Saikyou Onmyouji no Iseka...
Kosuzu Kiichi Shirakomiso, Sisoe, Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Con rồng ở Astilia

Chương 67: Âm dương sư mạnh nhất, tìm cách xốc lại tinh thần

19 Bình luận - Độ dài: 1,526 từ - Cập nhật:

Hai ngày sau đó.

Tôi và Ifa đang ở trong xe ngựa trở về Rodnea.

“Ừm, Ifa……”

“S-Sao vậy Seika-kun……?”

Ifa liếc nhìn tôi nhưng vẫn không chịu giao tiếp bằng mắt.

Từ hôm đó thì cô ấy bắt đầu kì lạ

Tôi hỏi bằng một giọng thận trọng.

“À, Ifa này…Cậu muốn gì đó sao?”

“Hể? Tại sao đột nhiên cậu nói thế”

Có lẽ vì cuộc trò chuyện diễn ra quá đột ngột, Ifa quay sang tôi với vẻ ngạc nhiên.

Tôi khá lo lắng.

“Mình cảm giác như cậu đang giận……”

“Hể…… Mình có giận gì đâu. Tại sao cậu nói thế?"

“Không, hình như là do mình đã phá hủy mối quan hệ với hoàng gia Astilia ……”

“Seika-kun……Mình đã nói rõ rồi, mình sẽ không bao giờ tới đó đâu. Mình rất vui là đằng khác. Hoàng tử quá cố chấp.”

“… Cậu không quan tâm đến người đó à?”

"Không hề! Tại sao cậu lại nghĩ thế?”

“À, bởi vì…”

Cô ấy có vẻ do dự gì đó.

“Ifa, cậu đã không nhìn vào mắt mình kể từ ngày hôm kia, và cậu bỏ chạy khi mình cố gắng nói chuyện.……”

“À, ra là vậy…”

Ifa nhìn đi chỗ khác và đỏ mặt nói.

“Ừm, bởi vì…Lize-san nói là…”

“Giữa cậu và Elf có chuyện à?”

"Không có gì! Tóm lại là mình không có giận!

"Là vậy sao?"

"Đúng! Và mình đồng ý với cậu về hoàng tử! Cái người đó cứ tự ý quyết định tất cả và làm những thứ không thể hiểu nổi. Cứ như thế thì sao mà có thể làm vua được, có khi dẫn cả đất nước xuống đáy xã hội luôn ấy chứ”.

"Đừng có nặng lời quá."

“Se, Seika-kun đã nói thế cơ mà? Sao cậu lại khiến mình cảm thấy bản thân cảm thấy mình vừa nói mấy lời tồi tệ vậy?“

"Thế sao? Chắc là do tên đó còn non trẻ quá nên có nhiều thiếu sót ấy mà”

Chắc chắn là vậy rồi, không chỉ thiếu sót thôi đâu.

Dù cho nói gì đi chăng nữa cũng không thay đổi được sự thật

Tuy nhiên có vẻ vấn đề con rồng sẽ có thể được giải quyết.

Sau khi nhận được báo cáo điều tra của tôi, Nữ hoàng Astilia xác định rằng vấn đề thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của hoàng tử Cecilio và quyết định can thiệp vào.

Tôi nghe nói rằng bà ấy khá là tài giỏi và là người sẽ báo cáo trực tiếp với Đế chế.

Do đó tôi nghĩ việc đàm phán sẽ diễn ra suôn sẻ thôi.

Tôi hy vọng hoàng tử sẽ học được đôi chút bản lĩnh chính trị bằng cách quan sát nữ hoàng làm việc.

Nhưng có vẻ Proto Asta sẽ bận rộn hơn chút rồi đây.

Một nhà tự nhiên học từ Đế chế tình cờ đến thăm vương đô Asta đã bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề này và nói rằng ông ấy muốn đưa học sinh của mình tới xem rồng trong tương lai gần.

Câu chuyện sẽ lan truyền trong cộng đồng học giả, và sẽ có những học giả khác đến thăm. Và nếu như có vị khác nào đó quan trọng đến thì chắc chắn sẽ phải chuẩn bị cẩn thận để tiếp đón và cả hành trang để lên núi. Nên chắc hoàng tử sẽ bận rộn lắm đây, tốt hơn hết là tập trung vào chính sự và tạm thời bỏ chuyện phụ nữ sang một bên.

Và đó là lúc tôi nhớ ra.

“Nói mới nhớ, cậu đã đến hậu cung sao. Nó thế nào? Có tràn đầy hương nước hoa và có những thứ hay ho không?”

“Nó từng là một hậu cung bình thường, nhưng bây giờ vấn đề kế vị đã được giải quyết, nó đã trở thành một cơ sở giáo dục. Khi mình đến thăm, họ đang tham gia một bài giảng về xác suất thống kê.”

"Là vậy sao. Đây là lần đầu tiên mình nghe tới đó.”

“Mọi người đều rất nghiêm túc, nhưng lại không quá cứng nhắc. Giảng viên sẽ hỏi những câu hỏi thú vị.”

“Câu hỏi thú vị?”

"Ừm."

Ifa giải thích.

“Giảng viên tung xúc xắc 10 lần và tất cả đều được 6. Xác suất mà lần gieo xúc xắc tiếp theo sẽ xuất hiện mặt 6 là bao nhiêu? Cậu có biết không Seika?”

Tôi cười gượng.

“Xúc xắc đó có tung đúng từ 1 đến 6 với xác suất bằng nhau không?”

“Ừ thì… mà cậu có thể trả lời không?”

“Có vẻ như đó là điều hiển nhiên. 99% sẽ nhận được 6. Bởi xác suất nhận được 6 lần 10 lần liên tiếp là khoảng 1/60.000.000.”

“Ừ, đó là câu trả lời chính xác. Này… Làm thế nào cậu tính được xác suất nhận được sáu lần liên tiếp?”

“Hửm? Đó là 1/6 mũ 10 đúng không? Đầu tiên tính mẫu số bằng cách lấy tích của 2 mũ 10 nhân 3 mũ 10.”

"…Cậu tính kiểu gì thế?"

“Thì bình thường thôi, 1024 nhân với 59409……”

Tôi nhận ra.

Để thuận tiện cho việc xây dựng công thức, tôi đã ghi nhớ một số lũy thừa của các số nguyên tố…… Tôi cũng không biết tại sao, tôi chỉ là kẻ lập dị ghi nhớ những con số bí ẩn mà không cần có lý do chính đáng.

Vậy thì giải thích theo cách đơn giản nào.

“Để xem nào. Nhân……2 năm lần được 32. Nhân chúng lại với nhau sẽ được 1024. Đó là 2 mũ 10. 3 thì khó hơn chút……3 bình phương là 9. Nhân với nhau để được 81. Nhân 81 với 81 sẽ được 6561. Đó là 3 mũ 8, vì vậy nhân với 9 một lần nữa thì được 59049. Đó là 3 mũ 10. Cuối cùng, nhân 1024 với 59049 và kết quả là 60466176.”

“Nghe tuyệt thật. Cái đó có vẻ chính xác hơn.”

"Cậu có cách khác sao?"

"Thì mình làm theo kiểu……"

Cách đó cũng khá hay

“Ít bước hơn nhưng sẽ nhiều sai số.”

“Đúng là sẽ có sai số. Kết quả thì cũng là ước lượng của mình thôi. …… Seika có thể tính toán nhanh chóng, cậu giỏi ghê.”

“À, haha… Nhưng nghe thì có vẻ ở đó đào tạo tốt nhỉ”

“Mình nghe nói có rất nhiều người rời khỏi hậu cung và trở thành quan chức. Lize-san cũng từng là học sinh nhưng lại đội sổ. Và rồi cuối cùng phải làm pháp sư hoàng gia”

“Ừm……. Nhưng cách đây bao lâu rồi? ……”

Người đó hình như đã gần 100 tuổi. Có thể là 80 năm trước.

Tôi nhớ về luồng sức mạnh to lớn của Lize.

“À mà… người đó cũng có thể nhìn thấy các tinh linh sao?”

Có vẻ như chính Lize đã nói rằng đó là khả năng của Elf.

“Vậy ma pháp của Ifa là ma pháp của Elf sao.”

“Mình cũng không rõ”

“Cha mẹ cậu chưa bao giờ nói với cậu về chuyện đó sao? Về việc cậu có dòng máu của Elf chảy trong huyết quản?”

“Chưa bao giờ. Có lẽ mẹ mình biết về điều đó…….”

“Cha mình liệu có biết không nhỉ.”

Không…… có lẽ là không.

Người đó không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài nghiên cứu của mình.

Tôi cũng có nghi ngờ rằng ông ta có thể đã làm điều gì đó với tôi nhưng chắc là không đâu.

Chắc lúc đó ông ấy không có ai để nhờ làm chuyện này, hoặc là ông ấy gửi thư cho tôi để kiểm tra với lý do yêu cầu của Đế chế.

“Nhưng mình không cảm thấy gì cả. Mình không giống Elf. Mẹ mình mất vì bệnh, vì vậy mình còn không biết mình có thể sống lâu được như Elf không nữa ”

“'Hmm, nhưng Elf là chủng tộc rất đẹp mà? Có lẽ dòng máu của họ khiến cậu trở nên xinh đẹp. Mẹ của cậu hẳn cũng rất đẹp.”

“C-C-Cái gì!?”

“Mà mình cũng thấy vui vì tên hoàng tử ngốc đó đã nhận được bài học… Cậu xứng đáng với người tốt hơn”

…..Mà người nào có thể tốt hơn hoàng tử nhỉ.

Mối quan hệ của tôi với hoàng tộc Astilia đã đổ vỡ nên thôi cũng đành.

“Hmm…… Mà Ifa muốn kết hôn với kiểu người nào vậy?”

“À, ừm thì…”

Ifa nói với vẻ mặt ủ rũ và giọng nghèn nghẹn.

“Mình không quan tâm địa vị của người ấy là gì, mình muốn một người…… thông minh hơn mình, mạnh mẽ, tử tế và thỉnh thoảng nhìn có vẻ cô đơn ấy.”

Nghe đến đây, tôi cười thầm.

“Cậu kén chọn quá. Đáng lý ra cậu nên cân nhắc các tiêu chí. Nếu không cậu sẽ không bao giờ tìm thấy đối tượng mà mình mong muốn đâu”

Ifa liếc nhìn tôi.

Rồi cô cười và lẩm bẩm.

"Cũng không hẳn vậy...."

-------

Kết thúc Arc 4.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Tính nhẩm số mũ... May mà Casio đã ra đời
Xem thêm
Nếu không thì học sinh sẽ như này này💀
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
dm đọc để xả stress thì gặp kẻ thù cũ
t ghét toán._.
ghét đến tận xương tủy
Xem thêm
Chắc tui nhờ Seika-kun dạy toán cho mình đc rùi :3
Xem thêm
Như bao main khác, đọc mấy bộ như thế này khó ngủ hẳn 😑
Xem thêm
Đã Romance + Harem mà não Main biết nghĩ mỗi đập nhau thì đọc khó ngủ hẳn
Xem thêm
Thế bùi nào tk main có vk đc nhể các ông
Xem thêm
Main này cũng dốt chuyện tình cảm của các gái như bao main khác :))))
Xem thêm
Thế mà vẫn có vk đấy thôi
Xem thêm
@Rommbe: coi dragon ball có đoạn Goku thấy Trunks hôn e ny xong bảo méo biết hôn là gì :v nhưng vẫn đẻ ra đc 2 đứa đó thôi :)))))))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Hôm nay bú phải chai thuốc nào mà công lực khủng khiếp thế trans oiii
Xem thêm
End arc nên rush như đc mùa vậy
Xem thêm