Isekai Kenkokuki
Passing Villagers Runa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon

Chương 10: Củ cải

6 Bình luận - Độ dài: 1,597 từ - Cập nhật:

Hiện tại, chúng tôi đang trồng củ cải.

Dựa vào nhiệt độ, lúc này là khoảng tháng 8.

Đám củ cải đang phát triển nhanh và khỏe mạnh.

Củ cải là loại cây dễ trồng và có thể lớn trong khoảng 60 ngày. Hay có thể nói là rất lý tưởng cho chúng tôi.

Về đám củ cải, thay vì dùng làm thức ăn, nó sẽ hiệu quả hơn khi cho lũ dê và bò ăn.

Nhân tiện, có thể nói rằng việc trồng củ cải trong thời gian này là thuận lợi. Nếu tôi nói thế, nó thật là không thay đổi được nhỉ......

"Chỉ huy ơi! Ở đây cũng có sâu này!" (khi Ron đang vạch lá tìm sâu)

"Uwa, nghiêm túc à?"( khi Roswald đang hé nhìn)

"Bắt mãi không hết."( khi Soyon đang càm ràm thở dài)

"Hiiii!"( khi Tetra hét nhẹ)

"...."( khi Gram lặng lẽ lấy chân nghiền nát)

Thật là nhiều loại sắc thái.

Sau cùng thì, chọn trồng trọt trong rừng quả là tồi tệ như mong đợi mà.

Nó là thiên đường cho lũ côn trùng.

Tôi chăm sóc chúng ngay khi nhìn thấy nhưng không có kết thúc. Tôi cũng cảm thấy muốn bệnh rồi đấy.

Dù sao thì, cũng có rất nhiều côn trùng ở đây. Vào cao điểm của mùa hè, đám muỗi rừng cũng hoạt động mạnh mẽ. Không còn cách nào khác nhưng nó ồn ào lắm.

Cuối cùng, tôi cũng nghĩ ra 1 kế hoạch đột phá!!

"Hãy nhìn cái này đi."

"Cái gì thế?"

"Loài hoa này tên là Dalmatian Pyrethrum (Cúc diệt sâu bọ). Tên thông thường là Pyrethrum.

Loài hoa này có chứa thành phần có khả năng trừ sâu diệt bọ gọi là Pyrethroid.

Nó là thuốc trừ sâu thân thiện với môi trường.

Bởi vì có tác dụng nhẹ, Pyrethroid an toàn đối với các loài động vật có vú. Nhân tiện, nó là 1 thành phần có trong nhanh muỗi.

Vì nơi xuất xứ của Pyrethroid là ở bờ biển Mediterranean (1 bờ biển thuộc Địa Trung Hải); chúng ta có thể trồng nó không nhỉ? Tôi sẽ suy nghĩ về 1 giải pháp trong khi tìm kiếm nó.

Thế giới này đôi khi có những người kỳ lạ (Griffon), nhưng thực vật về cơ bản là giống với Trái Đất.

"Anh tìm thấy 1 khóm này. Anh sẽ tuyên bố rằng chắc chắn lũ sâu bọ sẽ biến mất, nếu anh rắc chúng lên củ cải."

"Nó sẽ ổn chỉ với việc làm như thế à? Tốt quá. Siêu tán thành luôn.

Tetora nhiệt liệt vui mừng. Em ấy có chứng sợ côn trùng.

"Nghiêm túc à? Thế thì ổn cả thôi. Hãy cùng hái chúng nào."

Ron cũng đồng ý.

Mọi người dường như không có phản đối. Tuy nhiên, điều này là tự nhiên.

"Thế, hãy đi thôi!

Tôi đến cánh đồng hoa ngay.

***

Tôi lặng lẽ hái những bông hoa trong vườn hoa.

Mặc dù cảnh quan rất hữu tình, nhưng nó lại được dùng để diệt côn trùng. Thật là có chút kì dị.

"Tetora, đây này."

Tôi trao bó hoa Chrysanthemum tôi tự làm cho Tetra. Với việc đó cả hai tay tôi đều trống rồi.

"Oh! Sa_sao đột ngột thế ạ?"

Mặt Tetra đỏ ửng vì 1 lý do nào đó.

"........Tetra chan"

Soyon thì thầm vào tai Tetra với vẻ mặc sửng sốt. Sau đó mặt Tetra thậm chí đỏ lựng luôn rồi.

".......lúng túng quá........"

Tôi bị nhìn trừng trừng vì 1 lý do nào đó. Thật là vô lý mà.

"Đầu tiên, có ổn cả không? Nếu chúng ta lấy quá nhiều và chúng sẽ biến mất đấy."

Nếu có thể, tôi muốn trồng nó ở trong làng, nhưng tôi lại không có nhiều thời gian rãnh.

Lũ bọ sẽ không kéo đến nếu chúng ta trồng nó.

Tôi trở về làng và chuẩn bị 1 nồi đất nung. Tôi đổ nước và cho Chrysanthemum vào trong.

"Rồi thì anh sẽ đun chúng đây."

Tôi chấc

củi đốt vào và chậm rãi dành thời gian đun sôi chúng. Sau khi để nguội, tôi sẽ rắc rưới chúng lên lá cây củ cải.

"Nó thực sự có tác dụng chứ?"

"Có lẽ vậy."

Vì tôi không thường sử dụng nó, vì thế tôi không biết. Mặc dù chắc chắn nó có tác dụng với muỗi.

"Nhân đây thì, tại sao sâu bọ lại chết với nó vậy ạ? 1 lời nguyền?"

Soyon đã hỏi. Bằng cách nào mà em nghĩ tới ý kiến đó vậy?

"Bởi vì chúng có độc tố."

Khi tôi nói thế, những đứa trẻ có 1 một khuôn mặt hoảng hốt.

"Nó an toàn thôi, nó an toàn mà. Nó không ảnh hưởng đến con người nếu không uống nó với 1 lượng lớn, mặc dù anh không biết nó."

Khi tôi nói thế, biểu hiện của chúng bớt căng thẳng đi......Ý kiến chúng an toàn là không thể cãi lại được bởi vì tôi, Almis, nói rằng nó an toàn. Mặc dù tôi vui mừng, nhưng rắc rối thật. Tôi muốn các em tự suy nghĩ nếu có thể.

"Sau đó, chúng ta sẽ rưới nó ngay à?"

Thế là, tôi đã thành công trong việc xua đuổi những loài gây hại đi.

***

"Nó đã lớn hơn rồi này."

"Mình trông chờ để ăn nó quá."

Ron đang chải nước bọt.

Tôi thèm rau cải vì gần đây tôi chỉ toàn ăn quả hạch thôi.......

Tô đang trồng đồ ăn cho mùa đông trong lúc này. Tôi có thể ăn 1 chút thôi không?

"Có phải phân bón sẽ sớm được cần tới không?"

Vụ thu hoạch đang từ từ đến gần. Cần thiết phải có phân bón vào thời gian này để chúng lớn hơn.

"Phân bón là gì vậy?"

"Nó là thứ giống như 1 bữa ăn để phát triển cây trồng. Um, chúng ta rãi gì nhỉ....?"

3 chất dinh dưỡng chính cần cho cây trồng là axit photphoric, nito, và kali.

Chỉ có phân hóa học mới cùng lúc có 3 chất đó nhưng nó không tồn tại. Sau đó.....

"Em có mang theo đất rừng không?"

Đất rừng có chứa mùn lá cây đã phân hủy. Tôi có thể dùng nó như là 1 loại phân bón hữu cơ.

"Tuy nhiên, chúng ta phải đảm bảo là không có côn trùng kì lạ nào trong chúng."

Những thứ như là nhộng bọ cánh cứng.

***

"Hiii! Almis!"

Tetra bám chặt lấy tôi. Có chuyện gì thế?

"Tr_trùng đất kìa...."

Đừng có sợ vì nó chứ. Làm ơn hãy học hỏi từ Gram kìa. Cậu ấy dùng ngón tay bắt chúng 1 cách bình thường rồi nghiền nát chúng.....Này, đừng có nghiền nát chúng chứ.

"Do bởi trùng đất làm cho đất tốt hơn, thả chúng lại cái chậu đất nung đi cùng với đất đi."

"Vâ_vậy ạ?"

Gram đặt trùng đất vào chậu đất nung trong khi biểu hiện 1 nét mặt ngạc nhiên.

"Tại sao vậy? Những thứ này á?"

Vẻ mặt của Tetra dường như chán ghét thấy rõ.

"Không phải trùng đất di chuyển trong lòng đất sao? Kết quả là đất sẽ màu mỡ hơn.

Tôi sẽ giữ yên lặng về phần phân. Nó chắc chắn bị ghét.

"Heh~"

Em ấy dường như hiểu nó. Tôi mừng, tôi mừng.

"Hãy thu thập và nhân rộng chúng trong cánh đồng nào."

"Vâng!"

Tôi trở về làng và rắc đất vào cánh đồng củ cải.

Thế này, những cây củ cải ngon lành sẽ được tạo ra.

***

"Cuối cùng chúng ta cũng thu hoạch nó rồi."

Thời gian này cuối cùng đã tới!!!

Nó không thể mong đợi là dễ dàng hơn được nữa, vì chỉ cần nhổ củ cải từ mặt đất mà thôi.

Ngay từ đầu chúng đã không mọc quá sâu rồi. Hãy trồng nó nhiều hơn vào lần tới nào.

"Chỉ huy! Chúng ta hãy ăn nó thôi nào."

"Chờ đã, chờ đã. Bình tĩnh nào. Đây là thức ăn mùa đông của dê và bò. Chúng ta chỉ được ăn 1 ít thôi.Thận trọng từ giờ....... Không, làm ơn hãy tính toán đi, Tetra."

"Em?"

"Phải, đó là 1 trọng trách quan trọng đấy."

Tôi nói thế và vỗ vai của Tetra.

Tôi mỉm cười rạng rỡ với Tetra.

Tôi cuối cùng cũng làm số học hữu dụng rồi. Những đứa không có động lực để học sẽ hiểu tầm quan trọng của nó hơn 1 chút.

Hôm nay bữa tối là củ cải.

Nó là 1 bữa tiệc củ cải.

Tuy nhiên. không có gia vị phù hợp.

Chỉ có củ cải luộc mà thôi.

Tuy nhiên, khi cắn vào đã có 1 sự ngon ngọt rồi. Ít nhất, nó ngon hơn so với những quả hạnh nhân và cỏ hoang dã 'grasses' (có vị như cỏ dại 'weed') trong rừng.

"Nó ngon thật."

"Đúng vậy."

Tôi ăn lá củ cải luộc.

Nó giòn và ngon. Nó ngon, tuy nhiên....

tôi muốn chấm nước tương rồi ăn nó cơ. Ít nhất, tôi cần muối.

Tôi ăn củ cải luộc.

Nó mềm và ngọt. Tuy nhiên.....

Tôi muốn nhận chua rồi ăn nó cơ.

Săn bắn, hái lượm, và làm nông hoạt động cơ thể.

Mồ hôi chảy ra mỗi khi tôi hoạt động.

Nếu đổ mồ hôi, cơ thể bạn sẽ thiếu muối.

Gần đây tôi rất thiếu muối khoáng.

Nếu có cơ hội, hãy đi kiếm muối thôi.

Tôi đã quyết định thế.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tetra có vẻ sắp chín rồi. Vài năm nữa thôi :)
Xem thêm
=.= main nhớ rõ những thông tin trên từng chi tiết đến thế thì k phải ng thường rồi
Xem thêm
thanks vì chương
Xem thêm
Grass là cỏ chỉ chung. Weed là các loại cỏ gây hại.
Thế méo nào mà main nhớ đc tên khoa học hay thế
Xem thêm