S.I.C. Hero Saga Series:...
Masato Hayase Masato Hayase
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kamen Rider Gaim Edition: Do Androids Dream of Electric Sheep

Episode 5/9: Giờ chơi chưa kết thúc

1 Bình luận - Độ dài: 1,473 từ - Cập nhật:

「Được rồi, giờ chơi đã kết thúc. Đến lượt ngươi rồi đấy! Kikaider!!」

Sau khi đập nát Baron Suika Arm bằng cây gậy điện tử, Gattaider quay sang Kikaider rồi nở một nụ cười độc ác. Kikaider đã mất một cánh tay sau đòn tấn công lúc trước của Hakaider. Kikaider lùi lại, ôm lấy cánh tay phải đã biến mất.

「Kẻ ngáng đường hai ta đã bị loại bỏ. Nào, mau đấu với ta đi...chiến đấu với bọn ta đi」

Nói rồi, Gattaider đổi cây gậy điện tử trong tay sang roi điện từ. Gattaider vung roi điện từ xung quanh.

Kikaider xoay người lại rồi bỏ chạy.

「Mu~...Ngươi còn dám chạy sao, Kikaider!」

Gattaider vung cây roi theo đường vòng cung, đánh vào Kikaider đang chạy trốn.

「Gu~...」

Ngọn roi quấn chặt quanh cổ Kikaider. Gattaider kéo chiếc roi lại, tức giận chất vấn Kikaider.

「Kikaider, tại sao ngươi lại tính chuồn đi? Ta và ngươi là kẻ thù không đội trời chung. Bây giờ chướng ngại vật không còn nữa, đã đến lúc chúng ta phải chiến đấu rồi...」

「K...Không! Ta sẽ không đấu với ngươi! 」

「C...Cái gì! Tại sao! Mau trả lời ta, Kikaider!」

Gattaider siết mạnh cây roi.

「Nói mau!! Kikaider!」

Kikaider bị giật ngược về phía Gattaider.

「Không!! Ta không muốn đánh với ngươi!」

「Mu~u...Ta là robot chiến đấu được tạo ra để tiêu diệt ngươi! Nếu không đánh với ngươi, ta thật không có lý do gì để tồn tại!」

「...」

Kikaider im lặng, mắt nhìn thẳng vào Gattaider.

「Mẹ kiếp...nếu ngươi đã không muốn đánh...」

Gattaidar nắm chặt cây roi và vung nó cùng với Kikaider. Cơ thể của Kikaider vẽ lên một đường vòng cung trong không trung.

「...Đã vậy ta sẽ thẳng tay tiêu diệt tên khốn nhà ngươi!」

Gattaidar ném Kikaider xuống đất.

「Gu~...」

Kikaider phát ra một tiếng rên khẽ.

「Dừng lại đi...Gattaider...」

「Đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi!」

Gattaider lấy ra một cây nỏ phóng lựu và bắn những mũi tên chứa những đầu tên lửa nhỏ về phía Kikaider.

CHÍU! CHÍU! CHÍU!

「Chưa hết đâu!」

Từng mũi tên bắn ra từ cây nỏ được trang bị chức năng bắn liên thanh, nhanh chóng lao tới Kikaider.

「Mu~...!」

Kikaider đổ người xuống đất, sau đó cậu sử dụng bộ phận phản lực được trang bị ở hai bên chân. Kikaider nhanh chóng lướt ra khỏi đó. Mất đi mục tiêu, những mũi tên rơi xuống rồi phát nổ, tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất.

Kikaider đã tránh thoát mũi tên trong gang tấc và thoát khỏi chiếc roi đang quấn quanh cổ cậu.

Gattaider ngay lập tức thay cây nỏ trong tay bằng khẩu Hakaider Shot.

「Có giỏi thì chạy khỏi thứ này xem!」

Một viên đạn cao tần sáng chói bắn ra từ Hakaider Shot.

ĐÙNG!

