• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (WN)

Chương 45 - Chương kết: Tân Hôn Hạnh Phúc

27 Bình luận - Độ dài: 1,041 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

Cái tựa chương này và chương trước là cùng 1 câu nhưng bị tách ra cho 2 chương, bản raw là “Happy Birthday And… Happy Wedding!”

______________________________________

“Tớ chính là món quà của cậu đây.”

Yuika nói với vẻ nghiêm túc trong khi buộc dải ruy băng quanh người.

“Tớ sẽ trao mọi thứ mình có cho Shuu-kun.”

Cô ấy hơi ngả người về phía tôi.

Trong khoảnh khắc, tôi đã nghĩ đó (…) là điều mà Yuika muốn nói đến và có phần hơi bị sốc, nhưng ý nghĩa thực sự đằng sau những lời ấy nhanh chóng trở nên rõ ràng đối với tôi. [note59525]

“Vậy đổi lại thì, tất cả những gì tớ có… đủ chứ?”

Và tôi trả lời như thế.

“T-tất nhiên.”

Yuika nở một nụ cười rạng rỡ.

“Thế… chúng ta đi chứ?”

“Ừm!”

Cả 2 chúng tôi đều biết mình sắp đi đâu mà không cần trao đổi gì.

***

Và thế là.

“Cậu chắc chứ? Từ giờ là không còn đường lui nữa đâu đó.”

“Hehe, ngay từ đầu tớ đã không cần đường lui rồi. Kể từ ngày tớ gặp lại Shuu-kun ấy.”

Nơi mà chúng tôi đang có cuộc trò chuyện như trên là… tòa thị chính.

Trên tay 2 đứa là tờ giấy đăng ký kết hôn đã điền đầy đủ thông tin và những giấy tờ cần thiết khác.

Phải… Dù trước giờ chúng tôi vẫn cứ hay bảo cưới này cưới nọ, nhưng thật ra thì vẫn chưa chính thức kết hôn với nhau.

Mà cũng dĩ nhiên thôi, tại đến hôm nay tôi mới tròn 18 tuổi mà. [note59526]

“Vậy… đi thôi nhỉ?”

“Hehe, tớ cũng đang định nói đó.”

“À, ừm, đi thôi…”

Trái ngược với tôi đang khá lo lắng, Yuika lại trông có vẻ khá thoải mái.

***

“Phù…”

Tôi lén thở phào một hơi để Shuu-kun không phát hiện ra.

Uầy… thật ra thì đang lo đến mức muốn rớt tim ra ngoài thì có…!?

Mà, cuối cùng chúng tôi cũng sắp thành vợ chồng cả về danh nghĩa lẫn thực tế… càng nghĩ về điều đó càng khiến tôi căng thẳng hơn, thế nên tôi sẽ chấp nhận nó bằng tâm trí trống rỗng nhất có thể.

Thanh tẩy suy nghĩ, thanh tẩy suy nghĩ…!

“Cửa ban đêm, là đây à?” [note59527]

“Potechi!”

“…Yuika?”

… Ha!? Hình như tôi để đầu óc rỗng quá lố rồi thì phải!?

“Ờm, xin lỗi nha. Ừm, chắc là đằng đó á.”

Tôi hoảng hốt trả lời thật nhanh, nhưng đồng thời cũng nhận ra gò má mình đang nóng lên.

–Và trong tình cảnh đó.

“Xin lỗi… nộp giấy đăng kí kết hôn ở đây đúng không ạ?”

“Vâng, đúng rồi.”

Shuu-kun đưa tài liệu cho anh nhân viên ở quầy.

Trong lúc anh ta kiểm tra hồ sơ, tim tôi đập nhanh đến mức sợ rằng Shuu-kun sẽ nghe thấy… nhưng…

“Ừm, không có vấn đề gì.”

Người nhân viên dường như đã kiểm tra xong khẽ gật đầu.

“Chúc mừng các bạn.”

Anh ấy mỉm cười chúc mừng chúng tôi.

Nhưng mà nó đơn giản đến mức khiến tôi hơi hụt hẫng… Tôi bất giác quay sang nhìn Shuu-kun.

Cùng lúc, cậu ấy cũng quay sang nhìn tôi với vẻ hơi ngạc nhiên.

““Phụt… Hahaha.””

Chúng tôi không kiềm được mà bật cười khi cả 2 đều có suy nghĩ giống nhau.

Sau đó 2 đứa cùng quay về phía trước.

““Cảm ơn rất nhiều ạ.””

Và cười tươi cảm ơn anh nhân viên.

Ờm… tôi vẫn chưa cảm thấy cho lắm.

Nhưng hiện tại… tôi thực sự đã trở thành vợ của Shuu-kun rồi.

“…… Nifufuuu.”

Ui, khó để kiềm chế nụ cười toe toét này quá đi mất.

***

Sau khi rời tòa thị chính.

“Giờ thì chúng ta kết hôn rồi ha?”

Nó đơn giản đến mức tôi phải quay qua hỏi Yuika đang ngồi cạnh mình.

“Hehe, hình như vậy á.”

Cô ấy dường như không khác mọi khi là mấy.

… Nhưng cũng đúng.

Không hẳn là sẽ có gì đó thay đổi sau khi đăng kí kết hôn xong đâu nhỉ?

“Yuika, lát nữa rảnh chứ?”

“Dĩ nhiên.”

“Vậy… cậu đã quyết định sẽ làm gì rồi đúng không?”

“Ừm!”

Nên là.

““Chiến nào!””

Chúng tôi nghĩ rằng cứ thế này là được rồi.

“Nè, hôm nay muốn chiến thể loại nào đây?”

“Để xem, cũng một thời gian rồi…”

“Mà khoan, để tớ đoán cho!”

“Không cần gợi ý mà cũng đoán được trong tình huống như thế này à…?”

“Shuu-kun… muốn chơi thể loại “câu đố” đúng không?”

“… Sao cậu biết?”

“Hehe… Tớ biết gần đây cậu đã bí mật tập luyện mà.”

“Cậu phát hiện rồi à…?”

“Chắc do cay bữa trước bị tớ hành quá chứ gì?”

“Bậy nào, chẳng qua là hôm đó tớ bất cẩn thôi nhá.”

“Thích lươn lẹo hửm? Dù sao thì đó cũng là lĩnh vực của tớ mà lại.”

“Hừm, thế thì từ hôm nay, nó sẽ trở thành lĩnh vực của tớ.”

“Cái đó… Ờm, tớ sẽ hóng.”

Chúng tôi là thế.

“Ờ… tớ cũng đang hóng lắm đây!”

Là khoảng cách giữa 2 người bạn thân nhất của nhau. [note59528]

***

“…Fufu.”

“Ửm? Sao thế?”

“Một lần nữa… Tớ đã trở thành của Shuu-kun rồi.”

“Ừm… Và tớ cũng trở thành của Yuika nữa.”

“Ehehehe, của tớ!”

“Đ-đừng đột ngột ôm chặt lấy tớ như vậy chứ!”

“Có sao đâu nào? Của tớ mà.”

“Rồi rồi…”

“Nè Shuu-kun.”

“Ửm?”

“Tớ hiện tại ấy.”

“Ừm.”

“Có lẽ… đang hạnh phúc nhất đời mình đó.”

“Ừm… phải ha. Có lẽ tớ cũng giống cậu đấy.”

“Nhưng mà nhé, nhất định điều đó cũng sẽ kết thúc vào ngày hôm nay.”

“Hả…?”

“Bởi vì… ngày mai sẽ là một ngày còn hạnh phúc hơn nữa!”

“Fufu… Mà, chúng ta với nhau thì hẳn là sẽ như thế rồi.”

Đôi khi, chúng tôi lại hành xử như người yêu của nhau. [note59529]

***

Cuộc sống tân hôn, đã bắt đầu.

_____

HK: Hết Vol 1 Web Novel.

Yuu: Và thế là mối quan hệ của họ đã phát triển thành "Bạn thân đã kết hôn". Yayyyyyyyyyy

Ghi chú

[Lên trên]
Cái dấu (…) có nghĩa là main đang tưởng Yuika nói đến mấy chuyện “người nhớn” ấy mà.
Cái dấu (…) có nghĩa là main đang tưởng Yuika nói đến mấy chuyện “người nhớn” ấy mà.
[Lên trên]
Luật hôn nhân ở Nhật là nữ đủ 16 tuổi và nam đủ 18 tuổi nhé
Luật hôn nhân ở Nhật là nữ đủ 16 tuổi và nam đủ 18 tuổi nhé
[Lên trên]
Không như Việt Nam, ở Nhật có thể đi đăng ký kết hôn 24h/7d, để dành cho những cặp không (hoặc chưa) muốn công khai hôn sự ví dụ như idol, người nổi tiếng… Nên sẽ có 1 cửa đăng ký kết hôn ban đêm, thủ tục cực kì nhanh chóng (chứ méo có lằng nhằng phiền phức như Việt Nam), miễn phí hoàn toàn luôn, và đăng kí xong còn được tặng món quà nhỏ xem như chúc mừng hôn sự nữa. Ai có xem bộ Tonikaku Kawaii thì sẽ rõ.
Không như Việt Nam, ở Nhật có thể đi đăng ký kết hôn 24h/7d, để dành cho những cặp không (hoặc chưa) muốn công khai hôn sự ví dụ như idol, người nổi tiếng… Nên sẽ có 1 cửa đăng ký kết hôn ban đêm, thủ tục cực kì nhanh chóng (chứ méo có lằng nhằng phiền phức như Việt Nam), miễn phí hoàn toàn luôn, và đăng kí xong còn được tặng món quà nhỏ xem như chúc mừng hôn sự nữa. Ai có xem bộ Tonikaku Kawaii thì sẽ rõ.
[Lên trên]
Bạn bạn cái qq! Chán thằng này thiệt chứ =.=’
Bạn bạn cái qq! Chán thằng này thiệt chứ =.=’
[Lên trên]
Tụi bay là vợ chồng rồi đấy ạ. (¯―¯٥)
Tụi bay là vợ chồng rồi đấy ạ. (¯―¯٥)
Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

1 tập đã kết hôn như gắn hoả tiễn vậy (so với Yuruzu và Arisa bên kia cũng cùng trans)
nhanh kinh khủng,nhưng nó đã gì đâu á
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi tqk2811
Whereeeee tân hôn vậy thứ đấy đâu???????????
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Hình như thiếu đoạn nào rồi trans ơi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ủa là thiếu thiệt hay giỡn vậy ní? Sáng giờ tưởng giỡn
Xem thêm
PHÓ THỚT
@Shiraishi Yuuki: light novel thì chưa ngó qua nhưng web novel thì đến đây là hết vol 1 rồi nhá. Tiếp theo là một mớ chương SS ngoại truyện rồi mới sang web novel vol 2
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Mới hết vol 1 thôi sao?
Xem thêm