Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Công chúa của Quỷ Tộc

Chương 108.2: Nữ Thần xinh đẹp giáng thế

34 Bình luận - Độ dài: 1,526 từ - Cập nhật:

"""EEE~H!! KHÔNG THỂ NÀ~O!!""

Shisou và các nữ daemon bắt đầu cãi nhau.

Có vẻ là mọi người không muốn tôi lo lắng về chuyện này nữa.

"CHỜ ĐÃ, MỌI NGƯỜI!! KUROKI-SENSEI SẼ KHÔNG THỂ CHIẾN ĐẤU TIẾP TRONG TÌNH TRẠNG NÀY!! TA SẼ LÀM TIÊN PHONG MỞ ĐƯỜNG GIẢI CỨU BÀ MÌNH!! XIN HÃY QUAN SÁT EM Ạ, KUROKI-SENSEI!! ĐI THÔI, POH-CHAN!! CHUYỂN DẠNG!!!"

Tôi lùi về khi nói thế với Poh-chan.

"Tuân lệnh... Thần sẽ giúp Công Chúa vì người đã quyết tâm đến thế ạ"

Do đó, Poh-chan biến thành dạng nguyên bản, một cô gấu khổng lồ. Kuroki-sensei đã chiến đấu anh dũng vì tôi. Tôi không nên ép anh ấy làm thêm nữa.

Giờ là lượt của tôi.

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki

"HÃY LẮNG NGHE TIẾNG GỌI CỦA TA VÀ TỚI ĐÂY! ĐẠI XÀ MẶT ĐẤT ẨN MÌNH Ở TRUNG TÂM THẾ GIỚI VÀ BIẾN MỌI THỨ NGƯƠI CHẠM VÀO MỤC RỮA ĐI, Níðhöggr!!"

Một mụ phù thuỷ với ba cái đầu ếch xuất hiện trước chúng tôi khi chúng tôi đang hỗ trợ cho Reiji, và triệu hồi một thổ tinh linh cao cấp. Có vẻ là bà ta muốn ngăn không cho chúng tôi hỗ trợ Reiji.

Thổ tinh linh cao cấp, Níðhöggr có năng lực làm mục rữa mọi thứ trên đường ả đi qua và cho chúng trở về với cát bụi. Và chỉ có thế, ả biến khu vực xung quanh chúng tôi thành vùng dịch bệnh.

"RINO-SAN!!"

Tôi vội vã gọi Rino.

"TỚ BIẾT, RINO-SAN! HỠI PHONG HẢI ÂU CỦA NHỮNG VÌ TINH TÚ, NGƯỜI VỖ CÁNH TẠI ĐỈNH CỦA THẾ GIỚI! HÃY NGHE THEO LỜI TRIỆU TẬP CỦA RINO VÀ TỚI ĐÂY! Hræsvelgr!"

Rino triệu hồi phong tinh linh cao cấp, Hræsvelgr, để chống lại Níðhöggr. Ngay khi mà ông vừa xuất hiện, Hræsvelgr tạo ra một kết giới gió phong ấn Níðhöggr lại.

Thế này sẽ giảm thiệt hại tới môi trường xung quanh.

Mặc dù tướng quân đã ra lệnh rút quân từ khu rừng, có thể vẫn còn người sót lại.Giờ thì, vì không có ai ở gần họ, họ phải tự lo cho thân mình thôi.

Sau khi triệu hồi Hræsvelgr, Rino bắt đầu niệm chú phép khác. Là để chống lại hàng trăm Ca Sĩ Công Chúa Cóc do chính mụ Phù Thuỷ Ếch gọi ra. Sức mạnh của lũ tà thần được nâng cao nhờ vào Ca Sĩ Ếch. Vì thế, Rino đang hát để chống lại bài hát của các Ca Sĩ Ếch kia.

Tiếng hát tuyệt đẹp của Rino và của các Ca Sĩ Công Chúa Cóc vang khắp khu vực.

Tuy nhiên, cái cách mà Rino đang hát trong sự tuyệt vọng khi điều khiển tinh linh cao cấp là điều mà tôi không thể tưởng tượng nổi từ một người thường vui vẻ như cô.

Đó là tại sao tôi cũng phải cố hết sức.

"SEVENFOLD EXPLODING BULLET!!!" (TN: Bộc phá đạn, cường hoá bảy lần?)

