• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Tập 1: Bị đuổi khỏi tổ đội anh hùng, tôi nhắm đến một cuộc sống nhàn nhã ở vùng biên cương

Chương 44: Anh hùng Ruti và con quỷ hợp đồng

33 Bình luận - Độ dài: 3,629 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Tại vùng ngoại ô tận cùng phía Bắc ở khu vực trung tâm của Zoltan.

Dinh thự của đại tướng William được xây dựng ở đây, những doanh trại và chuồng ngựa cho 40 kị binh đều dưới quyền chỉ huy của ông, và cả nhà tù của Zoltan cũng nằm ở đây nữa.

Mặc dù có một phòng thẩm vấn trong trụ sở vệ binh nhưng đó chỉ là một nơi để tạm giữ những kẻ tình nghi sau khi bị bắt.

Mặc dù việc tố tụng vẫn còn đang diễn ra, nhưng có một quy ước là khi những kẻ tình nghi đã được xác định là tội phạm thì chúng sẽ bị giam trong nhà tù.

Albert, Big Hawk và những kẻ đồng lõa đang bị giam giữ ở đây.

Nhà tù ở Zoltan được dùng để giam giữ bọn tội phạm và mọi việc diễn ra ở đây đều phải thông qua sự chỉ đạo của William...tuy nhiên trong thực tế, William đã ném toàn bộ trách nhiệm đó cho cấp dưới của mình để ông ta không phải dính dáng gì đến việc đó nhưng…những tên tội phạm sẽ bị đưa vào những nhóm đi khai phá những vùng đất hoang hoặc bị đánh đập và thuần phục tới mức có thể được sử dụng làm dân quân.

Tuy vậy, nhà tù cũng không đủ khả năng chi trả chi phí thức ăn cho phần lớn tội phạm, nên hầu hết tội phạm đều bị bán đi và trở thành nô lệ hình sự.

Những tội phạm duy nhất được ở lại đây là những kẻ có tài sản kếch xù hoặc những cá nhân mà cấp dưới của Wiliam đã xác định chúng là những chiến binh mạnh mẽ, nên nếu bán đi thì sẽ thật lãng phí.

“Oi, Big Hawk.” (Quản ngục)

Giọng nói của một tên quản ngục đang giắt một cây dùi cui bên hông mình vang lên trong nhà tù.

Tên quản ngục cảm thấy khó chịu với cái cảnh tượng trước mặt hắn, Big Hawk đang ngồi bắt chéo chân trong một tư thế trơ tráo.

“Tới giờ thẩm vấn rồi.” (Quản ngục)

“Theo lịch thì hôm nay làm gì có giờ thẩm vấn nào đâu?” (Big Hawk)

“Đã có một sự thay đổi trong lịch.” (Quản ngục)

“Vì trường hợp gì?” (Big Hawk)

“Một tên khốn như ngươi thì không cần biết. Mau ra ngoài đi.” (Quản ngục)

Tên quản ngục rút cây dùi cui đang ở bên hông ra và cầm trong tay mình.

Big Hawk ngoan ngoãn dùng hết sức để nhấc cái cơ thể đồ sộ của hắn lên.

____________________________________________________________

Big Hawk bị còng tay lại cùng với những cái vòng đeo vào ngón tay mình, những cái vòng đó là một biện pháp để ngăn hắn sử dụng ma pháp và võ thuật, sau đó hắn bị bắt ngồi vào trong phòng thẩm vấn vốn được ngăn cách với bên ngoài bằng những cánh cửa thép chắc chắn.

Nếu muốn sử dụng ma pháp hoặc những kỹ thuật trong võ thuật thì cần phải thực hiện một chuỗi những động tác cụ thể.

Những cái vòng đeo vào ngón tay đó có khả năng ngăn chặn được những thao tác như vậy.

Mặc dù có khá nhiều kỹ năng có thể đối phó được với những hoàn cảnh như thế, nhưng cần phải có những ma đạo cụ để ngăn chặn những kỹ năng đó.

Nhưng tình trạng hiện giờ của nhà tù Zoltan còn không đủ khả năng để chi trả một cái còng tay có giá trị lên đến vài ngàn Peryl nữa.

“Vẫn chưa tới sao?” (Big Hawk)

“Câm miệng và ngừng than thở đi.” (Quản ngục)

“Ngay cả ngươi cũng mất thời gian nữa mà. Đáng ra ngươi nên dẫn ta tới đây khi bên kia đã có mặt trước rồi.” (Big Hawk)

Tên quản ngục thở dài.

Hắn ta được nghe là người đàn ông này đã phạm một tội rất nghiêm trọng.

Bồi thẩm đoàn có thể sẽ phán xét tên này án tử hình. Người ta tin rằng hội đạo tặc có thể sẽ can thiệp vào chuyện này nhưng rốt cuộc chúng lại không làm thế.

Thay vào đó, có vẻ như là hội đạo tặc còn cảm thấy nhẹ nhõm vì đã loại bỏ được một kẻ phiền toái.

Big Hawk đã nâng thứ hạng của mình lên bằng cách lạm dụng quyền lực và còn là một kẻ ngoại đạo đi ngược lại với nguyên tắc sống ở Zoltan này. Hắn ta thậm chí còn bị đồng bọn của mình xa lánh.

Tên quản ngục thắc mắc không biết liệu người đàn ông này có thể giữ cái vẻ kiêu căng đó đến bao lâu nữa đây…và một khi Big Hawk nhận ra rằng không ai có thể cứu được hắn và làm loạn lên thì tên quản ngục sẽ phải chế ngự cái thân hình to béo đó.

Nghĩ như thế, tên quản ngục muốn đợi đến cái lúc được thấy vẻ kiêu căng trên khuôn mặt của Big Hawk biến mất nhưng khi nghĩ đến mặt trái của chuyện đó, hắn trở nên chán nản khi nghĩ đến cái cảnh phải chật vật kiềm chế Big Hawk.

Chiếc vòng trên cánh cửa thép bị đập mạnh và phát ra một âm thanh khá to.

“Tình hình bên này vẫn ổn.” (Quản ngục)

Người quản ngục đáp lại.

Đây là một thủ tục để đề phòng những tình huống mở cửa ra khi mà tên tội phạm ở phía bên kia đã thoát khỏi sự kiềm chế.

Sau khi tra chìa khóa vào, một tiếng cạch vang lên và cánh cửa mở ra.

Có hai người bước vào trong phòng. Một người là quản ngục. Người còn lại là…

“Liệu hai người có thể đợi ở bên ngoài được không? Tôi muốn nói chuyện với hắn ta một mình.” (Byuui)

“Chúng tôi không thể để anh làm vậy được.” (Quản ngục)

“Tôi có giấy phép ủy quyền.” (Byuui)

“…Tôi hiểu rồi. Nếu xong việc thì cứ gọi chúng tôi.” (Quản ngục)

Sau khi chàng trai đó nói với họ như vậy, hai người quản ngục ra ngoài và khóa cửa lại.

Chàng trai trẻ…mạo hiểm giả Byuui đối mặt với Big Hawk và mỉm cười.

“Chào Beriel.” (Byuui)

Khuôn mặt bình tĩnh của Big Hawk bỗng nhiên biến dạng vì ngạc nhiên.

Beriel chính là cái tên chủng tộc của con quỷ hợp đồng, tên thật của hắn.

Về cơ bản, tên thật của một con quỷ vốn xuất phát từ bản chất chủng tộc của chúng, đó không phải là một điều đơn giản giống như cách mà con người hay người elf tự đặt tên cho mình. Đây là một thực tế phổ biến giữa những con quỷ với nhau, vốn chỉ sử dụng tên thật của chúng với những con quỷ cùng chủng tộc và không bao giờ tiết lộ với những con quỷ thuộc chủng tộc khác.

