Isekai Kenkokuki
Passing Villagers Runa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon

Chương 12: Than củi

17 Bình luận - Độ dài: 2,204 từ - Cập nhật:

Tôi thật sự không hề thích môn lịch sử chút nào.....

"Này? Nó thực sự có ích chứ ạ?"

"Tất cả đều ổn cả. Tin anh đi."

Lũ trẻ có vẻ mặt 'thật không đấy?' khi tôi nói tôi sẽ rác tro lên cánh đồng.

Ở khu này, sẽ có mưa vào mùa đông và gần đây trời đã mưa nhiều hơn.

Nước mưa có tính axit nhẹ bởi CO2 trong không khí tác dụng với nước mưa.

Cánh đồng đã hấp thu rất nhiều nước mưa nên sẽ có tính axit nhẹ.

Và lúa mì rất dễ bị ảnh hưởng bởi axit. Cho nên rất cần thiết để bảo vệ nó với việc rải tro để trung hòa tính axit.

Đó là lý do tại sao bạn nên phủ tro lên cánh đồng.

Mặc dù bạn nói về cây trồng ưa thích tính kiềm hay tính axit, nhưng có rất nhiều loại đấy.

Tôi phải cẩn thận hơn ở chỗ này (về việc tính axit của đất). Cánh đồng này gấp 1.5 lần khu vực trồng củ cải.

Mặc dù có rất nhiều lý do, năng lực cơ thể tôi đã phát triển nhiều. Nó đủ khi chỉ mình tôi chăm sóc nó.

'Tiếp theo mình đoán là phân bón tự làm nhỉ.'

Tôi nâng chậu đất nung chứa phân bón lên. Tôi đã tập hợp phân của lũ dê và bò cùng với lá cây rơi trong rừng và để nó hoai mục đi.

Nó đã chưa thể dùng được khi chúng tôi thu hoạch củ cải nhưng giờ thì có thể rồi.

Bọn trẻ nói là rải đống phân bò vào cánh đồng là điều không thể, nhưng tôi thuyết phục bọn chúng bằng cách nói rằng những loại hạt mà chúng ta đã ăn cũng phát triển nhờ vào những loại phân của động vật trong rừng đã thải ra. Tôi nghĩ về phân bắc, nhưng tôi lại tự ghét cái ý tưởng của mình, và tôi lo ngại giun sán ký sinh có thể sẽ lẫn bên trong nếu dùng phân bắc.

Suy nghĩ về mấy con giun sán làm tôi muốn phát bệnh luôn rồi.

Tôi trộn phân bón với tro vào chung 1 cái chậu. Tôi phải rải chúng phủ hết cánh đồng.

Tham gia cùng với tôi là bọn trẻ và lũ bò sẽ cày đất. Tốc độ làm việc khá nhanh. Sức mạnh cơ bắp của tôi và sức mạnh của lũ bò là rất lớn. Ngay khi sử dụng kỹ năng thấp nhất của chúng tôi, chúng tôi chắc còn hiệu quả nhiều hơn 1 nhóm người trung bình nữa.

"Bây giờ, hãy ngừng ở đây thôi. Chúng ta sẽ làm xong vào ngày kia."

"Đồng ý ạ. Em đã đói lắm rồi. Chúng ta hãy đi ăn thôi."

"Bữa ăn hôm nay là gì nhỉ?"

"Như thường lệ thôi."

"Nói cách khác, lại là mấy cái hạt à......."

"Làm cách nào mà Griffon sama có thể thu thập được nhiều hạt như vậy nhỉ?"

Bọn trẻ nói chuyện trong khi đang chuẩn bị nữa tối.

Chúng đã khá hơn lúc tôi vừa mới đến rồi.

Tất cả đều là những người xa lạ đến từ những quê nhà khác nhau. Có nhiều đứa đã choáng và không thể thoát khỏi cú sốc bị bỏ rơi bởi chính phụ mẫu của mình được.

Bây giờ đã không còn tình trạng đó nữa rồi.

Mọi người đều trông hạnh phúc.

"Hãy đi thôi."

Tetra kéo quần áo tôi.

"Ah. Tóm được rồi."

Tôi quay lại đối diện mặt mọi người. ....Sang năm, tôi tự hỏi không biết sẽ có bao nhiêu đứa trẻ bị bỏ rơi nếu không có nạn đói xảy ra nhỉ.

***

"Trong nông nghiệp, có sự khác biệt giữa khi chúng ta bận rộn và khi chúng ta rãnh rỗi khủng khiếp."

"Vâng....."

Đã 1 vài tuần từ lúc trồng lúa mì. Mặc dù không có vụ mùa, chúng tôi vẫn phải chăm sóc chúng khỏi lũ côn trùng gây hại, cỏ dại và cày bừa.

Nhổ cỏ sẽ không quá mệt nhọc nếu siêng năng làm mỗi ngày. Ngay cả 1 đứa nhỏ cũng có thể làm nó. Ngay từ lúc đầu, phải cảm ơn thuốc trừ sâu Chrysanthemum để lũ sâu bọ không sinh sản quá nhiều.

"Nhân tiện, gần đây con người bị tìm thấy trong rừng đã xảy ra khá nhiều rồi đấy."

"Dù sao thì mùa đông cũng sắp đến rồi mà. Họ có lợn ăn hạt dẻ rừng và phải thu nhặt hạt để chuẩn bị cho mùa đông nữa. Tình hình đã nghiêm trọng đáng kể khi mà con người e ngại cơn thịnh nộ của Griiffon sama mà lại dám mò vào rừng."

Tetora nói với vẻ mặt khó chịu.

"Em tự hỏi sẽ có bao nhiêu đứa trẻ sẽ bị bỏ rơi vào mùa đông này."

"Mặc dù anh nghĩ vào mùa hè hầu hết gia đình đã cắt bỏ đi những thứ họ không thể nuôi dưỡng, chắc chắn có những người không chuẩn bị trước cho mùa đông, vì thế anh chắc chắn rằng sẽ có nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi vào mùa đông. Tuy nhiên, nếu thất mùa vào vụ thu hoạch lúa mì kế tiếp, chúng sẽ đến với số lượng lớn đấy.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầu nguyện rằng nó sẽ không phải là 1 vụ thất mùa.

Liệu Griffon sẽ hỗ trợ những đứa mới đến chứ?

Nó có vẻ là điều không thể rồi...Trong trường hợp của chúng tôi, sự trợ giúp của ông ta dường như chỉ là ý thích mà thôi.

"Giờ không phải là lúc để Vua Domorgal và Vua Gilberd làm những thứ như chiến tranh với nhau. Thật là ngu xuẩn khi để mất đi những phù thủy và lực lượng lao động chính cho chiến tranh. Họ nên để quân lính trồng trọt và những pháp sư thì loại bỏ lời nguyền."

"Liệu phép thuật hắc ám có khả năng nào khác ngoài dùng cho chiến tranh, nhưng cũng ngoài việc nguyền và chống nguyền không chỉ?"

"...Tại sao anh không hỏi điều đó với người phu nữ Julia ấy?"

Tetra nói với giọng hờn dỗi. Em ấy đang khó chịu.

"Em có thể nói cho anh được biết không?

"Vậy, hãy xoa đầu em đi."

"Đây."

Tôi vuốt ve mái đầu của Tetra. Tetra mỉm cười hạnh phúc.

"Vậy thì, em sẽ nói cho anh biết. Anh có biết bằng cách nào mà linh hồn có thể vào trong 1 con vật không?"

"Có. Anh biết."

"Vậy thì câu chuyện sẽ nhanh thôi. 1 linh hồn có thể nhập vào 1 con diều hâu hay 1 con chó để trinh sát quân địch. Thông thường, kẻ địch sẽ bắn chúng bằng tên để ngăn chặn. Khi nó bị bắn với linh hồn còn ở trong, sẽ gây 1 lượng sát lớn cho linh hồn đó. Anh cũng có thể làm những việc khác như tạo ra lửa và gió. Mặc dù những việc đó cần cả chục người đấy."

Nó thật tuyệt vời. Có thể trinh sát được chi tiết.

Không phải nó giống như máy bay tùy thuộc vào cách dùng à?

Tôi có thể làm cho 1 con chim mang những thứ giống như bom và thả nó vào quân địch. Nó sẽ đúng theo nghĩa đen của từ máy bay ném bom đấy.

Mặc dù đơn giản, nhưng nó lại có hiệu quả đáng ngạc nhiên.

"Này. Anh định gọi Julia đến vào khi hết thu và đầu đông. Bởi vì anh muốn mọi người có thể học phép thuật. Có ổn không?"

"...Em không có bất kỳ phản đối nào với quyết định kỹ càng của Almis cả."

Em ấy dường như ổn với nó.

Ơn chúa.

"Nhân tiện thì...."

"Gì vậy?"

"Không phải gần đây trời lạnh hơn 1 chút sao?"

"....."

Tetra đã xác nhận nó với sự im lặng.

Mùa đông đang đến.

Vì 1 vài lý do tôi đã nhận ra rằng cái lạnh mùa đông ở đây không giống với Nhật Bản. Đúng hơn là, nó lạnh hơn rất nhiều.

Mặc dù mọi người đang mặc áo bằng lông thú mà thỉnh thoảng Griffon mang tới, chỉ có 1 cái cho 1 người. Nó lạnh và không thoải mái chút nào.

"Dường như chúng ta sẽ dành phần lớn thời gian ở trong nhà vào mùa đông rồi."

Tôi muốn 1 cái lò sưởi ấm áp. Tôi phải chuẩn bị củi đốt trước khi quá muộn thôi.Ah.....Không phải khói sẽ rất khủng khiếp khi chúng ta đốt củi trong nhà sao?

Tôi nên làm gì đây?.....Là nó. Hãy làm nó trước khi quá trể.

"Đã xảy ra chuyện gì thế? Almis."

"Giờ chúng hãy đốn vài cái cây nhé."

Hôm nay là 1 ngày may mắn để quyết định.

***

Có rất nhiều loại ích từ than củi.

1 lợi ích lớn là nó cháy trong thời gian dài. Nhiệt lượng cũng ổn định, và không sinh ra khói.

Đương nhiên, chúng có hạn chế. Bởi từ hiệu suất của từ nguyên liệu đến lúc đạt nhiệt độ cao của nó nhanh hơn so với chỉ đốt củi.

Trong thực tế, thông thường là dùng củi đốt để làm nhiên liệu cho những thứ như lò sưởi.

Vì thế thật sự là tôi muốn dùng củi đốt để đốt, nhưng nó lại sinh ra khói.

Điều đó sẽ ổn nếu như có ống khói, nhưng không có bất kỳ cái ống khói nào trong các căn nhà hầm cả. Nếu không có ống khói, căn nhà sẽ bị ngập trong khói mất.

Dù sao, cần phải làm ra than củi, nhưng nó không khó.

Nếu cháy trong nơi thiếu oxy thì gỗ sẽ thành than củi thôi.

Đốt ở nơi thiếu oxy. Tôi tự hỏi 1 nơi nào mà tôi có thể tìm đây?

"Vậy kết luận rằng chúng ta sẽ dự định dùng lò anamaga."

"Cái phần giới thiệu có liệu có cần thiết không vậy."

Im lặng đi.

Anh mày đã giải thích rồi thì hãy biết ơn đi.

"Dù sao thì, nếu chúng ta có thể làm than củi thì chúng ta sẽ không bị lạnh trong suốt mùa đông hoặc nhà không có đầy khói."

Tôi chất gỗ vào trong lò.

Mặt khác ngăn không khí tràn vào nhiều nhất có thể. Tôi nhét lá khô vào các khoảng trống.

"Tốt rồi, chúng ta hãy đốt chúng nào.

Tôi mồi lửa với 1 ngọn đuốc. Gỗ bên trong lò đã bắt đầu cháy lên.

"Trong 1 thời gian ngắn, hãy để buồng đốt và ống dẫn khói đóng lại. Nó sẽ thành than củi sau khi chúng ta để yên nó trong 1 ngày."

"Nó sẽ không thay đổi đồ gốm chứ ạ?"

Phải thích về khí oxy huh...

Tôi không tự tin vào sự giải thích của tôi.

"Thứ gọi là khí oxy là 1 nguyên liệu thông thường cần cho việc đốt. Nó như là 1 loại khí vậy. Nếu ở đâu không có oxy thì ở đó không thể cháy."

"Hmmmm. Khí oxy cũng không cháy ạ?"

Chết tiệt, 1 chủ đề phiền phức đã được mang ra.

Tôi không biết câu trả lời nào là khoa học nhất vì tôi là người chuyên ngành nhân văn mà.

"Chà, để bắt đầu, khi anh nói cacbon, là anh đang ám chỉ những thứ có thể đốt được như là cây. Cơ thể chúng ta được làm ra từ thứ gọi là polyme, được cấu tạo từ oxy và cacbon. Đó là tại sao, oxy thay vì là thứ cháy được thì nó trở thành thứ cần thiết cho sự cháy, phải không?"

"Vâng, em bằng cách nào đó có thể hiểu được."

Chính tôi còn thật sự không hiểu nữa là.

Đầu tiên thì đó đã định nghĩa tốt về sự cháy chưa? Có mối liên hệ nào giữa sắt và sự cháy của oxy không? Liệu không chỉ giới hạn với cacbon?

Ngay từ đầu, sự khác nhau giữa sự đốt và sự cháy là gì?

_thuật ngữ của dân không chuyên đấu với thuật ngữ hóa học à?

Nói về mà, không phải giáo viên cấp 3 của tôi đã nói rằng sự oxy hóa là phản ứng hóa học giữa oxy và các nguyên liệu khác sao?

Hoặc oxy là nguyên liệu bị mất đi hidro?

Chà, tôi chắc rằng trong suốt quá trình oxy hóa vật chất sẽ mất đi 1 electron.

Khoan đã, đó là sự khử của axit chứ.

Tôi không biết nó có nghĩa gì nữa.

Hãy ngừng sử dụng các thuật ngữ gây hiểu nhầm này đi.

Cơ bản ở cấp 2 tôi học được rằng 'oxy hóa là khi chất phản ứng với oxy để tạo ra hợp chất'.

Hãy ngừng bàn tán về sự lời xác nhận của tôi đi! Tôi không biết cách giải những thứ này đâu.(trans: đây cũng là lời của mình nữa)

"Này, Niisan, có gì sai à?"

"Không, không có gì cả. Anh chỉ đang suy nghĩ chút thôi."

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Oxi cần cho sự cháy nhưng bản thân oxi lại ko cháy vậy nha
Xem thêm
Đọc cái này nhiều mai hết dịch đến lớp dạy lại thầy
Xem thêm
Kiến thức hoá 9 của t đã gào thét khi đọc chương này :)
Xem thêm
Kiến thức hoá 9 của t đã gào thét khi đọc chương này :)
Xem thêm
Mẹ tui bảo: "hóa là môn dễ nhất trong số các môn KHTN"
Bạn tui ở lớp chọn khối A (Toán, Lý, Hóa) nói rằng: "hóa dễ lắm, mày chỉ cần nhớ các phản ứng và 1 lượng công thức ít hơn cả lý nữa"
Thầy dạy hóa lớp tui khuyên: "các em đi thi chỉ cần điểm 6 là được rồi, tất nhiên điểm cao vẩn tốt hơn"

Tui nghe ai giờ :v
Xem thêm
TRANS
Lý dễ hơn do nó liên quan nhiều thứ với nhau, nhưng quên cái gốc thôi thì nghỉ học đi ( giống mình). Còn hoá thì nhớ bậy bậy cái là sai hết bài luôn nên nghỉ môn này đi (giống mình ʕ; •`ᴥ•´ʔ )
Xem thêm
@laiyar: ừ, cứ lên 11 xem hóa hay lý dễ hơn :D
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Đm, lại hoá
Xem thêm
Thanks vì chương
p.s: tui đã ngu hóa r mà =.=
Xem thêm
Đọc manga là đã biết main điêu
Xem WN thấy còn điêu ác

Nhưng k cưỡng lại đc, chap kế
Xem thêm