• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 82: Đặc vụ và tên Phù thủy bí ẩn

10 Bình luận - Độ dài: 1,012 từ - Cập nhật:

[……Kuushe-san]

[Nn? ……Có chuyện gì à?]

Khi Kuushe quay lại nhìn Bernadette vừa gọi mình, cô thấy vẻ thiếu kiên nhẫn trên khuôn mặt của Bernadette.

[Chúng ta đã “tìm ra” chúng rồi.]

[……!?]

Khi cô hiểu được nghĩa của những lời đó, Kuushe hướng mắt đến chỗ Bernadette đang nhìn.

[……Là thế sao.]

Từ con hẻm chỗ mà Bernadette đang nhìn chằm chằm, tên đàn ông mang theo túi đay xuất hiện. Hai tên đàn ông mang theo cái túi đay có kích cỡ đủ to cho một đứa trẻ, tên đàn ông vượt qua đám đông người một cách bình tĩnh như là mình chưa từng làm mấy việc bắt cóc vậy.

[Làm sao mà chúng dám trơ trẽn thế chứ……!]

[Làm ơn chờ đã, Kuushe-san.]

Khoảnh khắc mà Kuushe, cảm thấy phẫn nộ đến những tên bắt cóc, trông như có thể bắt đầu chạy đi bất cứ lúc nào, Bernadette lấy tay dừng cô ấy lại.

[……Ý gì đây hả?]

Kuushe đã dừng lại trước những tên bắt cóc. Không rõ lý do, cô hướng sự phẫn nộ của mình từ những tên bắt cóc sang Bernadette như thế.

Và đối với Bernadette, cô cũng đang trong trạng thái điềm tĩnh.

[Làm ơn bình tĩnh lại đi.]

[Cô bảo là bình tĩnh á? ……Trong cái, tình huống này, sao cô dám nói thế được chứ.]

[Tất nhiên là tôi sẽ nói vậy rồi. ……Bây giờ, thật không hay nếu mất đi bình tĩnh ở “nơi này” đâu.]

Gần đây, dù là đã quá trưa, giao thông đường bộ rất dày đặc. Nếu họ lên án lũ bắt cóc ngay tại đây và lúc này, chúng chắc chắn sẽ hành động bạo lực. ……Thiệt hại sẽ trở nên lớn hơn.

[Tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng làm ơn kiềm chế bản thân lại đi.]

[……Đã rõ.]

Miễn cưỡng, Kuushe gật đầu. Khi Bernadette thấy thế, cô hướng đến lũ bắt cóc, và bắt đầu đi bộ.

Như thế, hai người họ đã theo đuôi lũ bắt cóc, có vẻ cảm thấy gì đó, lũ bắt cóc

[Vì đám người mà mình phải làm thế này……!]

Berandette đang đuổi theo lũ bắt cóc trong khi nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác.

Đã bị phát hiện mặc dù theo dấu chúng với một khoảng cách hợp lý, cô than vãn vì thất bại của mình.

[Nhưng, bây giờ!]

Cách mà lũ bắt cóc bỏ trốn mà không dùng đến vũ lực là một tính toán sai lầm.

Không có thời gian tiếc nuối, Bernadette đuổi theo sau lũ bắt cóc.

[!?]

Bernadette đang đuổi theo lũ bắt cóc từ nóc nhà này đến nóc nhà khác, nhưng, phản ứng lại với thứ màu đen bất chợt vượt qua tầm nhìn của cô, cô nhảy lùi lại.

Ngay lập tức,

*Gooooooohhhh!!!!* (Tiếng sấm)

căn nhà mà cô đứng vừa nãy đột ngột nổ tung, và bốc cháy.

[Cái quái gì thế……!?]

Tầm nhìn bị lóa đi vì ánh chớp, Bernadette nhanh chóng cúi xuống và chịu đựng cơn nổ.

Cái mà cô thấy ở bên ngoài tầm nhìn mờ ảo là một cái bóng đen có dạng con người.

[……Mình hiểu rồi, vừa nãy là ma thuật nổ, 『 Explosion』. ……Phù thủy cấp cao sao!]

Vẫn trong tư thế lúc dừng lại, cô lấy ra hai khẩu Súng ma thuật và chỉa nòng vào tên phù thủy.

[Chúng còn thuê cả Phù thủy cấp cao nữa……Có vẻ chúng rất cố gắng với cái biến cố này đây……!!]

Bắn tùy tiện những viên đạn Ma lực để nghi binh, ngay lập tức, kéo hãm búa của cả hai cây súng, Bernadette hướng nòng súng đến chính mình.

[Ernst! Paladin!!]

Thứ bắn ra từ những khẩu Súng ma thuật đó là đạn ma thuật. Chúng là ma thuật độc nhất được đặt tên bởi những vị thánh và được xem là kỹ thuật bí ẩn của nhà thờ.

[……Ta hiểu rồi, vậy là một con chó của nhà thờ à.]

Tông giọng từ cái bóng đen đó là giọng trầm của đàn ông.

[Chó à……Có vẻ ngươi cũng biết cách ăn nói đấy nhỉ.]

Thứ cô thấy được với đôi mắt đã “hồi phục” là một tên đàn ông với cơ thể to lớn dễ dàng vượt qua hai mét và bao bọc trong cái áo choàng màu đen. Dù mặt hắn đã che đi trong cái mũ trùm và không thấy được, từ cái vóc dáng và giọng nói thì hắn không nhầm đi đâu được là đàn ông.

[Nếu cô muốn vượt qua, ……đây là một trong những câu nói đó nhỉ, đúng không?]

Khi Bernadette nói thế trong khi chuẩn bị những khẩu Súng ma thuật của mình, tên phù thủy cười *Kutsukutsu*.

[Có gì vui chứ?]

Bernadette hỏi thế trong khi nghi ngờ rằng dù đối thủ của cô là một phù thủy, thì hắn không có bất cứ cái gì để làm chất xúc tác niệm phép trên tay cả.

Khi đó, tên đàn ông nắm tay lại hướng ra chỗ Bernadette.

[!!]

*Gachi!* (Click!)

Phản xạ, Bernadette bóp cò, nhưng những khẩu Súng ma thuật chỉ kết thúc bằng tiếng kéo cò mà thôi.

[Không đời nào……!?]

Bernadette kéo cò tạo ra tiếng lách cách, nhưng rồi cô nhận ra cảm giác Ma lực đã biến mất khỏi cơ thể mình.

(Ma lực của mình biến mất sao!? ……vừa nãy, gì thế……!?)

Tên đàn ông nở nụ cười đáng sợ khi thấy Bernadette hoang mang vì tình huống đột ngột này.

[……Những con chó, thì nên bò trên mặt đất thôi.]

[đây là……ma thuật, ru ngủ à? ……Tại sao……Ernst, hiệu quả trong tình huống bất thường, ……]

Giá trị thật của Ernst là hiệu ứng hồi phục liên tục được gọi là Regeneration(Hồi phục). Hiệu ứng này tác động chống lại những điều kiện bất thường như trúng độc chẳng hạn.

(Yashiro……san……)

Khi ý thức của cô mơ hồ, khuôn mặt tươi cười của một cậu trai thấp thoáng qua tâm trí Bernadette.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
2 mét.......lão thầy tu à???
Xem thêm
I got a heart i got a soul ~
Xem thêm
cao hơn 2m nghe quen thế nhỉ
Xem thêm
Thôi toang rồi :) Động vào gái của main
Xem thêm
sắp có đám ngập hành nữa rôi :D
Xem thêm
Toáng rồi dám động vào vợ main))
Xem thêm
lại anh hùng phút cuối :D
Xem thêm