, cậu nhận ra rằng "vật thể" lúc nãy đang nhảy từ mái nhà này tới mái nhà kia của Đế Đô, nhấp nháy ánh sáng xanh nhạt.

“Nó không phải là một con sóc. Nó là một loài sóc bay mới…”

Falma đã bị sốc. ‘Sau tất cả, chúng là loài gặm nhấm. Và bởi vì chúng có thể bay, chuyền lại càng tệ hơn nữa’, cậu nghĩ.

Vương quốc Nederground liệu có biết rằng mầm bệnh lây nhiễm qua những loài gặm nhấm và kí sinh trùng (trans: tiêu biểu là bọ chét) của chúng không?

Có những con sóc bay đã nhiễm Cái chết đen và trở thành những các xác bên trong lồng. Chắc chắn việc không khí nhiễm khuẩn đã xảy ra dựa vào tình hình hiện tại. Trường hợp tệ nhất, con đường lây nhiễm chính là nhiễm trùng không khí.

Nhiễm trùng do không khí là con đường lây nhiễm tồi tệ nhất của dịch hạch, và nó sẽ gây ra Dịch hạch phổi(7), tỷ lệ tử vong 100%.

"Nó đã bắt đầu rồi..."

Những con sóc bay được thả ra trong Đế Đô đang bị săn đuổi và tiêu diệt bởi Thánh Thuật của những Thánh Thuật Sư và Đội xạ thủ. Đội xử lý đeo mặt nạ và găng tay tập trung những cái xác ở một nơi và đốt chúng.

Tuy nhiên...

Một, hai, ba, bốn...

Ánh sáng xanh xuất hiện dần trên người dân của đế quốc, và nó lan ra.

Ánh sáng đó-thể hiện những người bị nhiễm bệnh-trông giống như một biển đom đóm vậy. Chỉ nháy mắt, số người bị nhiễm bệnh đã lên đến vài ngàn.

Một căn bệnh mà khi một người đã bị nhiễm, họ chắc chắn sẽ chết.(trans: chỉ là quá khứ :D)

Nếu nó không được chăm sóc ở đây, sớm hay muộn, Cái chết đen sẽ nhanh chóng che phủ toàn bộ lục địa.

Hàng triệu người sẽ chết, giống như điều đã diễn ra trong lịch sử Trái đất.

Tuy nhiên...tuy nhiên! Ánh sáng đó,

“Nó vẫn là màu xanh!”

Ánh sáng xanh là bệnh mà Falma có thể chữa được.

Nếu không, ánh sáng cậu nhìn thấy sẽ là màu đỏ. Điều này có nghĩa là đây vẫn còn là một căn bệnh mà Falma vẫn có thể kiểm soát được.

Điều này trông như một thử thách cho Falma, một cơ hội trời cho.

“Mình sẽ chữa được nó! Bằng tất cả sức mạnh mình có được!”

Du hành xuyên vũ trụ và thế giới, cậu đã đầu thai, và nhận được những khả năng vượt xa những gì con người có thể có được.

Đó là khả năng cứu những người không có khả năng phản kháng trong thế giới này.(trans: chống chọi bệnh tật cũng là 1 dạng bị tấn công, và bệnh không chữa được thì người bị nhiễm gọi là không thể phản kháng)

Nếu không phải bây giờ thì còn lúc nào nữa!’ (trans: Falma kiệt sức từ những tập trước)

Ngay cả khi mình sử dụng tất cả Thánh Lực của mình và mất mạng thì đó vẫn là cái giá chấp nhận được. Nếu mạng sống thứ hai của mình được đổi lại bằng mạng sống của rất nhiều người được cứu rỗi, thì không có gì phải hối hận’ (trans: mình có dự cảm không lành, 1 là nó lấy được skill mới, 2 là nó hẹo, 3 là cả 2)

Với những ý nghĩ đó trong tim, cảm nhận thứ đang dựng đứng toàn bộ tóc của mình, cậu nắm lấy cây trượng, và xoay nó một vòng, mở rộng vùng thánh lực ra toàn bộ Đế Đô. Sử dụng một lượng Thánh Lực mà từ cổ chí kim chưa ai từng thấy được.

<Vùng Thánh Hộ>

Nó bao trùm khu vực tới tận chân trời. Với điều này,sự nhiễm trùng không khí sẽ có thể tránh được.Tốc độ lan ra của ánh sáng xanh đã giảm xuống, và cuối cùng ngừng hẳn. Tuy nhiên, ánh sáng từ những người đã bị nhiễm bệnh không biến mất.

“Mình biết, mình biết mà”

Khử trùng, tiếp đến là loại bỏ nguồn lây nhiễm, sau đó mới là điều trị bệnh. Việc khử trùng phải được thực hiện trên toàn thành phố.

Điều đầu tiên cậu nghĩ tới là phun thuốc khử trùng trên không. Nếu không có người, sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, có  nhiều người phía dưới, và cậu lo nó sẽ gây hại cho cơ thể con người.

"Mình hiểu rồi"

Trên tất cả, có một thứ có tác dụng khử trùng rất mạnh.

Đó là nước tạo ra bởi Thánh Thuật.

Nước do những Thánh Thuật Sư tạo ra bằng cách sử dụng Thánh Thuật không dễ bị hư hỏng, nhưng nước do Falma tạo ra hoàn toàn không thể hỏng. Nó không chỉ ngăn chặn vi khuẩn sinh sôi mà sẽ tiêu diệt chúng luôn. Cậu biết về điều đó vì đã thử nghiệm khi lắp đặt hệ thống nước trong nhà thuốc.

