Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Công chúa của Quỷ Tộc

Chương 98: Cái bóng của Công Chúa Quỷ II

25 Bình luận - Độ dài: 2,727 từ - Cập nhật:

Công chúa địa ngục, Polen.

"Vậy người là Polen nhỉ. Thần đã được nghe kể về người từ Kuroki. Tiện thể thì, tên thần là Kuna. V-Ợ của Kuroki"

Mỹ nhân cực kì sexy chào tôi, nhấn mạnh phần "Vợ"

Đôi mắt của cô chất đầy sự khinh thường, như thể cô ấy đang xem thường tôi vậy.

Thêm nữa, như thể là cô đang cười nhạo tôi ngay lần đầu gặp tôi.

Nhưng, cô gái này mang trên mình khí chất áp đảo.

Cái cảm giác áp đảo này cũng ngang ngửa mẹ tôi.

"Uhm... Kuna. Cách em nói chuyện có hơi..."

Sư phụ Kuroki có chút hoảng hốt.

Tôi là con gái của cha, một ma vương mà. Nói ngắn ngọn, tôi là một công chúa bằng xương bằng thịt đấy nhé.

Do đó, dù cho tôi trông có xấu xí đến mức nào đi nữa, thì ai ai cũng nuông chiều tôi cả.

Do đó, tôi đã không nhận ra điều quan trọng nhất.

Tôi không nhận ra là mình xấu xí thế nào.

Tôi không thể quên được cơn sốc vào lần đầu tiên mình thấy được ngoại hình của các vị thần trên Elios thông qua hình chiếu.

Có vô số mỹ nam ở đó.

Trong khi họ là kẻ thù của loài quỷ, tôi không thể không thèm thuồng ngoại hình điển trai của họ được.

Do đó, tôi đã tự cách ly bản thân mình khỏi thế giới.

Kể cả lúc này, bộ sưu tập nam nhân khỏa thân mà tôi nhận từ Nữ hoàng Goblin Datie đã trở thành kho báu lớn nhất của tôi.

Thời điểm đó là khi nào nhỉ?

Tình cờ, tôi tìm thấy một bức ảnh về các nữ thần đứng cạnh những vị thần nam kia.

Và rồi tôi nhận ra.

Tôi thật ra rất là xấu xí hơn khi so với họ mà, phải không? Ý tôi là, nhìn kiểu gì thì tôi cũng giống một con heo.

Sự tự tin của tôi sụp đổ ngay khi tôi nhận ra điều đó.

Đó là một trong thời điểm đen tối nhất của cuộc đời tôi mà đến giờ vẫn làm tôi run lên vì xấu hổ mỗi khi tôi nhớ lại thời điểm mà mình đã hành động như thể mình là một cô gái dễ thương --!!

MÌNH MUỐN ĐÀO CÁI HỐ RỒI CHUI TỌT XUỐNG MỖI KHI NHỚ LẠI VỀ NHỮNG NGÀY ĐÓ QUÁ!!

Nó xấu hổ đến mức tôi muốn lăn lộn để che mặt mỗi khi nhớ lại những kí ức đó.

Và ngày hôm nay, tôi nhớ lại cái lịch sử của đời mình khi thấy một mỹ nhân với nhan sắc vượt qua cả những nữ thần của Elios.

"Thưa Công chúa, người không sao chứ? Có khi nào là do câu nói của Kuna không?"

Sư phụ Kuroki hỏi tôi với vẻ lo lắng trên mặt khi thấy gương mặt đau khổ của tôi.

Uuh, mình không biết là Sư phụ Kuroki có một cô vợ xinh đẹp đến nhường này.

Tôi gào khóc trong lòng.

Mỹ nhân đứng cạnh Sư phụ Kuroki đang lườm tôi với ánh mắt lạnh băng.

Nhưng, tôi nghĩ việc vợ anh xinh đẹp đến nhường này cũng là lẽ thường thôi.

Ý tôi là, nếu tôi cũng xinh đẹp như cô ấy, tôi chắc chắn sẽ khinh thường đối phương bằng cách ngẩng cao đầu và cười 'Ohohoho'.

Và rồi cười ngạo mạn trong buổi tiệc trà trong khi nói "Mật ong không đủ!!" trong khi tận hưởng đống đồ ngọt đầy mật ong một cách thanh lịch.

"Không, người nhầm rồi Sư phụ Kuroki. Không phải là lỗi của vợ người đâu ạ..."

Tôi đang cố tỏ ra mình ổn trong khi bên trong là biển rộng.

"C-Cảm ơn trời. Và, Kuna này. Hãy làm thân với nhau vì cả hai đều là nữ giới đi nhé"

Sư phụ Kuroki nói với mỹ nhân kia với vẻ mặt có chút lo lắng.

Nhưng mà, đó là một yêu cầu thực sự khó mà, phải không?

Ý tôi là, tôi có thực sự có thể đứng cạnh cô không?

Ý tôi là, mỹ nhân này có lẽ thật ra rất ghét tôi.

"Làm thân với con nhỏ này sao? Được mà, không thành vấn đề"

Nhưng mà, mỹ nhân kia đồng ý ngay lập tức.

Tôi không thể đọc được cảm xúc vì cô làm như thế chuyện đó chẳng quan trọng.

"Eh? Cô chắc chứ?"

"Ừa, dù sao thì cũng là đề nghị của Kuroki mà"

Cô mỹ nhân kia đứng trước tôi.

Chiều cao của tôi chỉ tới ngực cô.

Do đó, cái đầu tiên tôi thấy khi cô bước lại gần tôi là cái bộ ngực vĩ đại đang lắc lư kia.

STONK!! SỰ DÂM DỤC CỦA CÔ GÁI NÀY ĐÃ VƯỢT QUA KHỎI SƠ ĐỒ ĐO LƯỜNG RỒI.

Tôi đã bị quyến rũ bởi sức mạnh DÂM DỤC của cô.

"Uhm? Có chuyện gì sao? Tại sao cô lại nhìn chằm chằm vào ngực của Kuna?"

Mỹ nữ kia nghiêng đầu khi hỏi thế.

CHẾT TIỆTTTTT, CỔ DỄ THƯƠNG QUÁ TRỜI LUÔN!!

Chỉ mỗi cái hành vi kia thôi là đủ để hủy diệt cả triều đại rồi.

"Không, không có gì. Tôi chỉ đang thắc mắc là, Tôi nên làm gì để có thể trở thành một mỹ nhân cực kì dâm như cô chứ?"

Tôi chết toi, mình vô tình để lộ suy nghĩ rồi.

Ý tôi là, cô gái nào chắc chắn cũng sẽ muốn trở thành được như cô ấy thôi mà, phỉa không?

"Hah? Kuna đã dễ thương từ lúc mới sinh rồi. Đồng thời Kuna cũng không sao nhãng bỏ bê công sức hàng ngày. Nên việc Kuna dể thương thế này là lẽ thường, đây là kết quả từ việc bỏ công sức và tài năng thôi"

Tôi bị sốc khi nghe cô nói thế.

"Cô còn bỏ thêm công sức mặc dù đã xinh đẹp thế này rồi sao?"

Đột nhiên, tôi nhận ra là mình đang nói với cô ấy một cách tôn trọng.

"ĐƯƠNG NHIÊN RỒI!! NHÌN KUROKI ĐI KIA!! ANH ẤY VẪN ĐANG BỎ THÊM CÔNG SỨC ĐỂ TRỞ NÊN MẠNH HƠN MẶC DÙ ĐÃ CÓ ĐƯỢC SỨC MẠNH NHƯ THẾ!!"

Đúng vậy, Sư phụ Kuroki chưa từng bỏ tập luyện ngày nào kể cả trong chuyến hành trình này.

Anh đã rất mạnh, nhưng anh vẫn cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Và còn lại tôi thì, chỉ chây lười mặc dù đã bảo với anh rằng mình muốn học kiếm thuật từ anh.

Tôi chưa từng một lần nghĩ tới việc bỏ thêm công sức vì ngay từ đầu tôi đã chẳng quan tâm tới kiếm thuật.

Và, câu nói của mỹ nhân này nhưng đâm thẳng vào điểm yếu của tôi vậy.

"Hiểu rồi... Vậy có nghĩa là... tôi cũng có thể trở thành một mỹ nhân nếu tôi bỏ thêm công sức?"

Tôi e ngại hỏi.

