S.I.C. Hero Saga Series:...
Masato Hayase Masato Hayase
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kamen Rider Gaim Edition: Do Androids Dream of Electric Sheep

Episode 2/9: Chân tướng của Ác Ma Địch

0 Bình luận - Độ dài: 1,182 từ - Cập nhật:

Gió đã dịu đi được một lúc, trả lại xung quanh sự yên tĩnh ban đầu. Không hẳn, đó là sự tĩnh lặng trước cơn giông bão. Lúc này đây, một trận chiến mới sắp bắt đầu.

Phía trên nơi trận chiến sắp diễn ra, vầng trăng khuyết lơ lửng giữa không trung như thể đang mỉm cười.

Một chiến binh mang bộ giáp hình quả chuối đang cúi xuống nhìn Hakaider từ trên đống hoang tàn.

「Tên ta là Baron! Là Kamen Rider Baron đây!! ——Hakaider, mau tới đấu với ta!」

Hakaider ngước nhìn lên, trưng ra bộ mặt đầy hoài nghi rồi cười khẩy.

「Baron? ...Ngươi tự phong cho mình là Nam Tước[note52681]thật sao...。Hừ, ngươi thậm chí còn chẳng phải một quý tộc」

Nghe những lời ấy, Baron hít một hơi thật sâu rồi mở miệng.

「Hakaider, nói nhảm thế là đủ rồi đấy. Mau đấu với ta coi! Hừ, hay là ngươi chỉ giỏi giở mấy mánh võ mồm để chọc tức ta đây」

「Thứ ngu xuẩn...Ta chẳng cần biết ngươi có là Kamen Rider hay gì, mục tiêu của ta là đánh bại Kikaider, còn những thứ khác ông đây không có hứng thú...」Nói rồi, Hakaider quay lưng về phía Baron.

「Hừ, Hakaider! Ngươi sợ ta sao...tính chuồn khỏi đây à?」

「Ngươi mới nói gì?」

Hakaider quay người lại lườm Baron. Phần vỏ chứa não người trên đầu của Hakaider đỏ rực lên vì tức giận.

「——Ta chưa ăn quả chuối nào từ khi trở thành người máy, nhưng ta vẫn nhớ cái hương vị thơm ngon đó khi còn là con người. Liệu ngươi có sánh được với những quả chuối ta đã thưởng thức khi đó không đây」

「Bớt tưởng bở đi! Ta không có dễ xơi như thế đâu」

Baron tung Banaspear đang cầm trên tay phải vào Hakaider. Banaspear có hình dạng giống như một quả chuối, nhưng trái với vẻ bề ngoài, nó là một vũ khí cực kỳ sắc bén.

Banaspear, âm thanh cao vút xuyên qua không khí, đâm về phía Hakaider.

Banaspear hết lần này đến lần khác tấn công Hakaider. Tuy nhiên, Hakaider đã tránh được tất cả các đòn tấn công đầy ngoạn mục.

「Hakaider, ngươi cũng khá đấy!」

「Đúng là ta chẳng hứng thú bất kỳ điều gì ngoài việc chiến đấu với Kikaider. Nhưng nếu ngươi dám gây cản trở trận chiến của bọn ta...Ta sẽ loại bỏ cái tên kỳ đà cản mũi nhà ngươi!」

Hakaider ném cây Sáo Quỷ về phía Baron. Phần chuôi của cây sáo biến thành một ngọn giáo sắc bén.

「Hừ, cuối cùng cũng nghiêm túc rồi sao! Một ngọn giáo đối đầu với một ngọn giáo! Có điều...」

Baron vung cây Banaspear trong tay, đánh bay cây Sáo Quỷ.

「...Ngươi thật ngu ngốc khi ném vũ khí của mình đi, Hakaider!」

Baron kề ngọn giáo vào cổ họng của Hakaider.

「Hakaider, xem ra ngươi không mạnh bằng miệng lưỡi của ngươi nhỉ...」

「Fufufufufu...」Thế nhưng Hakaider lại cười phá lên.

XOẠT!!

Âm thanh đâm xuyên chát chúa của lưỡi kiếm vang vọng xung quanh.

「Ư...」

Thế nhưng người phát ra tiếng rên rỉ lại là Baron.

Đầu giáo sắc nhọn của cây Sáo Quỷ đã cắm sâu vào lưng của Baron.

「C-Cái quái gì vậy...」Baron thốt lên đầy ngạc nhiên.

Sáo Quỷ vỗ đôi cánh ở hai bên trái phải của con mắt độc nhãn, nó rời khỏi cơ thể của Baron rồi bay vút lên trời cao.

「Fuhahahaha...」

Hakaider cười lên man dại.

「Chuyện quái gì vừa diễn ra?」Baron hỏi Hakaider trong cơn đau.

Hakaider thuận chân đá vào phần bụng nhô ra của Baron.

「Cây Sáo Quỷ này không chỉ đơn thuần là một cây sáo đâu. Nó còn thể sử dụng như một ngọn giáo. Nhưng cũng không đơn thuần chỉ là vũ khí」

「Không phải sáo cũng không phải vũ khí...? Vậy nó là cái quái gì chứ」

「Là quà lưu niệm từ thế giới ngầm đấy! Sáo Quỷ là một con rôbốt sở hữu ý chí riêng. Nó có thể tự do bay lượn với đôi cánh gắn ở hai bên mắt」

「Khốn kiếp...」Baron mặt đầy thất vọng.

「Thôi, tán phét thế là đủ rồi」

Nói rồi, Hakaider lấy khẩu Hakaider Shot từ trong ủng rồi dí họng súng vào trán Baron.

「Kể ra ngươi không khó xơi lắm nhỉ. Thằng củ chuối...」

Hakaider bắt đầu siết chặt cò súng.

Đại Xa Luân Đẩu[note52680]!」

Chính Kikaider đã hét lên và can thiệp vào cuộc chiến giữa hai người. Cơ thể Hakaider lộn vòng giữa không trung. Hakaider bị ném ra xa rồi lăn lộn trên mặt đất.

「Ng-Ngươi làm cái mẹ gì vậy, Kikaider!」

Kikaider vẫn im lặng nhìn xuống Hakaider.

Phía bên kia, Baron đang khom người, tay trái ôm lấy bụng.

「Cậu bị trúng đạn rồi...」Kikaider nói khi nhìn vào Baron.

Chính vào lúc Kikaider can thiệp, một phát súng từ Hakaider Shot đã bắn vào bụng Baron.

Nhưng Baron khẽ lắc đầu.

Baron gỡ bàn tay đang ôm bụng ra, để lộ ra chiếc Banana Lockseed bị nghiền nát.

Đạn cao tần từ Hakaider Shot đã phá hủy Banana Lockseed.

「Nếu không nhờ chiếc Lockseed này đỡ một đòn, không chừng ta sớm đã mất mạng rồi」

Baron từ từ đứng dậy.

「Cho dù Lockseed này có bị phá hủy, thì ta vẫn còn cái này」

Nói rồi, Baron lấy ra một chiếc Lockseed mới. Sáo Quỷ đang quan sát từ trên cao, bất ngờ bổ nhào xuống. Ý định phá hủy chiếc Lockseed kia bằng đầu giáo sắc nhọn của nó.

Tuy nhiên, Baron cũng cảm nhận được điều đó, cậu quay người lại rồi đâm cây Banaspear lên cao.

「Cái trò cũ rích đó không có tác dụng lần hai đâu...」

Banaspear xuyên qua con mắt của Sáo Quỷ. Bị mắc vào Banaspear, Sáo Quỷ cố gắng vũng vẫy, nhưng cuối cùng nó cũng nằm im bất động.

「Vậy là ngươi đã mất đi một món đồ chơi ưa thích rồi...」Baron quay sang Hakaider.

「Hừm...」Hakaider lườm Baron.

「Hãy coi đây! Khả năng mới của ta!」

Baron lắp chiếc Lockseed mới vào Sengoku Driver thay thế cho Banana Lockseed đã bị phá hủy.

Đó là Suika Lockseed.

Baron trong dạng Suika Arm đứng trước mặt Hakaider. Mặc một bộ giáp trợ lực khổng lồ bên ngoài, Baron cao gần như gấp đôi so với ban đầu. Đó là hình thái tăng cường sở hữu sức mạnh gấp ba lần so với các Arm thông thường.

Choáng ngợp trước cơ thể khổng lồ đó, Hakaider trợn tròn hai con mắt.

Baron Suika Arm đang cầm một ngọn giáo cỡ lớn hình dưa hấu trong tay.

Trong khi đó, Hakaider đã đánh rơi Hakaider Shot khi bị chiêu Đại Xa Luân Đẩu của Kikaider đánh trúng.

「Đã đến lúc ta lật ngược tình thế rồi」

Baron Suika Arm vung ngọn giáo khổng lồ trong tay.

「Mau dừng tay!! Tôi sẽ không để cậu giết Hakaider!」

Kikaider lên tiếng ngăn cản Baron Suika Arm, kẻ đang đối đầu trực diện với Hakaider.

Ghi chú

[Lên trên]
大車輪投: Đại Xa Luân Đẩu
大車輪投: Đại Xa Luân Đẩu
[Lên trên]
Baron (Nam Tước): tước hiệu quý tộc hoặc danh hiệu danh dự ở các quốc gia châu Âu khác nhau
Baron (Nam Tước): tước hiệu quý tộc hoặc danh hiệu danh dự ở các quốc gia châu Âu khác nhau
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận