Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 9: Gấu-san đến lễ hội trường (241-284)

Chap 256: Gấu-san chiến đấu vì Fina và Shuri

75 Bình luận - Độ dài: 2,620 từ - Cập nhật:

「Đúng là nó trông giống hệt như một đám mây ha」

Sau khi tôi làm cho Noa một chút kẹo bông, tâm trạng của em ấy đã trở nên khá hơn.

「Nó đang tan ra trong miệng em!」

Noa đang hạnh phúc thưởng thức món kẹo bông mà tôi vừa làm ra.

「Tại sao mọi người có thể giấu em một thứ tuyệt vời như thế này cơ chứ. Fina, Yuna-san, hai người thật là tệ」

「Tớ xin lỗi…」

「Xin lỗi nha, Noa. Vì vị của nó nhanh chán quá nên sau khi làm cho bọn trẻ ở trại trẻ mồ côi ăn thử thì chị quên mất nó luôn」

Thực ra, Fina và Shuri đã được ăn chúng những hai lần, nhưng tôi quyết định nên giữ bí mật về chuyện đó.

「Chị có thể rủ em tham gia chung mà…」

Noa có vẻ không đồng ý với lời biện hộ của tôi.

「Nhưng mà, đây thật sự là một loại kẹo kỳ lạ đó. Nó ngọt và tan ra ngay trong miệng」

「Bởi vì nó được làm từ đường đó」

Shuri có vẻ cũng muốn ăn nên tôi làm thêm một chút cho em ấy và Fina. Cả hai vui vẻ nhận lấy chúng.

「Onee-sama, chị không muốn ăn sao?」

「Không đâu. Đúng hơn là chị ăn hết nổi rồi」

Theo tôi thấy thì cậu ấy đã ăn nhiều kẹo đến nỗi không dám nhìn vào nó nữa luôn.

Kẹo bông không phải là thứ có thể ăn hàng ngày, nó chỉ ngon khi ăn vào những dịp lễ hội mà thôi.

「Nếu chị bán cái này ở lễ hội, chắc chắn nó sẽ nổi tiếng lắm đó」

「Chị cũng nghĩ thế」

「Nhưng nếu thế, chúng ta sẽ không thể cùng nhau tham quan lễ hội trường được nữa…」

「Không đâu, em đừng lo. Nhóm của chị sẽ thay phiên đứng trực ở gian hàng, thế nên chúng ta sẽ có thời gian đi chơi cùng nhau ngay khi chị xong ca trực」

「Tuyệt quá!」

Tâm trạng của Noa đã trở lại bình thường và chúng tôi tiếp tục trò chuyện xoay quanh chủ đề lễ hội văn hóa. Suririna-san mang cho chúng tôi thêm trà và bánh cho đến khi Eleanora-san cuối cùng cũng xuất hiện.

「Mẹ!」

「Noa, con đến rồi! Yuna-chan, cảm ơn con đã đưa con bé tới đây nha」

「Maa~ công việc của con mà, với lại chuyến đi còn rất vui nữa」

「Eleanora-sama, xin lỗi vì đã làm phiền ạ」

「Xin lỗi vì đã làm phiền ạ」

Fina cúi đầu chào Eleanora-san và Shuri cũng nhanh chóng làm theo.

「Fina-chan, Shuri-chan, chào mừng hai con đến với dinh thự của cô. Cảm ơn các con vì đã dẫn cô đi tham quan vào lần trước nhé. Cô đã có khoảng thời gian rất vui nên cô muốn cảm ơn hai đứa bằng cách mời tụi con đến đây」

「Cảm ơn cô rất nhiều vì đã mời tụi con ạ」

「Cảm ơn cô rất nhiều」

Hai em ấy lại cúi đầu cảm ơn một lần nữa.

「A, xin hỏi lần này tụi con sẽ ở lại đâu ạ? Có phải là nhà của Yuna-oneechan như mọi khi không?」

Fina sực nhớ ra vấn đề chính và hỏi cô ấy.

Vì được mời bởi Eleanora-san nên theo lẽ thường các em ấy sẽ ở lại dinh thự. Nhưng mà đối với Fina và Shuri thì ở lại nhà của một quý tộc như Eleanora-san sẽ không thể nào gọi là thoải mái được, thế nên tôi không phiền nếu hai em ấy muốn ở lại nhà gấu đâu.

「Tuỳ em thôi, Fina. Chị không phiền nếu em muốn ở lại nhà chị」

「Ara, Yuna-chan. Con đang cố dụ dỗ khách mời đáng yêu của cô sao?」

「Đâu có, con chỉ nói rằng các em ấy có thể ở lại bất kỳ đâu mình muốn thôi」

「Vậy thì ở lại chỗ của cô cũng không có vấn đề gì đúng không?」

「Nếu cả hai thấy ổn với điều đó thì con không có ý kiến」

Vì một lý do nào đó mà từ một câu hỏi ngây thơ đã biến thành cuộc chiến tranh dành Fina và Shuri mất rồi. Về phần tôi, tôi sẽ không quên những gì Eleanora-san đã làm với Fina vào lần trước, khi tôi để em ấy ở lại dinh thự của Eleanora-san để đi tiêu diệt mấy con golem.

Đúng vậy, cô ấy cho Fina ăn thức ăn ngon và mặc quần áo đẹp… ừ thì cái đó không phải vấn đề nhưng Fina đã có một khoảng thời gian căng thẳng cực độ, chưa kể đến việc nhà vua đột nhiên xuất hiện nữa. Mặc dù đó là lỗi của ổng, không liên quan đến Eleanora-san nhưng tôi có nghĩa vụ phải quan tâm đến cảm giác của các cô bé khi ở lại nhà của một quý tộc. Tất nhiên, Fina đã quen dần với quý tộc rồi nên nếu em ấy thấy ổn với điều đó thì tôi cũng không có lý do gì để phản đối hết.

「Cô đã đích thân mời hai con đến đây để cảm ơn đó, thế nên cả hai sẽ ở lại nhà của cô để cô có thể tiếp đãi một cách chu đáo nhất đúng không?」

Vừa nói Eleanora-san vừa nở một nụ cười nham hiểm và tiến sát lại hai cô bé.

Fina chỉ có thể nói khẽ「Ưm…」trong khi kịch liệt né tránh ánh mắt của Eleanora-san. Chỉ có Shuri, người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghiêng đầu thắc mắc.

「Vậy hai đứa muốn ở lại đâu nào?」

「Ngay cả khi chị hỏi thì…」

Mắt của Fina di chuyển qua lại giữa Eleanora-san và tôi. Sau khi lưỡng lự một lúc, em ấy quay sang Shuri.

「Shuri, em muốn qua đêm ở dinh thự của Eleanora-sama hay ở nhà của Yuna-oneechan?」

A, chơi xấu kìa, em ấy đẩy quyền quyết định qua cho Shuri.

「Yuna-neechan cũng có nhà ở đây ạ?」

「Đúng thế. Nó cũng là một ngôi nhà gấu, giống như là ngôi nhà ở chỗ của mình vậy đó」

「Em muốn được thấy nó!」

Ồhô, vậy là nhà gấu đã dành chiến thắng. Cô thấy sao hả, Eleanora-san, lúc xây nhà con đã tính hết rồi đó.

「Shuri-chan, cô đã lên kế hoạch để các con có thể thưởng thức rất nhiều món ăn ngon khác nhau nếu con chịu ở lại đây đó!」

Có vẻ như Eleanora-san từ chối việc bỏ cuộc dễ dàng và bắt đầu phản công bằng cách cố gắng dụ dỗ Shuri về phe của mình.

「Vâng ạ, con muốn ở lại ạ」

Eleanora-san quay sang tôi và nở một nụ cười chiến thắng.

「Nếu thế em sẽ phải rời xa Gấu Yuru và Gấu Kyuu đó」

「Gấu Yuru-chan và Gấu Kyuu-chan!」

Shuri phản ứng mạnh mẽ và một lần nữa về lại phe của tôi.

「Yuna-chann!! Sao con có thể dùng gấu của mình để làm chuyện vô lương tâm như thế!? Thật không công bằng!」

Không phải cô là người đầu tiên muốn lôi kéo Shuri bằng thức ăn ngon sao? Maa~ thực sự thì tôi cũng thấy tội khi cướp đi những vị khách mà cô ấy phải rất khó khăn để để mời được thế nên…

「Con chỉ đùa thôi. Nếu cô đã muốn thế, con sẽ để các em ấy ở lại đây ít ngày, sau đó các em ấy sẽ sang ở nhà con, như vậy được chứ?」

Tôi không nghĩ trái tim bé bỏng của Fina có thể chịu đựng được áp lực của việc ở lại đây suốt kỳ lễ hội đâu…

Eleanora-san suy nghĩ về phương án của tôi một lúc.

「Cô nghĩ không là còn cách nào khác. Được thôi, cô đồng ý」

Và rồi chúng tôi bắt tay để kết thúc thỏa thuận.

Có thể đã quá muộn để phàn nàn, nhưng đây là thể loại trận đấu gì thế nhỉ? Trông Fina có vẻ khá nhẹ nhõm nên đây là một chuyện tốt đúng không?

「Đúng rồi, mẹ ơi, có một chuyện con muốn xin phép ạ」

「Là gì thế, Noa?」

「Con muốn dẫn Fina và Shuri đến cung điện, có được không?」

「Cung điện sao?」

「Shuri nói rằng em ấy muốn tới tham quan cung điện, thế nên..」

Mặc dù biết đó là một yêu cầu khó khăn nhưng Noa vẫn cố gắng xin phép mẹ của mình, giọng của em ấy có hơi run một chút.

「Được chứ, sao lại không?」

Ngược lại với lo lắng của em ấy, Eleanora-san trả lời một cách đơn giản.

「Thật ạ?!」

「Đúng thế. Nếu có Yuna-chan đi cùng thì sẽ ổn thôi」

「Yuna-san?」

Mọi người đều nhìn sang tôi.

「Ara~ con không biết sao? Yuna-chan có đặc quyền ra vào cung điện bất cứ khi nào mình thích đó」

「Cái đó không phải chỉ giới hạn một mình con thôi sao?」

Tôi nghĩ rằng mọi việc sẽ trở nên rắc rối khi tôi cố mang theo một ai đó.

「Nếu là một cô bé dễ thương như Shuri thì không có vấn đề gì đâu, chỉ cần con không mang vào đó một kiếm sĩ mặc giáp đen kín mít hay một gã pháp sư đeo kính nào đó là được. Hơn nữa, con sẽ trông coi các em ấy cẩn thận mà, đúng không?」

May mắn thay, đây là một thế giới có sự khác biệt giữa mấy tay kiếm sĩ, pháp sư mờ ám với một bé gái dễ thương. Ở thế giới này các bé gái không thể chém đôi đồng xu được, thế nên chẳng có gì nguy hiểm hết.

Tôi cũng đồng ý với việc nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với những người tôi đưa vào cung điện thì đó sẽ là trách nhiệm của tôi.

Ừm, điều đó là tất nhiên, bởi vì các em ấy là khách mời đặc biệt của tôi mà.

「Được rồi, vậy ngày mai chúng ta đến tham quan cung điện luôn nhé? Chị chắc chắn đưa được các em vào bên trong」

「Thật ạ?」

「Chị tin rằng các em sẽ không gây ra rắc rối nào đâu, đúng không?」

Khi tôi nói thế, Fina quay sang nhìn em gái của mình một cách lo lắng. Mặc dù đã bắt Shuri hứa rất nhiều thứ nhưng Fina vẫn không thể yên tâm được ha.

「Sẽ ổn thôi, các em không cần quá lo lắng đâu」

Tôi cố gắng trấn an Fina.

「Nếu con vẫn chưa yên tâm thì để cô đi chung với nhé?」

「Còn công việc của cô thì sao?」

「Cô có thể xin nghỉ một chút mà. Đức Vua cũng có thể xuất hiện ở đó nữa nên sẽ ổn thôi」

Sau khi suy nghĩ một chút, tôi nhận ra sẽ không tốt chút nào nếu chúng tôi lỡ may gặp phải một tên quý tộc rắc rối nào đó, nên tôi đồng ý với việc để Eleanora-san đi theo.

「Được rồi, bây giờ thì hãy tổ chức một buổi tiệc chào mừng cho mấy đứa thôi nào!」

Eleanora-san kết thúc buổi đón tiếp chúng tôi bằng một bữa tiệc tại gia và mời chúng tôi ở lại qua đêm, tất nhiên là tôi đồng ý.

=====

Sau khi dùng điểm tâm nhanh gọn vào sáng hôm sau, chúng tôi chuẩn bị để cùng nhau đến cung điện.

「Con cũng muốn đi chơi nữa…」

Shia, với bộ đồng phục ngay ngắn trên người, đang nhìn chúng tôi một cách ghen tỵ.

「Đáng buồn thay, con phải đi học thôi. Hãy chắc chắn rằng con sẽ học tập nghiêm túc đấy nhé. Với lại con còn phải chuẩn bị cho lễ hội trường sắp tới nữa đúng không? Đừng lo, mẹ sẽ chơi giúp phần của con mà」

「Uuuu~ thôi được rồi. Noa, hãy hướng dẫn mọi người thay cho chị nhé」

「Vâng ạ!」

Shia xoa đầu Noa và rời đi.

「Chúng ta khởi hành thôi nhỉ?」

「Vâng ạ, xuất phát thôi!」

Shuri hăng hái đáp lời.

=====

Chúng tôi thong thả đi bộ trên những con phố tấp nập của thủ đô, ngắm nhìn những công trình đồ sộ của thành phố và hoàng cung cũng nhanh chóng hiện ra trước mắt. Shuri trở nên phấn khích và năng động hơn nữa khi đứng trước cung điện.

「Lớn quá…!」

「Em không được làm ồn khi vào bên trong đâu đấy nhé?」

「Vâng ạ!」

Giáo viên phụ trách chuyến dã ngoại thực tế ngày hôm nay sẽ là Eleanora-san. Chúng tôi nhanh chóng nối bước cô ấy tiến vào bên trong cung điện

Một người lính ở trước cổng tiến đến chào hỏi ngay khi nhìn thấy chúng tôi.

「Eleanora-sama, Gấu-dono, xin chào」

Gấu-dono ư?

A, tôi hiểu rồi. Mặc dù tôi có được đặc quyền đi qua cổng cũng được một thời gian rồi nhưng vẫn chưa lần nào tôi dùng đến nó hết. Đó là lý do anh ta không hề biết tên mà chỉ quen với cách ăn mặc của tôi thôi. Nhưng mà, bị gọi là Gấu-dono thì có hơi…

「Những đứa trẻ này là người thân của tôi, xin hãy cho chúng qua cổng nhé」

「Tất nhiên rồi. Mọi người có thể vào」

Anh lính đứng thẳng lưng và tránh qua một bên.

Uy danh của Eleanora-san quả đúng như mong đợi.

「Eleanora-sama ngầu quá!」

「Vậy sao?」

Eleanora-san trông có vẻ rất vui khi được Shuri khen như thế.

「A, tôi quên mất. Anh không cần phải thông báo với Đức Vua rằng cô ấy đang ở đây đâu, được chứ?」

Eleanora-san đưa ra một yêu cầu cho anh lính trong khi quay sang phía tôi.

「Nhưng mà…」

Anh ta nhìn tôi có hơi lưỡng lự.

Vậy ra ảnh là người có trách nhiệm báo cáo với Nhà Vua mỗi khi tôi đến sao? Với hai mệnh lệnh trái ngược nhau của hai nhân vật quan trọng trong triều chính, liệu anh ấy sẽ xử lý thế nào đây? Đây là lúc dòng chữ “Mời các bạn xem tiếp tập sau” hiện lên nhỉ…?

「Không có gì quan trọng đâu, chúng tôi chỉ định tham quan cung điện một chút thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ nhận trách nhiệm」

「Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không thông báo với Đức Vua」

Có vẻ như cuối cùng anh lính đã quyết định nghe theo lời Eleanora-san.

Eleanora-san đã giúp tôi lần này đó. Bởi vì dù cho Nhà Vua được thông báo rằng tôi đã đến thì hôm nay tôi cũng không có kế hoạch ghé thăm công chúa Flora ở phòng của cô bé đâu.

Thế nên nếu như ông ấy tới đó như thường lệ, ông ấy sẽ chỉ lãng phí thời gian làm việc của mình để ngồi chờ một ai đó sẽ không bao giờ xuất hiện mà thôi. Ổng tốt nhất là nên dành thời gian để làm tốt công việc của mình đi.

A, nếu Nhà Vua nghĩ rằng tôi sẽ đến, có khi ổng cũng sẽ nói với công chúa Flora như thế. Để rồi công chúa bé con sẽ mãi ngồi chờ Gấu-san không bao giờ đến. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ cảm thấy tệ lắm. Cứ để họ không biết rằng tôi đang ở đây ngay từ đầu thì tốt hơn.

________________________________________________________________________________

Lời tác giả:

Trước khi tôi nhận ra, nó đã trở thành một cuộc chiến tranh giành các cô bé. lol

Và cuối cùng, lẽ dĩ nhiên chẳng ai có thể chiến thắng Gấu Yuru và Gấu Kyuu hết. lol

Tôi đoán rằng chapter sau sẽ là về chuyến tham quan cung điện nhỉ?

Bình luận (75)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

75 Bình luận

Tự nhiên nghe miêu tả t nghĩ ngay đến sắp đến aiz và shiroe nhỉ :)))))
Xem thêm
TRANS
Gấu
Xem thêm
TRANS
Gấu 2
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Black Cloud
Giáp đen kiếm sĩ với pháp sư đeo kính :)) ainz với shiroe ah :))
Xem thêm
Mấy tên pháp sư đeo kính thường rất nguy hiểm. Đặt biệt là những pha đẩy kính lóe sáng huyền thoại cùng vs tròng kính màu trắng và nụ cười nham hiểm
Xem thêm