• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 71: Anh hùng tiền nhiệm và Đấu trường 1

7 Bình luận - Độ dài: 1,370 từ - Cập nhật:

Đấu trường của Trình diễn Ma Võ thuật là một cấu trúc thông thường.

Tôi không biết là họ đem nước biển hay gì đó vào, nhưng có một lượng lớn nước đang tạo sóng ở khoảng trống giữa khán đài và sân khấu.

Hình dạng kiểu như sân khấu bị bao quanh bởi nước ấy.

Chắc có lẽ là đấu trường này đang giả định thành hình dạng như một cuộc thi đấu thật sự ở Galarie vậy.

Thích hợp với cái tên Đô thị nước của nó, đấu trường kiểu này chắc chắn cũng có tồn tại ở Galarie.

[[[Waaaaaahhh!!]]]

Một miếng yếm gắn trước ngực và sau lưng tôi có số 36, tôi đã bị bao bọc bởi ánh nhìn từ những người tham gia xung quanh và trong những tiếng hò reo từ ghế khán giả.

Không có nhiều ghế như ở Lizwadia nhưng dù thế mấy chỗ đứng vẫn nghẹt kín.

Nhìn vào cái cách mà họ khuấy động lên như thế dù đây chỉ là vòng sơ loại, thì có thể nói là Trình diễn Ma Võ thuật này nó nổi tiếng thế nào rồi đó.

Giờ thì, bắt đầu từ cái miếng yếm số này, thì có lượng khoảng hơn 30 người tham gia. Hơn nữa, có vẻ như tôi là thằng cuối cùng, nên là có 36 người.

Mỗi người trong số họ có vẻ là võ sư hay là những người với kỹ năng tuyệt vời.

[Nhìn vào mấy tên này thôi thì chiến thắng đã là của mình rồi.]

Có một tên tin rằng chẳng còn nghi ngờ gì cho chiến thắng của mình,

[Shuu, Shuu!]

và có một tên thì đang gây dựng hình ảnh.

[Mình đã hoàn thành khóa huấn luyện khắc nghiệt trong Mê cung Nordyold vì ngày này. Nếu là mình, thì mình có thể làm được!]

Một người đang cổ vũ chính mình và nhắm đến chiến thắng.

[Kukuku……Thanh kiếm đêm nay đang khao khát máu……Kuhi, kuhihihihihi!!]

Một tên bị chiếm lấy bởi thanh kiếm ác quỷ.

[Ta, tất cả các ngươi, nhai hết.]

Một tên đã từ bỏ làm con người.

Có rất nhiều chiến binh đã tụ tập lại.

……Hơn nữa, tôi kinh ngạc là làm sao mà hai tên cuối cùng lại có thể tham gia kìa!

Mấy người cũng thấy họ nguy hiểm mà, đúng chứ.

Và người nổi bật trong số họ, là người phụ nữ trong trang phục nữ tu không thể nào trấn tĩnh xuống được và cứ liên tục nhìn xung quanh khán đài, Bernadette.

[Cô làm gì thế?]

[Ê, Ếee!? Tại sao Yashiro-san lại ở đây vậy!?]

Khi tôi gọi cô ta, Bernadette giật mình và loạng quạng và có thể xem đó là phản ứng thái quá.

Ý Bernadette là “ở đây” có lẽ là việc đang đứng trên sân khấu này.

[Ừ thì, vài thứ đã xảy ra ấy mà.]

[?]

Khi tôi tình cờ hướng mắt ra chỗ khác, mắt tôi bắt phải tên cáo tóc vàng mà xung quanh hắn ta không hề có con người bình thường và Tộc sói nào cả.

[? Có chuyện gì với cậu trai đó à?]

[Hắn ta bảo hắn là con của Vodan-shi đấy.]

[Ế? Cậu ta từ Tộc cáo, đúng chứ? Tôi có thể thấy đuôi cáo và mấy thứ như vậy mà.]

[Hắn ta có lẽ là con nuôi hay gì ấy.]

Có lẽ nhận ra chúng tôi, tên cáo nhìn chúng tôi và nở nụ cười toe toét.

[Kacchi~n! Cái kiểu nhìn khinh thường chúng ta kìa! Yashiro-san, tôi quyết định rồi. Để tên đó cho tôi!]

*Shaka*. Bernadette lấy ra khẩu Súng ma thuật. Tuy nhiên, cái khẩu Súng ma thuật mà cô ta lấy ra là khẩu mà tôi chưa biết đến.

[Đây là khẩu shotgun làm theo 『Misteltein』đấy!]

À, đúng là nó trông giống khẩu Súng ma thuật mà Bernadette hay mang theo. Tuy nhiên, nòng súng thì dài hơn, và hơn nữa, một cái nắm tay trượt lên xuống được gắn ở nòng súng.

[Fufufu……Có cái này thì hời lớn rồi đây!]

Bernadette quay khẩu súng bằng ngón tay, tạo ra âm thanh vùn vụt. Mắt cô ta trông đáng sợ quá.

[Kính thưa quý vị! Chúng tôi đã khiến các bạn phải chờ lâu rồi. Từ bây giờ sẽ là mở màn của Giải đấu sơ loại Trình diễn Ma Võ thuật Galarie!

Xin hãy xem tất cả ba mươi sáu chiến binh sẽ chiến đấu với mạng sống bị đe dạo để có thể đến được giải đấu chính!!]

[[[Uooooooohhhh!!!]]]

Rồi người phát thanh viên ở ghế dành cho bình luận viên hét vào cái mic, những khán giả trả lời với tiếng hò reo còn to hơn cả giọng đến từ cái mic.

[Đúng là, cuồng nhiệt quá nhỉ.]

[Bình thường thôi, Yashiro-san. Vì đây là trận chiến mà họ sẽ cược xem ai sẽ được vào vòng trong của Trình diễn Ma Võ thuật ở Galarie mà!]

[Nếu là thế, không phải có quá ít người tham gia sao?]

Đúng vậy, dù có là một lễ hội như thế này đi nữa, thật là ngạc nhiên vì có ít người ở vòng sơ loại như thế này.

[Ahh, vậy là về cái đó sao. Cậu sẽ bị thương nghiêm trọng nếu xem đây chỉ là màn thử thách sức mạnh thôi đấy. Hay đúng hơn, cậu sẽ chết đấy.]

[Hả? Chết á? ……À, tất nhiên rồi, dù cô có cố thế nào thì vẫn có mấy tai nạn không lường trước mà, nhỉ.]

[Không, cậu sẽ bị giết đấy.]

[……Hả?]

Kể từ khi những từ nguy hiểm như “chết” hay “giết” xuất hiện trong lời của Bernadette, bản năng của tôi kêu gọi 「Việc này quá quy hiểm! Sơ tán ngay lập tức! 」 lại lần nữa sau một khoảng thời gian dài.

……T, tôi có cảm giác tệ về việc này.

Và rồi, cảm giác của tôi một lần nữa trở thành hiện thực.

[Vậy thì, hãy tiếp tục với luật lệ của Trình diễn Ma Võ thuật nhé! Luật lệ đơn giản thôi! Bằng cách khiến đối thủ của bạn không thể chiến đấu, khiến họ ra khỏi vòng, hay rơi xuống nước, người cuối cùng còn lại sẽ chiến thắng!!]

Đáp lại những lời căng thẳng vô nghĩa của phát thanh viên, [Uoohh!], tiếng hò reo một lần nữa vang lên.

[Ca, cái đó thì đơn giản quá đấy. Không phải là họ vừa bỏ đi vài phần quan trọng rồi à? Như là bạn không thể giết chóc hay bạn không thể dùng vũ khí nếu lưỡi kiếm chưa cùn hay gì đó à?]

[Không. Đây là giải đấu chỉ một và duy nhất một luật lệ thôi. Chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì khác cũng chính là điểm hấp dẫn của Trình diễn Ma Võ thuật đấy, cậu biết không?]

Huh? Chứ không phải là do Trình diễn Ma Võ thuật hỗn loạn là do không có luật lệ à, trận chiến nghiêm túc mà khiến cho tất cả các quốc gia đã phải cùng chung tay đưa ra vài luật lệ đấy đúng chứ?

Hơn thế, đây là một trận chiến sinh tồn kỳ dị đấy. Không phải đây là hoàn toàn lặp lại lỗi lầm trong quá khứ à!?

[Có vẻ như một số người nghi ngờ luật lệ này, nhưng tất nhiên, thứ mà khán giả muốn là một trận đấu gay cấn và dữ dội. Dù cho có một chút dã man.]

Cô vừa bảo là dã man kìa, cô cứ liên tục quay cây súng của cô thôi. Trông cô tràn đầy năng lượng quá, nhỉ?

Ánh sáng trong mắt cô trong sắc lẹm lắm đấy.

[Vậy thì, để không chậm trễ hơn nữa, hãy bắt đầu trận đấu nàoooo !!]

Đúng là, tôi biết rồi. Nếu nó trở thành như thế này, tôi không nên bị lời khiêu khích của tên cáo đó kích động nhỉ.

Khi tôi thở dài với cảm giác hư vô đó, tiếng rung chuông của trận đấu và tiếng kéo cò khẩu shotgun của Bernadette mà cô ta đang ngắm vào tôi vang lên cùng lúc.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Why are we still here .... Just to suffer ....everynight i cant feel my legs ...and my arms
Xem thêm
Luật hay đó
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Cám ơn trans đúng liều đúng giờ đấy
Xem thêm
Hóng mãi kekeke
Xem thêm