S.I.C. Hero Saga Series:...
Masato Hayase Masato Hayase
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kamen Rider Gaim Edition: Do Androids Dream of Electric Sheep

Episode 4/9: Giờ chơi

0 Bình luận - Độ dài: 1,239 từ - Cập nhật:

「KẾT HỢP SỨC MẠNH CỦA BỘ TỨ HAKAIDER!!」

Cả bốn Hakaider phân tách cơ thể bản thân thành nhiều mảnh và sau đó hợp lại thành một thể. Đó là một người máy nhân tạo dị dạng với thân hình cao to gấp bốn lần.

Phần đầu chia thành bốn ngăn, mỗi ngăn lại chứa một bộ não.

「Sức mạnh này của bọn ta...là Gattaider?」

「Gì chứ? Gattaider sao? Tên gì nghe phèn dữ vậy!」

Baron Suika Arm giọng đầy châm chọc nói.

「Gattaider! Cách đặt tên cũng dễ hiểu, mà nhược điểm cũng dễ thấy」

Các họng súng xuất hiện từ đầu ngón tay của Baron Suika Arm. Phần tay đã được tích hợp các khẩu Gatling.

「Gattaider! Điểm yếu của ngươi chính là bộ não, thứ đang lộ rõ mồn một ra ngoài kia!」

Baron Suika Arm chĩa nòng Gatling vào đầu Gattaider. Thế nhưng, Gattaider không hề tỏ ra sợ hãi, hắn cười lớn.

「Fufufufu...。Quả thật, phần đầu chính là điểm yếu của bọn ta. Bộ não là vật sống duy nhất trong cái cơ thể máy móc này. Nó mỏng manh và dễ vỡ. Cực kỳ dễ bị tổn thương」

Gattaider không ngần ngại thừa nhận điểm yếu của bản thân. Bất ngờ trước thái độ đó của hắn, Baron Suika Arm từ từ lùi lại như để đề phòng.

「Fufufu...Đừng sợ. Đây đúng là điểm yếu của ta mà. Nào, cứ việc nhắm vào đây đi」[note52893]

Gattaider lấy tay chỉ vào đầu.

「C-Cái thằng mả mịa này!」

Baron Suika Arm giơ tay trái lên và nhắm cả năm họng súng vào đầu Gattaider.

BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG...!

Các đầu ngón tay của Baron Suika Arm cứ thế phát ra những tia lửa, tiếng súng vang vọng khắp xung quanh.

Tuy nhiên, Gattaider rất nhanh đã tránh được những viên đạn đang bắn tới, trái với thân hình đồ sộ của hắn. Chuyển động của hắn hệt như một con thú săn mồi.

「Ngu ngốc! Nếu đã biết đối phương đang nhắm vào đâu, ta hoàn toàn có thể né được các đòn tấn công」

Gattaider đã tiến hành áp sát trong khi né các đòn tấn công từ khẩu Gatling vẫn đang liên tục khai hỏa.

「Tên khốn dưa hấu kia! Không phải chỉ mình ngươi mới có vũ khí trong ngón tay đâu」

Nói rồi, Gattaider chỉ tay về phía Baron Suika Arm.

BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG...!

Những tia lửa dữ dội bắn ra từ đầu ngón tay của Gattaider.

「Đầu ngón tay của Gattaider bọn ta cũng được trang bị chức năng súng máy đấy」

Tuy nhiên, lớp giáp rắn chắc của Baron Suika Arm đã đẩy lùi mọi đòn tấn công của hắn.

「Hừm, vậy thế này thì sao?」

Cánh tay của Gattaider ngay lập tức hóa thành một nòng súng khổng lồ. Nhắm thẳng vào Baron Suika Arm.

「Mục tiêu càng lớn thì càng dễ trúng」

Gattaider bắn ra một hỏa cầu thiêu đốt từ khẩu pháo bên cánh tay trái.

ĐÙNG!!

Hỏa cầu đánh trúng chân của Baron Suika Arm. Chân của Baron Suika Arm ngay lập tức cháy lên đỏ rực rồi sau đó tan chảy.

「Ối!」Baron Suika Arm ngã khuỵu xuống đất.

「Hahahaha...Nhìn thấy rồi chứ. Đó chính là sức mạnh của Gattaider đấy...!」

Gattaider nhìn xuống Baron Suika Arm rồi cười khẩy.

「Trận này bọn ta thắng chắc rồi」

Thế nhưng, Baron Suika Arm đã đứng dậy, sử dụng ngọn giáo trên tay làm trụ.

「Hừm, chỉ có chân của Suika Arm bị thương thôi. Làm như chân của ta thật sự biến mất vậy」

「Nhưng giờ động cơ Verniers ở chân đã không còn, khả năng di chuyển của ngươi đã giảm đi một nửa. Ngươi đã không còn là đối thủ của bọn ta nữa. Giờ thì biến mất đi」

Gattaider cầm cây roi điện từ trong tay rồi vụt nó quấn quanh ngọn giáo của Baron Suika Arm.

BÙM!!

Ngọn giáo nổ tung, biến mất không một dấu tích. Mất đi trụ chống, Baron Suika Arm ngã đánh huỵch xuống đất. Gattaider lấy chân giẫm lên đầu của Baron Suika Arm.

「Baron, phải không? Phải công nhận là ngươi cũng khá đấy. Đáng tiếc, đối thủ của bọn ta là Kikaider chứ không phải ngươi. Ta không muốn phí thời gian với ngươi nữa」

Baron Suika Arm tức đến run người.

「Chơi thế là đủ rồi. Ta sẽ tha cho cái mạng chó của ngươi. Mau cút đi cho khuất mắt ta!」Gattaider lạnh lùng nói.

Nghe những lời ấy, Cơ thể của Baron Suika Arm càng rung lên mãnh liệt.

「Ta...」

Baron Suika Arm nói như thể muốn hét lên.

「TA CHƯA CHỊU THUA THÌ TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI CÒN LÂU MỚI THẮNG!」

Khi Baron Suika Arm hét lên, phần đầu và tứ chi bỗng thu vào trong quả cầu, sau đó chuyển sang chế độ Odama.

「Ô!」

Gattaider kinh ngạc thốt lên một tiếng.

Baron Suika Arm, lúc này đang mang hình dạng của một quả bóng dưa hấu khổng lồ, bắt đầu ầm ầm lăn bánh. Gattaider, kẻ đạp lên Baron Suika Arm, ngay lập tức bị cuốn vào vòng quay.

「K-Không xong rồi!」

Trọng lượng của Baron Suika Arm đè nặng lên phần chân, bụng và ngực của Gattaider. Cơ thể của Gattaider bị lún sâu xuống đất.

「Ooooh......!」

Gattaider hét lên đầy đau đớn. Gattaider không tài nào thoát khỏi trọng lượng khổng lồ đang nghiền ép.

Chẳng mấy chốc, Baron Suika Arm đã đè lên phần vỏ trên đầu Gattaider.

RẮC!

Một vết nứt nhỏ đã bắt đầu xuất hiện.

「Gattaider! Trận này xem ra ta thắng rồi」

Từ bên trong Odama, Baron Suika Arm cao hứng hét lên như đã nắm chắc chiến thắng trong tay.

RẮC RẮC RẮC!

Vết nứt càng lúc càng lan rộng.

「......Th...Thật là ngu ngốc! Ngươi không phải là đối thủ của ta...Không phải ta đã nói rồi sao!」

Gattaider nói trong khi vẫn đang bị ghì xuống dưới đất.

「Thật đúng là cái tên thất...」

Vừa lúc Baron định nói thì Baron Suika Arm chế độ Odama đã bay vút lên không trung.

「Cái...Cái quái gì vậy?」Baron kinh ngạc thốt lên.

Trong tay phải của Gattaider đang cầm một cây gậy điện tử, vũ khí chuyên dụng của Silver Hakaider. Cây gậy điện tử này có thể tự do dãn ra và thu lại. Nó kéo dài ra giống như Gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không. Phần đầu của cây gậy nâng Baron Suika Arm Odama lên trời cao.

Sau khi nâng Baron Suika Arm Odama lên 300 mét, nó nhanh chóng co rút lại.

Không còn trụ chống đỡ, Baron Suika Arm rơi sầm xuống mặt đất.

Gattaider vung cây gậy điện tử lên cao.

「Một cây gậy và một quả dưa hấu...Đã vậy thì...」

Gattaider vung tay đập mạnh xuống Baron Suika Arm chế độ Odama.

BỘP!

Cây gậy điện tử trong chớp mắt đã đập nát Baron Suika Arm chế độ Odama. Nó xuyên thủng lớp giáp rắn chắn và cắm sâu vào bên trong.

Baron Suika Arm đã không còn di chuyển được nữa.

「Fufufu...Hahahahahaha...」

Gattaider cười lên khoái chí.

「Baron, hắn đúng là một tên nhàm chán, nhưng đã lâu rồi ta không chơi bổ dưa vui như vậy」

Nói rồi, Gattaidar quay lại đối mặt với Kikaider.

「Được rồi, giờ chơi đã kết thúc. Đến lượt ngươi rồi đấy! Kikaider!!」

Ghi chú

[Lên trên]
Gattaider: Bắn đê! Chỗ này nhiều máu này! :)))
Gattaider: Bắn đê! Chỗ này nhiều máu này! :)))
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận