Evil God Rasubosu no mukō...
Amane Noir Gochou ; Gotyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4

Chương 102: Justin Faith

6 Bình luận - Độ dài: 1,302 từ - Cập nhật:

Translator: FireFox

Editor: FireFox

***

Cứ như thế, cơn náo động của Evil Fever kết thúc, nhưng không phải ai cũng đều hồi phục với phép thuật cả.

Mặc dù lượng người không nhận được sự chữa trị đàng hoàng không nhiều nhưng vẫn là có.

Có những người sống một mình và họ đã chịu đựng được lúc đầu, nhưng càng về sau thì tệ hơn và họ không thể di chuyển.

Đối với những người đó thì phía Daguza, Bridget, và Angas đã không thể làm được bất cứ điều gì.

Cũng bởi lẽ ba tôn giáo chính này không còn nhiều thời gian.

Nếu họ bị bỏ rơi không được chữa trị thì điều đó sẽ đe dọa tới mạng sống của chính họ.

Tuy nhiên thì có một nhóm người nào đó đã dang tay ra với họ.

Những người bí ẩn đó đã đưa cho họ những tấm bùa hộ mệnh.

Khi họ sử dụng lá bùa hộ mệnh đó thì ngay lập tức cơn sốt thuyên giảm.

Nhưng những người bị bệnh đó không thể nhìn thấy được mặt ân nhân của họ.

Tuy nhiên, trên tấm bùa có một logo và dòng chữ chưa từng thấy bao giờ.

--Justin Cult, đại loại vậy được viết lên.

“Công việc truyền giáo thất bại thảm hại.”

Adrigori nói với một vẻ mặt nghiêm túc.

Phía dưới lòng đất của ngôi đền Rhodan, nơi thủ lĩnh các quân đoàn đang tụ họp.

Theo như kế hoạch ban đầu thì họ lẽ ra phải phân phát những tấm bùa hộ mệnh và làm nổi bật cho Justin Cult.

Nhưng vì Ashtal đã thay đổi kế hoạch và giải phép nên cơn đại dịch đã không phát triển thêm.

Hiện tại thì họ đã phân phối nó tới những người dường như vẫn còn triệu chứng để không bị chú ý nhưng số lượng những người ấy thì không nhiều.

“Ashtal-sama đã thay đổi ý của ngài, điều đó là không thể trách được.”

Jeko không thể hiện sự quan tâm tới nó chút nào.

“Mặc dù vậy thì đây vẫn là cái kết mà chúng ta mong đợi.”

Julius nói với vẻ mặt không quan tâm.

“Ashtal-sama đã từng là một con người được tái sinh ở thế giới này nên cũng không thể trách được ngài ấy mềm lòng trước loài người.”

“Chúng ta cũng đã bị ảnh hưởng bởi điều đó.”

Adrigori gật đầu.

“Thật vậy sao? Tôi không bận tâm lắm cho dù có bao nhiều người chết đi chăng nữa.”

Jeko làm một khuôn mặt tò mò.

“Thế cậu cũng sẽ ổn nếu như những học sinh của học viện Cantabridge chệt ư ?”

“Người quen của tôi thì khác. Chà, trừ số người quen của tôi ra, thì đám còn lại chết tiếp cũng được.”

“.....Lối suy nghĩ về người quen đó thì khác, nó đã bị ảnh hưởng bởi Ashtal-sama. Chúng ta là evil gods.”

Adrigori kiên quyết chịu đựng trước sự khiêu khích ngày thường của Jeko.

“Điều này sẽ làm nên một cuộc tranh luận, ‘Evil gods là ai và chúng ta thật sự cần phải làm cái gì?”

Gareth suy ngẫm nghiêm túc.

"Thật là ngu xuẩn. Thật khó chịu nếu những gì chúng ta sẽ làm đã được quyết định trước khi sinh.”

Không quan tâm, Jeko cắt ngang cuộc trò chuyện.

“Không hơn gì so với loài quỷ, mọi thứ đều đã được an bài trước khi sinh. Điều này là không cần bàn cãi nhiều.OK?”

Từ lúc chúng sinh ra, quỷ có lòng căm thù mạnh mẽ đối với con người.

Không có ngoại lệ.

Điều đó ảnh hưởng nhiều đến hành vi của chúng.

Nếu Jeko là một con quỷ, anh ta đã ngừng suy nghĩ về điều này.

Ngoài việc đó không là một giả định vui thì nó đúng là một nỗi đau khó chịu.

“Ngược lại thì, cậu có thể nói rằng chúng có một nhiệm vụ rõ ràng. Điều đó không phải là điều đáng mừng ư?”

Julius có đôi mắt xa xăm.

“Thật vậy, quả thật là buồn chán nếu như sống mà không có mục đích hay tuổi thọ.”

Jeko gật đầu.

“Tất nhiên rồi , gần đây tôi đã giết thời gian bằng cách tận hưởng những thư mà tôi trân trọng.”

“À ồ, đó là bởi vì cậu đang sống cuộc sống học đường.”

Adrigori dường như phật ý.

Ai sẽ hỗ trợ chủ nhân của họ nếu như việc cậu ta đã đến trường nhờ quyết định qua xổ số.

Anh thua rồi.

“Mặc dù vậy, tôi chỉ là một người gác cổng.”

“Những học sinh thậm chí sẽ không bao giờ mơ thấy người gác cổng của họ sẽ là một evil god.”

Morgon mỉm cười với một biểu hiện đáng ngờ.

Cậu ta đã lẻn vào như thể một điệp viên 007.

Tuy nhiên thì ngoài việc bị càu nhàu bởi ban giám vụ thì cậu ta chưa làm điều gì gây phiền toái cả. 

Jeko với tư cách là một người gác cổng cũng không đến nổi tệ.

“Ngay từ đầu thì người ta cũng đã không hề biết rằng evil gods có tồn tại.”

Adrigori vặn lại với khuôn mặt nghiêm túc.

“Chúng ta không thể đi như thể cậu ấy đang có niềm vui ư ?”

Gareth kết thúc cuộc thảo luận.

“Chúng ta có nhiệm vụ là phục vụ Ashtal-sama. Vậy là đủ rồi.”

Adrigori đồng ý.

“Có ý nghĩa gì khi gọi một vị thần xấu xa từ một thế giới khác? Hơn thế nữa đó từng là một con người?”

Morgon nêu lên nghi ngờ của mình.

“Một vị thần của một thế giới khác đã làm điều đó. Thật khó khăn khi họ chọn ai đó từ một thế giới khác.”

Adrigori trả lời.

“Rốt cuộc cũng không hề có vị thần nào trên thế giới này.”

Jeko tuyên bố.

“Điều đó cũng phải. Well, một vị thần không hề xuất hiện trong 1000 năm ngay cả khi loài người đối mặt với nguy hiểm thì cũng không khác gì không tồn tại.”

“Gohon.”

Gareth hắng giọng.

Điều đó có nghĩa là để trở lại chủ đề.

“Dù sao đi nữa, mặc dù chỉ với một vài người, chúng ta đã làm một số công việc truyền giáo.”

“Chúng ta sẽ lan ra dần dần.”

Istim đã tiếp cận ở đây.

Ông ấy hẳn đã được chỉ đạo xây dựng.

Nhà nguyện sẽ sớm được sử dụng.

"Cám ơn về công việc của cậu."

Julius cảm ơn anh vì sự phấn đấu của anh.

Ngày hôm nay cũng vậy, mọi người sẽ cảm thấy giống như tôn thờ một vị thần tồn tại trên một vị thần đó.

”Mặc dù vậy, chúng ta có thể nói về những vị thần đó.”

Julius mỉm cười cay đắng.

Nói về Evil God là một điều cấm kỵ

Một ngày nào đó họ sẽ biết về chúng ta.

Adrigori trả lời nghiêm túc.

“Dù sao đi nữa, chúng ta đã trở thành tín đồ của Justin Cult, vì vậy hãy để mỗi người làm một số công việc truyền giáo một cách độc lập.”

Mọi người gật đầu với những lời của Julius.

“Đừng có làm lố quá và gây ra hỗn loạn đấy. Đặc biệt là Jeko.”

“Trong số chúng ta, tôi là người quen thuộc với thành phố nhất. Tôi sẽ không mắc phải sai lầm như thế đâu.”

Jeko tự tin bác bẻ Adrigori.

Adrigori nhìn anh khó chịu, nhưng Jeko đã không chú ý đến.

Như thế này, Justin Cult bắt đầu các hoạt động chân chính.

Tạm thời, mọi người sẽ không hề biết được cuộc náo loạn này là do tôn giáo này gây ra.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
TRANS
Thanks~
Xem thêm
Gấu Justin là ai
Xem thêm
Justin là cái tôn giáo mà tụi này đang bí mật làm chứ ko phải là người
Xem thêm
Đọc xong hỏi =))
Xem thêm