“Đừng ngạc nhiên như vậy chứ. Ta đã từng ăn những con quỷ hợp đồng trong quá khứ. Nên bọn ta gần như biết hết tên thật của mọi con quỷ.” (Byuui)

“Ng-ngươi, tại sao ngươi lại ở đây!?” (Big Hawk)

“Ta thấy mừng vì Red đã đối phó với ngươi trước khi ta làm chuyện đó. Nếu như ta tiết lộ danh tính thật sự của ngươi ngay lúc đó thì đúng là một hành động không khôn ngoan cho lắm.” (Byuui)

“A…!” (Big Hawk)

Byuui…Shisandan chụp vào cổ của con quỷ hợp đồng để khiến nó im lặng trước khi nó kịp la lên tên thật của hắn.

“Các ngươi đã hành động mà không hề nghĩ đến hậu quả. Ngươi thậm chí còn dùng tới cả ‘gia hộ ác quỷ’. Các ngươi sẽ làm gì nếu như lũ con người nhận ra được rằng thứ thuốc đó thật sự không cần tới trái tim của những con quỷ? Đó là một loại thuốc có thể giải phóng sức mạnh tiềm ẩn thực sự đang nằm bên trong con người. Mặc dù những vị thần cũng cấm việc đó.” (Byuui)

“Đ…để tiêu diệt lũ ngoại đạo các ngươi…những vị thần sẽ tha thứ cho tội lỗi của ta.” (Big Hawk)

“Một ác linh điều khiển tội lỗi của con người lại phạm một tội lỗi sao. Thật thú vị.” (Byuui)

Trên khuôn mặt của con quỷ hợp đồng bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi.

‘Chết tiệt, tên này biết cách để giết mình cho dù mình đang trốn ở bên trong….!’. Con quỷ hợp đồng thầm nghĩ.

Đây không còn là một tình huống khiến hắn phải bận tâm tới việc gia hộ của mình bị giảm đi một vài cấp nữa.

“I…Inmanu! Hủy bỏ hợp đồng của ta với Big Hawk!” (Big Hawk)

Con quỷ hợp đồng rít lên bằng một giọng khàn khàn mặc dù cổ họng của nó đang bị bóp chặt.

Một bản hợp đồng xuất hiện giữa không trung. Sau đó một âm thanh vang lên và bản hợp đồng bị vỡ tan ra.

“Oops.” (Byuui)

Ma lực tập trung xung quanh con quỷ hợp đồng và tạo thành một lốc xoáy.

Shisandan lùi lại một chút để thoát khỏi tầm ảnh hưởng của cơn lốc xoáy.

“Chiiiiiiii!!!!” (Quỷ hợp đồng)

Hình dạng thật sự của con quỷ hợp đồng hiện ra, nó có một khuôn mặt giống như con người nhưng lại có sừng và một đôi chân dê.

Con quỷ xua đi những ngọn lửa xung quanh mình và ngay lập tức chạy về phía cánh cửa.

“Chuyện gì đang xảy ra thế!?” (Quản ngục)

Người quản ngục đang ở phía bên kia cánh cửa hét lên khi nghe thấy có âm thanh ồn ào bên trong căn phòng…nhưng thật xui xẻo cho anh ta.

Con quỷ sử dụng sức mạnh phi thường của nó để đâm vào cánh cửa.

Cánh cửa thép bị biến dạng và văng đi vì không thể chịu được lực tác động.

Người quản ngục đang đứng ngay trước cánh cửa thép bị hất văng đi cùng với nó ra xa vài mét, sau đó cả người anh ta bị cánh cửa đè lên.

Phần xương cổ của người quản ngục bị vỡ nát do lực va chạm và anh ta chết ngay lập tức.

Tuy nhiên, vì sự việc diễn ra quá đột ngột nên anh ta cũng không hề cảm thấy sợ hãi hay đau đớn, nên có lẽ đó cũng là một cái chết nhẹ nhàng.

Con quỷ chạy ra ngoài căn phòng và rống lên.

Những quản ngục đã được huấn luyện để đối phó với những trường hợp vượt ngục, nhưng khi đứng trước một con quỷ cấp cao đang chạy trốn, thì họ trở nên bối rối và không thể nghĩ được gì trong đầu.

Không ai có thể ngăn cản con quỷ nhưng nó lại không chạy ra bên ngoài.

Con quỷ đang hướng tới một phòng giam khác.

“Albert!” (Quỷ hợp đồng)

Nghe thấy có kẻ gọi tên mình, một người đàn ông có cánh tay phải bị quấn trong băng với mái tóc rối bù và đôi mắt thẫn thờ ngẩng đầu lên nhìn con quỷ qua khe hở.

“Albert! Mau lập ra một điều ước mới với ta! Ta sẽ giúp ngươi rời khỏi đây và tới chỗ các anh hùng!” (Quỷ hợp đồng)

“…Ta không quan tâm nữa.” (Albert)

“Không! Ngươi đã thề là sẽ cống hiến cả đời mình để tiêu diệt quỷ vương mà! Bản hợp đồng sẽ không cho phép ngươi mục rữa ở một nơi như thế này! Giờ thì, mau ước đi!” (Quỷ hợp đồng)

Đây là lý do mà con quỷ hợp đồng lại bình tĩnh như vậy.

Cho dù hợp đồng ban đầu không hề yêu cầu Albert phải tận tâm với chuyện đó, nhưng nếu không còn cách nào khác để tiêu diệt quỷ vương, thì Albert cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc cam kết linh hồn của mình vào bản hợp đồng.

Linh hồn của Albert tốt hơn rất nhiều nếu so với linh hồn của Big Hawk.

Mặc dù hình phạt cho việc phá vỡ hợp đồng khá lớn, nhưng con quỷ hợp đồng đã tính toán rằng nó có thể bù đắp được hầu hết những gì mà mình đã mất bằng cách này.

“…Được rồi, cứ làm như ngươi muốn đi.” (Albert)

Albert cảm thấy có một cảm giác cưỡng chế bản thân mình và anh ta gật đầu thay vì chống lại nó.

“Tốt lắm! I...Inmanu! Hãy ký hợp đồng với Albert ngay tại đây!” (Quỷ hợp đồng)

Bình thường thì việc này cần phải trải qua khá nhiều thủ tục khác nhau để đảm bảo không có một kẽ hở nào trong hợp đồng, nhưng hiện tại nó không có thời gian để làm như vậy.

Nó cần phải trốn thoát ra khỏi đây ngay lập tức.

Con quỷ hợp đồng phải đưa những thông tin về chuyện đã xảy ra ở Zoltan có liên quan đến ‘gia hộ ác quỷ’ cho quân kháng chiến.

Ma pháp hợp đồng được kích hoạt mặc dù nó vẫn chưa hoàn thiện, khiến cho một bản hợp đồng, một cây bút và một con dao hiện ra.

“Nhanh lên nào!” (Quỷ hợp đồng)

Con quỷ hợp đồng hối thúc Albert nhưng anh ta chỉ từ từ nhặt cây bút lên, điền tên của mình vào, và cầm lấy con dao trước khi anh ta…

“Dùng tay trái của ta có được không?” (Albert)

“Được mà, nhanh lên nào!” (Quỷ hợp đồng)

Albert ép ngón tay cái của bàn tay trái vào con dao đang nằm dưới đất, tạo ra một vết cắt nhỏ và ấn ngón tay cái đó vào trong bản hợp đồng.

“Bản hợp đồng đã được ký kết xong! Để trả cho điều ước đó! Linh hồn ngươi sẽ là của ta!” (Quỷ hợp đồng)

Con quỷ hợp đồng đã làm được! Nó cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Nhưng tại sao nó lại có thể làm được việc này chứ?

Mặc dù từ nãy đến giờ cũng đã có đủ thời gian để tên đó có thể bắt kịp được nó.

Con quỷ cảm thấy có gì đó đáng ngờ, nhưng ma lực từ bản hợp đồng đã tạo ra một cơn lốc và ngay sau đó, căn phòng giam hoàn toàn trống rỗng.

____________________________________________________________

Byuui đứng trước cửa phòng giam nhìn vào bên trong và vui vẻ mỉm cười.

“Mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp.” (Byuui)

Việc tiết lộ danh tính thật sự của mình là một con quỷ Asura chính là điều phiền toái nhất đối với hắn.

Tất nhiên, bình thường thì chẳng có ai tin điều đó cả, mọi người sẽ chỉ xem những lời vớ vẩn của một tên tội phạm đó như là trò cười mà thôi.

Tuy nhiên, ở trong thị trấn này, có một người chắc chắn sẽ biết được sự thật chỉ từ những lời đó.

Shisandan thừa biết việc đó sẽ khiến hắn gặp nguy hiểm.

“Byuui! Anh vẫn ổn chứ!?” (Quản ngục)

“Thật không may, nó đã trốn thoát rồi.” (Byuui)

Nghe thấy người quản ngục gọi mình, Byuui đáp lại với vẻ mặt hối tiếc.

Nhưng cũng không ai đổ lỗi cho hắn vì đã để một con quỷ cấp cao trốn thoát được cả.

Dù sao thì đó cũng là một con quỷ mà Zoltan, nơi mà thậm chí còn đang thiếu một mạo hiểm giả hạng B, cũng không thể nào đối phó nổi.

Có khả năng là Byuui còn được đánh giá cao vì đã đuổi con quỷ đi.

Trong lúc giải thích về con quỷ hợp đồng cho những quản ngục đã tập trung lại, Byuui nghĩ tới những vấn đề mà hắn cần phải điều tra trong thị trấn này.

____________________________________________________________

Ruti đang thu thập chiến lợi phẩm sau khi đã tiêu diệt được một doanh trại của quân đội quỷ vương. Bỗng nhiên, một người đàn ông vừa mới vượt ngục…Albert và con quỷ hợp đồng xuất hiện trước mặt cô ấy.

Con quỷ kích hoạt một kỹ năng trước khi Ruti kịp rút kiếm của mình ra.

“Dịch chuyển tâm trí.” (Quỷ hợp đồng)

Ruti bỗng nhiên thấy mình đang ở trên một vùng đất hoang vắng cằn cỗi, chứ không còn là một doanh trại của quân đội quỷ vương trong rừng nữa.

Người đàn ông đang đứng bên cạnh con quỷ cũng đã biến mất.

Ruti khẽ nghiêng đầu mình.

“Anh hùng Ruti-dono, thật hân hạnh được gặp cô lần đầu tiên như thế này. Tôi là kẻ lập hợp đồng của ác quỷ, xin hãy gọi tôi là quỷ hợp đồng.” (Quỷ hợp đồng)

Ruti nhìn con quỷ hợp đồng bằng ánh mắt lạnh như băng trong lúc nó đang nói với vẻ lịch sự hời hợt.

Ruti rút thanh kiếm đang ở bên hông mình ra, nhưng thanh kiếm thánh diệt quỷ đã bị biến thành một thanh kiếm đồng tồi tàn.

“Đây là thế giới linh hồn. Tôi đã đưa cô đến đây vì tôi có chuyện muốn nói với cô. Xin hãy thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi.” (Quỷ hợp đồng)

“Ta tha thứ cho ngươi. Vậy, có chuyện gì?” (Ruti)

“Cô đúng là bình tĩnh thật đấy. Nếu như cô đang thực sự tìm kiếm một cơ hội để đánh trả, thì tôi sẽ giải thích cho cô. Đây là một thế giới mô phỏng được tạo ra thông qua linh hồn của cô và linh hồn của tôi. Nhưng, bất kỳ vết thương nào mà cô nhận ở đây sẽ phản ánh lên cơ thể thật sự của cô nên xin đừng làm điều gì dại dột.” (Quỷ hợp đồng)

“Vậy sao.” (Ruti)

“Tôi biết rõ là cô rất mạnh trong thế giới thực nhưng phần lớn kỹ năng và ma pháp sẽ bị hạn chế trong thế giới này. Nên cô cần phải quen với việc có thể chiến đấu được ở đây, chẳng hạn như là…” (Quỷ hợp đồng)

Con quỷ hợp đồng tập trung tâm trí mình.

“Một chuyện ‘như thế này’ cũng có thể xảy ra được.” (Quỷ hợp đồng)

Những bản sao của con quỷ hợp đồng lần lượt xuất hiện.

Trước khi Ruti nhận ra được chuyện gì đang xảy ra, cô ấy đã bị bao vây bởi vô tận những con quỷ hợp đồng bao phủ khắp cả vùng đất hoang vắng.

“Thế nào? Cô thấy ngạc nhiên sao?” (Quỷ hợp đồng)

“Ta không hề thấy ngạc nhiên.” (Ruti)

“Vậy à? Mọi người ai cũng đều thấy ngạc nhiên trước chuyện này. Tôi hy vọng là chuyện này sẽ cho cô thấy được rằng tốt hơn là cô không nên thách thức tôi trong thế giới này. Dù sao thì tôi cũng không đưa cô đến đây để giết cô. Tôi có thù địch với đội quân quỷ vương. Vì thế hãy nói chuyện một cách hòa bình nào.” (Quỷ hợp đồng)

Con quỷ hợp đồng cảm thấy nhẹ nhõm vì nó chiếm được ưu thế trong thế giới này.

Để có thể sống sót được, nó cần phải đảm bảo mọi việc diễn ra tốt đẹp ở đây.

Nó thậm chí còn có thể lôi kéo được anh hùng vào chuyện này và việc đó sẽ xua tan đi sự thất bại mà nó đã phải đối mặt ở Zoltan.

“Thách thức?” (Ruti)

Ruti nghiêng đầu mình và hạ ánh mắt xuống thanh kiếm đồng.

“Hả!?” (Quỷ hợp đồng)

Con quỷ hợp đồng trở nên kinh ngạc trước cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt mình.

Thanh kiếm đồng trong tay Ruti tỏa sáng và biến thành thanh kiếm thánh diệt quỷ.

‘Kh-không thể nào? Cô ta có thể tái tạo lại được một ma đạo cụ ở cấp tạo vật trong thế giới linh hồn sao? Ngay cả mình cũng không thể…’. Con quỷ thầm nghĩ.

“Ra là vậy sao, ta đã phần nào hiểu được rồi.” (Ruti)

Ruti lẩm bẩm và giơ cánh tay phải đang cầm kiếm của mình lên trời.

Và rồi, một cơn mưa bạc đổ xuống.

“U, ah….Hi, hiiiii!!!” (Quỷ hợp đồng)

Con quỷ hợp đồng cảm thấy khiếp sợ. Trong cuộc đời đã kéo dài nhiều thế kỷ của mình, đây là lần đầu tiên mà nó không thể nghĩ được gì trong đầu vì quá sợ hãi.

Trước mặt nó là một vùng đất hoang vắng mà ở khắp mọi nơi đều có những thanh kiếm thánh không thể lý giải được cắm xuống đất. Vô số những thanh kiếm thánh diệt quỷ từ trên trời rơi xuống và giết sạch toàn bộ những con quỷ đang bao phủ khắp vùng đất hoang vắng này.

“Kh-không thể nào! Không đời nào chuyện này lại có thể xảy ra được! Có thể tái tạo lại vô số những tạo vật như vậy! Mình chưa bao giờ nghe được một anh hùng hay quỷ vương nào có thể làm được chuyện này!!” (Quỷ hợp đồng)

Chỉ trong chốc lát, vùng đất hoang vắng cằn cỗi đã biến thành một đầm lầy màu đỏ, khắp nơi đầy mùi hôi thối chết chóc từ máu của những con quỷ.

“Nhân tiện, ngươi muốn nói về chuyện gì?” (Ruti)

Ruti lên tiếng hỏi khi nắm lấy đầu con quỷ đang la hét trong tuyệt vọng, vẻ mặt của cô ấy vẫn không hề thay đổi dù chỉ một chút.

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

Thanks nhóm :)
Xem thêm
kinh vl ruti ra cái éo j r?!
Xem thêm
Nghe mùi Fate :))
Xem thêm
Đọc comemt buồn cười vkl.
Xem thêm
Ruti đây r :33
Xem thêm
học đc chiêu phân thân phi tiêu của Minato luôn. Ghê thật
Xem thêm