Isekai Kenkokuki
Passing Villagers Runa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon

Chương 30: Chiến dịch đầu tiên 2

5 Bình luận - Độ dài: 1,676 từ - Cập nhật:

Trong lúc quân của Almis và Ferme đụng độ lẫn nhau.

Đã có 1 trận chiến khác diễn ra ở gần biên giới hai nước của Vua Ferme và Vua Rosaith.

"Hừm, nhuệ khí của quân địch dường như có vẻ cao đấy....Có lẽ lý do là việc cắt đi nguồn cung cấp ngũ cốc và những binh sĩ sẽ chết đói nếu chúng không chiến đấu tốt đây mà. Thật là rắc rối quá đi mất!"

Bartolo thở dài.

"Sức mạnh của quân địch ra sao?"

"Là 300 nếu tính cả bộ binh hạng nhẹ và không có dấu hiệu nào của kỵ binh cả."

Trong khi nghe lời giải thích của phù thủy, Bartolo đã gật đầu với vẻ hài lòng.

Chúng có nhiều hơn chúng 100 người mà. Chúng ta sẽ thắng nếu chiến đấu như thông thường thôi.

Tuy nhiên, trận chiến lần trước chúng ta đã thua trong khi có lực lượng gấp đôi quân địch....đó chỉ là do sự yếu kém của thống soái lần trước mà thôi.

Bartolo thì không hề yếu kém tí nào cả.

"Nó sẽ gây rắc rối cho các kỵ binh đấy. Đội hình đó là gì thế?"

"Đó là đội hình phalanx đặc trưng, quân tinh nhuệ bao gồm cả thống lĩnh quân địch dường như ở phía bên phải."

"Chà, nó giống với trận chiến lần trước à, thật là cam đảm khi mà tên thống lĩnh dám tự mình chiến đấu ở nơi bên phải nguy hiểm nhất mà."

Bartolo uống rượu của anh ta thêm 1 lần cuối cùng.

Đội hình phalanx giữ 1 tấm khiên ở tay trái, để bảo vệ bản thân chúng từ phía bên trái. Do đó, phía bên phải không được bảo vệ bởi tấm khiên sẽ trở nên không phòng bị gì cả. Vì vậy, việc để quân tinh nhuệ ở phía bên phải là chiến thuật cơ bản.

Thống lĩnh của Vua Ferme là 1 người đàn ông gan dạ, hắn ta cầm thương của mình và đang ở phía cánh phải.

Trong trận chiến lần trước, thống soái đã bị đánh bại bởi cánh phải của kẻ thù do quân địch đã chiến đấu xuyên qua bên trái của ta và bao vây trong khi chúng gia đang bị giữ bởi những chiếc khiên bên cánh trái của quân địch.

Nhân tiện, Bartolo không hề thấy thích thú khi chiến đấu ở 1 nơi nguy hiểm như vậy. Bởi nơi an toàn nhất để uống rượu là nơi mà có thể vừa ra lệnh vừa có thể quan sát được mọi thứ.

Người đó có thể thấy toàn bộ trận chiến từ phía sau.

"Được rồi, chiến lược sẽ là, tất cả sẽ tiến về phía bên cánh trái. Ta thắng về số lượng mà, nếu chiến lược này thành công thì chúng ta chắc chắn sẽ thắng mà thôi."

Bartolo cười nhếch mép.

***

"Đội hình của quân địch là gì thế?"

"Thật lạ là dường như bọn chúng tập trung ở phía bên trái ạ."

Tên phù thủy đã nhập hồn vào con diều hâu của hắn và đang báo cáo với thống lĩnh của quân đội Vua Ferme.

"Có lẽ hắn ta đã nhụt chí do trận chiến khi trước rồi. Lần đó quân địch thua là do chúng ta đã tiêu diệt được cánh trái của chúng. Chúng hiện đang cảnh giác vì điều đó. Cả lũ bọn chúng đúng là 1 đám ngu mà. Dù là điểm yếu nhất cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu cánh phải không được phòng bị mà thôi."

Tên thống lĩnh mỉm cười gian xảo.

"Vậy thì, có phải thống soái của địch đang ở cánh trái không?"

"Hắn hình như đang ở tuyến sau và bây giờ đang uống rượu ạ."

Tên thống lĩnh cười khoái trá khi nghe lời giải thích của phù thủy.

"Trước khi diễn ra trận chiến mà uống rượu là khá nguy hiểm đấy. Và ở tuyến sau sao? Tên thỏ đế! Vua Rosaith kỳ này nát thật rồi. Thôi, ta sẽ dừng chiến thuật dụ địch vào đội hình của chúng ta từng chút một, thay vào đó chỉ cần nghiền nát chúng bằng sức mạnh mà thôi."

Tất cả đều tin tưởng rằng đây sẽ là 1 chiến thắng dễ dàng cho Vua Ferme.

"Đi nào, hãy mang vinh quang về cho Đức vua Ferme nào!"

Tên thống lĩnh cầm chắc lấy cây thương của mình và bắt đầu xung trận.

***

Trận chiến bắt đầu với các bộ binh hạng nhẹ.....tấn công bởi cung thủ và thương.

Và khi lượt tấn công đó kết thúc thì lực lượng quyết định đến kết quả trận chiến - bộ binh hạng nặng - mới được mang ra.

1 khi trận chiến bắt đầu, bộ binh hạng nặng không thể linh hoạt di chuyển như ý muốn được. Chúng chỉ có thể giết kẻ thù ở phía trước và tiếp tục chiến đấu đến khi chết mà thôi. Là vậy đấy.

"Lên nào, toàn quân tiến lên."

"Toàn quân, theo ta!"

Bartolo và tên thống lĩnh cùng 1 lúc ra lệnh giống như nhau.

Đợt tấn công đầu tiên là ở cánh trái quân đội Vua Rosaith và là cánh phải của quân đội Vua Ferme. Cả 2 bên đụng độ rất ác liệt.

"Chết đi!"

***

Tên thống lĩnh múa thương của mình.

Hắn ta là người có vị trí cao nhất trong tất cả các tướng tá của nước Vua Ferme. Và những binh lính dưới quyền hắn là những lực lượng ưu tú nhất trong quân đội của Vua Ferme.

Ta sẽ giết thêm nhiều binh lính của Vua Rosaith nữa.

Nhưng......

"Khốn thật, kẻ địch có tới bao nhiêu quân vậy chứ!!"

Tên thống lĩnh bắt đầu trở nên nóng nảy.

Giết rồi lại giết, lính địch cứ ào tới lấp thế chỗ cho những tên vừa bị giết mãi không dứt.

Không có khe hở nào cả.

Tuy thế, phải công nhận là, chúng đúng thật là lực lượng tinh nhuệ mà, có thể dần dần đẩy đội quân của Vua Rosaith lùi trở lại.

Đến khi tới lúc đó.

"Tiến lên, đội cận vệ, đi nào."

Bartolo vừa nốc rượu trong khi vừa ra chỉ thị.

Từ tuyến đằng sau, đội quân tinh nhuệ của Vua Rosaith......những tinh anh ban đầu chỉ dùng để bảo vệ cho lâu đài hiện giờ đang bước lên tiền tuyến.

Mặc dù họ bị Almis đánh bại, nhưng họ đã có 1 trận chiến ra trò với Ron. Do đó họ không hề yếu chút nào cả.

Chỉ nhờ chịu ảnh hưởng từ thánh vệ của Almis nên Ron mới có thể thắng họ mà thôi.

Không có nghi ngờ nào về việc họ là những tinh anh của tinh anh cả.

Người lính đã báo cáo với tên thống lĩnh là 1 người mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau nhiều lần chiến đấu trên chiến trường, hắn ta dường như đã bị xuống sức rồi.

Ngay lúc này tên thống lĩnh có thể thấy những binh lính tinh nhuệ của mình đang chết dần và chúng bị nhấn chìm bởi quân phía Vua Rosaith.

Tên thống lĩnh có thể bị đánh bại ngay lúc này.

Nhưng hắn vẫn còn được 1 cách để thoát ra khỏi tình trạng này.

Đó là cánh phải của quân địch.

Quân địch đã tập trung vào cánh trái 1 cách ngu ngốc, thậm chí đến 1 tên lính bình thường cũng có thể thấy rằng mình nên tập trung vào bên phải của quân địch.

Tuy nhiên, cánh phải của họ yếu do chỉ là 1 miếng mồi nhử mà thôi.

Mặc dù quân đội của Vua Rosaith không thất thủ ở cánh đó nhưng nếu cánh trái của quân Ferme xuyên qua được cánh phải của quân Rosaith và bao vây họ thì chúng sẽ có 1 cơ hội để giành chiến thắng mà thôi.

Tên thống lĩnh địch mỉm cười gian xảo.

***

"May mắn làm sao!"

Bartolo nói trong khi tu rượu ừng ực. Và nhìn vào cánh phải đội quân của mình.

Cánh phải vẫn còn bình an vô sự. Giống như từ đầu chẳng có trận chiến nào xảy ra cả.

Bartolo đã ra lệnh tập trung toàn lực để tấn công cánh trái rồi. Nhờ có cánh trái, mà cánh phải có thể thảnh thơi và chưa phải giao chiến với quân địch.

"Không cần phải đánh làm gì nếu cánh phải yếu đuối cả."

Bartolo cười lớn và quăng cái lọ trống rỗng đi.

"Đến đây nào."

***

"Đéo má. Cánh trái đang làm cái đéo gì vậy!!"

Tên thống lĩnh hét lên.

Nhưng chỉ có những ngọn giáo tấn công từ phía quân đội Vua Rosaith trả lời lại hắn ta mà thôi. Tên thống lĩnh liều mình tránh chúng.

Tuy nhiên, con người rồi cũng có 1 giới hạn.

Hắn ta đã phải chiến đấu suốt kể từ khi bắt đầu trận chiến đến giờ rồi. Con người không thể nào hoạt động liên tục trong 1 thời gian dài được cả.

Mũi thương của quân địch xước qua má của tên thống lĩnh.

Kể từ đó, chuyển động của hắn cứ nặng nề dần đi và số vết thương cũng tăng lên.

1 mũi thương đã đâm sâu vào bụng của tên thống lĩnh.

1 số lượng lớn các ngọn thương hiện giờ đang tập trung vào hắn ta.

"Trừ khử kẻ thù!!"

1 ai đó từ quân cận vệ hét lên.

Bắt đầu từ đó, cánh phải của quân Ferme đã bị san bằng.

Đột nhiên, cánh trái của Rosaith bao vây từ 1 phía và tấn công cánh phải của Ferme.

Đối mặt với điểm yếu như thế, quân đội của Vua Ferme đã hoàn toàn thảm bại.

***

"Tốt lắm ~!! Với chiến thắng này thì lãnh địa của mình sẽ tăng lên thôi! Mình đã làm được rồi!"

Bartolo nhảy múa trong vui sướng.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ớ đánh sao nhạt v .-.
Xem thêm
Thanks vì chương
p/s: bazai :v
Xem thêm
giết giết giết hết gái thì rape boy thì hấp :D
Xem thêm