Saikyou Onmyouji no Iseka...
Kosuzu Kiichi Shirakomiso, Sisoe, Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Chuyển sinh và nhập học

Chương 01: Cái chết của Âm dương sư mạnh nhất

18 Bình luận - Độ dài: 590 từ - Cập nhật:

---- Tại sao chuyện này lại xảy ra?

Đêm Heian mờ ảo.

 Khi ngã xuống và hấp hối bên biệt phủ đang cháy, tôi chỉ có thể nghĩ về điều đó.

 Tôi đã mất gần hết bùa giấy nhân hình và toàn bộ thức thần của tôi cũng đều đã bị phong ấn.

Con át chủ bài của tôi, quỷ thần , cũng đã bị đánh bại. Xác của con quỷ đã nghiền nát biệt phủ và giờ nó đang bốc cháy trong ngọn lửa màu xanh.

Cánh tay trái của tôi đã mất. Vì thế tôi còn không thể kết ấn một cách hoàn hảo được nữa.

Phổi của tôi cũng bị đốt cháy bởi khói lửa. Tôi không thể thể niệm chú.

Tôi được ca ngợi là âm dương sư mạnh nhất trong nhiều thế hệ trở lại đây. Họ sợ hãi tôi, gọi tôi bằng những cái tên『Bách quỷ dạ hành』[note48975] và『Địa ngục sinh môn』[note48976]

Tôi đã sống hơn một trăm năm trong hình hài trẻ trung. Cuối cùng tất cả cũng kết thúc rồi. Tôi đã tìm kiếm quyền lực từ khi còn trẻ. Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi có được thứ đó, tôi sẽ không bao giờ đánh mất gì nữa và tôi có thể sống hạnh phúc.

Tôi cuối cùng có được sức mạnh mà tôi mong muốn và trở thành người mạnh nhất.

Nhưng đời không như là mơ, tôi vẫn mất đi tất cả.

Âm mưu và phản bội.

Đó là tên những thứ giết chết cả kẻ mạnh nhất.

Mọi thứ đã được lên kế hoạch từ rất lâu rồi.

Vấn đề đệ tử bị bắt làm con tin.

Vấn đề gây thù chuốc oán với Triều Đình.

Và……vấn đề việc một đứa trẻ, chúng thậm chí dùng cả trẻ con để tấn công tôi.

Nó thật hoàn hảo.

Tôi không biết ai là kẻ chủ mưu, quý tộc hay hoàng tộc nhưng họ đã làm rất tốt trong việc dồn tôi vào đường cùng.

Và nghĩ lại thì, trở thành người mạnh nhất cũng không giải quyết được vấn đề gì.

Chỉ bằng sức mạnh của bản thân, tôi có thể làm được gì cơ chứ?

Lẽ ra tôi phải lên kế hoạch, lẽ ra phải luôn cư xử đúng mực để lôi kéo những người ủng hộ về phía mình.

Giờ thì tôi đã biết chính xác mình còn thiếu thứ gì ———— đó là sự giảo hoạt.

Vì tôi đã hiểu rồi, nên giờ không còn vấn đề gì nữa.

Lần sau…

Tôi nhất định sẽ thành công.

Sử dụng bàn tay phải run rẩy của mình, tôi tạo một ấn chú không hoàn chỉnh.

Tôi thì thầm niệm chú với cổ họng bỏng rát, bằng tất cả sinh lực cuối cùng.

Một lá bùa tôi để dành cho trường hợp khẩn cấp, xuất hiện từ làn khói.

Trong giây phút cuối đời, tôi sẽ sử dụng bí thuật.

“Chuyển sinh chú”.

Tôi sẽ bắt đầu lại một lần nữa.

Lần tới, tôi không biết Nhật Bản sẽ như thế nào.

Không.

Ngược lại, cũng có khả năng cao tôi sẽ được sinh ra ở một đất nước hoàn toàn khác.

Tuy nhiên, lần này tôi sẽ không thất bại.

Kiếp sau ———— Tôi nhất định sẽ hạnh phúc.

Lá bùa phát ra ánh sáng.

Một ma pháp trận xuất hiện với trung tâm là cơ thể đã ngã xuống của tôi.

Ý thức của tôi dần chìm vào màn đêm vô tận.

Và sau đó ----

Ghi chú

[Lên trên]
百鬼夜行
百鬼夜行
[Lên trên]
生ける地獄門
生ける地獄門
[Lên trên]
転生の呪い
転生の呪い
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

19:47 15/02/2023 bắt đầu đọc
Kuma
Xem thêm
Và sau đó, a xuống địa ngục. Hết truyện:)))
Xem thêm
r nó isekai xuống địa ngục và thành trùm;-;
Xem thêm
0:40 4/2 bắt đầu đọc (*☻-☻*)
Xem thêm
bắt đầu đọc lần đầu 8:36 pm 26\1\2023
Xem thêm
Hmm t nhớ là trong manga có chỉ tiết main bị giết bởi 1 đứa trẻ đang khóc mà trg đây ko có cảnh đấy nhỉ hay đây là wn hay manga dựng thêm vào
Xem thêm
TRANS
bắt đầu đọc offline từ 9h11 ngày 13/1
Xem thêm
Thầy cúng :))
Xem thêm