Evil God Rasubosu no mukō...
Amane Noir Gochou ; Gotyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4

Chương 94: Daguza Faith và Angas Faith

9 Bình luận - Độ dài: 1,739 từ - Cập nhật:

Translator: FireFox

Editor: FireFox

***

Hãy tìm kiếm một tôn giáo tử tế nào.

Không, không phải là tớ nghĩ Bridget Faith có điều gì sai trái đâu,chỉ là tớ có hơi chút lo lắng.

Tôi tự hỏi ngoài cái đó ra thì còn điều gì nữa không nhỉ?

Sau đó, tôi dịch chuyển đến trụ sở chính của Bridget Faith.

Sau đó, tôi nhìn thấy Chi nhánh Daguza Faith Rhodan bên kia đường.

Tại sao đối thủ của họ lại có thể xây dựng hội quán ngay phía đối diện.

 Ngược lại thì đây cũng là lẽ đương nhiên thôi.

Khi bắt đầu kinh doanh, đâu là nơi tuyệt vời để thiết lập cửa hàng?

Uhm, ở giữa thành phố hoặc trung tâm thành phố.

Những nơi như thế.

Khách hàng có xu hướng đi đến những nơi gần hơn với nơi họ sống.

Theo kết luận logic này, phần trung tâm sẽ là lợi thế nhất.

Trong thị trấn còn có những nơi có mật độ dân số cao và những nơi có mật độ dân số thấp, vì vậy bạn cũng phải tính đến điều đó.

Xem xét những điều đó, ở Rhodan, thật lý tưởng để thiết lập một cửa hàng ở khu vực kinh doanh của thành phố, nơi cũng chính là trung tâm của thành phố.

Trong khu vực này....khi bạn nghĩ về một cửa hàng nào đó bạn sẽ dễ dàng tìm thấy được vị trí của nó.

Những người đầu tiên thành lập cửa hàng của họ không phải suy nghĩ về điều này quá sâu sắc.

Họ có thể xác định nơi đặt cửa hàng của mình và chỉ cần đặt nó ở vị trí lý tưởng.

Sau đó, một người trong cùng một doôngnghiệp nên làm gì khi họ mở một cửa hàng sau đó?

Nếu họ nghĩ đi đến phía bắc của thị trấn và tránh các cửa hàng gần đó, thì họ đã bị mất đi những vị khách hàng.

Đa số các khách hàng từ phía Nam có thể bị chiếm bởi cửa hàng đối thủ, nhưng hầu hết các khách hàng từ phía Bắc thì không.

Khách hàng của khu vực giữa sẽ bị chiếm bởi các cửa hàng đối thủ.

Cuối cùng, nếu bạn sẽ cạnh tranh, ngay bên cạnh cửa hàng đối thủ sẽ là địa điểm lý tưởng.

Các cửa hàng tiện lợi được thiết lập trên đường, đối diện nhau.

Các trạm xăng nằm ngay cạnh nhau vì một số lý do.

Đây là những điểm tham quan thường thấy.

Đây được gọi là Mô hình vị trí khách sạn.

Không có khái niệm về khách sạn ở thế giới này.

Tuy nhiên, cho dù học thuyết này không được làm rõ đi chăng nữa thì những người gây dựng nên các cửa hàng cũng biết ít nhiều về nó dựa trên kinh nghiệm của họ.

Cuối cùng, đây chỉ là nói về vị trí.

Nó rất bình thường khi đi tới một địa điểm nào đó xa xôi để nhận được dịch vụ tốt.

Thế giới tôn giáo này thì sao?

Nếu ai đó thực sự bị ấn tượng bởi lý tưởng của tôn giáo họ, thì họ có thể đi đến nơi xa xôi như vậy.

Tuy nhiên, đối với những người không có điều đó, họ có thể bỏ qua vị trí và chọn địa điểm thuận tiện nhất cho họ.

Đó là lý do tại sao 3 tòa nhà của ba tôn giáo đều nằm ngay cạnh nhau.

“Chào mừng quí khách.”

Khi tôi vào nhà thờ Daguza, một người đàn ông to lớn vạm vỡ mặc áo choàng linh mục đã chào đón tôi.

Nhìn vào bên trong nhà thờ, mọi người như những nhà thám hiểm và những người lính nổi bật.

Bởi vì đây là hội quán của một vị thần chiến tranh, nhiều người tôn thờ ôngấy.

Một học sinh của Học viện Cantabridge. Bạn đến từ khóa học Adventure’s Course?

“À, vâng.”

Vì tôi đang mặc đồng phục, điều đó được hiểu trong nháy mắt.

“Cậu đã tham gia vào đức tin chưa?

“Không, tôi chỉ đang xem xét”

"Vậy sao."

Ông giải thích rằng tôi có thể quan sát tự do.

Tôi nhẹ nhàng nhìn xung quanh, nhưng đó chỉ là một nhà thờ bình thường.

Chà, ở đó không có nhà thờ, nơi bạn có thể tìm thấy những nơi xa lạ chỉ từ một tour du lịch nhỏ.

Nếu có điều gì đó khiến tôi lo lắng, thì đó là có một số người đang * jii * nhìn chằm chằm vào tôi.

Các nhân viên mạnh mẽ dường như đang nhìn vào cơ thể tôi từ xa.

“Có vẻ như tôi đến không đúng chỗ rồi”

Một số người lầm bầm ở một khoảng cách mà người thường sẽ không nghe thấy.

Nhưng, tôi lại nghe rõ mồn một nhờ Evil Ears của tôi.

Bên này có gì vậy?

Khi tôi nhìn kỹ hơn, những người có mái tóc ngắn và bộ râu mặc mũ nồi cao có ở khắp mọi nơi.

Chà, chỉ từ một chuyến đi thực địa ngắn ngủi, tôi không thể tìm thấy bất kỳ địa điểm lạ nào.

Tôi không quan tâm nó lắm, và nhôngchóng rời khỏi nhà thờ phía sau tôi.

Cuối cùng tôi hướng đến hội quán Angas Faith.

Đó là tòa nhà bên cạnh 2 người kia.

“Chào mừng quí khách.”

Ngay khi tôi bước vào nhà thờ Angas, một người đàn ông trung niên đang cười tiến đến gần tôi.

“Cậu đến đây để tôn thờ, hay cậu là người mới? Ngay bây giờ, có một chiến dịch đang diễn ra....”

“Còn về tours ….?”

Theo tôi nghĩ, các tín đồ của thần kinh doanh rất mẻo lép.

Tôi ngắt lời quảng cáo của ôngấy, và nói với ôngấy công việc của tôi.

“Tất nhiên chúng tôi không bận tâm làm gì.”

"Cảm ơn cậu."

Khi tôi nhìn xung quanh, tôi thấy rất nhiều thương nhân và thợ thủ công. Đó là vì đây là nơi của thần của sản xuất và thương mại.

“Cậu có thích việc kinh doanh không?”

"Không thật sự lắm."

“Vâng, vậy cậu có muốn dùng thử dịch vụ y tế của chúng tôi không? Hội chúng tôi cung cấp dịch vụ y tế với chi phí rẻ nhất.”

"Là vậy sao."

"Vâng. Do là thần thương mại, chúng tôi nhận được nhiều sự đóng góp từ những người giàu có. Đó là lý do tại sao chúng tôi có thể giảm chi phí cho các tín đồ bình thường .”

Nhân viên đó rời đi để giải thích cho người tiếp theo bước vào nhà thờ.

“Này chàng trai, đừng để bị lừa.”

Một người theo dõi trẻ tuổi với ngoại hình xấu xí gọi tôi.

Trung tâm chính của Angas Faith nằm ở phía Bắc, Scottyard.

Còn chi nhánh tại Rhodan đây thì không được chăm chú kỹ đâu

Không phủ nhận nơi đây có dịch vụ rẻ nhất nhưng chất lượng của nó thì cũng tương xứng theo.

Quan điểm của ôngấy là, vừa xấu mà vừa ế.

“Có một cuộc chiến khốc liệt với các tín đồ ở thành phố này. Họ sẽ làm gì nếu mất quyền lực?"

“Càng ohh, thật tệ, nên họ đã gửi Hồng y từ trụ sở chính."

Đức Hồng Y là cố vấn cao nhất, người có thể cố vấn cho Giáo hoàng, người đứng đầu đức tin.

Họ không qui định phải là giáo sĩ. Miễn là họ là một tín đồ, bất cứ ai cũng có thể làm điều đó.

“Người vừa mới tới đây là cháu trai bà chị của vị vua hiện tại.”

Người đàn trỏ tay vào vị trí người đàn ông béo đang ngồi.”

Ông ta khoác lên mình những phụ kiện có vẻ đắt tiền, và những bộ vest của ông ta cũng rất xa hoa.

Ông có một cây gậy vàng với thiết kế tinh xảo trên đó.

Có lẽ, nó sẽ khó cho việc di chuyển của ông ta nếu như không có gậy.

Tôi thấy người đàn ông đó mắng nhân viên.

Họ dường như có đủ loại vấn đề.

Nghĩ vậy, tôi chuyển về Dark Temple.

**** ****

“Điều này là thật sự ư, Không thể nào.”

Người đang than phiền những điều khó chịu là Đức Hồng Y.

Ông ta quá béo đến nỗi khó nghe lời ông ta nói.

Ông ta có thể nhìn thấy một học sinh từ Học viện Cantabridge (ý là main) với ánh mắt hiềm khích, nhưng ông ta lờ đi và tiếp tục "thuyết giảng".

“Ở Rhodan, chúng ta đang có số lượng người follow ít nhất trong số tất cả.”

''Tô, Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."

Các nhân viên trong cơ sở đều cúi gằm đầu xuống.

"Tuy nhiên vì do [2 năm ràng buộc] mà bây giờ rất khó để thu hút mọi người. Bây giờ có rất nhiều người đang không theo bất kì tín ngưỡng nào cả. "

"Fu Fuu. Ta đã bị điều đi tới tận nơi này chỉ vì vài cái "ghế ngồi kì quặc" "

Nicholas muốn đạt được vài thành tích.

Ông ta nghĩ rằng các vấn đề trong nước, ngoại giao và thành tựu chiến tranh sẽ là một bước an toàn để đạt được nó.

Tuy nhiên, không cần phải nói thành tích trong chiến tranh là một điều rất xa vời.

Ông ta không hề có khả năng nào và ngay từ đầu Scottyard đã tăng cường lực lượng vũ trang rất mạnh.

Mặt khác, các vấn đề trong nước cực ổn định, và không có gì có thể tạo ra ảnh hưởng ngay lập tức.

Tuy nhiên việc ngoại giao vừa mới thất bại.

Vậy những gì còn lại là?

Đó sẽ là tôn giáo. Đừng "chơi" với tôn giáo.

Các cuộc chiến xung đột tôn giáo thì không ít đâu.

''Ta sẽ nhuộm thành phố này bằng ánh sáng soi sáng của Angas Faith. Ông anh họ của ta vừa mới thất bại, vậy nên đây là cơ hội dành cho ta để tỏa sáng."

"Uwha, vâng vâng.... "

Ông ấy đang làm gì, và ông ấy đang nói về cái gì cơ chứ?

Các nhân viên không thể hiểu được, và chỉ đưa ra một câu trả lời mơ hồ.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Đọc về sau không hiểu đang nói cái gì đang ở trụ sở tôn giáo nào không hiểu đang nói với ai và éo biết dịch kiểu j mà đọc không khác gì raw dùng gg dịch luôn
Xem thêm
Chà cũng khá ảo khi truyện ko bị trảm nhỉ
Xem thêm
Không trảm truyện tuổi đời trên 3 năm từ lâu rồi bạn nhé
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
TRANS
Khó hiểu quá :(
Thanks~
Xem thêm
Khó hiểu vl~
Xem thêm
Chương này méo hiểu j cả
Xem thêm