Cậu vốn nghĩ rằng khách hàng sẽ bị tiêu chảy khi ngay cả vi khuẩn đường ruột có lợi cũng bị tiêu diệt, thì câu trả lời là không. Tác dụng khử trùng có thể không làm việc chống lại vi khuẩn có lợi. Mặc dù, cũng không hẳn là cậu đã xác định được vấn đề này.

“Nếu đó là nước được tạo ra từ Thần Y Trượng…”

Falma vung cây Thần Y Trượng, và hướng nó lên trời. Cậu kêu gọi quyền lực đến từ một thế giới khác (trans: mình ngửi thấy mùi của một con khỉ cụt đuôi), tạo ra một lượng lớn nước và đưa nó vào bầu khí quyển dưới dạng sương. Lượng hơi nước được làm mát ở độ cao tạo ra những giọt nước, ngưng tụ lại nhanh chóng, biến thành những giọt mưa và trở thành một trận mưa đổ xuống mặt đất.

Một số văn tự cổ, thứ đã được truyền lại trong Giáo Hội, khó đến nổi Linh mục chánh xứ cũng không thể dịch được hết. Falma cũng không biết rõ về nó, nhưng đó là một bí kĩ gọi là <Mưa Thanh Lọc>. Đó là đặc kĩ của Thần Y Trượng.

Những người còn sống, những người đã chết, những người trẻ tuổi, những người già yếu, con người, động vật, thực vật, tất cả đều được tắm dưới cơn mưa thanh tẩy. (trans: những người trong nhà đâu, RIP them :v)( Edit: nước hoá thành không khí, done :v )

Mọi người nhìn lên trời, thu hẹp tầm mắt lại.

Vật thể phát sáng trắng tinh mang hình dạng con người chiếu sáng cả bầu trời phía trên Đế Đô.

Thánh Kỹ mà Falma sử dụng trở thành một cơn mưa có ích ở nhiều mặt, ngọn lửa bùng phát từ các ngôi nhà nhanh chóng bị dập tắt. Trong nhà, nó trở thành sương mù, những giọt nước rơi xuống những vi khuẩn gây bệnh và giết chết nó. Và vì vậy, không khí của toàn Đế Đô đã được thanh lọc. (trans: hên nhé “trong nhà-kun” :v)

Cậu liếc về phía cổng thứ sáu với một ánh nhìn mạnh mẽ.

Tiếp theo là loại trừ nguồn lây nhiễm.

(Trans: Xong rồi, đây thực sự là một tập hay, và là tập khiến mình hứng thú nhất từ trước tới giờ của bộ này :)) Main thực sự cho thấy sự OP và ngầu lòi, những nhân vật khác cũng có đất diễn và có cá tính riêng, lấy được nhiều cảm tình của mình. Tập này cũng gây dựng được một tên phản diện thực sự. Tựu chung lại, đây là một tập tuyệt vời, ra trễ một chút, nhưng đáng mà, phải không? ^_^)

Chú thích

(1):MqDyUWS0IFv0el5sFHG9-NXgVuLiXiDN6q7DIzUYv0tBqiw-lJb0yUtT-EikUCVtzK0ehECbniWAlWhHLXzGloOxl1KQZMCFsozL452YGac38IVLWjdcjI5UizyADgZPY_T5zFa0

(2):

oM0UejkYsBjfBtpK8rcjXUuaiWAZwuqeBqDSFLo3M_OQ9ZPP5XZVdw7oB4CwPY44f5H5DfR5sbBzs7HG1zLw0wsMtWT91QGOSYu4_IkPrCbXxYRENm0PqI6RGMBLExOClYfOFIqz

(3):eR0avWOWGDn7QGKUOVIbE3ypD1Eznf6-B0KEKsH_N7U9RURcV14liRY6DTCWQFGFGNPuyPXVLWZ7wpyGG0TD7ResXTo7qkIJvMftqZA7eL8lKVvJ6NoB4SAW-WGTjMBmx-oJasyk

(4): Tập trước có nói rồi nhá mấy bạn

atf0CrjvQDB6f5d-pe7TxqawtJhj2b9lD1DHL7CxtX4NScMDI64MIO4MEMLJlVwLzOPEVoEE8F5Ki46UkAJjy5Ni-TQ_v6_qO6cOQUOiQCzYY4FpCfESK_PaE3-EyhToneYgJqUr

(5):cHBJZVmbFMTg26tj-0KajgclVya7R_FjYd5ubG-_WGBpJr3_-HgSHjkTXXpxU72KsS-jnBdZUpSGDPs070OYTfurjoDDN_g5vnvb8Cg9rKgjF8d7LqlX1ON59CE9ucCWd-Z8tBR8

(6): rW1q7OtV_PoTO-2bESRA5-ynVc5xFKmDXBMq9u5lW8ny9y001qbNiEwdo6sB7c6cPYBujkugDNoC12ho4blmQXpfD5msc0bX8oXmYqfiMGI_y6CXSsPpPKH7HlgzScLMx4idiWP4

(7): Mấy chương trước có nói r nhá

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ok đong đầy cảm xúc đấy!
Xem thêm
TRANS
Thuyết âm mưu everywhere! Hay wa team ơi (^∇^)ノ♪
Xem thêm
Khoe ssr với tụi E-luck chắc vui (;ω;)
Xem thêm