• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 80: Anh hùng tiền nhiệm và Đặc vụ

7 Bình luận - Độ dài: 870 từ - Cập nhật:

[……Ôn, ông đang nói gì vậy Ông già. Đừng có nói mấy thứ ngu ngốc vậy chứ!]

Kuon, mất bình tĩnh vì những lời của Vodan-shi, hét lên trong lúc đấm vào bàn đặt trước cái sofa.

[Vụ bắt cóc đang gây náo loạn trong thành phố của chúng ta, mà Bộ tộc Heleott, đang quản lý đấy, biết không? Mấy thứ như thế, chúng ta không thể để yên được, đúng chứ?]

Có lẽ em ấy tự hào vì là một phần của Bộ tộc Heleott, Kuon mạnh mẽ, mạnh mẽ chửi rủa lại lời của Vodan-shi. Nhưng, Vodan-shi chỉ liếc nhìn Kuon, rồi hướng mắt lại chỗ tôi.

[……Cậu có thể xem cái này không?]

Vodan-shi lấy ra một tờ giấy gấp lại trong cái túi áo rồi đưa cho tôi.

Khi tôi mở tờ giấy được gấp lại vài lần, cái trong đó là……

[À~. ……Với cái này, thì không thể thật nhỉ.]

Cùng với câu nói về việc ám sát đứa con duy nhất Kuon, nó viết là ông ta phải tránh xa vụ bắt cóc hiện giờ.

[!?]

[Ông có nó khi nào?]

Nắm lấy cánh tay Kuon giơ ra cùng với lời nói của tôi, tôi hỏi Vodan-shi. Mặc dù sự thật là Kuon có thể bị giết, hôm trước, em ấy đã xuất hiện ở Trình diễn Ma Võ thuật và tự do làm gì mình thích. Vậy mà gần như, hôm nay, việc đó……

[Sáng nay. ……Là sáng nay, nó nằm bên cạnh giường của tôi.]

[Tôi đoán là thế rồi.]

Nghe những lời mà tôi đang nghĩ đến, tôi thả tay Kuon ra, và trả lại lá thư cho Vodan-shi sau khi gấp nó lại.

Vì là một người cha ruột, ông ta muốn ngăn chặn Kuon khỏi bị sát hại mà không quan trọng cái giá thế nào.

Vì việc ám sát là thứ thường xảy ra ngay cả trong các cung điện hoàng gia thường được bảo vệ nghiêm ngặt ngay cả trong quá khứ lẫn đến hiện tại, nó không phải là việc mà có thể ngăn chặn dễ dàng được.

Nếu sử dụng ma thuật, thì có thể dễ dàng xóa đi sự hiện diện hoặc tiếng động. Làm răng thêm tỉ lệ thành công của vụ ám sát thêm nữa.

Ông ta đã trải nghiệm một sự kiện mà chúng đã gây nên ảnh hưởng bằng cách nỗ lực chỉ để đặt lá thư bên cạnh giường. Khiến cho sự sợ hãi về vụ ám sát của ông ta cao khủng khiếp.

[Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể huy động bộ tộc của mình được. ……Tôi thật sự, xin lỗi.]

Có lẽ tức giận vì vụ việc bắt cóc đang diễn ra ngay chính trên sân nhà của mình, hoặc có lẽ vì nỗi sợ hãi rằng người con quý giá có thể bị giết, ông ta đập mạnh vào đầu gối với nắm tay run rẩy.

[Kuh……Dừng ngay lại đó……!]

Bernadette, một sơ thuộc về Giáo hội Thánh Ulquiorra và là một trong những đơn vị được biết đến là『Đặc vụ』, đang chạy qua thành phố Be Io.

Trong khi vượt qua chốn đông người, cô chạy hết tốc lực có thể.

Cô đang chạy khỏi thứ gì đó sao?

Không. Là ngược lại cơ.

[Cứ thế này, chúng sẽ trốn được mất!]

Bernadette đang truy đuổi. Nghĩ rằng sẽ tệ nếu chúng trốn đi được, cô đuổi theo chúng với giọt mồ hôi lạnh trên trán.

[Nuah!?]

[Xin lỗi!]

Cô gần như té vì va vai với người đi đường, nhưng cô chẳng quan tâm và cứ tiếp tục chạy.

Nhưng chạy vượt qua chốn đông người rất khó, và thậm chí nếu cô có thấy chúng, thì khoảng cách giữa chúng sẽ được nới rộng ra.

Mang theo một cái túi đay với kích cỡ trông như có một đứa trẻ bên trong, không, ngay lúc này, có một đứa trẻ đang bên trong cái túi đay đó, hai tên đàn ông tiến qua đám đông người với những chuyển động kinh nghiệm.

So với đó, những “cô gái” lại thật sự không thể tiến lên phía trước vì đám đông người.

[Như mình nghĩ, chúng đã quen với việc này rồi, là thứ mà tôi có lẽ sẽ nói. Eei, thật phiền phức!]

Khuôn mặt của cô gái Nhân mã trẻ chạy cùng với Bernadette biến dạng và trông có vẻ khổ sở.

[Cứ thế này……Kuushe-san! Chia ra thành hai nhóm đi!]

[Hai nhóm……Tôi hiểu rồi, chúng ta sẽ tấn công từ hai phía, nhỉ?]

[Vâng!]

[Cô tiến lên trước đi!]

Kuushe hiểu ý định của Bernadette ngay lập tức.

Khi cô nhích cằm và bảo tiến lên trước, Bernadette gật đầu và tách khỏi Kuushe.

[Tôi sẽ đẩy chúng vào góc cho cô!]

Có lẽ vì nói quá nhanh, khi Bernadette dừng lại trông như đang ngồi, cô nhảy lên nóc tòa nhà với sức bật có thể dễ dàng giúp cô bay vượt qua cả tòa nhà, và tiếp tục đuổi theo từ trên nóc nhà.

……Và tại sao mọi thứ lại biến thành thế này, chúng ta sẽ phải quay lại câu chuyện trước đó một chút.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
TRANS
Có khi nào là thằng con oan nghiệt lại lỡ tay lập ra cái tổ chức hắc ám nào k :))
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Rồi sao nó mờ ám quá hoặc ông bố chủ mưu hoặc thân cận trong nhà
Xem thêm
hoặc họ hàng nào đó muốn đoạt lấy cái ghế của ông Vodan
Xem thêm
Ông bố thì mình nghĩ k phải, có khả năng thân cận hoặc người thân nào đó thôi :))
Xem thêm