Evil God Rasubosu no mukō...
Amane Noir Gochou ; Gotyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4

Chương 106: Ơ đây cũng là một cuộc hẹn hò ư ?

11 Bình luận - Độ dài: 1,695 từ - Cập nhật:

Translator: FireFox

Editor: FireFox

***

Hôm nay là ngày tôi đi với Jamie.

Vì những người khác bận rộn với việc chuẩn bị lễ hội trường, chúng tôi quyết định ra ngoài vì chúng tôi đang rảnh.

Hơn nữa, vì Jamie không thể mất nhiều thời gian như vậy, chúng tôi quyết định làm điều đó.

Nơi gặp gỡ là lâu đài hoàng gia Briton Kingdom, Wolic.

Tôi đã không hiểu tại sao chúng ta lại gặp nhau ở đó, nhưng tôi đã đi đến lâu đài.

Tôi có thể dịch chuyển vào bên trong lâu đài nếu tôi muốn.

Tuy nhiên, điều đó thật thô lỗ, vì vậy tôi đã kiềm chế bản thân.

Ngay từ đầu nếu có ai đó đột nhiên dịch chuyển đến nơi nhà vua và khu vực quan trọng quốc gia thì mấy cái tường bảo mật không là gì cả.

Vậy nên, việc thi triển phép thuật phủ lên toàn bộ lâu đài để niêm ấn nó khỏi các phép dịch chuyển là chuyện bình thường.

Tất nhiên là phép thuật phủ không hề đơn giản và nó thì tốn rất nhiều mana để bao phủ toàn bộ lâu đài.

Do đó, trường hợp họ chỉ phủ một phần của lâu đài không hiếm.

Không phải toàn bộ lâu đài Wolic được bao phủ, nên có một vài nơi mà ta có thể dịch chuyển tới được.

Chà, ngay từ đầu thì dăm ba cái phép thuật niêm ấn này không có tác dụng tí nào đối với loại phép cao cấp của evil gods,nên tôi có thể dịch chuyển tới bất cứ nơi nào tôi muốn.

Tôi chuyển đến trước lâu đài, và đi bộ đến cổng lâu đài.

Khi tôi nói vài tiếng với họ, người gác cổng dễ dàng cho tôi vào.

Khi tôi đến địa điểm họp, những người lính vô danh bảo tôi đợi, và hướng dẫn tôi.

Nơi tôi được hướng dẫn đến là sân tập huấn lính.

Ở giữa, nơi Jamie đang đứng, che thân bằng áo choàng.

Không có ai khác, và xung quanh được giữ kín.

“”Này, chúng ta làm gì giờ đây?”

Đó là điều đầu tiên tôi nói.

“Đây sẽ là một cuộc he...à không,một cuộc luyện tập đặc biệt phải không?”

Jamie trả lời.

“Cho tới bây giờ thì chúng tôi đã đi đến vài thành phố mà chỉ là hai người đi.”

Ngay từ đầu thì đây là cuộc luyện tập dành cho tôi.

Hai chúng tôi dành thời gian cho nhau trong một tình huống khác nhau.

“Yeah, nó không phù hợp với tớ. Đó là tại sao nên như thế này.”

Jamie sẵn sàng chiếc rìu của cô ấy, Ragnarok

“Theo tớ nhớ thì chúng ta đã chiến đấu lần trước rồi mà.”

“Khi cậu chiến đấu với phụ nữ thì cơ thể cậu sẽ không nhúc nhích được một inch đúng không?”

“Đó là quá khứ rồi, giờ thời thế đã đổi thay.”

“Hmm,thế à. Vậy thế này thì sao?”

Jamie nói vậy, nhưng cô ấy không hề di chuyển.

Tôi nghiêng đầu.

“Không nhưng, cái b*í*p gì đang xảy ra vậy...”

Jamie lẩm bẩm với giọng nhỏ.

“Eei Eei! Tớ sẽ làm điều ấy ngay và luôn bây giờ!"

Cô ấy lưỡng lự một lúc, và sau khi trấn tĩnh lại thì, Jamie *bashu!* cởi áo choàng của cô ấy ra.

Một cách tự nhiên, cô ấy mặc vào bộ áo giáp của mình.

“m n <Cái mô gì ...gì vậy?”

Tâm trí tôi trống rỗng.

“Có sơ hở!”

Jamie đến tấn công tôi và vung Ragnarok.

“Guwaaaaaaa!”

Cơ thể tôi bị xé toạc, và máu tươi của tôi bắn đầy lên.

“Holy Crappp. Liệu tớ có làm cậu đau ở đâu không? Tớ nghe cậu rất mạnh mẽ nên cậu sẽ okay chứ.”

Không có gì, không có bất cứ vấn đề gì và tôi vẫn ổn vẫn đang sống sờ sờ đây.

Vấn đề là ở một nơi khác.

“なmぁdろそのヴぉーzわy!Bộ giáp kì lạ đó là sao vậy?”

Tôi đứng dậy và hỏi.

Jamie đang mặc bộ giáp mà không thể nào không giống mấy bộ hentai hơn.

Hay đúng hơn là nó không khác gì đồ bơi 1 mảnh.

“Tớ không hiểu cậu đang hỏi gì, nhưng hình như là về bộ giáp này đúng không?”

Tôi gật đầu với Jamie.

“Bộ dụng cụ bảo vệ đặc biệt, bộ giáp bikini.”

Jamie tỏ thái độ mà không thể biết được cô ấy đang tự hào hay xấu hổ nữa.

--Giáp Bikini...

Áo giáp ngoài chức năng đặc biệt thiêu đốt mắt kẻ thù thì chả còn gì.

Nó hầu như không bảo vệ được bất cứ điều gì.

Trong một trò chơi, [Armor Armor: Defensive Power 60] hoặc thứ gì đó sẽ được viết.

Trong tình huống đó thì cũng không cần quan tâm đến việc nó viết gì, vì nó chỉ đơn thuần là game.

Tuy nhiên, thực tế lại khác.

Ngay từ đầu thì không có bất kì sự bảo vệ nào đối với các phần bị hở.

Hay nói cách khác nếu nó che phủ toàn bộ cơ thể thì bộ giáp sẽ rất nặng.

Do đó, bao nhiêu phần cơ thể của một người đang che phủ còn tủy thuộc vào từng người.

Tuy nhiên, thì hiếm có đứa ngốc nào sẽ để lộ toàn bộ thân thể nhiều như thế này.

Do đó, nó sẽ không thường được bán, và bạn sẽ khó có thể đụng tay vào nó nếu không có sự tùy chỉnh riêng cho nó.

“Đây là cách dễ dàng nhất để di chuyển. Cũng không đến nổi quá tệ.”

Jaime đang gật gù một mình, nhưng cô ấy có nên ngưng mặc bộ giáp sặc xy này và thay vào đó là bộ quần áo thường không?

Trong thế giới này, con người ta được bảo vệ bằng ‘kis’ của họ.

Jinki, Ninki, Maki, và Jaki là một số ví dụ.

Nó có ảnh hưởng mạnh mẽ đến độ phòng thủ.

Điều đó được củng cố thông qua các hiệu ứng của các kỹ năng, rào cản, ma thuật và các vật phẩm đặc biệt.

Do đó, tầm quan trọng của độ cứng vật lý của áo giáp là rất cao.

Tất nhiên, không có nghi ngờ gì về việc có độ cứng cao là tốt hơn.

Đối với những shielder người hay nhận các đòn tấn công của kẻ thù, áo giáp kim loại là an toàn nhất.

“Chúng ta sẽ làm thêm một lần nữa nhé!”

“Gieeeaaaa!”

Cả tinh thần tôi bị phân tán, và rào cản của tôi không được kích hoạt.

Và tôi cũng không tỏa ra bất kì Jaki.

Do đó tôi đã bị tàn sát bởi Ragnarok và nhận kha khá vết thương.

Vì Sức sống của tôi ở một cái tầm, nên tôi sẽ không thể nào chết được và sẽ hồi phục lại ngay lập tức.

“Sei.”

