Saikyou Onmyouji no Iseka...
Kosuzu Kiichi Shirakomiso, Sisoe, Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Con rồng ở Astilia

Giao đoạn: Ifa tại dinh thự điều hành Proto Asta ⑤

9 Bình luận - Độ dài: 433 từ - Cập nhật:

"Tôi xin lỗi."

Trong khu vườn của dinh thự.

Cách những người lính hộ tống một quãng ngắn, Lize nói chuyện với Ifa.

"Xin lỗi vì đã hiểu lầm."

"Hiểu lầm…?"

“Như tên buôn nô lệ đó đã nói, tôi nghĩ…… tình cảm của cô dành cho chủ nhân là vì môi trường ép buộc. Người ta thường có xu hướng tránh những môi trường mới và tin rằng điều kiện hiện tại là tốt nhất. Nhưng…… trái tim của cô dường như khác xa điều đó.”

Lize nói lại tiếp.

“Cô có vẻ rất yêu cậu ấy.”

"Ể!?"

“Vậy thì không còn gì để nói nữa……. Đưa tay ra đây đi."

Ifa, mặt đỏ bừng, làm theo lời cô ấy và đưa tay phải ra.

Lize đón lấy và với ngón trỏ đã vấy máu từ trước khi Ifa nhận ra, cô vẽ một hoa văn trên mu bàn tay giống như một ma pháp trận.

Lize khẽ lẩm bẩm thân chú

Sau đó, ma pháp trận máu nhanh chóng biến mất như thể bị hấp thụ bởi bàn tay.

“Tôi sẽ trao cho cô vài tinh linh mà tôi có.”

image.png

[note49605]

Ifa nhận thấy rằng một lượng lớn tinh linh quanh Lize dần dịch chuyển về phía cô.

Chúng dường như đang tập trung tại ma pháp trận đang biến mất trên tay, không phải ở viên ma thạch hay chiếc nhẫn ma thuật.

“Quang tinh linh rất hiếm. Nếu như cô quen thì cũng có thể làm thế này. Nhìn đi.”

Ifa nhìn theo ánh mắt của Lize và hướng đến tay trái của mình.

Vết cắt trên ngón tay cái do phong đao gây ra đã được chữa lành mà không một vết tích.

Lize đột ngột nói.

“Không hiểu sao, cô làm tôi nhớ đến một nàng công chúa trong truyện cổ tích.”

"Hể……?"

“Một công chúa của một vương quốc lưu vong sử dụng ma pháp của Elf. Thiếu nữ đồng hành của Anh hùng, hiền lành và nhân từ với cả Ma vương…… Nếu là cô, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi chắc chắn rằng cảm xúc của cô sẽ được được đáp lại.

“Vậy sao…?”

“Tôi vẫn cảm thấy cậu ấy có gì đó khác lạ. Nhưng…… chính cậu ấy đã nói rằng cho dù có khác nhau đến đâu đi chăng nữa thì vẫn có thể là một gia đình. Rồng và người còn có thể sống chung với nhau cơ mà, với chúng ta thì điều đó dễ dàng hơn thế nhiều.”

Lize cuối cùng chào tạm biệt

“Bảo trọng nhé, đồng hương”

Ghi chú

[Lên trên]
Hình này hình như hôm trước mình up nhầm qua chương khác =))
Hình này hình như hôm trước mình up nhầm qua chương khác =))
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Đủ bộ rùi =)))))). Anh hùng, Ma vương với công chúa Elf
Xem thêm
ủa tưởng lize tóc trắng hay bạch kim chứ
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Sao tự nhiên năng suất thế nhỉ bộ có thứ gì khiến trans có đông lựng dịch à
Xem thêm
Transs hôm nay năng suất quá
TFNC U w U
Xem thêm