Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Công chúa của Quỷ Tộc

Chương 111.1: Đứa con xấu xí của Ma Vương (chương kết)

16 Bình luận - Độ dài: 2,033 từ - Cập nhật:

Cô bé tộc Selkie, Inura.

“Và rồi, chính đức ngài đã đặt em lên dùi trước khi nhẹ nhàng chải tóc cho em”

“”KYAAAAAAAA!””

Nữ nhân trong làng đồng loạt thét lên chói tai.

“Đầu em lúc đó toàn là hoa hồng khi quý ông ấy xoa đầu nha”

“”KYAA!! KYAA~! INURA DÂ~M QUÁ!”"

Nữ giới trong làng đều đang vỗ chân không ngừng. Như tôi, họ đều đang ở dạng thật hải cẩu.

“Em đang làm gì đấy, Inura?”

Anh trai tôi, Inul, xen vào cuộc trò chuyện vui vẻ giữa tôi và đám bạn của mình.

“Ah, anh Inul. Em đang kể với họ về quý ông đáng kính mà chúng ta đã gặp thôi”

Anh trai tôi tỏ vẻ lảng tránh khi tôi nói thế. Không như tôi, anh ấy cực kì sợ quý ông kia. Nhưng mà, anh ấy thật ra cảm thấy thế cũng không sai. Kể cả dân Nargol cũng sợ khi đối diện với người đàn ông đấy. Đó là tại sao mà thái độ của anh trai tôi cũng bình thường thôi.

Và, quý ông ấy thực sự rất dịu dàng với tôi. Tôi thực sự rất muốn gặp lại ngài ấy cơ.

“Vậy sao… Mà, để chuyện đó sang một bên, anh sẽ nói với bên đó mong muốn của em vào lần tới anh ra ngoài”

Anh trai tôi nói, cố thay đổi chủ đề.

“Khi nào anh đi nữa thế?! Tới chỗ của quý ông đó á?!!”

Nếu là thế, thì tôi muốn anh ấy dắt mình theo cơ.

“Mà, cũng sớm thôi, nhưng cũng từa tựa như thế. Đồng thời, anh không thể dắt em theo được; em sẽ ở nhà trông nhà”

“Bu~h”

Anh trai tôi lạnh lùng nói trong khi từ chối yêu cầu của tôi. Mà, cũng chẳng trách được. Anh ấy sẽ mắng tôi nếu tôi cứ cứng đầu mất. Tôi không còn cách nào khác ngoài chịu đựng. Dù sao thì tôi cũng sẽ sớm có được dạng người thôi mà.

Selkis chỉ có thể chuyển dạng khi có những cảm xúc mạnh mẽ. Nếu một Selkie không có mong muốn biến dạng, thì họ sẽ ở dạng hải cẩu. Trong trường hợp của tôi thì, tôi muốn chuyển dạng.

Do đó, tôi chắc chắn sẽ chuyển sang dạng người. Và rồi, tôi sẽ có thể gặp lại người ấy!

Vì vậy, bây giờ tôi sẽ làm một đứa trẻ ngoan và ở nhà trông nhà.

Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.

Hôm nay tôi tới Ma Vương Thành. Polen đã bắt được một con Kraken cho người cha Modes, làm cho ông cực kì ấn tượng. Và thế là, ông ấy quyết định mở một bữa tiệc nho nhỏ dành cho cô. Mặc dù tôi không thích mấy bữa tiệc rượu, vì tôi có uống bao giờ, tôi quyết định tới đó vì dù sao thì Modes cũng đã đích thân mời mà.

“Fuh, bằng cách nào đó mà mình đã thoát ra khỏi đó bình an”

Cái hậu chứng từ sức mạnh của rồng bằng cách nào đó đã bị kiềm lại rồi. Tôi đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ do cái sức mạnh không thể kiểm soát này đấy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Rena không xuất hiện chứ?

Nó diễn ra ngay lúc Rena đứng trước tôi. Một cảm xúc hoàn toàn khác với bạo lực đã trỗi dậy trong tôi, Nhờ vào cái cảm xúc đó mà tôi đã xoay xở kiểm soát được sức mạnh của rồng đấy.

Có hơi không hài lòng thật nhưng tôi nợ Rena về chuyện đó.

Tuy nhiên, cái vấn đề nó lại nằm ở sau đó cơ.

Sau khi Polen và mọi người rời khỏi Lâu Đài Bánh Kẹo, bỏ tôi với Kuna ở lại, thì tôi đã gần như đánh mất lý trí. Mặc dù tôi không nhớ chi tiết chuyện gì đã xảy ra sau đó, tôi có lẽ đã làm gì đó tồi tệ với Kuna lắm.

Hiện tại thì, Kuna đang ngủ một cách yên bình trong Lâu Đài Bánh Kẹo. Tôi sẽ xin lỗi em ấy khi trở về sau vậy. Vì vài lí do nào đó, mà tôi nhớ mang máng là không chỉ có Kuna… Có lẽ Rena cũng có gia nhập nữa.

Mà chắc là do tôi tưởng tượng thôi. Chuyện như thế thì quá là tốt so với hiện thực tàn nhẫn rồi.

Ừa, đó chỉ là tưởng tượng thôi, một mong ước xa vời. Làm như thể một mỹ nhân như thế lại chấp nhận làm chuyện đó với tôi vậy. Cái đêm mặn nồng ở Vương quốc Rox chắc cũng chỉ là tưởng tượng thôi.

Nó có cảm giác quá thực so với một giấc mơ hay ảo giác cơ mà.

Mà, tôi nên ngưng mấy cái mơ ước này thôi.

Tôi lắc đầu để giữ tâm trí thoải mái.

Tôi không nên suy nghĩ tới những thứ đồi truỵ lúc này.

Sau khi vào Ma Vương Thành, chàng lính gác cổng orc để tôi vào, và một nữ quan dẫn đường cho tôi.

Nữ quan này thuộc tộc Ranka Empusa (Nữ Bọ Ngựa Phong Lan). Cô là một trong những người xinh đẹp nhất của tộc Empusa (tộc nữ Bọ Ngựa).

Nhiệm vụ chính của tộc Empusa là đóng vai trò tiếp tân cho các quý tộc. Họ nhìn sơ thì trông như một người phụ nữ xinh đẹp bình thường thôi.

Nhưng, tên nào mà muốn tán tỉnh họ thì nên suy nghĩ kĩ trước khi làm vì hình dạng thật của họ là một bọ ngựa khổng lồ với mấy cái chân bằng đồng đấy. Thêm nữa, mặc dù dáng họ rất thon gọn, họ mạnh khiếp luôn đấy. Và vì họ là đồng tộc của Heqat, họ sở hữu ma thuật cực mạnh, mấy con quái thường thì chẳng làm được gì khi đối đầu với họ đâu.

Ngay từ đầu, thì mời gọi một Empusa chả khác gì tự đào mồ chôn mình bởi vì đối với họ, nam giới ngủ chung với họ đều là thức ăn. Số lượng nam nhân bị họ túm được bằng bàn tay đã biến hình và làm tình nhiệt tình thì hơn con số 1 đấy. Và sau đó, thì họ ăn thịt những nam nhân đó trong lúc nam nhân đang chìm trong giấc mộng.

Nữ Ranka Empusa dẫn tôi tới sảnh tiệc. Có nhiều người đã tới rồi. Tôi nghe nói chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi mà, toàn bộ ông bà lớn của Quân Đội Ma Vương đều đã có mặt.

Tôi đã nghĩ đây chỉ là một sự kiện nhỏ đột xuất, nhưng có vẻ là Modes đã rất vui mừng nhỉ.

Tôi cảm ơn nữ quan và bước vào sảnh tiệc. Khi đó, một cô hầu nữ hắc elf đang nói chuyện với một người đàn ông đầu dê tới chỗ tôi.

“KHÔNG PHẢI LÀ TƯỚNG QUÂN ĐÂY SAO! NGÀI TỚI ĐÚNG LÚC LẮM!! CỨU TÔI VỚI!!”

Nữ hầu hắc elf nói thế và rồi trốn sau lưng tôi.

Mặc dù tôi đang thắc mắc là cô ấy đang nói gì, tôi nhận ra ngay ý cô là gì khi thấy người đàn ông đầu dê mà cô ấy vừa mới nói chuyện.

Quỷ Tướng Bóng Ma, Vahmed.

Ông cũng như là Pultina, quỷ thú tướng quân, cũng là một trong bát quỷ tướng. Vahmed, người có cặp cánh quạ sau lưng và cái đầu dê, là đồng tộc của Loughas, tể tướng.

Chỉ là khác với Loughas, người về cơ bản là cái cuốn bách khoa di động, Vahmed là hiện thân của ham muốn.

(TN: ham muốn 18+ đấy)

Ông đã quen với việc được phục vụ bởi những nữ con người xinh đẹp mà ông bắt được bên trong biệt thự của mình. Dĩ nhiên, cô gái hắc elf xinh đẹp này cũng nằm trong tầm ngắm của ông ấy.

“Không phải là tướng quân đây sao. Lâu rồi không gặp ngài. Có vẻ là ngài không tới cùng với cô vợ Tóc Bạc xinh đẹp của mình nhỉ. Tiệc thật. Sắc đẹp của cô ấy quả là bữa tiệc cho đôi mắt vậy mà”

Vahmed nói thế với nụ cười.

“Hôm nay Kuna không tới được, Tướng Vahmed. Đúng hơn thì, không phải là ngài đang đẩy cô gái này vào thế khó hay sao?”

“Không, không hề. Cô ấy chỉ là xấu hổ mà thôi. Nufufufu”

Mặc dù là tôi đã gián tiếp bảo ông bỏ cuộc, Vahmed vẫn không chịu từ bỏ nhỉ.

Mình có nên dùng quyền lực của mình ở đây không nhỉ?

“Tướng Vahmed!!”

Đột nhiên, có người gọi Vahmed từ đằng sau.

Khi Vahmed quay cái thân lực lưỡng lại, thì có một nữ quan đã đứng sau lưng ông.

“K-Không phải là Nữ Quan Trưởng-dono đây sao!!”

Vahmed chào đối phương bằng cái giọng lắp bắp.

Cô ấy, người đứng đầu tộc Empusa và là đệ tử trung thành của Heqat, là người đứng đầu nhóm các người hầu và nữ quan phục vụ bên trong Ma Vương Thành. Cô ấy nắm quyền cao nhất trong số các nữ quan – Nữ Quan của các nữ quan đấy.

Thêm nữa, nói đúng hơn thì, địa vị của cô vẫn ăn đứt bát quỷ tướng luôn đấy, chỉ đứng dưới tể tướng, tôi và Ma Vương thôi.

Vahmed hoảng hốt ngay khi Enshema* xuất hiện. (TN*: Enshema là tên của nữ quan trưởng đó đấy)

“Tôi thực sự cảm thấy phiền đấy, thưa tướng quân Vahmed. Nữ hầu kia thật ra đã có công việc cần phải giải quyết mất rồi. Nhưng nếu ngài thích, thì tôi xin tự đề cử chính bản thân mình để làm B-Ạ-N Đ-Ồ-N-G H-À-N-H với ngài”

Ngay khi cô ấy nói thế, đôi tay của Enshema chuyển về sạng những cái liềm sắc bén.

Cô ấy có biệt danh là Phù Thuỷ Ác Mộng đấy, nên đương nhiên là cổ cũng mạnh khiếp.

Mặt Vahmed đổ mồ hôi như thác khi nghe lời đề nghị đấy.

“KHÔNG KHÔNG KHÔNG!! TÔI XIN TRÂN TRỌNG TỪ CHỐI ĐỀ NGHỊ HÀO PHÓNG CỦA BÀ!! TÔI XIN PHÉP, TÔI CÓ VÀI CÔNG CHUYỆN GẤP CẦN PHẢI GIẢI QUYẾT Ở NƠI KHÁC NỮA!!”

Vahmed lắc đầu từ chối, và vội vã rời đi.

“C-Cảm ơn người vì đã giúp đỡ, Enshema-sama”

“Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi ạ, thưa Tướng Quân. Cô có thể trở về vị trí của mình rồi”

(TN: có lẽ mọi người đã nhận ra, nhưng riêng bà này là anh Đen nhà ta gọi bằng hậu tố -sama đấy, chứ nguyên cái Nargol thì đến Modes anh còn gọi bằng –dono, là đủ biết anh sợ bà này cỡ nào rồi)

Nữ hắc elf vội vã rời đi khi Enshema lườm cô.

Tôi nghe nói rằng Enshema là một người phụ cữ cực kì gắt gao. Sự trừng phạt cho những người phạm phải sai lầm cực kì khủng khiếp. Nữ hầu hắc elf đã chuyển công tác tới biệt thự của tôi đã kể tôi nghe thế đấy.

“Tướng quân cũng đã bị làm phiền rồi. Toàn bộ chúng tôi, cả hầu nữ lẫn nữ quan trong lâu đài này đều thuộc về Bệ Hạ cả mà. Không ai được chạm vào chúng tôi mà không có sự cho phép cả”

Enshema lườm tôi trong khi nói.

“Eh, không, tôi có làm gì đâu mà…”

“Và, Tướng Quân à. Tướng Pultina hiện đang tìm ngài đấy ạ. Xin hãy chờ ở đây một lát, tôi sẽ đi gọi một nữ hầu tộc gấu ạ”

Có lẽ là vì bản chất bộ tộc của Enshema là không có một đôi tai thính, nên cô ấy cũng đã hiểu lầm tình hình của tôi rồi.

Nữ hầu tộc gấu cô nói đến là một hầu nữ người gấu. Có vẻ là họ cần phải mạnh mẽ cỡ tộc người gấu để trở thành hầu nữ của Polen nhỉ.

Một lúc sau, một hầu nữ người gấu tròn trĩnh tới chỗ tôi để dẫn đường cho tôi.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Nn Thanks
Xem thêm
Quay lại đọc tiếp và bình luận. Anh Đen đến cả hải cẩu cũng không tha.
Xem thêm
Nhưng vẫn sợ bà bọ ngựa đấy thôi :)
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Nào nào ai lại lươn lẹo thế chứ. Thế anh làm cái gì mà khiến cho đám quỷ nữ của Mona quay sang phục tùng anh vô điều kiện thế hả?
Xem thêm
LVT
Hàng khủng đã mind break mấy em:))))
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm