• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 30 Một đốm lửa mới

32 Bình luận - Độ dài: 1,993 từ - Cập nhật:

Vài ngày trôi qua kể từ kỳ nghỉ lễ. Cuộc sống học đường của Ryuichi vẫn như vậy, nhưng với Shizuna lại có thay đổi rõ rệt. Cô vẫn trò chuyện với Ryuichi và rúc vào người cậu như thường lệ, nhưng những sự kiện diễn ra trước kỳ nghỉ đã thúc đẩy quá trình biến đổi trong cô tới một tốc độ chóng mặt.

“Rindo-san đang bị đe dọa.”

“Riondo-san đang bị Shishido quyến rũ.”

Cơ mà, cũng không quá ngạc nhiên khi những tin đồn như vậy bắt đầu lan truyền khắp nơi.

Khi cả hai bước vào, học sinh trong lớp đều nhìn chằm chằm họ bằng ánh mắt khó chịu, không chỉ Ryuichi mà cả Shizuna nữa. Cái khó chịu kia bị Ryuichi nhận về hết, ánh mắt hướng về phía Shizuna chỉ đơn giản là tò mò… Dẫu vậy, cảm giác bị nhìn chằm chằm và bàn tán vẫn rất khó chịu.

“Yo, người nổi tiếng đây rồi.”

“Heh, chuyện giờ thú vị phết nhỉ?”

Makoto và Kaname vừa châm chọc vừa tới cạnh chỗ ngồi của Ryuichi. 

Với Ryuichi, dính mấy tin đồn kiểu này là chuyện cơm bữa. Cậu đoán Makoto và Kaname cũng thừa biết, vậy nên hai người họ cố biến đây thành chủ đề để mua vui thay vì quá bận tâm tới nó. Và có vẻ, người dính phốt cùng Ryuichi aka Shizuna, cũng vậy.

“Thôi thì, họ sẽ sớm chán thôi. Tôi là người chọn ở bên Ryuichi-kun, và tôi cũng chẳng quan tâm họ nói gì tôi đâu… cơ mà nghe những lời chửi bới Ryuichi-kun đúng là khó chịu thật.”

Lời cô nói khiến ba chàng trai bật cười. 

Cô đang đứng cạnh Ryuichi hiên ngang và đàng hoàng, và lời cô nói rõ ràng đang ám chỉ tới một nhóm người nào đó. Ban đầu, cả Makoto và Kaname đều vô cùng bất ngờ trước sự thay đổi của Shizuna, nhưng giờ họ quen rồi.

“Má, đến cả Rindo cũng bị tha hóa rồi.”

“Tao không chê đâu. Này, Rindo, lần tới sao tôi và cậu không—”

“Không. Cơ thể tôi thuộc về Ryuichi-kun và chỉ mình Ryuichi-kun mà thôi.”

Dù đang ở trong lớp học, câu nói của cô rất rõ ràng và mạch lạc.

Cô nói không quá to, nên cùng lắm chỉ có vài người ở quanh nghe được. Dẫu vậy, nghe Shizuna trực tiếp nói ra câu đó vẫn khá là sốc, nhất là so với con người cô của trước đây.

“Thật tình… Cậu không biết là mình lại đang tự làm khó bản thân đấy à?”

“Vậy à…? Nhưng, Ryuichi-kun là người khiến tớ thành ra như này mà. Tớ nói vậy để làm rõ rằng tớ muốn ở bên Ryuichi-kun.” 

Cô nói rồi mỉm cười hạnh phúc với cậu.

Thấy vậy, Ryuichi cũng vô thức mỉm cười theo đồng thời đưa tay chạm vào cơ thể Shizuna. Thấy rằng từ góc độ này cơ thể của Makoto và Kaname trở thành một màn chắn hoàn hảo trước cả lớp, cho phép cậu tận hưởng cơ thể của Shizuna một cách vừa tự nhiên cũng vừa kín đáo.

…Trời ạ, Shizuna thật sự thay đổi rồi nhỉ? Với lại—

Cậu liếc qua chỗ Sohei, thằng main của thế giới này. Cậu ta không nói lời nào với Ryuichi hay Shizuna kể từ hôm ấy. Dường như việc Shizuna nảy sinh tình cảm với Ryuichi, thậm chí cả hai còn làm tình là một cú sốc tình thần quá lớn đối với Sohei. 

Nếu phải dùng từ nào để miêu tả, Ryuichi sẽ cho là… vô hồn, nhưng đồng thời cậu cảm nhận được nỗi ủy khuất của Sohei khi mà đã đánh mất Shizuna.

“Ryuichi-kun. ♪”

“Oof…”

Cơ mà, dường như Shizuna chẳng để tâm gì tới Sohei hết cả; trông cô vẫn như mọi khi, cô vẫn trò chuyện vui vẻ với bạn bè mình. Khác mỗi chỗ, cô muốn chạm vào Ryuichi nhiều nhất có thể, hay chính là tình huống hiện tại. 

Shizuna ôm chặt lấy cậu, dù trước đây luôn giữ khoảng cách tối đa khi cả hai ở trong lớp.

“Squeeeze~♪”

“Giờ khá táo bạo nhỉ?”

Ngồi trên đùi Ryuichi, Shizuna xoay mình lại để vòng tay qua đầu cậu. Được vùi mặt trong bộ ngực to lớn của cô, Ryuichi cảm nhận trọn vẹn sự mềm mại quen thuộc trên má ngay ở trường.

Makoto và Kaname hoan nghênh tình huống, và ở những chiếc ghế cách đó không xa, những cô bạn của Shizuna—những người hiểu được chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ, bật cười. Mọi người còn lại trong lớp nhìn thì chằm chằm cặp đôi với vẻ hoài nghi, thậm chí là không tin được vào mắt mình, nhưng Ryuichi không quan tâm.

“Gần đây tôi có nghĩ…”

“Chuyện gì ạ?”

“Về việc cậu là một cô gái tuyệt vời. Và cả…”

Hiếm lắm đấy! Là gương mặt xấu hổ của Ryuichi! 

Thật ra, ngay trước khi nghỉ lễ bắt đầu, cậu mơ một giấc mơ về những ngày thơ ấu. Đó là một giấc mơ về mẹ cậu, cội nguồn của bóng tối và nhận thức sai lệch ăn sâu trong tâm trí Ryuichi.

“Tao ước mày chưa từng được sinh ra trên đời.”

Cậu vẫn có thể nghe thấy giọng nói của mẹ mình ngay cả khi đang vô thức, và giấc mơ ấy không khác gì những lần mụ ta vẫn chửi rủa và đánh đập cậu dã man. Ryuichi trong giấc mơ không mạnh mẽ hay thô kệch như hiện tại, phần vì cậu còn rất trẻ. 

Ryuichi đang chìm trong đau khổ và phẫn uất thì đột nhiên…. Shizuna xuất hiện.

“Ổn cả rồi, Ryuichi-kun.”

Khác với Ryuichi hồi bé, hiện lên trong mơ là một Shizuna đã trưởng thành hay chính cô của hiện tại.

Cậu đã nhẹ nhõm và an tâm biết bao khi được ở trong vòng tay cô. Cậu biết đó chỉ là một giấc mơ, một thực tại tạm thời. Dẫu vậy, được Shizuna giải cứu trong giấc mơ là một hồi ức khó quên với cậu.

“R-Ryuichi-kun?!”

“Uầy, uầy, nó đỏ mặt rồi kìa tụi bay.”

“...Ảo vãi đạn.”

“Im đi!”

Chà, ngay cả có là bạn bè của Ryuichi đi nữa cũng hiếm khi gương mặt xấu hổ của chàng du côn khét tiếng. Về phần Shizuna, mắt cô nàng sáng lên và cô ôm lấy cậu chặt hơn.

“...Trời ạ.”

Ryuichi quyết định ngoan ngoãn để Shizuna làm theo ý mình. 

Đồng thời, cậu nghĩ tới một đứa con trai khác ngoài Sohei. Đó là Akira, bạn cùng lớp của cậu hay chính là em trai của Satsuki. Cậu ta là bạn thân Sohei và Ryuichi thường thấy hai người đó đi cùng nhau. Cậu ta lườm Ryuichi gắt gỏng dù đang trò chuyện cùng Sohei.

“Yo, Ryuichi. Lần này mày lại làm gì với Shirasagi đây?”

“Làm gì đâu… À thì, tao đã chơi chị nó thật…”

“Vậy là mày đã làm rồi.”

Ryuichi không hề làm gì với Akira cả, nhưng cậu chắc chắn đã động tay với chị cậu ta.

Cơ mà, rất có thể Satsuki đã không kể chuyện đó ra, nên Akira chỉ lườm Ryuichi vì cậu là nguồn cơn khiến Sohei rơi vào trạng thái hiện tại.

“Rindo cậu ổn với chuyện này chứ? Cậu biết đấy, Ryuichi vẫn qua lại với đứa con gái khác.” 

Khi Kaname hỏi Shizuna điều đó, cô gật đầu.

“Tôi có ghen tị một chút, nhưng tôi không nghĩ cô gái bình thường nào có thể cưỡng lại sức hút của Ryuichi-kun. Người đó—Satsuki-san, phải không? —Tôi nghĩ cô ấy cũng gặp tình huống giống tôi trước kia, và sau khi được qua ngủ cùng chàng trai tuyệt vời như Ryuichi-kun, cô ấy gần như không thể thoát ra được nữa.”

“Mấy ngày nay hắn thậm chí còn tốt tính lên hẳn.”

“Đúng đúng! Ryuichi là một người rất tuyệt vời! ♪”

Cậu không biết cái chốt kìm hãm nào trong Shizuna đã bị rời ra hay gì.

Ryuichi thở dài, cậu muốn nhắc cô một lần nữa rằng họ vẫn đang ở trong lớp.

Ngoài Sohei ra, chẳng còn gì khiến cậu lo lắng ở thời điểm này, kể cả Akira. Theo lời Satsuki, quan hệ giữa hai chị em họ khá tốt, dù mọi thứ sẽ rất rắc rối nếu Akira biết được mối quan hệ giữa cậu và Satsuki… Ryuichi lại thở dài thêm lần nữa.

