S.I.C. Hero Saga Series:...
Masato Hayase Masato Hayase
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kamen Rider Gaim Edition: Do Androids Dream of Electric Sheep

Episode 0/9: Nơi đây có một chàng trai với cây đàn ghita

0 Bình luận - Độ dài: 596 từ - Cập nhật:

Liệu đó là sự sắp đặt của số phận hay là trò đùa của thượng đế? Đôi khi những điều tưởng chừng không thể lại diễn ra.

Người máy nhân tạo Kikaider và Kamen Rider Gaim.

Hai con người đáng lẽ không bao giờ chạm mặt, giờ lại chung bước trên một con đường. Cuộc tranh đấu trong mơ nổ ra giữa hai vị anh hùng. Không ít người sẽ nhớ mãi sự kiện hiếm hoi này.

——Đó là vào năm 2014.

Kikaider là người máy nhân tạo được phát triển trong dự án cấp quốc gia,『ARK Project』. Được tạo ra với mục đích thay thế sức người trong chiến đấu. Nó có thể chiến đấu trong khoảng không vũ trụ và có thể tiếp tục hoạt động chừng nào năng lượng vẫn còn. Đó là thứ vũ khí thậm chí còn hiệu quả hơn vũ khí hạt nhân sớm đã bị cấm sử dụng.

Tuy nhiên, trưởng nghiên cứu, Tiến sĩ Nobuhiko Komyoji, lo sợ rằng nó sẽ trở thành thứ cỗ máy chết chóc, ông đã bí mật phát triển「vi mạch lương tâm」rồi cài nó vào trong Kikaider. Ông tin rằng: bằng cách sở hữu「trái tim」như con người, Kikaider sẽ biết trân trọng và gìn giữ hòa bình.

「Mạch Lương Tâm」.

——Đó cũng chính là sự kết tinh từ lương tâm của Tiến sĩ Komyoji, người đã vướng vào các vụ bê bối quân sự.

Nhân dạng của Kikaider được gọi là Jiro.

Một ngày nọ, Kouta Kazuraba bắt gặp Jiro, một chàng thanh niên với cây đàn ghita trên lưng. Jiro lúc này đã mất đi ký ức.

「Tôi là một cỗ máy. Cậu cũng là máy móc sao?」

「Hả? À không, tôi là con người. Tên tôi là Kouta Kazuraba! Cậu gọi tôi là Kouta cũng được」

Cảm động trước nhân cách của cậu, hoàn toàn khác xa một cỗ máy, Kouta đã mời Jiro về nhà, mặc cho bạn bè khuyên can rằng điều đó rất「nguy hiểm」.

Sống chung với một con rôbốt——。

Jiro, với một trái tim, và Kouta Kazuraba đã trở thành đôi bạn thân.

Trong quá trình chung sống, Jiro dần lấy lại được ký ức.

Cậu nhận thấy rằng『bản thân phải có trách nhiệm bảo vệ những người mình thương yêu』.

Thế nhưng, vì sợ phải chiến đấu, cậu cố gắng quên đi tất cả.

「Tôi chẳng thích đánh nhau chút nào...」

Kouta Kazuraba vẫn âm thầm dõi theo Jiro.

Đúng lúc đó, một người máy nhân tạo đen tuyền hiệu là「Hakaider」xuất hiện trước mặt Kouta Kazuraba. Hắn là một tên người máy đã được cấy ghép não người.

Hakaider, với khả năng chiến đấu uy mãnh, nhanh chóng áp đảo Kouta Kazuraba.

『ARK Project』lệnh cho『Tập đoàn Yggdrasill』thử nghiệm khả năng của Hakaider. Và rồi bộ não của Sengoku Ryoma đã được cấy vào đầu hắn ta.

Jiro cũng không thoát khỏi bàn tay độc ác của hắn.

Nhưng Jiro từ chối chiến đấu. Cậu từ chối trở thành thứ vũ khí giết chóc như Hakaider.

「Có sức mạnh để bảo vệ người khác nhưng lại không dùng, cậu có cảm thấy điều đó rất đáng tiếc không?」

Jiro do dự trước những lời của Kouta Kazuraba. Cuối cùng nó hóa thành động lực giúp cậu quyết tâm chiến đấu.

「Change! Switch on! One • Two • Three!!」

Jiro, lúc này ở dạng chiến đấu, sát cánh cùng Kouta Kazuraba, người cũng đã biến thân thành Gaim Kachidoki Arm.

Gaim Kachidoki Arm trừng mắt nhìn Hakaider.

「Kể từ giờ, đây chính là sân khấu của chúng ta!!」

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận