Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Công chúa của Quỷ Tộc

Chương 96.2: Thần Âm nhạc và Nghệ thuật

40 Bình luận - Độ dài: 1,803 từ - Cập nhật:

Dĩ nhiên là, nhóm các chiến binh nghiêm túc và dày dặn kinh nghiệm hiểu rõ điều đó và đã không tham gia vào bữa tiệc.

Trong khoảng thời gian này, các chiến binh đó đang bận bịu với việc tập luyện hoặc là bảo dưỡng vũ khí.

 Các thức tập luyện thì vô kể. Có vài người dùng lũ goblin mà họ tóm được trên đường hành quân để làm mục tiêu tập luyện.

Đương nhiên là, lũ goblin đó không có cầm cái gì nhưng mục đích chính là để tập luyện chiến đấu chống lại sinh vật sống cơ.

Cách luyện tập này không chỉ được lính đánh thuê áp dụng, mà cả quân lính lẫn hiệp sĩ cũng dùng nữa.

Đôi khi, thì mấy cuộc tập luyện đó biến thành ẩu đả tay không cơ.

"Chiyuki-san. Anh ta đang nhìn ta kìa"

Rino, người đang đứng cạnh tôi, nói trong khi đang cười.

Chúng tôi hiện đang dùng bữa với nhóm Portos.

Có vô số món ăn đã được dọn sẵn trên bàn trước mặt chúng tôi.

 Đây không phải là loại thức ăn dành cho việc hành quân của quân lính và chiến binh, bánh mì thì vừa mềm vừa xốp hiện được phục vụ cho quý tộc thay cho loại bánh mì vừa cứng vừa khô dành cho việc hành quân đường dài, hay là loại súp rau củ mặn chát kia.

Thêm nữa, bữa ăn này là xa hoa nhất từ đầu đến giờ để nâng cao tinh thần vì mai là ngày bắt đầu trận đánh.

Họ còn chuẩn bị cả một người hát rong để ca hát nữa cơ.

Và cái người hát rong vửa được gọi là 'Anh ta' kia bởi Rino chính là anh hát rong đó.

Anh chàng hát rong kia làm gì có ở đây hôm qua đâu.

Tôi nghe phong phanh rằng anh ta đã tới tận đây chỉ để gặp Reiji thôi đấy.

Mục tiêu của người hát rong là viết một bài hát về anh hùng hay dũng giả gì đó mà. Và chính chủ cũng thừa nhận như vậy.

Nhưng mà, mấy cái chuyện thế này cũng chẳng hiếm. Anh ta chỉ là một trong số các người hát rong muốn viết một bài về Reiji mà thôi.

Nhưng, có gì đó về người hát rong này làm cho tôi tin rằng anh ta khác hẳn với những tên hát rong khác.

Ý tôi là, anh ta ĐẸP TRAI VÃI CẢ LINH HỒN.

Cái mũi dọc dừa, mái tóc vừa dài vừa óng ả, và gương mặt đẹp trai như thể được khắc bởi các nhà điêu khắc tài ba nhất. Anh ta cũng có cả chất giọng tuyệt vời nữa cơ, do đó chúng tôi chẳng phải là người duy nhất bị quyến rũ bởi những bài hùng ca mà anh hát, ai ai ở chỗ này cũng bị anh ta quyến rũ cả rồi.

Cứ lâu lâu là anh ta đưa ánh mắt đầy ẩn ý hướng tới chúng tôi. Ánh nhìn của anh ta chỉ là quá quyến rũ thôi.

Do đó, Rino, người đang đúng cạnh tôi, đang bồn chồn.

Và không chỉ có mỗi Rino, nữ phục vụ được cử tháp tùng chúng tôi cũng đang bồn chồn không yên.

Reiji thì có vẻ không vui trước tình huống này. Mặc dù cậu trông có vẻ bình tĩnh và trầm tư, ai biết cậu ta đang nghĩ gì trong lòng cơ chứ.

Tất cả mọi người cùng trao tràng pháo tay khi anh chàng hát rong xong bài.

Và rồi, anh hát rong bắt đầu bước về phía chúng tôi.

"Xin chào, hỡi Anh hùng Reiji-dono. Rất vui được gặp ngài"

Đôi mắt của anh hát rong đang nhìn Reiji.

Rino và nhóm mấy cô nàng khác đang nháo nhào cả lên trước cảnh hai mỹ nam đang đối mắt với nhau. (TN: rồi, đè nhau xuống một cách tình cảm cho câu chuyện nó hết sớm chút nào hai anh)

"Cảnh hai người họ đứng gần nhau quả là kì quan thế giới nhỉ, phải không Chiyuki-san?"

Kể cả Nao cũng bị nhiễm cái bầu không khí tà đạo do Rino và mấy cô gái khác tỏa ra rồi.

Cái nhân vật được nhắc tới, chính Reiji, không có cái gu đó. Nếu cậu ấy thực sự có, thì đó sẽ là một cảnh cực kì bổ mắt cho cả đám bọn này đấy.

Vẻ mặt của Reiji cũng không thay đổi kể cả khi anh hát rong chào hỏi.

"Ừ. Tiện thể thì, ngươi là ai? Ngươi không phải là con người, phải không?"

Anh chàng hát rong kéo nhẹ của cây đàn cầm ngay khi Reiji nói câu đó.

"Eh?"

Rino là người phản ứng lại với sự thay đổi của anh chàng hát rong.

Lí do là trừ tôi, Reiji, Rino và Nao, thì mấy người còn lại hoàn toàn không thể cử động được.

Đôi mắt của Portos trống rỗng vô hồn. Mấy người khác cũng tương tự.

Đây chắc chắn là do ma thuật. Và tên hát rong trước mặt chúng tôi là người đã thi triển ma thuật đó.

Ngươi là kẻ nào thế??

"Đúng như mong đợi từ Quang Anh hùng. Cũng nhờ một phần là từ việc cậu được Rena triệu hồi nhỉ. Cậu phát hiện ra danh tính của ta rồi"

"Không hề, ta không biết ngươi. Nhưng mà, ta biết ngươi không phải là người trần mắt thịt. Ngươi là kẻ nào thế hả, tên sát gái kia?"

Reiji đúng đó hỏi với nụ cười tỏa nắng trên gương mặt.

Đây là vẻ mặt của cậu ấy khi đối mặt với kẻ thù. Do đó, tất cả chúng tôi đồng loạt nâng cao cảnh giác.

"Ta không không tới đây để đánh nhau với cậu, Quang Anh hùng Reiji à. Và các quý cô đằng kia, cứ thả lỏng đi, ta không có ý xấu đâu. Tên ta là Alphos. Anh trai của Rena"

Anh ta nở một nụ cười ngọt ngào khi tự giới thiệu bản thân.

Rino, Nao, và cả tôi cũng cạn lời khi chứng kiến nụ cười tuyệt vời đó.

Và rồi, tôi nhớ lại về cái tên Alphos.

Đó là tên của Thần Âm nhạc và Nghệ thuật, Alphos.

Theo như lời đồn, thì anh ta là người đẹp trai nhất trên cái Elios.

Thêm nữa, anh ta cũng là anh trai của Rena, Nữ thần Thông thái và Chiến thắng. Và chính vị thần đó đã xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Tôi nhìn Alphos.

Alphos giơ tay phải lên, trong khi giữ cây đàn cầm trong tay trái, bảy tỏ ý định rằng anh ta tới đây với mục đích thân thiện.

"Ta hiểu. Anh trai của Rena, hể? Gương mặt của anh quả là có giống cô ấy. Vậy thì sao? Anh đi tìm ta chỉ vì ta là người yêu của cô em gái bé bỏng của anh thôi à?"

"Đúng. Ta tới đây để xem mặt cái tên bạn trai giả định của con bé. Nhưng mà, ta nghĩ chuyện này quả là nực cười"

"Cái gì? Ý ngươi là sao?"

"Như ta nói đấy thôi. Ta không nghĩ rằng cậu là người tình của Rena. Đó là lí do ta tới đây để xác nhận bằng chính mắt mình. Ta nghĩ là mình sẽ biết được sự thật khi ta tới nói chuyện với cậu, nhưng..."

Alphos lắc đầu.

Kể cả cử chỉ của anh ta cũng rất thanh lịch.

"Dù là anh không tin, thì vẫn là sự thật. Ta hiểu cái cảm giác không muốn thấy cô em gái đáng yêu của mình bị một gã đàn ông khác cuỗm mất mà"

Reiji nói thế trong khi ưỡn ngực với ánh mắt tự hào trên mặt.

"Hiểu rồi... Mà, cứ xem như là vậy đi. Nhưng, Ngoài trừ ta ra, thì vẫn có rất nhiều kẻ khác không tin. Cậu sẽ làm gì nếu chúng tới thách thức cậu?"

Alphos nhìn Reiji khi anh ta hỏi.

Reiji không có chút dao động và lườm lại Alphos.

"ĐƯƠNG NHIÊN LÀ TA SẼ ĐÁ ĐÍT CHÚNG RỒI CHỨ CÒN GÌ NỮA!!"

"Khá tự tin đấy. Số lượng đám đó không nhỏ chút nào đâu, cậu biết chứ?"

"Ta sẽ không lui bước vì chuyện này có liên quan tới Rena. Ta sẽ thắng và chứng minh ta là người đàn ông duy nhất của cô ấy"

Reiji trả lời với ánh mắt tự tin trên mặt.

"Tự tin ghê đấy, nhỉ? Cậu đã bao giờ nghi ngờ tình yêu của Rena chưa?"

"KHÔNG BAO GIỜ! CUỘC GẶP GỠ GIỮA TA VỚI RENA CHÍNH LÀ ĐỊNH MỆNH!!"

Tôi gần đang muốn kiểm tra xem có nghe nhầm không khi nghe thế đấy. Sao mà cậu ấy lại có thể có thể tự tin vào bản thân đến mức này vậy?

Mà, tôi nghĩ là cậu ấy vẫn đang cư xử như bình thường thôi.

"Hiểu rồi... Thôi thì, ta không nghĩ là mình còn gì để nói nữa. Ta đoán là chẳng có vấn đề gì với việc chúng thách thức cậu. Ta sẽ ngồi quan sát từ bên ngoài vậy. À phải rồi, để ta cho một lời cảnh báo. Ta không quan tâm đến việc cậu có chấp nhận lời khiêu chiến của chúng hay không, nhưng cậu đừng bao giờ nghĩ tới việc giết tên hắc sư nếu cậu vẫn còn muốn có được tình yêu của Rena"

Alphos mỉm cười khi đưa ra lời cảnh báo.

"Thế là sao? Anh đang nói như thể là ta không phải là người Rena yêu vậy"

Nhưng mà, Alphos làm ngơ lời khó chịu của Reiji.

"Ta đã cảnh báo rồi đấy, Quang Anh hùng"

Alphos kéo cây đàn cầm một lần nữa khi nói thế.

Và thế là, nhân ảnh của anh ta biến mất như một màn sương.

"Eh? Có chuyện gì thế? Anh chàng hát rong mới nãy đâu rồi? Chiyuki-dono, có chuyện gì vửa xảy ra thế kia?"

Nhóm của Portos bắt đầu cử động trở lại ngay sau khi Alphos biến mất.

"Không có gì đâu, thưa Tướng Portos. Chỉ là vị thần Âm nhạc vừa đi khỏi đây thôi mà"

Tướng Portos nghiêng đầu thắc mắc khi nghe tôi nói.

Nhưng mà, giải thích ra thì phiền lắm.

"Anh ta đẹp trai ghê luôn, Chiyuki-san?"

Rino vui vẻ nói với tôi.

Có vẻ là em ấy thực sự hào hứng khi được gặp người có nhan sắc có thể đọ với Reiji.

"Ừa. Anh ta quả là đẹp trai thật..."

Tuy nhiên, vì hà cớ gì mà anh ta lại tới đây chứ? Tôi không thể nào không nghĩ tới chuyện đó được.

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

Nn Thanks
:))))))) Rena yêu mày á , còn lâu thằng mặt loz à
Xem thêm
Cái thg anh (k)hùng reiji vẫn còn ảo tưởng là rena yêu hắn
Đọc đoạn này hài vc
Xem thêm
anh trai ra gì đấy, còn thg reiji vẫn như đb
Xem thêm
Alphos tỉnh ghê, đúng là anh trai :))
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Sao giết hắc pháp sư (main), thì anh khùng ko còn là ngyêu của Rena vậy ae tôi bỏ chuyện lâu quá r
Xem thêm
Rena yêu main và đẻ con cho main thì thằng anh khùng giết main thì Rena chẳng xé xác nó ra. Nhưng mà ông anh lo hơi thừa vì anh khùng tuổi gì giết được main.
Xem thêm
Hắc sư là sư tử đen , ý nói là thor ỏ chứ ko phải hắc pháp sư
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Anh trai hiểu rõ em gái quá
Xem thêm
Thằng anh hùng có tính là đổ vỏ trong tư tưởng ko ta???
Xem thêm
đổ vỏ gì, có mình thằng anh (k)hùng đó simp Rena chứ Rena có yêu gì thằng anh (k)hùng đó đâu, mấy chap trước bả còn chê nó phiền bỏ mẹ ra kìa :v
Xem thêm
Ông anh này cũng kinh đấy
Liệu biết đc tới đâu nhỉ?
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Anh trai quan tâm em gái hay là siscon đây nhỉ? Lâu k đọc quên cmnr
Xem thêm
Quan tâm thôi chứ k phải siscon
Xem thêm