Tôi trốn sự truy đuổi của Jamie.

“Öro?”

Jamie nói với giọng cuồng loạn.

Cô ấy hẳn sẽ không thấy tôi trốn.

“Fuu.”

Bình tĩnh nào. Tôi đã từng thấy cô ấy mặc cả đồ bơi trước kia rồi mà. Thế méo nào đồ bơi với đồ lót lại khác nhau được?

Không thể nào tôi bị phân tâm chỉ ở cái mức này được.

“Cậu phải làm quen với điều này chứ....?”

“Yeah.”

“Sau tất cả thì nếu tôi mặc thứ gì đó như thế này thì hiệu ứng sẽ nhẹ đi.”

Bằng cách nào đó, cô ấy đột nhiên cảm thấy hụt hẫng.

“Không nó có hiệu quả lúc đầu ấy chứ.”

“Nhưng cậu đã vượt qua nó ngay lập tức mà.”

“Thế cậu không khen cho sự tiến bộ của tớ ne.”

“Không nhưng mà vẫn....”

Bằng cách nào đó cô bắt đầu do dự.

Không thể tránh được.

“Jamie, cậu có body rất đẹp đấy.”

“Hoe, Hể”

Không quen với việc được khen, mặt Jamie bừng đỏ.

Cô ấy lớn và cơ bắp, nhưng cô ấy đúng là có vòng một chuẩn của phụ nữ.

Ngực và mông của cô ấy cỡ hoa hậu Victoria Secret, và khuôn mặt của cô ấy cũng cân đối tốt.

“Jamie, tớ nghĩ cậu đủ hấp dẫn rồi.”

Theo lời tôi, Jamie đã mở và ngậm miệng nhiều lần, và những lời nói không thành tiếng vang ra.

“Cậu có sơ hở.”

Tôi tóm lấy Jamie và ném cô ấy đi.

Ngoài ra, tôi còn lấy vũ khí của cô ấy.

Không có vũ khí này, sẽ không có chuyện cô ấy sẽ thắng được.

“Owowow.”

Theo như tôi nghĩ, cậu không thể sống mà thiếu nó được.

“Đ,Để bị lừa bởi một mánh chicken như thế này. Tôi đã làm gì vậy tôi ơi.?”

“Không,không tớ thề là những lời nói của tớ ngoài sai ra thì không còn gì hết.”

“Niaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Mặt Jamie lại đỏ lựng, cô ấy bắt đầu hoảng loạn.

Đây là niềm vui theo một cách nào đó.

"Hai cậu đang làm gì đấy……?"

Một người phụ nữ đang lặng lẽ nhìn từ xa lẩm bẩm.

Nếu tôi là một con người, sẽ không có cách nào tôi nghe thấy điều đó, nhưng Evil Ears của tôi đã giúp tôi nghe được.

Đó là Fiona Spencer, người hùng.

Những hành động của Jamie có lẽ là một gợi ý từ Fiona.

Chà, cô ấy là một học sinh cuối cấp từ học viện, và Jamie dường như cũng tôn trọng cô ấy.

Có lẽ đó là tự nhiên khi Jamie chọn cô ấy để làm người tư vấn.

Tuy nhiên thì cô ấy vẫn là gái tở rinh và không có trải nghiệm lãng mạn nào cả, cộng thêm việc cô ấy khá điên rồ nữa.

Jamie rõ ràng đã chọn sai người để học theo.

Tôi trêu chọc Jamie một lúc.

Tôi không biết đây có phải là cuộc luyện tập hay không.

Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn, đó là tôi đang tận hưởng nó.

Note nhẹ: Chap này mình thức tận 12h để làm xong, thấy ok thì cmt nhiệt tình cho mik vs @@

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

tốt hơn chap trc hẳn
Xem thêm
Cũng tốt hơn mấy chap TRC rồi
Xem thêm
Khát khao có ảnh minh họa ghê
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Nhất chú r
Xem thêm
Còn nhân cơ hội thả thính nữa cơ :v
Xem thêm
TRANS
Thanks~
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Giáp bikini :(
Xem thêm