Absolute Zero
準急
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chap 11 - (Góc nhìn của Laura) Ngủ chung thức muộn

32 Bình luận - Độ dài: 585 từ - Cập nhật:

Cả hai chúng tôi giờ đã lên 10, cơ thể cũng đều đang phát triển.

Vậy nên là…

Chỉ có tôi và Erwin trên giường.

Chỉ hai chúng tôi thôi.

Những đứa khác nằm trên giường xung quanh chúng tôi, nhưng vì mai là ngày lễ.

Nên thức muộn một chút cũng chả sao.

“Nè~”

“Sao thế Laura?”

“Hôn 10 cái.”

“……….”

“……….”

“Are, nghiêm túc à.”

“Un.”

“Hôm nay luôn?”

“Un.”

Dường như không còn lựa chọn nào khác, Erwin chậm rãi đưa tay ra.

Anh kéo tôi lại gần, vòng tay qua sau đầu tôi.

Anh mạnh bạo đè tôi xuông, dùng môi anh đè lấy môi tôi.

Hơi thở của Erwin làm tôi hứng quá.

Erwin thật xấu tính quá đi.

Anh ấy ôm chặt đầu tôi được một lúc rồi.

Tôi cũng với tay ôm anh.

Tôi di chuyển, đặt trọng lượng của mình lên anh.

Cứ thế tiếp tục ghì môi anh từ trên xuống.

Như thể đã dần cảm thấy đau vì hôn, anh vỗ nhẹ vào lưng tôi.

Nhưng em không để anh thoát đâu.

Dù gì Erwin cũng là người bắt đầu trước mà.

Em thể hiện rõ ra thôi

Tôi giữ đầu anh bằng cả hai tay.

“Ưm…?”

Tôi luồn lưỡi ra, trườn vào bờ môi anh làm anh khẽ kêu lên.

Tôi liếm qua phần nướu trước, rồi tới mặt sau răng cửa, cuối cùng là vòm miệng trên của anh theo trình tự.

Kế đến, chiếc lưỡi của anh vừa mới trốn vào phía trong khoang miệng từ từ xuất hiện.

Hai tấm lưỡi chạm vào nhau tạo cảm giác sần sùi.

Lưỡi tôi vồ lấy tấn công lưỡi anh, anh đáp lại.

Hai chiếc lưỡi nhảy múa trong hai khoang miệng.

Tôi tiết nước bọt, truyền xuống cho anh uống.

Lưỡi tôi xâm phạm vào miệng anh nhiều nhất có thể.

Miệng tôi thật nhớp nháp.

Tôi không biết là do nước bọt của ai nữa.

Ai mới là con thú đây?

Erwin lập tức kéo tôi ra, nằm thụp xuống.

“Khụ…khụ khụ…!”

Chẳng lẽ nước bọt của tôi chảy xuống khí quản anh rồi ư.

Anh khó thở.

Nhưng như thế tôi lại càng yêu anh hơn.

“Hừm…~”

Tôi liếm mạnh vào sau gáy không chút phòng vệ của anh.

“……..uu.”

Tôi lại liếm thêm lần nữa.

Rồi tôi hôn lên má anh vẫn còn vùi mặt trong chăn.

“Laura!”

Giọng nói của anh, dù có chút thỏ thẻ, nhưng chứa đầy tức giận.

“….!?”

Anh quay lưng lại ôm tôi thật chặt.

Anh định phạt em ư.

Anh dùng hết sức siết chặt vòng tay của mình quanh lưng tôi.

Có chút đau.

“Fuu~….”

Anh dùng cả chân quấn chặt lấy tôi, ép thật mạnh để da tôi cọ sát da anh.

Chân tôi cũng bắt đầu đau rồi.

Không biết anh ấy cứ hết sức ôm tôi như vậy có làm gãy cái xương nào không nhỉ.

Các khớp của tôi sẽ bị thương chứ?

Xương sườn của tôi có gãy không?

Nội tạng tôi sẽ bị nghiền nát ư?      

Nữa đi.

Ôm em chặt hơn nữa đi.

Fufu~.

Fufufufufufufu~

Fufufufufufufufufufufu~

Tiếp tục đi, hãy dùng sức mạnh của anh hủy hoại em đi!

Ôm lấy em bằng toàn bộ sức lực của anh đi!

Giết em đi!

Nhưng dần dần, anh nới lỏng tay ra, và khi bàn tay vòng sau lưng tôi đã nhũn xuống, anh đã say giấc.

“Vẫn còn tám lần hôn nữa đấy, anh nhỉ…?”

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Lũ trẻ lớn nhanh quá 🐧
Xem thêm
Anou~ t thấy hứng khi nhìn 2 đừa 10t hôn nhau
Xem thêm
ây da 10t mà bạo thế
Xem thêm
Trong thời kì NTR đang lên ngôi như này tự dưng được một bộ bn thuở nhỏ + yan cực mạnh này ấm lòng quá. Ko chắc sắp mất niềm tin vào cuộc sống r:v
Xem thêm
Đúng nè :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
NTR is art
Xem thêm
Vâng cho tôi hỏi tôi vừa thấy cái quái gì xảy ra giữa 2 đứa trẻ 10 tuổi vậy ạ😅
Xem thêm
Một màn cháo lưỡi chả khác nào của một cặp vợ chồng damdang chuẩn bị thực hiện quy trình thụ thai và một màn BDSM trá hình.
Xem thêm
@Chiến công đầu: thôi thôi tôi chỉ cảm thán thôi mà đừng nhắc lại chứ😅
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Toi ra roi 😭😭😭
Xem thêm
Thiếu nghị lực 🐧
Xem thêm
Vâng 10 tuổi thưa quý vị 😀
Xem thêm
doc ma muon ban tum lum
Xem thêm
Giờ đọc lại, tui không thể phân biệt được là Laura đây là S hay là M, hay cả hai nữa vì ẻm vừa thích trêu đùa với main, vừa yêu việc được main hành hạ. Yan thì chắc chắn rồi đó nhưng chắc là ẻm vừa là S vừa là M. Tình yêu khiến con người ta sa đọa, như cô nàng thiên sứ nào đó giờ thành tiểu quỷ mẹ rồi.
Xem thêm