S.I.C. Hero Saga Series:...
Masato Hayase Masato Hayase
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kamen Rider Gaim Edition: Do Androids Dream of Electric Sheep

Episode 6/9: Giờ chơi lại tiếp tục

0 Bình luận - Độ dài: 1,375 từ - Cập nhật:

Một cơn gió thổi mạnh qua khiến những lá cờ Kachidoki tung bay phấp phới. Hai lá cờ Kachidoki xuyên qua đôi chân của Gattaider, kẻ lúc này đã mất đi nửa phần thân trên, cắm sâu vào đại địa. Bên dưới chân là phần thân trên của Gattaider đang nằm yên vô lực, nó đã bị cú bắn từ khẩu Hinawa Dai Daidai DJ xé toạc.

Gaim hướng đầu súng Hinawa Dai Daidai DJ sang Kikaider. Ngay cả khi cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, cậu vẫn thủ thế chuẩn bị đối chiến với Gaim. Tuy nhiên, cơ thể của Kikaider thì đang chao đảo, khó có thể đứng vững. Thấy vậy, Gaim liền hạ súng xuống.

「Jiro, cậu có nhận ra tôi không?」

Gaim cất tiếng hỏi, mắt nhìn thẳng vào Kikaider.

「Gì...Gì cơ?」

Nghe thấy câu hỏi đó, Kikaider khó hiểu thốt lên.

「Phải rồi...Đúng là cậu đã không còn nhớ gì nữa」

Gaim khẽ lắc đầu ngao ngán.

「Quả nhiên là cậu đã mất đi ký ức rồi sao...」

「Chuyện này...là sao...?」

Kikaider nghi hoặc hỏi và Gaim đã ngay lập tức giải đáp thắc mắc cho cậu,

「Lúc trước chúng ta đã gặp nhau. Tại thành phố Zawame đang trên đà đô thị hóa . Cậu đã dừng chân ngay giữa đường phố. Thấy cậu đứng bất động giữa lúc trời đang mưa, tôi còn tưởng cậu là một nghệ sĩ đường phố đang giả làm một con rôbốt」

「Chuyện đó...」

「Nhưng khi tôi chạm vào, cơ thể cậu rất cứng. Cậu thực sự là một rôbốt đã ngừng hoạt động...」

「C-Cậu đang nói cái gì vậy?」

「Không sao, cậu không nhớ cũng phải thôi. Chính tôi đã nhấn nút REBOOT, cũng tức là nút khởi động lại. Đó cũng là lúc cậu mất đi ký ức」

「Tôi chẳng nhớ gì cả...」

「Vậy sao, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên. Tấm lòng nhân hậu của cậu...và cả tình bạn của chúng ta nữa...」

「T-Tình bạn ư...?」

Những lời của Gaim làm Kikaider thấy bối rối.

「Thôi đi! Đừng có lừa phỉnh Jiro bằng những lời nghi hoặc của ngươi!」

Lúc đó, Kikaider 01 đã lao vào cắt ngang. 01 tung một nắm đấm bằng tay phải vào Gaim. Sau khi né tránh đòn tấn công trong gang tấc, Gaim lại tiếp,

「Anh chắc hẳn là Ichiro, anh trai của Jiro...là Kikaider 01 đúng không. Khi ta lần đầu gặp Jiro, anh vẫn chưa được khởi động lại」

「Gì chứ? Ngươi nói như thể cái gì ngươi cũng biết vậy!」

「Ta đương nhiên biết. Tất cả mọi thứ...Vì vậy ta sẽ hủy diệt thế giới này. Vì tình bạn của ta và Jiro!!」

Sau khi hét lên, Gaim liền nhắm khẩu Hinawa Dai Daidai DJ vào 01. Không chút do dự, Gaim ngay lập tức bóp cò.

「Mu~」

01 nhanh chóng né tránh và tung cú đá vào Gaim. Khẩu Hinawa Dai Daidai DJ trong tay Gaim bị đá văng ra xa. Nó rơi xuống rồi trượt dài trên mặt đất.

「Không hổ danh là 01...sức chiến đấu mạnh mẽ hơn hẳn Jiro」

Gaim chạy tới lá cờ Kachidoki, sau đó nhổ chúng ra khỏi mặt đất. Phần thân dưới của Gattaider do đã mất đi điểm tựa, nhanh chóng đổ rạp xuống dưới đất.

Gaim lúc này đã cầm chắc hai lá cờ Kachidoki trong tay.

「Nào, mau tới đây. Kikaider 01!」

01 xoay người với tốc độ cao hệt như một mũi khoan và lao thẳng về phía Gaim.

「Hừm, là『Zero One Driver』à...」

Gaim cất giọng mỉa mai, sau đó đập lá cờ Kachidoki vào cơ thể của 01. Mất phương hướng, 01 lao xuyên xuống đất giống như một mũi khoan.

「Nhưng khoản chiến thuật vẫn còn kém so với Jiro」

Đáp lại 01 đang bị mắc kẹt ở dưới đất, Gaim đã giương cao lá cờ Kachidori của mình.

「Anh hai!」

Kikaider lao vào định can thiệp.

「Jiro! Cậu đừng có xen vào chuyện này!」

Gaim dùng lá cờ Kachidoki đánh vào Kikaider.