…Cơ mà, hình như mình đang bỏ sót gì đó. Shirasagi… Shirasagi… Biết là thế rồi, nhưng mình đang quên gì mới được.

Quay ngược chiều kim đồng hồ một chút.

Khi ấy Satsuki vừa trở về nhà sau khi ngủ một đêm cùng Ryuichi và được trải nghiệm niềm vui của phụ nữ lần đầu tiên trong đời. Dù cô đã báo trước với bố mẹ mình rằng cô sẽ ở nhờ nhà bạn, họ vẫn rất nghi ngờ khi thấy cô trở về sáng hôm sau, nhưng cô không một lần nhắc đến tên Ryuichi.

Cha mẹ cô sẽ rất vui nếu biết Satsuki–người chưa từng làm quen với chàng trai nào trong đời, cuối cùng cũng biết yêu, nhưng có một số chuyện phức tạp giữa mối quan hệ của cô với Ryuichi mà cô không thể để họ biết được.

“Bữa nào giới thiệu cậu ấy với mẹ nghen, Satsuki?”

“Trời ạ, con đã nói không phải vậy rồi mà.”

Trên đường chuồn về phòng để thoát khỏi mẹ mình thì Satsuki bị em trai cô chặn lại.

“Akira? Sao thế?”

“Nee-chan…Chị đã đi đâu vậy?”

“Ừm, chị tới nhà bạn… Xin lỗi, chị cần thay đồ ngay, chị em mình nói chuyện sau nghen.”

“Guh… Nee-chan!”

Akira ôm chặt lấy chị mình từ đằng sau. 

Satsuki cười gượng, nhưng đồng thời, chị cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Em trai cô không lực lưỡng được như Ryuichi… Chà, ngay từ đầu Satsuki không có tình cảm đặc biệt gì với em trai mình, nhưng cô vẫn vô thức so sánh cậu ta với Ryuichi.

“Akira, em còn định ôm chị bao lâu nữa? Em đã là học sinh cao trung rồi; em nên tìm một cô bạn gái để thật sự làm những việc này.”

“........”

Akira câm nín.

Sau đó, Satsuki và Akira tách nhau ra, nhưng cô không biết. Cô không biết rằng thứ tình cảm Akira dành cho cô; thứ tình cảm cậu ta dành cho chính chị gái ruột của mình đã vượt xa mọi cặp chị em thông thường. Satsuki không biết tới khát vọng muốn chiếm hữu cô làm của riêng đang ánh lên trong mắt Akira, hay cả thứ tình cảm nguy hiểm tới nỗi có thể bùng phát bất cứ lúc nào. (T/N: Tuyệt đã yan nam còn côn trùng)

Ryuichi đã đúng khi lo tới Akira… hay đúng hơn, cậu đã đúng khi lo tới cái họ Shirasagi. Đó là bởi Shirasagi Satsuki và Shirasagi Akira là những nhân vật có tên xuất hiện trong bộ manga.

Akira là bạn thân của Sohei, nhưng cậu ta cũng là một kẻ muốn chiếm hữu chính chị gái mình là của riêng. Sohei thường tới nhà Akira chơi bởi vì cả hai chơi khá thân, nhưng Akira đã ghen tị với cách Satsuki đối xử tử tế với Sohei nên cậu ta đã ra tay với chị mình. Chi tiết này hẳn khiến không ít độc giả nghĩ rằng:”Mày đùa bố mày đấy à?”

“...Ryuichi-kun. ♪”

“?!”

Câu thì thầm của Satsuki đi cùng với tiếng thở ngọt ngào đã lọt vào tai Akira.

Akira biết rằng Satsuki là người nhút nhát và dễ bị thuyết phục, và rằng cô không thể nói không.

Cái Akira không biết là nhờ những lời Ryuichi nói, giờ cô đã có thể làm được điều đó.

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Thế giới này toàn mấy bọn FWB à trời:D.
Xem thêm
Con trùng là sao🤔🤔
Xem thêm
Chắc là loạn luân đó
Xem thêm
Để t giải thích
Côn trùng trong Tiếng Anh là - Insect
Loạn luân trong Tiếng Anh là - Incest
Vừa đồng âm lại ghi khá giống nhau nên "côn trùng" là cách nói giảm nói tránh cho từ "loạn luân"
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tính ra chap100 tôi đăng lại có côn trùng ;-;
Xem thêm
Tính ra tội thằng main8 phết có đứa con gái nào mà có ý với nó cx bị fuck hết
Xem thêm
Liên quan đâu bro
Lần này là chị của bạn main8 chứ có phải chị của main8 đâu
Với cả game này là cốt truyện NTR mà
Xem thêm
It’s côn trùng time
Xem thêm
Akira chỉ lườm Sohei vì cậu là nguồn cơn khiến Sohei rơi vào trạng thái hiện tại có lỗi nè trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã fix
Xem thêm
Akira chỉ lườm Sohei vì cậu là nguồn cơn khiến Sohei rơi vào trạng thái hiện tại có lỗi nè trans
Xem thêm