Evil God Rasubosu no mukō...
Amane Noir Gochou ; Gotyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4

Chương 96: Lòng thành kính của các Evil Gods

4 Bình luận - Độ dài: 1,614 từ - Cập nhật:

Translator: FireFox

Editor: FireFox

***

"Tại sao cậu lại chấp nhận trận đấu đó?"

Yufilia làm một ánh nhìn nghiệt ngã.

Ngày hôm sau, 5 người chúng lại nói chuyện cùng nhau.

"Mìn xin, xin lỗi."

* Shun * Iris đang co rúm lại.

"Đó chỉ là do Iris không kiềm được bản thân mình khi có thứ gì đó liên quan đếnn god thôi. Điều này cũng không thể trách được."

Jamie cố gắng hòa giải.

"Vậy Jamie, cô nghĩ ra một giải pháp nào xem."

"Không không cậu mới là người nghĩ mới đúng chứ ! "

Khi Tiraiza vặn lại, Jamie lập tức vỗ *ban ban *, vào vai cô ấy.

"Ow Ow ow. Làm ơn đừng có vỗ vai tớ bằng cái sức mạnh men ly của cậu nữa."

Tiraiza xoa vai cô.

"Bỏ qua việc đó đi, chúng ta cần nghiêm túc đưa ra giải pháp."

"Xin lỗi đã làm phiền cậu."

"Không sao cả, cậu đã cứu tớ khá nhiều lần nên... ".

Yufilia trả lời với một nụ cười.

"Vậy chúng ta đáp trả họ bằng cách đưa tiền mặt cho họ thì sao? "

Jamie nói những gì cô ấy nghĩ.

"Cậu có hiểu những gì sẽ xảy ra nếu chúng ta làm điều đó không?

* Niyari * Tiraiza cười toe toét.

"Không, mình hiểu mình chết liền."

Jamie mỉm cười nhẹ.

"Nói một cách đơn giản, họ sẽ chà đạp lẫn nhau.Và chúng ta sẽ bị mất sạch tiền vì trả lại tiền mặt cho bọn họ. "

"Khi đó chỉ những người thay đổi đức tin của họ mới là những người được hưởng lợi. "

"Yeah. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ tăng số tiền phạt cho [2 năm ràng buộc]. Tôi khá chắc là phía đối thủ cũng đã làm điều đó rồi. "

"Trong khi chúng ta làm điều này, tiền cho niềm tin sẽ giảm nhanh chóng. Để bù đắp thâm hụt, chúng ta phải tăng giá hàng tháng."

Nghe lời giải thích đó, Jamie làm vẻ mặt không hài lòng.

"Tại sao những người followers phải tốn thời gian của họ với những người thay đổi đức tin của họ cơ chứ?"

"Yeah, đó là tại sao chúng ta không thể phản công lại. Chúng ta không thể đánh bại Angas hay thậm chí Scottyard kẻ chủ mưu, chỉ về mặt tài chính. "

Nhận được lời giải thích của Tiraiza, Jamie đã bị thuyết phục.

"Mà ngay từ đầu việc dựa vào tiền đã đi người lại lời căn dặn của thần rồi, vậy nên hãy thử tìm cách khác thôi. "

Yufilia nói aizuchi.

"Vâng, chúng ta có thời gian nên tại sao chúng ta không thử làm một số công việc truyền giáo một cách trung thực, thật thà, dũng cảm?"

Khi tôi nói, điều đó nghe như là vấn đề của ai đó, Yufilia, Tiraiza và Jamie đều quay lại nhìn tôi .

"Mình nghĩ rằng một nửa trách nhiệm này là của cậu. "

"Lẽ ra cậu nên dừng Iris ngay từ đầu."

"Cậu nên nghĩ đến giải pháp thì hơn."

Thiệt là phiền phức mà họ đang đổ vỏ lên mình tôi.

"Được rồi, để hết mọi thứ cho tớ."

"Enh, thật chứ? "

Yufilia ngạc nhiên.

"Cạnh tranh bằng tiền không được đâu đấy?"

Jamie lên tiếng lo lắng.

"Ừ, bởi vì tôi còn có 15000 anh em mà."

"Mình chưa bao giờ nhìn thấy cậu đi với một người bạn cả. À, không, mình đã từng gặp cậu với một người trước đó."

Tiraiza nghi ngờ nhìn tôi.

Đi cùng với một người, ý cô ấy là Adrigori từ khi chúng tôi đi đón các cô gái cùng nhau.

Sau khi lớp học kết thúc, tôi dịch chuyển đến Dark Temple, nơi tôi có 15.000 anh em.

"Đó là tại sao ta phải tham khảo ý kiến các ngươi một chút."

Tôi đã tham khảo ý kiến của những người đứng đầu quân đoàn tại Dark Temple.

Về làm sao để xảy ra một cuộc xung đột tôn giáo.

Về cách tôi sẽ giúp cho Bridget Faith, vậy nên tôi muốn họ đăng ký câu view và làm followers.

Sau khi nghe lời giải thích của tôi, các quân đoàn nhìn nhau.

Chà, hiếm khi những người này từ chối yêu cầu của tôi lắm.

Nó đã được quyết định như thế nào họ sẽ trả lời.

"Éo." :))  

Morgan, người đứng đầu Quân đoàn 8 cắt ngang sự im lặng và từ chối.

"Như cmt 1."

Người đứng đầu Quân đoàn 2, Dante đồng ý với anh ta.

Anh ấy là một người đàn ông có khuôn mặt ưa nhìn ở độ tuổi 40.

"Enh? Các ngươi không muốn làm điều ấy đến vậy ư? "

Tôi cất lên một giọng nói kích động.

"Ashtal-sama, ngài là thần của chúng tôi."

"Điều đó đúng, thì.... ."

Một cách bất thường, Adrigori và Jeko có cùng quan điểm.

"Ukm, sao nữa?"

"Chúng tôi sẽ không tôn thờ ai ngoài ngài ra cả. "

Gareth và những người đứng đầu Quân đoàn khác có vẻ đồng lòng.

"Tôi tin rằng những người bên dưới sẽ có cùng quan điểm, vì tất cả các đều được sinh ra từ ngài. "

Ông lão đưa ra một lời giải thích bổ sung.

Nói cách khác, cách suy nghĩ của họ khác với những người khác.

"Ngài là vị thần duy nhất của chúng tôi. Thần Bridget ở thế giới này thì không thể nào như vậy được."

"Mà cô ấy còn là một người phụ nữ."

Jeko bình luận với những lời từ Adrigori.

Họ dường như có một lý do tuyệt vời.

"Haizz các ngươi hiểu sai ý ta rồi, ta không nói rằng các ngươi nghiêm túc thay đổi, chỉ là đăng ký cho vui thôi."

Mọi người đều nghĩ về sự thuyết phục của tôi.

''Nếu ngài hoàn toàn cần nó, thì tôi đoán tôi có thể cố gắng chịu đựng để làm cái việc đăng ký này."

Morgan miễn cưỡng trả lời.

Họ có vẻ hơi khó chịu về vấn đề tôn giáo này hơn tôi nghĩ.

"Chỉ là thần không thích gã đàn ông đó."

Người đàn ông mà Jeko nói đến là con lợn Nicholas hay gì đó.

"Chúng ta nên "thẻo" thằng đó, không cho nó đẻ trứng. "

Một ý kiến của Jeko xuất hiện.

"Làm vậy sẽ gây ra vi phạm thỏa thuận."

Khi Adrigori từ chối anh ta, Jeko đã có tâm trạng xấu.

"Chúng tôi đã đăng ký một thỏa thuận rất khó chịu, không giết người mà chúng tôi không thích."

"Nếu các ngươi giết con người dựa trên tâm trạng của mình, loài người đã tuyệt chủng cmnr. "

Adrigori đã sửng sốt.

"Nếu điều đó xảy ra, khả năng cao là các hoạt động trên mặt đất của chúng ta sẽ chấm dứt. Không thể phủ nhận được."

Tôi đã cố gắng ngăn cuộc trò chuyện của họ.

"Sau đó, hãy nghĩ về cách khác nào."

Có được không?

Adrigori hỏi hơi nghiêm túc.

Anh ấy phải sẵn sàng để làm điều đó nếu tôi nói với anh ấy.

Tôi lùi lại, để anh ấy có thể cảm thấy có lỗi.

"Ta chỉ đang hỏi là nếu không còn sự lựa chọn nào khác nhưng chúng ta chưa bị dồn vào đường cùng cơ mà."

Khi tôi trả lời, mọi người đều cúi đầu.

"Vậy thì, chúng tôi sẽ đi chuẩn bị.'

Ông già nói điều gì đó tôi đã không thực sự hiểu lắm.

Tôi tự hỏi điều đó có ý nghĩa gì khi ông ấy nói đi chuẩn bị?

Tôi quyết định không suy nghĩ quá sâu về nó, và kết thúc cuộc thảo luận.

**** ****

"Buhi. Còn một điều tôi cần phải nhìn vào nữa."

Trong một trong những cơ sở tôn giáo Anglas Faith, phòng của Nicholas, Nicholas có vẻ đang lên cơn.

 "Bây giờ đã đến lúc rồi đấy, không còn thời gian để thực nghiệm nữa đâu. Biến kế hoạch này hiện thực đi nào.''

Ở bên anh ta chỉ là một trong những linh mục của Anglas Faith ở chi nhánh Rhodan, Dalipp.

Những người khác tránh Nicholas, với những lý do như bận rộn.

Cũng có thể nói rằng họ đã đẩy vai trò này lên Dalipp.

"Ý ngài là sao khi nói về kế hoạch?"

"Ouch."

Khi Dalipp hỏi điều đó, anh ta đã bị cây gậy Nicholas Nicholas *thông* vào.

"Cố nhớ điều đó với cái đầu quả nho của ngươi đi. Còn kế hoạch nào nữa cơ chứ."

"Không, không thể nào, NMP?

Những gì Dalipp nhớ là một kế hoạch mà Nicholas đã tự tin giải thích cho anh ta vào một ngày khác.

"Đúng rồi đấy. Chúng ta sẽ đề nghị điều đó với công dân Rhodan, và sẽ rải tờ rơi với số lượng lớn. Miễn là bọn chúng bị làm mờ mắt, chúng sẽ đến với Angas.

"Có ổn không nếu tôi kiểm tra các kế hoạch khác?"

" Ouch."

Dalipp lại bị thọc.

"Đây là một trận đấu. Không được có bất kì sơ suất nào xảy ra hiểu chứ? ."

Để giành chiến thắng , họ đã lập ra nhiều kế hoạch.

Họ dự định sẽ dần dần thử nghiệm chúng, và xem cái nào sẽ dùng được, nhưng tình hình đã thay đổi.

"Ngài đã quyết định được kết quả trận đấu bằng cách chơi lớn luông từ đầu ư. "

"Owowowowow."

Trong một tâm trạng tốt, Nicholas tiếp tục "tokotoko nhấp nhô từng nhịp" với Dalipp.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

NMP là nứng mà phê ak :v và 2 tk kia đang chs gay ak ọe -_-)
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Sao lại phất phơ mùi NTR vậy nhỉ
Xem thêm