"Ai biết được. Nhưng sẽ chẳng có gì thay đổi trừ khi cô cố gắng"

Đầu tôi trở nên choáng váng khi cô ấy chỉ ra sự thật đó.

Đúng, cô ấy nói đúng. Sẽ chẳng có gì thay đổi cả vì tôi vẫn chưa bắt đầu làm gì cả.

"Uhm... Nhờ người dạy bảo con, Shiso?"

(TN: giờ thì trans eng tự bóp rồi, quèo về cơ bản là, Polen gọi Kuroki với nghĩa sensei trong khi gọi Kuna là shiso, xét về hoàn cảnh câu chuyện thì cả hai đều là sư phụ, nhưng có chút khác trong nghĩa. Vì từ đoạn này có thể sẽ gây nhầm lẫn, nên tôi sẽ chuyển sư phụ Kuroki thành Kuroki-sensei cho đỡ rối)

Tôi bám vào cô gái xinh đẹp với nước mắt rưng rưng.

“HAH?!! CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ!!?”

Kuna-shisou bắt đầu hoảng hốt.

“Đi m~à. Xin người hãy dạy con cách có được bộ ngực vĩ đại đó đi mà, nha?”

“ĐÓ LÀ VÌ KUROKI THÍCH NÓ TO!!! VÀ ĐỪNG CÓ ÔM TÔI!! KUROKI LÀM GÌ ĐÓ VỚI CON NHỎ NÀY ĐI!!”

Kuna-shisou quay sang cầu cứu Kuroki-sensei.

Nhưng mà, Kuroki-sensei ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Trên mặt anh ấy mang ánh mắt dữ tợn.

Do đó, Kuna-shisou và tôi cùng nhìn theo hướng ánh mắt của Kuroki.

“Có chuyện gì vậy, Kuroki?”

Lúc này Kuroki-sensei mới hoàn hồn lại và nhìn bọn tôi.

“Là tình huống khẩn cấp ạ, thưa Công chúa. Nhóm anh hùng đang tới”

Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.

Người sói Daigan vừa mới liên lạc với tôi.

Ông là người bảo hộ đang ở lại Algore và đồng thời cũng là lính canh cảnh báo rằng nhóm anh hùng đang ở gần.

Ông còn nói thêm rằng Shirone hiện đang ghé qua vương quốc Algore.

Lí do là họ đang truy vết lâu đài bánh kẹo.

Có vẻ là sự tồn tại của lâu đài bánh kẹo cuối cùng cũng bị lộ rồi.

Datie có lẽ đang gặp nguy hiểm.

“KUNA!! LIÊN LẠC VỚI DATIE-DONO NGAY!! BẢO BÀ ẤY TIẾN HÀNH DI TẢN NGAY!!”

Tôi giải thích tình hình với Kuna và bảo em ấy liên lạc với Datie.

Nhưng, Kuna lắc đầu.

“Em không liện lạc được với bà ta, Kuroki. Có vẻ là lâu đài hiện đang bị bọc bởi loại kết giới nào đó rồi. Đồng thời nó cũng không cho ta dùng dịch chuyển để vào đó”

Chết m* rồi!!

Nói thật thì, Datie cực kì yếu.

Nhưng mà, tôi cần phải cứu bà ta vì bà là đồng minh.

“Hiểu rồi… Vậy thỉ ta cần phải đi cứu bà ấy… Xin thứ lỗi, Công chúa. Thần phải đi trước ạ”

Tôi xin lỗi Polen vì tôi cần phải rời đi ngay bây giờ.

“Chờ chút đã!! Ý người là sao khi Datie đang gặp nguy hiểm, Kuroki-sensei?!!!”

Nhưng, Polen đột nhiên hỏi với vẻ mặt bất ngờ.

“Công chúa cũng biết Datie-dono ạ?”

“Vâng. Em đã nhận rất nhiều tranh đẹp từ Datie và cho đến tận bây giờ bà ấy vẫn gửi cho em”

Tôi có hơi ngạc nhiên.

Tôi không ngờ là Polen và Datie có chung sở thích đấy.

Tôi không biết là, đó là tranh vẽ gì nhỉ?

Nói thật chứ, tôi thích hưởng thụ tranh đẹp nhất cơ.

“Tranh vẽ, ể. Nhắc mới nhớ, Datie có đem theo cả đồng tranh vẽ bên người. Có khi nào số lượng đống đó vẫn đang gia tăng không nhỉ?”

“Không thể nào!!!”

Polen trông tuyệt vọng khi nghe câu nói của Kuna.

“Công chúa. Người có thể cho thần biết là loại tranh vẽ nào mà người muốn không ạ? Thần sẽ cố đem nó về trong khi cứu Datie”

“Ah. Cái đó…”

Polen bắt đầu đổ mồ hôi như thác khi nghe câu hỏi của tôi.

Cô ấy khó có thể miêu tả loại tranh vẽ đó hay sao?

“Nếu là thế, thần sẽ đem về toàn bộ tranh vẽ ạ”

“EH!! ĐỪNG!! À ĐÚNG RỒI!! HÃY CHO EM ĐI CÙNG NỮA, THƯA SENSEI!! EM CŨNG MUỐN CỨU DATIE! ĐÓ LÀ LÍ DO SẼ TỐT HƠN NẾU EM ĐI CÙNG NGÀI!! POH-CHAN!”

“Mà, nếu Công chúa đã muốn đi. Cùng đi nào”

Polen đột nhiên hăng máu.

Nhưng, tôi không nên để cô ấy hành động một mình.

Ý tôi là, tôi có thể sẽ phải đối đầu với nhóm Reiji lần nữa.

Reiji là một kẻ thù nguy hiểm hơn kraken nhiều.

Polen có thể sẽ bị thương nếu đi theo, và không đời nào tôi có thể đem cô ấy tới một nơi nguy hiểm như vậy được.

“Công chúa. Thần hiểu là người đang lo cho Datie nhưng vẫn nguy hiểm lắm. Nên xin người hãy đợi ở nơi an toàn đi ạ”

Tôi nói thế trong khi cúi đầu trước Polen.

“Không sao đâu, đem cô ta đi đi, Kuroki. Kuna cũng sẽ đi cùng luôn mà”

Kuna nói như thể là lẽ thường tình.

“LÀM ƠN, LÀM ƠN CHO EM THEO VỚI, KUROKI-SENSEI!!”

Polen nói với ánh mắt nghiêm túc.

Có vẻ là cô ấy thực sự muốn cứu Datie.

Tôi nghĩ là mình không còn lựa chọn nào khác ngoài đưa cô đi cùng rồi.

Tôi thở dài khi nghĩ thế.

Bạch Ngân Phù Thủy, Kuna.

“Em hiểu rồi chứ, Kuna? Em nhất định phải chạy trốn cùng với Công chúa Polen khi mà mọi chuyện trở nên nguy hiểm đấy. Nhưng mà, em cần phải ưu tiên sự an nguy của chính mình nữa, okay?”

Kuroki nói với Kuna với ánh mắt lo lắng.

Sau cùng thì Kuroki thực sự lo lắng cho Kuna mà.

Nhưng, Kuna cũng vậy.

“Hiểu rồi Kuroki. Anh cũng phải chạy ngay nếu mọi chuyện trở nên nguy hiểm đấy”

Kuroki nhìn với vẻ hơi rắc rối sau khi Kuna nói thế.

Có lẽ anh ấy đang nghĩ là anh sẽ không sao.

Nhưng mà, tôi không có ý định để cho anh đối mặt với nguy hiểm.

Mà, Kuna cói thể hiểu được thái độ của anh vì Kuroki thực sự rất mạnh.

Anh có thể đơn giản phủi lũ anh hùng đó đi nếu không phải là vì con ph* Shirone kia.

Nhưng mà, thế thì lại càng có thêm lí do để tôi đi cùng anh.

Có lẽ là tôi nên cảnh báo Datie để cho con mụ goblin đó không nói năng bậy bạ.

Kuna cũng chả quan tâm đến sự an toàn của Datie.

Vì dù gì thì cũng có Heqat-shisou đang ở cạnh bà ta mà.

Dù gì thì, biệt danh của bà, Đại Phù thủy của Vùng Đầm Lầy chẳng phải để trưng, bà ta chắc chắn có cách xử thằng anh hùng kia.

(TN: chơi solo ko lại thì kéo nguyên team đánh úp ad team địch à :>)

Đó là lí do không cần phải lo cho Datie.

Đúng hơn là, đây là một cơ hội để con ả Datie biết vị trí của ả.

Dù sao đi nữa thì tranh về Kuroki cũng nằm trong bộ sưu tập của mụ ta.

Đương nhiên, Kuna đã thanh trừng tranh về Kuroki trong đống sưu tập của Datie rồi.

Kể cả Kuroki cũng sẽ không vui nếu thấy tranh về anh trông bộ sưu tập đó thôi. Kẻ nào dám làm Kuroki không vui thì đi chết hết đi.

Do đó, tôi bỏ Datie lại và giữ bí mật về việc nhóm Anh hùng đang tiến về lâu đài bánh kẹo với Kuroki.

Sai sót của Kuna là việc cô quên mất về sự tồn tại của mạng lưới thông tin cá nhân của Kuroki.

Nhờ thế, mà Kuroki đã biết chuyện.

“Được rồi, đi thôi”

Kuroki, người chưa nhận ra rằng Kuna đang lừa anh, hối nhóm Kuna đi cùng.

“Được rồi, Kuroki”

“VÂNG, THƯA SENSEI!! NHỜ NGƯỜI CHĂM SÓC CHO CON Ạ, THƯA SHISOU!!”

Polen gọi Kuna là Shisou.

Có vẻ là cô ta thực sự muốn học cách trở nên xinh đẹp từ Kuna.

Mặc dù Kuna có thể dạy cô cách dùng mỹ phẩm mà cô đã học từ Rena, Kuna đang suy nghĩ rằng không biết con lợn này có thể tận dụng đống kiến thức đó không nữa.

Mà, cô ta có thể là lợn nhưng cô ta vẫn là con gái của ma vương, người mà cũng là lợn. Cô ta có lẽ sẽ có ích với Kuna.

Cứ diễn vở kịch thân thiết với cô ta vậy.

“Người có chắc là người muốn theo không, thưa Công chúa? Chỗ đó nguy hiểm lắm đấy, người biết chứ?”

“Khỏi lo, Poh-chan. Kuroki-sensei cũng ở cùng tớ mà. Hơn nữa, tớ sẽ tìm cách thu hồi đống tranh sau lưng Kuroki-sensei, Poh-chan”

“Haa… Thần hiểu rồi, thưa Công chúa”

Nhóm Polen đang nhỏ giọng bàn tán gì đó sau lưng Kuna.

Mặc dù đúng là sẽ ổn vì có Kuroki ở cùng ta, nhưng bọn kia không lo lắng tí nào luôn à?

Kể cả khi Kuroki có thể phủi bay thằng anh hùng kia, nhưng đúng là hắn cực kì khó nhằn.

Nhưng, thì thấy Kuroki giao trọng trách bảo vệ họ lại cho tôi, tôi nghĩ là mình cần phải bảo vệ bọn họ rồi.

Phiền ghê.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Nn Thanks
Xem thêm
Cái con mụ goblin dantie đi buôn ảnh 18+ đam mĩ à
Kể cả 1 bé công chúa ngây thơ nó cũng ko tha
Xem thêm
Dù nói là đẹp cỡ nào đi nữa thì tính cách con kuna hách dịch như này có đẹp hơn tiên cũng chả thích nối mà thag main simp mù quáng như này là dở tệ r
Xem thêm
Clone của rena thì đứa nào cx thế thôi đều là yan chúa cả😌
Xem thêm
Hãy nhìn con Rena nó diễn kịch kìa =)))))) có ai nhận ra nó lừa ko, ngoài Kuroki nhận ra đc 1 chút (lúc mà Kuroki xâm nhập thánh điện của Rena và trò chuyện với Rena)nhưng giờ thì bị Rena làm cho mù tưởng yêu Reji luôn rồi. Nên là đối vs Kuna, 1 clone của Rena thì việc tính cách sẽ giống, lừa đc hết thôi
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thank trans
Xem thêm
Đến mức gọi là ph* cơ à 😢
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Polen cân được cả team anh hùng chứ chả đùa
Xem thêm
NHC
Nom ít thoii
Xem thêm
Kuroki: I like em Big.
cái này là khi nói về ngực Kuna ấy bác.
Xem thêm