「A!」Kikaider ngã sấp mặt xuống đất. Đúng lúc đó, 01 đã thoát khỏi sự kiềm hãm của lòng đất.

「Đừng hòng chạy thoát!」

Gaim ngay lập tức ném một lá cờ Kachidoki vào 01.

01 vung tay đánh vào lá cờ Kachidoki đang bay tới. Cán của cây cờ gãy làm đôi và rơi xuống đất.

「『01 Cut』à. Lá cờ Kachidoki cứng chắc như vậy cũng bị anh đánh gãy, quả nhiên sức chiến đấu không tầm thường chút nào」

「Hưmm. Cảm ơn đã quá khen. Biết cả『01 Cut』và『01 Driver』, chắc ngươi đã tìm hiểu về ta kỹ lắm mới có thể hiểu rõ chúng như vậy」

「——Ta có tìm hiểu gì cho cam. Tự bản thân ta biết thôi. Bởi vì ta là thần!」Gaim nói với 01.

「L-Là một vị thần sao!」

「Đúng vậy! Và ta sẽ hủy diệt thế giới này!」

Tuy nhiên, 01 bật cười trước những lời đó.

「Fufufu..., Thần thánh à. Ta thật chẳng hiểu sao nhân loại lại thích khái niệm thần thánh đến vậy. Ta đã từng chiến đấu với『Armageddon God』đấy thôi」

「Siêu vũ khí mà Giáo sư Gill để lại. Hay còn gọi là『Giant Devil』...」

「......Đúng là cái gì ngươi cũng biết nhỉ. Đã vậy thì, còn cái này thì sao! Tuyệt chiêu của ta đây!!」

01 nhảy lên rồi đan chéo hai tay vào nhau.

「Là『Bùng Nổ Tất Sát』[note52964], đòn tất sát tấn công kẻ thù bằng năng lượng điện cao thế ở cả hai tay!」

Nói xong, Gaim quay người và thoát khỏi đòn đánh của 01.

Luồng điện năng trượt khỏi mục tiêu, đã phá hủy đống đổ nát ở phía sau lưng Gaim.

「Đòn tấn công dù có mạnh đến đâu mà không thể đánh trúng mục tiêu thì cũng là vô nghĩa」

Gaim nói với giọng trịch thượng.

「Hơn nữa, chỉ với ngần ấy điện năng thì chưa đủ đâu...」

Gaim quay lại nhìn đống đổ nát đã bị phá hủy ở đằng sau.

「Cái tên khốn này...」

01 trừng mắt lườm Gaim.

「Anh hai, ta hãy cùng hợp sức lại! Nếu kết hợp『Điện Từ Tất Sát』[note52965]của em và 『Bùng Nổ Tất Sát』của anh hai, chắc chắn sẽ thành công!!」

Kikaider tận dụng phản lực ở chân để lao tới chỗ 01.

「Là vậy sao, Jiro! Anh hiểu rồi!! Chúng ta hãy nhân đôi sức mạnh bằng tình huynh đệ nào」

Kikaider và 01 khoác tay lên vai nhau, trong khi tay trái của Kikaider và tay phải của 01 đan chéo lại, hướng về phía Gaim.

「Mu~, đó là kỹ thuật giúp tăng gấp đôi lượng điện năng cho đòn tất sát sao. Đúng như mong đợi Jiro, cậu rất giỏi chiến thuật. Nhưng tôi đã nói rồi. Đòn đánh có mạnh đến đâu mà không trúng mục tiêu thì cũng chẳng có nghĩa lý gì hết」

Đúng lúc đó, một kẻ đã bất ngờ xuất hiện và khóa cổ Gaim từ phía sau.

「L-Là đứa nào?」

「Ban nãy ngươi đánh cũng hay lắm đấy」

「Hakaider!!」

Thấy vậy, Kikaider và 01 đồng thanh hét lên.

「Ta đã thu thập các mảnh bộ phận của bốn Hakaider vẫn còn dùng được và cuối cùng cũng đủ để ghép lại thành một cơ thể」

「Ngươi vẫn còn sống sao...」

Gaim nói trong tiếng rên rỉ.

「Kikaider, ta sẽ khóa chuyển động của tên này lại. Mau hạ gục ta cùng với Gaim đi」

「Ha-Hakaider...」

Kikaider hạ tay trái của cậu xuống.

「Kikaider! Đây không là lúc để ngươi do dự. Ta sắp chết não rồi. Ta không còn nhiều thời gian nữa」

Chất dưỡng sinh đang rò rỉ từ vết nứt trên vỏ chứa não của Hakaider. Chúng chảy xuống khuôn mặt của Hakaider, rồi từ mắt chảy xuống mặt đất.

「Làm đi! Kikaider! 01!」

Kikaider và 01 khoanh tay lại với nhau.

Điện Từ...」

Kikaider nói.

Bùng Nổ...」

Rồi đến lượt 01.

TẤT SÁT!!

Sau đó, hai người họ cùng hét lên.

Một luồng năng lượng mạnh mẽ phóng ra từ cánh tay của cả hai, đi kèm với đó là những tia sét, bắn thẳng về phía Gaim.

Ghi chú

[Lên trên]
ブラストエンド: Blast End
ブラストエンド: Blast End
[Lên trên]
電磁エンド: Electromagnetic End
電磁エンド: Electromagnetic End
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận