• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 74: Anh hùng tiền nhiệm và Đấu trường 4

22 Bình luận - Độ dài: 1,761 từ - Cập nhật:

[Hou. .......Chỉ nhìn thôi cũng biết. Độ sắc bén của nó có thể cạnh tranh với thanh Kiếm ma thuật của ta!]

[Nguyên liệu chính cho nó là lõi cơ thể của con Basilisk đực và cái và cả con mắt ma thuật của con đầu đàn nữa. Dù tôi không chắc vì vẫn chưa dùng nó lên con người như là đối thủ, nhưng có một loại chất độc tê liệt trên lưỡi kiếm đấy. Ông sẽ không chết vì chất độc đâu, nhưng ông sẽ bị tê liệt cực độ đấy, hiểu chứ?]

Yuu giữ thanh kiếm báu pha lê xanh lam bằng cánh tay phải đã bị gãy và nắm thanh kiếm báu pha lê xanh lục bằng tay trái.

Để xác nhận lại cảm giác tay cầm của thanh kiếm bằng tay phải, cậu liên tục nắm rồi lỏng tay cầm ra.

(......Được rồi. Vậy là cánh tay phải của mình bằng cách nào đó đã hồi phục đến mức có thể chuyển động được rồi.)

Khi Yuu đang xác nhận lại hoàn cảnh của cánh tay phải, Falhart nhìn Yuu trông rất ngạc nhiên.

Thật vô lý. Vì thực tế là xương trong tay Yuu đã bị gãy đến mức có thể nói là nát đúng hơn là gãy cơ.

Cánh tay đó đang chuyển động bình thường sau khi một chút thời gian đã trôi qua. Thật không đúng khi bảo ai đó không ngạc nhiên được.

[Ta ngạc nhiên thật đấy. ......Có phải, đó là khả năng của thanh Kiếm ma thuật không?]

[Ừ thì. Đó là bí mật nghề nghiệp nhé.]

Đương nhiên đó là tác dụng sức mạnh của Thánh kiếm rồi. Thậm chí nếu cậu có bị ép banh mồm nói ra, thì cậu cũng sẽ không nói đâu.

Tuy nhiên, hồi phục hoàn toàn thì có vẻ còn khá xa vời khi một cảm giác đau rát vẫn còn chạy qua cánh tay cậu. Cũng vậy, có vẻ như nó sẽ gãy lần nữa nếu nhận tiếp thêm tác động mạnh mẽ.

[Giờ thì, đến hiệp hai thôi, Kỵ sĩ Ossan!!]

Nhưng chẳng quan trọng nữa. Nếu chỉ để chuyển động thôi, thì không có vấn đề gì cả. Cậu chỉ cần vượt qua cơn đau xảy ra cùng với tinh thần chiến đấu mà thôi!

[Haha. Vậy để ta nói lại nhé......Ta đến đây!!]

Rút thanh kiếm trên mặt đất, một lần nữa vào thế, Falhart đạp mặt đất.

[!!]

Đáp lại, Yuu cũng đạp mặt đất và áp sát người Kỵ sĩ.

Cả hai người họ lao vào nhau, khoảng cách giữa Yuu và người Kỵ sĩ ngắn lại ngay lập tức.

[Haah!!]

Thanh Kiếm ma thuật của người Kỵ sĩ chém theo chiều ngang.

Yuu kéo tư thế của mình về sau, né với tư thế uốn cong về trước trông như là cậu chuẩn bị té về phía trước vậy. Ngay lúc cậu né, cậu xoay người và khi cậu xoay, cậu thực hiện một đòn tấn công bằng cặp kiếm vào ngực người kỵ sĩ. ......Nhưng,

[Tuyệt vời......! Cái "lui lại" vừa nãy, làm ta ngạc nhiên lắm đấy!]

Đó là một pha tấn công rồi phòng thủ ngay lập tức. Người kỵ sĩ kéo lại thanh kiếm đã vung với tốc độ kinh hãi và phòng thủ lại đòn tấn công bằng cặp kiếm của Yuu.

[Ây chà, hahaha. Tôi dự định là đâm ông với đòn đó, nhưng không tin được là ông lại thủ được trong cái tư thế đang lao lên tấn công đó đấy......!]

Đoán trước là Yuu sẽ áp lại gần, ông ta đã thực hiện một cú vung có thể dễ dàng rút về.

Nếu đòn tấn công của Yuu mà trễ một giây thì......,

[Chết tiệt, việc này thật là quá kịch tính đi mà!!]

Trái tim Yuu nhói lên vì phấn khởi giống như sự phấn khởi cậu cảm thấy từ ba năm trước khi cậu phải chiến đấu đến chết với Agniera và những người khác.

Đáp lại người kỵ sĩ, Yuu giữ ngược cặp kiếm, mở ngón tay cái, ngón trỏ và giữa của cả hai tay, và vào thế mà cậu đứng bằng cả bốn chi trong khi vẫn giữ lấy cặp kiếm.

[Mu!?]

Khi Yuu sử dụng tất cả bốn chi để nhảy sang bên phải, thanh Kiếm ma thuật thanh xuống chỗ mà cậu đứng vừa nãy, và đấu trường vỡ tung tóe đất đá ra.

Và rồi, Yuu cuộn vòng đối mặt người kỵ sĩ vung thanh kiếm ma thuật và ngay lập tức thu hẹp khoảng cách bằng Shukuchi.

[Zeraaahh!!]

[Haha, ta sẽ không để cậu làm vậy đâu!]

Người kỵ sĩ di chuyển tinh tế thanh kiếm của mình như là đang tuôn ra kiếm thuật của mình và đáp lại từng nhát chém liên tục tốc độ cao của cặp kiếm.

Khi mỗi đòn tấn công tuôn ra, đòn tấn công của Yuu ngày càng lớn hơn và chuyển động của người kỵ sĩ dần dần sắc bén hơn.

Giảm số lần chuyển động của đối thủ bằng những chuyển động nhỏ nhất, và thực hiện số lần chuyển động nhiều nhất, ở đỉnh cao của khả năng đó, Yuu vô tình nở nụ cười *Hehe* khi cậu tiếp tục áp đảo người kỵ sĩ.

Để tăng cường thanh kiếm báu pha lê mà cậu đang cầm ngược, cậu tăng tốc độ của những đòn tấn công liên tục đó.

Đòn tấn công của Yuu thay đổi từ những nhát chém theo dòng quỹ đạo sang đâm vào mục tiêu.

[Thật khốc liệt!]

[Uooooooooooohhhhh!!]

Cú đâm khốc liệt với tốc độ mà mắt thường không theo kịp và thế thủ của người kỵ sĩ cứ thế mà chặn nó lại.

Cuộc tấn công và phòng thủ đó trông như là tái hiện từ câu tục ngữ của giáo và khiên vậy, không một hơi thở, gục ngã ngay lập tức.

Có lẽ vì tình thế mà Yuu đang mắc phải khá tệ, hay có lẽ vì sự tập trung của cậu bị gián đoạn do cơn đau dữ dội từ cánh tay, những cú đâm của cậu bằng tay phải bị chặn lại bởi Falhart, người đang chờ đợi một cơ hội như thế.

Falhart thay đổi sang tấn công!

*Gou!*

Thanh kiếm mạnh mẽ có thể làm nát mặt đất cắt qua gió và vung.

Để phòng thủ lại nó, Yuu chống lại nó bằng thanh kiếm báu pha lê xanh lục nắm ngược bằng tay trái.

Một tác động còn mạnh hơn trước chạy qua tay Yuu.

Thanh kiếm báu pha lê xanh lam mà cậu nắm bằng tay phải. Cậu "nối" nó với thanh kiếm báu xanh lục, và sau đó quay tay cầm sang phải như là cậu đang cắt thứ gì đó.

[Cá......!?]

Kiếm ma thuật của kỵ sĩ Falhart xoay vòng trên không và, *Kashin!*, tạo ra một âm thanh cao vút và cắm vào đấu trường.

Xa đằng sau ông ta.

[......Ta đầu hàng.]

Bị sốc, nhưng phần nào cũng hạnh phúc, Falhart nhìn vào lưỡi kiếm đỏ thẫm của thanh kiếm hai đầu kề vào cổ mình và lầm bầm như thế.

Ai da~, tôi mới là người nên nói câu đầu hàng ấy chứ. Tôi đã không nghĩ rằng ông ta lại đủ khả năng ngang với Leo luôn đấy.

Nếu tôi tiếp tục chém, thì không nhầm lẫn đâu được rằng ông ta sẽ chống lại hết. ......Đó là tại sao,

Tôi cần một hành động có đủ tác động để ngừng chuyển động của Kỵ sĩ Ossan lại bằng một 『ý tưởng』. Thành công làm ngạc nhiên người kỵ sĩ Ossan đã không nghĩ rằng cặp kiếm có thể nối lại được, chuyển động của ông ta khựng lại ngay.

Ây chà, đó là một canh bạc đấy. Nếu Kỵ sĩ Ossan mà không dừng lại ngay đó, ông ta có thể thực hiện được một đòn tấn công hay là vào thế phòng thủ rồi.

Nhưng, ừm, nếu tôi mà không chơi trò đặt cược, thì có lẽ sẽ kéo dài thêm nữa mất. Kỹ năng tinh tế đến mức mà ông ta có thể đối đầu với tôi dễ dàng và sự thật là ông ta cũng không có điểm yếu nào cả.

Nếu chúng tôi cứ tiếp tục đối đầu với nhau thế này, thì có lẽ sẽ hết ngày mất.

[…...Giờ thì, kẻ thua cuộc phải mạnh dạn rời đi thôi. Tuy nhiên, trước đó, ta có thể biết tên cậu không?]

Tra thanh Kiếm ma thuật vào vỏ, Kỵ sĩ Ossan đưa tay ra với một nụ cười nhân từ.

Nghĩ lại thì, Kỵ sĩ Ossan đã giới thiệu tên mình trước đây rồi nhỉ.

[Yuu Yashiro. Uuum, ……Falhart, đúng không?]

[Enhans. Là Falhart Enhans, Yashiro-kun.]

Khi tôi đưa tay ra để đáp lại, Falhart nắm lấy tay tôi cùng với cái găng tay che kín.

[Hahaha, lâu lắm rồi ta mới cảm thấy tốt thế này. Vậy, ta mong là có thể có một trận tái đấu với cậu ngày nào đó.]

Kỵ sĩ Ossan, Falhart nói thế và rồi, trong khi cười, ông ta nhảy xuống nước biển bên ngoài vòng. ……Trong khi vẫn còn mặc giáp.

[Này, ông sẽ bị chìm đấy, biết không?]

Như tôi nói, đã từng trải nghiệm việc gần như bị chìm với chính trang bị của mình, tôi định nhảy xuống cứu ông ta, tôi ngay lập tức dừng lại.

Trong khi vẫn mặc giáp, Falhart bơi êm ả đến chỗ những chiến binh khác.

[……Đúng là, thế giới rộng lớn thật.]

Vì ông ta không sử dụng ma thuật, tôi cũng không chắc nữa, nhưng nếu là về kiếm thuật, Kỵ sĩ Ossan có gì đó có thể ngang cơ với Leo, chiến binh vĩ đại nhất nhân loại.

Tôi vẫn còn chưa biết nhiều về thế giới này. Trận đấu vừa nãy đã khiến tôi nghĩ thế.

[Giờ thì, đến lúc mọi thứ bắt đầu kết thúc rồi, nhỉ? ……Hn?]

Khi tôi chuẩn bị hướng mắt đến nhóm của Bernadette, một vật màu đen bay vượt qua trước mắt tôi.

Hứng thú với nó, tôi liếc qua nhìn, một cột nước bắn lên từ ngoài vòng.

[Có vẻ mọi thứ ở đó cũng kết thúc rồi nhỉ.]

Khi tôi quay đầu đến chỗ giọng nói phát ra, tên tai cáo, tóc vàng cỡ tuổi tôi đang mặc bộ đồ giống với bộ dougi đang nở một nụ cười táo bạo.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

thằng anh hùng hơi yếu nhỉ
Xem thêm
Đâu, bọn này toàn bọn vĩ đại nhất nhân loại mà, cỡ cx phải ngang cấp công tước
Xem thêm
@zbygaming: nhưng vẫn yếu, 1 bầy công tước như vậy thì đâu có biết ai mạnh, với lại anh hùng dễ ăn hành vậy
Xem thêm
Xem thêm 14 trả lời
thanks for the chapter
Xem thêm