"HUMPH!! CALAMITY LIGHTNING!!" (TN: Hoạ Lôi)

Nhưng, đạn bộc phá của tôi dễ dàng bị Phù Thuỷ Ếch bắn hạ. Tôi đã kích nổ trên đường bay trước khi mà nó có thể chạm vào mục tiêu nữa cơ.

Phù Thuỷ Ếch có ba cái đầu. Đây có lẽ là lí do bà ta có thể dùng nhiều loại ma thuật khác nhau. Cái đầu thứ nhất kiểm soát Níðhöggr, cái thứ hai thì đánh nhau với tôi, và cái thứ ba thì đang kiểm soát thời tiết.

Mây mưa tập trung trên đầu chúng tôi, cường hoá ma lực của mụ Phù Thuỷ và Lính Cóc của bà ta. Lượng ma lực của bà ta quá lớn đi. Kể cả Rino-san và tôi cũng chẳng đọ lại bà ta dù chiến đấu cùng nhau. Vì là thế, lựa chọn duy nhất của chúng tôi là dùng những đòn tấn công trực diện.

Tôi nhìn sang Nao và Shirone, những người thiên về những đòn tấn công vật lý. Họ hiện đang đánh với Thần của Tộc Bò Cạp Nhân, Giltar. Gã Thần này là người duy nhất nhắm tới việc tấn công đám gái chúng tôi thay vì Reiji.

Giltar đã xuất hiện trước chúng tôi trong dạng người, tuy nhiên, giờ thì, hắn đã chuyển về dạng gớm ghiếc với một cặp cánh sau lưng, cặp càng khổng lồ mọc ra từ vai và dài chạm đất, thêm một cặp tay và chân khác, và bộ giáp xương màu đỏ. Hắn đang đánh với Nao và Shirone trong dạng đó.

Bốn cánh tay của hắn cầm cung và giáo trong khi cặp càng của hắn phóng ra phong đao, cái đuôi linh hoạt của hắn thì cứ như một cái dây roi cực dài.

Hắn rất mạnh.

Shirone-san là người mạnh thứ hai chỉ sau Reiji, và đã được một lúc kể từ khi tôi chứng kiến Nao biến vào dạng báo đốm. Và, Giltar có thể dễ dàng chống đỡ trước họ. Tôi không ngờ là sẽ có kẻ thù mạnh mẽ đến nhường này ngoài kia đấy.

Đừng nói tới việc hỗ trợ Reiji, tôi còn chẳng tiếp cận được mụ Phù Thuỷ Ếch nữa cơ.

Lần này thì chúng tôi bị dồn vô đường cùng thật rồi.

Tôi nhìn qua chỗ Reiji. Cậu ấy đang một thân một mình đánh với lũ Tà Thần trong khi chúng tôi thì bận tay chỉ với một tên Tà Thần. Và, lũ Tà Thần kia vẫn cứ ăn hành một chiều từ Reiji, phân nửa bọn chúng thì đã phải lui về do lục đục nội bộ.

Số lượng có thể đã giảm nhưng lũ Tà Thần còn sót lại toàn là những kẻ mạnh. Số lượng Tà Thần yếu có thể đánh bại đã giảm.

Reiji giao kiếm với tên Tà Thần đeo mặt nạ sư tử. Gã Thần này thực sự rất mạnh khi hắn không bị Reiji đẩy lui. Hắn vung đại kiếm, cái thứ được khắc gia huy cực lớn ngay trên thân, về phía Reiji.

Reiji đỡ thành công bằng song kiếm mà không bị thổi bay.

Và, tên Tà Thần sáng chói kia, kẻ đã bị Reiji đánh gục từ đầu, đã trở lại cuộc chơi. Có vẻ là hắn cũng khá trâu bò đấy chứ. Hắn có thể dùng quang ma thuật như Reiji, và hắn cũng là loại hai tay hai vũ khí. Nhưng, vì hắn không có mối giao hảo tốt đẹp với tên mặt nạ sư tử kia, hắn cũng chẳng phải là mối nguy gì cho cam.

Mặt khác, điều này cũng làm cho khó có thể định đoạt người thắng vì có quá nhiều địch thủ; rút lui có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng, khu vực này đã bị phong toả khả năng sử dụng ma thuật dịch chuyển. Chúng tôi sẽ gặp khó khăn nếu chúng tôi cố gắng mở đường thoát ngay lúc này.

Tôi cần phải làm gì đó trước tình hình này.

"Cái?!!"

Ngay khi tôi vừa nghĩ thế, mụ Phù Thuỷ Ếch, Heqat, đột nhiên hét lên hoảng hốt.

Khi tôi quay người lại, tôi thấy một con tày bay đang xuyên qua giữa những đám mây mù.

"Đó là gì thế kia?! Cái con tàu đó đó màu mè thật đấy chứ"

Màu mè là nói giảm nói tránh rồi đấy, chứ nhìn cái con tàu bay đó đau mắt thật sự. Đâu chỉ mỗi tôi, ai ai cũng nhận ra sự xuất hiện của con tàu màu mè kia cả.

Nếu tàu bay của Rena là loại thanh lịch, thì con tàu bay này là loại khoa trương. Thêm nữa, có người phụ nữ đang đứng ở mũi tàu. Mặc dù đánh mắt khỏi trận chiến là sai lầm chết người, mắt tôi không thể kháng cự mong muốn nhìn vào người phụ nữ ấy.

"Uwaa... Cặp núi tuyệt vời ghê ta..."

Đôi mắt Rino mở to, dán chặt vào cặp ngực siêu khổng lồ của người phụ nữ đó. Phải, bộ ngực của người phụ nữ ấy chỉ đơn giản là quá KHỦNG thôi. Hơn hẳn cái từ khổng lồ có thể diễn tả luôn đấy. Rino, người luôn lo lắng về bộ ngực khiêm tốn của mình đang nhìn cặp v*u kia như thể muốn ăn tươi nuốt sống thứ đó vậy.

Không cần phải nói tới việc trang phục mà cô ấy mặc gần như bằng không nữa. Bộ đồ của cô ấy còn nhỏ hơn cả bộ đồ tắm và chả có che được tí ti nào cả trừ phần đỉnh của cặp v*u KHỦNG BỐ và khu vực cấm. Chẳng cần phải nhắc tới việc bộ đồ đó được làm từ chất liệu mỏng tới mức gần như xuyên thấu.

Cô ấy là một mỹ nhân với mái tóc dài được trang điểm bằng vô số đá quý.

"NỮ THẦN XINH ĐẸP CỦA MỌI NGƯỜI, ISHTAR-CHAN, ĐÃ TỚI RỒI ĐÂY---!!!"

(TN: *Oẹ*)

Mỹ nhân đó nói bằng chất giọng trong trẻo và ngân vang.

Tất cả bọn tôi đều ngạc nhiên trước sự giáng thế của Nữ Thần.

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

gái đi*m thần thoại, cổ hơn đồ cổ
Xem thêm
Nn Thanks
Xem thêm
Ishtar lon chac rong lam nhe 🐧
Xem thêm
Thấy cái tàu của anh Rena cũng gần với chỗ của team Reiji mà nhể?
Đánh nhau kinh khủng thế, Kuroki làm phát đen cả trời rồi hủy diệt vùng xung quanh mà bọn này không biết gì thì hơi lạ
Xem thêm
Ae có thể blame tôi thoải mái nma cho tôi hỏi là liệu có % nào ishtar theo anh đen ko
Xem thêm
Thất luyện bộc phá đạn
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Chiyuki bên eng thấy vũ khí hủy diệt hàng loạt rồi liệu sau này có về chung nhà với anh Đen không nhỉ :v . Đọc đoạn đó hề vl!
Xem thêm
Em nó ám ảnh xong thành shotacon luôn chứ ở đó mà về chung nhà :)) Sợ cả hàng của anh Đen cả của con trai ảnh. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, hàng họ cũng vĩ đại chả kém gì ông bố.
Xem thêm
@Chiến công đầu: tui mới đọc xong Arc 7 và đúng thiệt :v . Mới trước đó còn ủng hộ đưa Anh đen về cùng phe, sau vụ đó bé nó rén luôn 😅
Xem thêm
Ủa đọc mấy hôm rồi tự dưng nhớ ra, thế bao h bé Elf lại được lên sóng nhỉ. Đù má tui quên béng bé Elf đến giờ mới chợt nhớ ra 😐chắc nhiều bác cũng méo nhớ bé elf tên gì nhỉ :v tui quên mẹ rồi. Chắc phải cày lại từ đầu phát cho vui.
Xem thêm
Tess hả ? Thấy bảo với tiến độ này thì chắc nửa năm nhé.
Xem thêm
Tiến độ giảm rồi, chắc cũng phải đâu đó hơn nửa năm nữa cơ. Tính từ cuối arc này thì phải 2 arc và 1 nửa của arc thứ 3 thì mới tới đoạn Tess quay trở lại.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cảm ơn trans
Xem thêm