Đạn cao tần đã hủy đi chân trái của Kikaider.

Mất đi bộ phận phản lực ở một bên chân, Kikaider loạng choạng rơi xuống đất.

Sau khi rơi xuống, Kikaider ẩn mình vào trong đống đổ nát.

「Vẫn còn muốn trốn à? Kikaider! Đáng tiếc...có trốn cũng vô ích thôi!」

Đôi mắt của Gattaider mơ hồ sáng lên trong bóng tối.

「Ngươi hẳn đã biết, Kikaider. Ta có thể cảm nhận được ngươi...mắt của ta được trang bị cảm biến nhiệt. Ngươi không thể chạy. Cũng chẳng trốn được đâu...!」

Tuy nhiên, Kikaider đã trốn biệt tăm, để lại khu vực này chìm trong im lặng.

「Vậy sau trò đập dưa hấu, chúng ta sẽ chơi trốn tìm sao. Fufu...Ngươi vừa di chuyển. Ta mới thấy ngươi di chuyển trong bóng tối. Máy móc cũng sản sinh ra một ít nhiệt lượng, tuy không nhiều bằng cơ thể con người」

Nghe những lời đó, Kikaider đang ẩn mình trong bóng tối chỉ khẽ nhún vai.

「Ta đã mất tay phải, và giờ lại mất thêm chân trái nữa. Có muốn chạy cũng chẳng được. Ta rất muốn đấu với ngươi một trận công bằng, nhưng thật đáng tiếc...」

Phần giáp ngực của Gattaider mở ra, để lộ bên trong là một khẩu súng thần công.

「Ngươi đây rồi! ĐIỆN KÍCH PHÁO, KHAI HỎA!!」

BÙM!!

Một viên đạn ánh sáng kèm theo những tia sét dữ dội bắn ra từ ngực của Gattaider, xung quanh phát sáng rực rỡ như ban ngày.

Vào lúc đó, một bóng người nhảy ra khỏi đống đổ nát, tránh thoát khỏi đòn tấn công.

「Cái gì vậy...!!」

Gattaider thốt lên đầy ngạc nhiên.

Vụ nổ dữ dội thổi bay đống đổ nát, in hình bóng người vừa mới xuất hiện lên mặt đất.

「Đã lâu không gặp! Gattaider」

Giọng nói đó không phải của Kikaider.

「Ngươi là đứa nào!?」

「Phải...Không lẽ ngươi đã quên ta nhanh như vậy sao. Ta là 01...Kikaider 01 đây」

Khi vụ nổ lắng xuống, bóng người từ từ hiện ra. Tấm pin năng lượng mặt trời lấp lánh lộ ra ở trên đầu. Bóng hình dũng mãnh đó là anh trai của Kikaider, Kikaider 01.

「Từ...từ khi nào mà ngươi đã đổi chỗ với Kikaider」

Gattaider không giấu nổi sự ngạc nhiên trước cái tình huống vượt ngoài sức tưởng tượng này.

「Hừ! Đây mà là một trận chiến công bằng sao. Bốn người các ngươi hợp sức lại, đánh với Jiro đang bị thương. Rõ ràng là bất lợi cho nó. Thế nên, ta đến đây để cân bằng thế trận, thay vì 4 đấu 1 giờ sẽ là 4 đấu 2」

「Khốn kiếp, 01! Cũng tốt thôi, ta sẽ khiến cả hai đứa tụi bay phải đổ máu!」

Gattaider hét lên, rồi nhảy bổ đến 01.

「Thật là đáng tiếc! Chúng ta đều là rôbốt. Có máu để mà chảy thì tốt quá!」

「Bớt nói nhảm đi!」

Ngay khi trận chiến giữa Gattaider và 01 sắp bắt đầu, Kikaider trong tình trạng bán sống bán chết, nhảy ra can thiệp.

「Dừng lại! Mau dừng tay lại! Hai người không được đánh nhau ở đây」

「Kikaider, ngươi lại muốn...」Gattaider nói, giọng đầy bực bội.

Kikaider đã xen vào giữa hai người bọn họ.

「Jiro, cơ thể của em...」

01 chạy đến bên Kikaider.

「Anh hai, đừng đánh với hắn. Để bảo vệ thế giới này, anh tuyệt đối không được đánh với hắn」

「Này, Jiro, em nói thế là sao. Anh chẳng hiểu em đang nói gì cả?」

Thế nhưng, Kikaider chỉ lặng lẽ lắc đầu mà không trả lời 01.

「Hừm, thật là nhảm nhí. Thế là đủ rồi. Trận chiến kết thúc tại đây. Chúng ta sẽ tái đấu vào một dịp khác...。Lần tới, ta sẽ giải quyết dứt điểm chuyện này!」

Gattaider quay người định rời đi. Cũng chính vào lúc ấy.

Phập một tiếng, cả hai chân của Gattaider bị xiên xuống đất. Gattaider không thể tiến thêm được một bước.

「C-Cái quái gì vậy?」

Hai lá cờ bay phấp phới đã đâm xuyên qua đôi chân của Gattaider.

「Cái thứ gì thế này...?」

Một giọng nói phát ra từ phía sau Gattaider, kẻ lúc này đang hoảng hốt vì tình huống bất ngờ xảy ra.

「Đó là lá cờ Kachidoki...chúng là vũ khí của ta」

「K-Kẻ nào đó?」

Khi Gattaider dùng nửa thân trên quay lại để quan sát, đập vào mắt hắn là hình ảnh của một võ tướng thời Chiến Quốc trong bộ giáp phục. Trên tay người đó đang cầm một khẩu súng thần công.

「K-Kẻ nào? Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?」Gattaider tức giận hỏi.

Vị võ tướng kia bỗng cất tiếng cười「Fufufu...」.

「Ta là Gaim... Kamen Rider Gaim」

「Gaim? Ngươi là Gaim sao? Ta hiểu rồi...Ngươi là đồng bọn của cái tên Baron kia, phải không」

「Fufu...đại khái là như vậy」

「Võ tướng thời Chiến Quốc...một Samurai à. Ta cũng quen biết một kẻ thích giả làm Samurai tên là Walder , có điều hắn hơi cổ lỗ sĩ một chút」

「Cái tay kiếm sĩ người máy không có hào cảm với chó ấy hả. Hắn không ưa những con chó sủa kẻ xấu, cắn kẻ trộm vì bản thân hắn không thể phân biệt được thiện ác, ta nói đúng chứ」

「Hửm? Gaim, làm sao ngươi biết được chuyện đó?」

「Ta biết hết mọi thứ. Giờ thì, Gattaider...tám chuyện đến đây thôi. Thật đáng tiếc, đã đến lúc ngươi phải biến mất rồi」

「Ngươi nói cái gì...」

Gattaider rút thanh kiếm Hakai rồi ném nó về phía Gaim ở đằng sau. Tuy nhiên, Gaim đã lách người né đòn tấn công, sau đó cậu khai hỏa khẩu thần công『Hinawa Dai Daidai DJ Jū』[note52933] đang cầm trên tay.

ĐÙNG!!

「Khiến kẻ khác bất động rồi bắn lén từ phía sau, dùng cái thủ đoạn hèn hạ như vậy...mà cũng xứng gọi là Samurai...sao...」

Đó là những lời cuối cùng thốt ra từ miệng của Gattaider.

Ghi chú

[Lên trên]
火縄大橙DJ銃: 火(Hỏa) 縄 (Mẫn) 大 (Đại) 橙 (Cam) DJ 銃 (Súng)
火縄大橙DJ銃: 火(Hỏa) 縄 (Mẫn) 大 (Đại) 橙 (Cam) DJ 銃 (Súng)
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Samurai thật sự 🐧
Xem thêm