Absolute Zero
準急
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chap 2 - Kế hoạch dưỡng dục ích kỷ của bạn thuở nhỏ

16 Bình luận - Độ dài: 648 từ - Cập nhật:

Dần dần, hầu như đêm nào Laura cũng đến bên giường tôi.

Các linh mục và nữ tu đều được bố trí phòng riêng, nhưng trẻ con phải ngủ trong phòng lớn.

Những chiếc giường người lớn được xếp thành hàng, khoảng hai đến bốn đứa trẻ với thân hình bé nhỏ sẽ ngủ chung một giường.

Khi tới giờ ngủ, Laura sẽ tìm giường tôi và lên nằm cùng.

Có nghĩa là, hầu hết trẻ con thường ngủ cùng giường với những người bạn chúng thân nhất.

Laura nằm lên giường, ôm tôi như một cái gối.

“Ôm Erwin giúp tớ yên lòng…” Cô ấy nói.

Được một cô gái xinh đẹp như này ôm sao mà tôi khó chịu được.

Đúng hơn là tôi rất vui.

Tôi cũng ôm lại Laura, cả hai dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau.

Khi chúng tôi lớn thêm một chút nữa, Laura và tôi bắt đầu bị những người xung quanh trêu chọc.

Nhưng đối với tôi mấy lời đó cũng chỉ là gió thổi ngang tai.

Cứ trêu chọc đi, sau này các người đều sẽ phải ghen tỵ vì Laura.

Xa lánh Laura lúc này quá ngu ngốc, tốn công vô ích.

Laura cũng có vẻ ngượng ngùng trước những lời bàn tán xung quanh, nhưng tôi vẫn kiên quyết ở bên cô không buông.

Khi những đứa trẻ dần chia thành những bè phái khác nhau, mâu thuẫn là chuyện rất hay xảy ra.

Quả nhiên, trước mặt linh mục ai nấy đều im lặng, nhưng không phải lúc nào cũng qua mắt được người lớn.

Nhưng vốn dĩ tôi chẳng thua cuộc chiến nào cả.

Trên thế gian này tồn tại thứ được gọi là Ma thuật.

Và khả năng sử dụng Ma thuật bị ảnh hưởng rất nhiều bởi lượng Ma lực cũng như mức độ tưởng tượng Ma thuật.

Ma lực được đánh giá theo 7 bậc là ‘S, A, B, C, D, E, F’.

Tôi may mắn leo lên được hạng D, mạnh hơn người thường đôi chút.

Và để nói tới khả năng tưởng tượng ra các hiện tượng vật lý, rất ít người trên thế giới này có thể vượt qua tôi.

Đồng nghĩa tôi trở thành người mạnh nhất trong trại trẻ mồ côi, tính cả những đứa lớn hơn, và tôi có thể đánh bại bọn côn đồ trong đường phố không đổ một giọt mồ hôi.

Có những lúc tôi còn thắng cả các linh mục chuyên chỉ dạy Ma thuật cho lũ trẻ trong trận giả cơ.

Nói trước nhé, linh mục của nhà thờ này hình như trước kia là con trai của một gia đình quý tộc nào đó, và có vẻ khá mạnh.

Nhân tiện thì Laura là hạng C.

Nhưng cô trông không giỏi Ma thuật cho lắm.

Tuy nhiên Ma lực của cô lại vô cùng dồi dào, chỉ cần cải thiện khả năng tưởng tượng của bản thân là cô sẽ có thể trở thành một Ma thuật sư mạnh mẽ rồi.

Là một người giỏi Ma thuật, tôi cũng đảm đương việc dạy Ma thuật cho cô.

Vài năm nữa lại trôi qua, Laura tiếp tục lớn lên xinh đẹp.

Đến năm 10 tuổi, cô đã trở thành một thiếu nữ tuyệt sắc ai ai cũng phải ngoái nhìn.

Bất cứ khi nào Laura ra ngoài, tôi đều đi cùng cô.

Cô ấy bây giờ không còn có nguy cơ bị bắt cóc nữa.

Quả thực, mỗi lúc tôi và Laura cùng nhau ra ngoài, chúng tôi rất hay chạm mặt mấy tên lưu manh hay những kẻ cực kì khả nghi.

Lần nào tôi cũng xử lý êm đẹp nên không xảy ra bất trắc nào, nhờ thế nên tôi không bao giờ buông lỏng cảnh giác mỗi lúc dạo quanh thị trấn cùng cô.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Chăn rau kinh thật 🤡
Xem thêm
cứ tưởng vợ tui cấp S chứ
Xem thêm
Cấp S ở độ tuổi này phiền lắm bác , kiểu gì cũng bị bế vô mấy cái doanh trại để huấn luyện làm công cụ chiến tranh 🐸
Xem thêm
Ý bác ấy là S trong bạo dâm chăng 😂
Xem thêm
chăn rau kinh thế
Xem thêm
Giữ vợ ghê quá vậy
Xem thêm
Giữ chứ b. Đen đen thế nào lại hát "Có không giữ mất đừng tìm" thì =))
Xem thêm
AUTHOR
Simp lỏd nuôi vợ có khác, chất đừng hỏi. Và theo kinh nghiệm nghiên cứu Yandere của tôi, Laura còn giỏi ma thuật hơn Erwin, giấu nghề trước anh yêu thôi.
Xem thêm
Hmm bác nói cx có lý. Trẻ con có trí tưởng tượng cao hơn ng lớn nên rất có thể laura tốt hơn. Nhưng cx có thể laura còn kém vì chưa kiểm soát tốt đc trí tưởng tượng
Xem thêm
Cảm giác như lơ là phát là thành truyện NTR
Xem thêm
Tận tụy đến tận răng làm sao mà gái nó ko đổ cho đc
Xem thêm
Nghe câu bị người ta trêu chọc thì tự hủy thì khối con bị nhột đấy =)))
Xem thêm
Mấy con loser nhột rát cả đít lên rồi làm được gì :)) Đứng nhìn người nó yêu nhấp hông với con khác chỉ vì tụi nó tự hủy à :v
Xem thêm
Chăm vợ đến tận răng từ bé =))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm