S.I.C. Hero Saga Series:...
Masato Hayase Masato Hayase
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kamen Rider Gaim Edition: Do Androids Dream of Electric Sheep

Episode 7/9: Sinh ra là để vui chơi

0 Bình luận - Độ dài: 1,187 từ - Cập nhật:

「Buông ta ra!!」

Gaim Kachidoki Arm hét vào mặt Hakaider đang siết cổ cậu từ phía sau.

Tuy nhiên, Hakaider không hề nới lỏng tay. Từ chiếc hũ trên đầu của Hakaider, các vết nứt không ngừng lan rộng và chất dưỡng sinh đang từ đó chảy ra. Từ trong chiếc hũ, bộ não đang đau đớn dãy dụa và phát ra thứ ánh sáng kỳ ảo.

「Xem ra ta không còn nhiều thời gian nữa rồi. Gaim, phải không? Sao ngươi không xuống hoàng tuyền cùng ta nhỉ...」

Hakaider thì thầm vào tai Gaim Kachidoki Arm. Hai người họ sắp bị kỹ thuật kết hợp giữa『Bùng Nổ Tất Sát』và 『Điện Từ Tất Sát』của 01 và Kikaider đánh trúng.

Cánh tay của Hakaider vẫn ghì chặt Gaim Kachidoki Arm, sống chết không chịu buông.

Nhưng Gaim Kachidoki Arm không hề hoảng loạn mà hét lên.

「Biến Thân Giải Trừ!!」

Như đáp lại lời ấy, bộ giáp của Gaim mở bung ra. Hakaider, kẻ đang nắm vào bộ giáp, cũng theo đó mà văng ra xa.

Sau khi cởi bỏ bộ giáp, Gaim trở về nhân dạng, nhẹ nhàng tránh thoát đòn tấn công từ hai người Kikaider.

「Ngươi là...」01 lên tiếng hỏi chàng trai kia.

Người kia liền quay mặt về phía Kikaider.

「Tên tôi là...Kouta Kazuraba. Thế nào, Jiro, cậu hãy nhìn kỹ đi. Cậu có nhận ra khuôn mặt của tôi không?」

Chàng trai ấy nói với một nụ cười trên môi.

Nhưng Jiro chỉ khẽ lắc đầu.

「Vậy sao...」

Kouta Kazuraba có chút thất vọng, song cậu lại nói tiếp.

「Vậy, còn giọng nói của tôi thì sao?」

Nghe những lời đó, Kikaider bất giác ngẩng đầu lên.

「Giọng nói...giọng nói này nghe quen lắm. Đúng rồi. Trong khi tôi đang lang thang vô định trong thế giới này, thì một giọng nói trong gió truyền đến. Là cái giọng nói liên tục hỏi tôi rằng『Ngươi là ai?』」

Kouta Kazuruba gật đầu mãn nguyện.

「Đúng vậy. Tôi là người đã liên tục hỏi cậu rằng...『Cậu là ai?』...」

Kouta Kazuraba dùng ánh mắt ân cần nhìn Kikaider rồi nói.

「Jiro, vậy để tôi hỏi cậu thêm một lần nữa. Rốt cuộc, cậu...là ai?」

「Tôi...Tôi là......Tôi là......」

Kikaider đang dựa vào 01, bỗng dùng cánh tay trái ôm lấy đầu. Những bóng đèn LED lộ ra trên đầu của cậu đang nháy lên dữ dội.

「Jiro?」

01 lo lắng gọi tên cậu.

Đúng lúc đó,「Mau dừng lại!!」, Hakaider lao tới chỗ Kikaider.

「Đừng có xía vào chuyện này!」

Kouta Kazuraba tức giận lườm Hakaider.

「Hakaider! Họ sẽ là đối thủ của ngươi!!」

Khi hét lên, mắt của Kouta đột nhiên phát sáng.

Ngay lập tức, mặt đất xung quanh Hakaider bỗng nhô lên, từ đó xuất hiện bốn chiến binh trồi lên từ mặt đất.

「Mu~!」

Hakaider đã ngừng di chuyển và đưa mắt đánh giá cả 4 người. Họ đều ăn mặc giống nhau, đều là những chiến binh đầy ấn tượng được trang bị vũ khí giống như những bàn tay khổng lồ trông thật rắn chắc.

 「Mấy tên này là...」

Kouta Kazuraba ngay lập tức trả lời Hakaider.

「Là Kamen Rider Knuckle! Fufufu...Là bộ tứ Knuckle đấy! Mấy cậu, nhớ “chăm sóc” tận tình cho Hakaider nha...Cứ cho hắn yên giấc ngàn thu là được」Giọng của Kouta Kazuraba lạnh lùng vang lên.

「Đừng hòng! Ta sẽ không chết dưới tay bất kỳ đứa nào trong cái đám vô danh tiểu tốt tụi bay!!」

Hakaider lấy ra khẩu Hakaider Shot, chĩa thẳng vào một trong số các Knuckle.

「Ta sẽ đánh bại hết cả đám này!」

Hakaider cười lên khoái trá「Fufufu」

Kouta Kazuraba rời tầm mắt khỏi Hakaider và quay sang nhìn Kikaider.

「Jiro, cậu là một rôbốt thông minh. Chắc hẳn cậu đã nhận ra sự thật. Nhưng cậu đang tự lừa dối chính mình, cậu cố gắng tin vào một thế giới giả tạo」

「C-Cậu nói gì cơ?」

Kikaider cũng hướng mắt nhìn lại Kouta Kazuraba. Kouta Kazuraba đang mỉm cười nhìn Kikaider.

「Jiro, cậu thật tốt bụng. Cũng vì lòng tốt đó, cậu đã trở nên gần giống với con người」

「C-Chuyện này rốt cuộc là sao...?」

「Những gì đang xảy ra trong thế giới này. Jiro, cậu đã nhận ra rồi đúng không. Sự bất thường của thế giới này...」

「Tôi...Tôi không hiểu. Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả...」

Kikaider lắc đầu lia lịa.

「Jiro, đừng tự lừa dối mình nữa! Nào, cậu hãy nhìn đi, nhìn vào cái tên Hakaider đó đi...」

Kouta Kazuraba lại quay sang nhìn trận chiến giữa Hakaider và các Kamen Rider Knuckle.

「Nhìn đi! Hãy nhìn vào trận chiến đó...!」

「Mu~?」

「Jiro, chính là nó đấy. Bàn tay đang cầm Hakaider Shot của Hakaider...」

Kikaider liếc nhìn tay của Hakaider.

「Hãy nhìn cho kỹ đi, Jiro. Rồi nói tôi nghe...sự bất thường của thế giới này, sự vô lý của nó...」

Nghe những lời đó, Kikaider khẽ thốt lên「Ah...」một tiếng.

「Hakaider thuận tay trái, nhưng lúc này hắn đang cầm súng bên tay phải...」

Kouta Kazuraba gật đầu trước lời của Kikaider,

「Đúng vậy. Hakaider thuận tay trái!」

Kikaider không giấu nổi sự bối rối trước những lời của Kouta Kazuraba,

「Như-Nhưng Hakaider đó là do cơ thể của bốn Hakaider ráp lại mà thành. Biết đâu, cánh tay đó là của một Hakaider khác thì sao」Cậu quay lại nhìn chằm chằm vào Kouta Kazuraba.

「Fufu...cũng đúng, chuyện đó cũng có thể lắm chứ. Vậy, còn 01 thì sao? Jiro, nói tôi nghe. Nguồn năng lượng của 01 là gì?」

「Ng-Nguồn năng lượng của anh hai sao? Dĩ nhiên là anh hai dùng pin mặt trời để hấp thu năng lượng từ mặt trời rồi...」

Kikaider chợt sững lại sau khi thốt ra lời đó.

「Chính xác. Anh trai 01 của cậu sử dụng năng lượng từ pin mặt trời. Nhưng bây giờ thì sao...」

Kouta Kazuraba chỉ tay lên trời.

「Lúc này là ban đêm! Nơi nào mặt trời không chiếu tới, khả năng của 01 giảm xuống còn 1/10. Nhưng hãy nhớ lại cách 01 chiến đấu khi nãy đi. Khi anh ấy sử dụng các kỹ thuật『01 Cut』và『01 Driver』cùng tuyệt chiêu『Bùng Nổ Tất Sát』ra sao. Khả năng chiến đấu của anh ấy không hề suy giảm」

「A-Anh hai...」

Nói rồi, Kikaider từ từ buông vai 01 ra.

「Không chỉ mình 01 thôi đâu. Jiro, cả cậu nữa. Một bên tay của cậu đã bị Hakaider Shot phá hủy. Hãy nhìn lại cánh tay của cậu đi. Cánh tay phải của cậu đã biến mất」

Kouta Kazuraba khẽ thở dài. Kikaider vẫn im lặng, tiếp tục lắng nghe những lời từ Kouta Kazuraba.

「Nhưng có điều, cánh tay trái của cậu mới là cánh tay bị đạn cao tần của Hakaider Shot bắn trúng. Rốt cuộc từ khi nào, vết thương đã chuyển sang cánh tay phải. Thế giới này thật là mơ hồ...」

Nghe những lời đó, cơ thể của Kikaider bất giác rung lên.

「Thôi đi...Thế là đủ rồi!! Đừng nói nữa...!!」

Kikaider trừng mắt lườm Kouta Kazuraba.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận