Isekai Kenkokuki
Passing Villagers Runa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon

Chương 13: Năm mới

13 Bình luận - Độ dài: 2,620 từ - Cập nhật:

"Này, Almis. Cậu không cần phải đến đây vào buổi tối của kỳ trăng tròn lần tới đâu. Mình bận trong việc chuẩn bị năm mới rồi."

"Eh! Thế sao. Là năm mới à? Đương nhiên là có nó mà ha."

Tôi đã quên mất nó đi rồi.

Dù sao thì, chỉ có vài thứ cho thông tin về thời gian là vị trí của mặt trời, khí hậu, sự phát triển của cây trồng.

Đúng vậy. Đương nhiên, là có năm mới rồi.

Đây là năm mới vào mùa đông, có nghĩa đây là bắc bán cầu.

Tôi thấy nhẹ nhõm 1 chút rồi.

Không, chờ đã. Tôi nghi ngờ rằng. không biết có lịch hay không khi tôi nghĩ về trình độ văn hóa. Đầu tiên thì, nó là dương lịch hay âm lịch vậy?

"Naa, tiêu chuẩn để quyết định chia lịch là gì thế?"

"À thì, không phải là sự di chuyển của mặt trời sao? Mình không biết chi tiết lắm. Nó được du nhập từ nước ngoài vào."

Tôi hiểu rồi. Tôi đã thuyết phục rồi.

Là như vậy sao. Thật là bí ẩn khi làm cách nào mà thiên văn học lại phát triển ở trình độ văn hóa này chứ.

Tuy nhiên, 1 nước ngoài.....Nước ngoài ở đây không phải là 1 trong những nước ở khu vực này, nó có thể nói rằng đất nước đó ở 1 vùng biển xa xôi nào đó. Nếu tôi không nhầm, 1 người Karisha đã nói này nói nọ rằng.

Sự khác biệt trong phát triển thì phụ thuộc lớn về khu vực.

Tôi sẽ nhớ rõ nó.

"Naa? Câu sẽ làm gì vào năm mới?"

"Xem nào....chúng mình giết con lợn được nuôi chỉ để hiến tế cho vị Thần và ăn nó cùng với nhau. Sau đó chúng mình sẽ lập 1 buổi thanh tẩy lớn để trục xuất những linh hồn ác quỷ lần nữa. Chuẩn bị cho những việc đó thật là rối rắm mà."

Thực vậy......Bởi vì Julia là 1 phù thủy, nó thậm chí còn nghiêm trọng hơn nữa không?

Ra là vậy sao? 1 con lợn? Thật không may, không có lợn. Chỉ có con bò thôi nhưng nó lại là công cụ quan trọng.....Tôi có nên thay bằng 1 con nai không nhỉ? Mặc dù là, tôi phải tìm 1 con nai với mọi người.

"Nhắc mới nhớ, không có 1 tu nữ nào trong làng của Almis phải không nhỉ?"

"Phải, nó thì sao? Bởi vì nó được lập nên từ những đứa trẻ bị bỏ rơi mà. Họ sẽ không bỏ rơi 1 tu nữ nào đâu. Có lẽ không đâu.

Tôi kìm chế trong việc hỏi về quá khứ của những đứa trẻ. Vì thế, tôi không biết chúng có loại kỹ năng gì.

Mối lo lắng lớn nhất của tôi là Tetra......Em ấy có thể bí mật là 1 tu nữ. Bằng cách nào đó.

"Vậy thì không còn cách nào khác. Mình có nên biểu diễn không nhỉ?"

"Nó có cần thiết cho cậu không để làm quá nó lên như thế?'"

Bằng cách nào đó, những người khác đã tìm ra Julia là 1 quý'ss tộc'ss.

Cô ấy có thể chuẩn bị muối vào mỗi tháng vì thế cô ấy rất giàu có.

Tuy nhiên, tôi không biết vì sao cô ấy lại ở 1 nơi thế này.

Thêm nữa, cô ấy cũng là 1 phù thủy nữa.

Sớm thôi, là sẽ bước qua năm mới. Năm mới bận rộn hơn cho 1 người Nhật vì thế giới này là nơi có ma thuật tồn tại mà.

Khi những việc không thực sự quan trọng, tôi thấy không cần phải làm nó.

"Nó không ổn. Mặc dù nếu nó ổn với cậu nhưng những đứa trẻ khác thì có thể lo lắng. Hãy có 1 niềm tin vào những thứ như thế."

Umm, vậy sao. Tôi không biết rõ về chúng.

"Tuy vậy, cậu hẳn nhiên là 1 tu nữ mà."

Không phải họ thường mộ đạo hơn à? Tu nữ hay phù thủy ấy.

"Ngạc nhiên thay, chỉ có pháp sư là thế thôi. Đương nhiên là họ cũng có đức tin của mình. Rào chắn sẽ vô dụng nếu họ không bày tỏ lòng biết ơn với Thần linh. Hay hơn thế, mình tin rằng họ còn tôn kính Thần linh còn nhiều hơn người bình thường nữa đấy, nhưng họ không bị mù quán bởi đức tin. Hoặc đúng hơn, Thần linh thì khó tính đến kinh ngạc. Ngay cả khi cậu tin vào ông ấy, có cứu rỗi cậu hay không thì hoàn toàn dựa vào tâm trạng và ông ta sẽ được đền đáp bao nhiêu mà thôi. Đó là lý do vì sao mà họ chắc chắn trở nên khác biệt."

Nó có phải là cảm quan và giá trị không?.........

Trông giống như Griffon vậy. Không, ông bạn ấy liệu có giống 1 vị Thần không?

"Tại sao Griffon được kính trọng nhiều như thế?"

"Cậu nên có nhiều sự kính trọng hơn đi, ngài ấy là 1 nhân vật lớn đấy. Quý ngài ấy là 1 trong những trụ cột của Thần linh đó, Thần của muôn thú. Oh, ngài ấy đã làm 1 vài chuyện đặc thù, mặc dù nó không phải là chuyện xấu.....Nhưng chắc chắn rằng ngài ấy có 1 sức mạnh to lớn. Ngài đã từng chiến đấu với 1 con rồng có thánh vệ của bão và sấm, dường như là ngài ấy đã thắng. 1 vài khu rừng đã bị thổi bay như là hậu quả của trận chiến, 1 ngọn núi cũng biến mất và 1 vùng biển đã bị chia ra."

"Ông ấy là 1 con quái vật à?"

Đó không phải là 1 cuộc tàn phá sự kỳ diệu của thiên nhiên sao?

Khi tôi tưởng tượng ra. Thần ' Hãy coi trọng tự nhiên nhiều hơn đi'.

Sự phẫn nộ của chúa là cần thiết cho kẻ đã phá hủy tự nhiên. Đại hồng thủy đi!'

Đó là những cảm giác như thế.

Sau cùng thì, nó không phải là 1 ảo giác à?

Ra là vậy. Con vật không suy nghĩ như 1 con người vì thế chúng không bày tỏ sự quan tâm giữa cây và cỏ.

Tôi không biết có vị thần nào về tự nhiên không.

"A, tuy nhiên, có ổn không nếu là 1 tuần sau?"

"Không vấn đề gì, cậu sẽ đến từ hướng này."

Tôi có thể giới thiệu Julia với mọi người vào dịp này rồi.

"Nhân tiện, bây giờ cậu sẽ đến làng của mình chứ. Mình sẽ hướng dẫn cậu. Mình muốn cậu dạy ám thuật."

"Được, ám thuật huh?........Mình muốn có 1 vài sự đền đáp...."

"Vậy , mình sẽ dạy cho cậu toán học, thấy thế nào?"

"Mình cũng có thể làm nó ở 1 mức độ nhất định đấy. Cậu biết không?"

"Vậy thì, 1555+20000 bằng bao nhiêu?"

"Ummmm......Những số đó có quá nhiều con số....."

"Câu trả lời là 21555. Cậu không thể làm được nó, phải không? Đứa trẻ gọi là Tetra mà tôi đang dạy có thể làm phép chia rồi."

"Gununununu......tôi cũng có thể giỏi được nữa. Thỏa thuận được chấp nhận."

Cô ấy dường như đã được thuyết phục rồi. Nhân tiện cũng đứa trẻ khác cũng như thế thôi, chỉ có Tetra là ngoại lệ. Tôi đã lừa cô ấy rồi.

***

"Nhìn đây này mọi người. Tôi tên là Julia. Tôi luôn được Almis giúp đỡ."

Julia tươi sáng nói lời chào ở trước mọi người.

Hôm nay, Julia đang mặc 1 trang phục không giống như mọi khi. Nó là 1 màu trắng thuần khiết với hoa văn màu tím trang trí ở vài nơi.

Nó bằng cách nào đó giống với trang phục tu nữ Nhật Bản.

Thuốc nhuộm thì rất đắt trong thế giới này.

Nói cách khác, tôi hiểu rằng nó là bộ trang phục thực sự cao cấp.

"Tôi có thể hỏi 1 điều không?"

"Được thôi! Hmmm.....Ron phải không?"

Ron đứng dậy và hỏi Julia.

"Quan hệ của cậu với chỉ huy là gi thế?"

"Chúng tôi là người yêu."

Julia khóa tay tôi.

Này, đừng có nói những điều ngu ngốc như thế chứ!!

"Cậu nghiêm túc à?"

"Thật tuyệt vời!"

"Thật là ghen tị mà.....cùng với 1 người xinh đẹp như thế!"

"Không thể nào.....mình có thể đánh bại 1 người đẹp như thế không chứ?"

"Ku, quá xấu hổ...."

Đám trẻ bắt đầu ồn ào lên.

".....Này, Almis......Câu chuện có thật không?'

Uwa, đáng sợ quá!

Tetra nói thế với 1 khuôn mặt đáng sợ.

"Nó chỉ là lời đùa của Julia mà thôi. Oi đừng có nói những điều gây hiểu nhầm như thế chứ."

"Hahaha. Mình muốn làm cho vui tí thôi. Tuy nhiên, chúng ta có thể trở thành mối quan hệ như thế không?"

Julia nháy mắt với tôi và rời đi. Tetra giẫm vào chân tôi trong khi đang cau có với tôi.

"Nó đau đấy.....Tại sao em lại giận dữ như thế chứ?"

"Hmph."

Tetra nhìn sang chỗ khác.

"Rồi, hãy chú ý nào mọi người, không phải chúng ta sẽ tổ chức 1 nghi lễ sao. Nếu có thể tôi muốn 1 con lợn....không có con nào hử?"

"Thay vào đó, chúng tôi đã chuẩn bị 1 con nai. Mặc dù tôi đã rút máu ra rồi."

"Yeah, mặc dù nó đã bị giết rồi trong khi còn sống sẽ thuận tiện hơn....thôi thì, không vấn đề gì đâu. Vậy, Almis. Nói lại những lời mình đã nói từ bây giờ và cắt đầu nó xuống bằng 1 thanh kiếm."

Hiểu rồi.

Tôi giữ thanh kiếm sắt.

"Vậy thì, tôi sẽ bắt đầu đây. Hỡi những vị thần vĩ đại và nhưng linh hồn của trời, đất, và biển. Tôi xin hiến dâng lễ vật này vì chúng tôi đã có thể sống sót trong năm qua với lòng biết ơn sâu sắc. Tôi nguyện cầu các ngài sẽ tiếp tục dõi theo chúng tôi vào mai sau....

Tôi nói lại những lời của Julia, con nai đã bị chém đầu bằng thanh kiếm. Máu không trào ra ngoài nhiều vì tôi đã rút nó ra trước đó rồi.

"Vậy thì, nghi lễ hiến tặng đã hoàn thành với điều này rồi đấy. Tiếp theo ta lễ trừ tà."

"Mình nên làm gì đây?"

"Giờ, cậu hãy rửa thể của cậu đi. Bởi vì, cậu chỉ nhận toàn sự ô uế của cái chết."

Tôi hiểu rồi. Nó chắc chắn là không may để tổ chức nghi lễ sau khi tôi đã giết 1 con thú.

"Vậy thì, mình sẽ yêu cầu những cô gái đi trước."

"Almis. Anh không được nhìn trộm đâu đấy."

"Em có ổn không?"

"Anh sẽ không nhìn đâu. Chả có tí khiêu gợi nào cả khi anh nhìn vào cơ thể của 1 đứa bé 10 tuổi."

Tôi rất là bình thường nha. Ủa? Tuy nhiên, đâu có gì lạ khi nhìn vào cơ thể con gái cùng tuổi đâu nhỉ...."

***

"Thế, tôi sẽ làm lễ thanh tẩy ngay đây."

".....Làm ơn làm nó nhanh lên. Cái này thật là lạnh và không phù hợp tí nào."

Lạnh quá bởi vì xuống sông vào màu đông. Bởi lý do của Julia là nước nóng thì vô dụng. Thật là vô lý mà.

"Được thôi."

Julia đã nắm lấy tay tôi. Khi Julia thì thầm lời nguyện, tay cô ấy sáng lên mờ nhạt. Cơ thể tôi trở nên ấm áp sau 1 vài phút.

"Đây là...."

"Đây là phép chữa trị loại làm ấm nhiệt độ lên. Nó chỉ có tác dụng tạm thời thôi."

Cũng có cả thứ như thế này à?

Tuy nhiên, nó khá đơn giản vì nó chỉ tăng nhiệt độ thôi. Hay là có kỹ năng khác cao hơn?

Sau khi tôi làm xong, Julia làm cho tất cả mọi người cùng loại nghi thức.

Đã không có bất kỳ sự mệt mỏi nào cả. Thật đấy.

"Tiếp theo tôi sẽ biểu diễn nghi thức nhảy múa."

"Nó có gì quan trọng?

"Tôi sẽ lập 1 rào chắn chống ma quỷ trên cánh đồng. Nó sẽ chỉ tồn tại mờ nhạt thôi."

Julia nói vậy và đứng trước cánh đồng.

"Chỉ cần bình tĩnh xem nó thôi. Bởi vì nó sẽ kết thúc ngay lập tức đấy."

Julia nói như vậy và lấy ra 1 vài thứ giống như quạt xếp và chuông và bắt đầu nhảy.

Ring, Ring, Ring.

Chuông rung lên.

Julia hát và nhảy múa theo cái chuông. Đôi khi lại cuồng nhiệt, đôi khi lại nhẹ nhàng.

Bộ trang phục tu nữ tựa trên chiếc quạt xinh đẹp và điệu nhảy tinh khiết.

Cái chuông kêu lên những âm thanh thanh tú mỗi khi di chuyển, và họng của Julia cũng đang rung lên.

Giọng của cô ấy thì hay hơn nhiều so với chim hoặc côn trùng.

Nó làm cho mọi người nghĩ đến mặt nước của 1 cái hồ yên tĩnh và thanh trong.

Mái tóc màu oải hương của Julia tung bay.

Cặp mắt của tôi tự dán vào Julia 1 cách tự nhiên.

Không biết có đang dùng ma thuật mê hoặc không nhỉ?

Không, nó chỉ là do vẻ đẹp của Julia mà thôi. Cô ấy quá đẹp.

Tôi cảm thấy rằng có quá nhiều sự xinh đẹp. G

iống như thời gian ngừng trôi vĩnh viễn vậy.

Julia kết thúc điệu nhảy trước khi tôi kịp chú ý nó.

Không gian bao trùm trong sự im lặng và tiếng vỗ tay như sấm cất lên.

"Nó thế nào? Ý kiến của cậu là gì?"

Julia nhích lại gần tôi.

Thật là đẹp.....

Tôi nghĩ thế trong khi nhìn khuôn mặt của Julia.

Cô ấy là 1 người tồi tệ mà. Tôi khẳng định nó không phải là phức cảm ấu dâm đâu.

Hiện tại, tôi cảm thấy bị mê hoặc bởi sự quyến rũ của Julia mất rồi.

"Cậu rất xinh đẹp đấy. Mình muốn có thể xem nó vào những dịp khác."

Khi tôi nó thế, khuôn mặt của Julia trở nên đỏ bừng.

"Câu, nói điều đó thẳng thừng quá đi....

Chúng tôi đều đỏ mặt và nhìn xuống.

Soyon là người đã phá bỏ sự im lặng này.

"Này? Xin hãy lại đến đây lần tới nhé. Mình muốn thấy cậu nhảy lần nữa quá đi."

"Mình, cũng, vậy. Mình, cũng, vậy!!"

Roswlad cũng đến cùng với cô ấy.

"Đương nhiên rồi, mình sẽ dạy nó nếu cậu thích. Dù sao thì, mình đã được Almis hỏi để dạy các cậu ma thuật mà. Có 1 vũ điệu khác với cái này dùng vào lúc thu hoạch lúa mì, nếu cậu có muốn xem nó!!"

1 đám đông đã tụ tập lại xung quanh Julia. Cô ấy dường như có thể hòa nhập bằng cách nào đó.

Thật là tốt. Thật là tốt.

"Julia."

Tetra gọi cho Julia.

Bọn trẻ đã tự nguyện mở đường.

"Đây là chiến thắng của cậu và tôi đầu hàng.......Tuy nhiên, tôi sẽ không từ bỏ trong lĩnh vực toán học đâu."

"Fufu. Tốt thôi. Mình sẽ bắt kịp cậu ngay lập tức và hạ gục cậu."

Họ nhìn nhau giận dữ.

Và họ bắt đầu cười phá lên.

Đột nhiên, tất cả cặp mắt của bọn trẻ đều thành dấu chấm. (TL: like this (ಠ⌣ಠ)

"Bằng sự kính trọng nhất của mình."

"Mình cũng thế."

2 đứa trẻ bắt tay nhau.

..............Tôi không hiểu lắm, nhưng 1 tình bạn dường như đã được thành lập.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Main bao nhiêu nồi bánh trưng ròi mà vẫn ngáo dữ ta
Xem thêm
Tình bạn? Nhìn như là 1 chiến trường vừa đc tạo ra thì hơn :v
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Hải Long
Bình luận đã bị xóa bởi Hải Long
like this ?_?
Xem thêm
Mắt bọn trẻ không thành dấu chấm, mà đồng tử của bọn chúng thu hẹp lại.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
không. cái này mình thấy để cho nó thành dấu chắm thì sẽ hay hơn, giống như trong anime ấy
Xem thêm
@Night mare: nhưng mà đồng tử thu hẹp lại nghĩa là cái tròng đen của mắt ý nó hẹp lại chỉ còn mỗi một dấu chấm. Câu bên TV là v mà :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời