Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Công chúa của Quỷ Tộc

Chương 105.1: Hắc Hiệp Sĩ vs Thánh Hiệp Sĩ

23 Bình luận - Độ dài: 2,095 từ - Cập nhật:

Ma Vương, Modes.

“THƯA BỆ HẠ! CÓ TIN XẤU! NHÓM GUNO HIỆN ĐANG BỊ CẢN LẠI BỞI MỘT KẾT GIỚI MẠNH VÀ KHÔNG THỂ TIẾP CẬN DƯỢC CÔNG CHÚA ĐIỆN HẠ! CÔNG CHÚA CŨNG KHÔNG THỂ ĐI QUA ĐƯỢC KẾT GIỚI! TỆ HƠN LÀ, HỌ ĐANG ĐỐI MẮT VỚI TÀU BAY CỦA RENA BÊN TRÊN KẾT GIỚI!”

Tôi nhận được báo cáo như thế từ Zephyrus trong phòng yết kiến của lâu đài.

Sau khi Kuroki đi cùng với Polen để cứu bà. Tôi đã lệnh cho Guno và đội của cô bám theo họ phòng trường hợp có chuyện bất khả kháng xảy ra.

Nhưng, khi mà Guno và nhóm cô bắt kịp nhóm Kuroki, thì họ đã bị giam trong kết giới do Alphos tạo ra rồi.

Guno hoảng hốt gửi tin báo tới Ma Vương thành ngay lập tức, yêu cầu viện trợ.

“Ta hiểu, hãy bảo Ngài Guno và những người khác không được tỏ ý thù địch với Rena và nhóm tùy tùng của cô ta”

Tôi ra lệnh cho Zephyrus.

Để phòng trường hợp cô và lính dưới trướng quyết định lao thẳng vào Rena và đám tùy tùng.

Đoàn Hiệp Sĩ Hoàng Gia được tập hợp từ nhóm Daemon nữ tinh nhuệ cả mà. Họ là phiên bản nữ của đoàn Hắc Hiệp Sĩ dưới trướng Runfeld.

“Lạy chúa! Cái con bé đó thiệt tình, cứ gây rắc rối cho Bệ Hạ mãi thôi. Kể cả sau khi nó chịu bước ra khỏi phòng nữa chứ!!”

Mona nói với vẻ không vui.

Tôi thở dài khi thấy Mona thế này.

Mối quan hệ của Mona với Polen đã căng như dây đàn từ lâu rồi. Polen đã luôn căm ghét vẻ bề ngoài xấu xí giống tôi. Mấy cái đó đương nhiên là từ cấm đối với Mona, người yêu thương tôi. Do đó, cô ấy đã mắng Polen người ghét tôi một trận rõ to.

Kết quả là, mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng sau vụ đó.

Nói thật chứ, Modes này đáng lẽ nên làm người hòa giải cho hai mẹ con. Nhưng mà, Polen đã tự nhốt trong phòng từ rất lâu mà Modes cũng chả nhớ là bao lâu, nên tôi chẳng làm gì được cả.

Đúng là nỗi nhục đối với một kẻ được gọi là Ma Vương, và là người mạnh nhất trên thế giới này mà.

Tôi còn chẳng thể làm được gì cho đứa con gái yêu quý của mình…

Do đó, tôi đã rất mừng khi Kuroki có thể thuyết phục Polen bước chân ra khỏi phòng.

Tôi đã mắc nợ Kuroki về chuyện này rồi nhỉ.

Hình chiếu trên không bên trong phòng yết kiến chiếu cảnh một khu vườn pha lê tuyệt đẹp. Nhưng bông hoa tỏa sáng đua nở, và mặt đất đóng băng trong suốt được chiếu sáng bởi cực quang trên bầu trời; bên trong kết giới đã biến thành một thế giới kì ảo khác.

Nữ hoàng tuyết xinh đẹp đang ca hát bằng chất giọng xinh đẹp, và các thiếu nữ tuyết đang nhảy múa trên không.

Bên trong khu vườn đó, Thánh Hiệp Sĩ mặc bộ giáp màu tuyết đang liên tục tấn công Hắc Hiệp Sĩ.

Hắc Hiệp Sĩ bị ép phải chống đỡ hàng loạt đòn tấn công bay tới.

Hình ảnh được chiếu tại đây thông qua vòng cổ của Polen. Tôi đã đưa cho con bé cái vòng này khi con bé quyết định đi săn Kraken, tôi không thể không lo cho sự an nguy của con bé nên đây là điều duy nhất tôi có thể làm.

Polen, dĩ nhiên, không hề biết rằng tình hình của con bé được truyền qua phía này từ cái vòng cổ. Có vẻ là ma thuật trong cái vòng cổ vẫn hoạt động bình thường kể cả trong kết giới.

“Không ngờ là Tướng Quân lại bị áp đảo thế này… Thần Alphos, kẻ luôn chời bời trông không mạnh mẽ, và bây giờ…”

Sau khi ra lệnh cho thuộc hạ, Zephyrus thì thầm thế trong khi nhìn hình chiếu.

Zephyrus là thủ lĩnh đội Hiệp Sĩ Hoàng Gia. Cô không thể theo họ và tham chiến vì nhiệm vụ quan trọng nhất của cô là bảo vệ Ma Vương thành.

“Houuu, vậy là kể cả Ngài Zephyrus cũng không biết nhiều về Bạch Thánh Hiệp Sĩ Cao Quý, Alphos nhỉ”

Loughas vuốt bộ râu dài khi nói chuyện với Zephyrus.

Bạch Thánh Hiệp Sĩ Cao Quý; Alphos.

Tôi đã nghe về những chuyện mà Alphos làm trong những năm gần đây, là ăn chơi, nhưng hắn từng được gọi là Thánh Hiệp Sĩ mạnh nhết trên thế giới và hắn cũng là cánh tay phải của Oudith.

Sau khi Modes này và những kẻ khác rời khỏi Elios, Oudith và những Thần và Nữ Thần đã khiêu chiến với tộc Thánh Cự Nhân. Chúng đã đánh với Titus và người dân của ông ta để chiếm quyền kiểm soát bầu trời.

Tộc Thánh Cự Nhân; Titus và người dân của ông, cũng giống như là Thủy Cự Nhân Thiên Thanh, Okeas, và Thổ Cự Nhân, Gigantis, là những tộc cổ đại được tạo ra bởi Thần Khởi Nguyên. Sức mạnh của họ ngang ngửa với tộc thánh thần.

Quân của Elios lâm vào thế thua, nói thẳng chứ, Elios có lẽ đã bay màu nếu Alphos thất bại trong việc tiêu diệt Vua của Thánh Cự Nhân.

Do ngoại hình xuất sắc và sức mạnh đó, hắn được ca tụng là Thánh Quý Tộc, và là Thanh Gươm của Vương Thần.

Đó là người đàn ông mang tên Alphos.

Và cô em gái song sinh, Mỹ Nữ Thánh Thần, Rena, cũng tài giỏi như thế.

(TN: tức là Rena cũng đấm vỡ mồm bất cứ đứa nào dám bố láo như thằng anh, chuyện anh Ku bị sỉ vả mà đến tai vợ cả là đời đám kia tàn)

“Không thể nào… Vậy điều đó có nghĩa là Tướng Quân sẽ thua sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với công chúa Polenna nếu chuyện đó xảy ra chứ?”

Zephyrus lo lắng hỏi.

“Đúng thế… Chúng ta chỉ có thể nghĩ tới việc bị đổi xử theo cách tồi tệ nhất. Hãy lên kế hoạch dự phòng để cứu Công Chúa thôi”

Có vẻ là cả Loughas cũng nghĩ rằng Kuroki sẽ thua.

Nhưng, họ đã phạm phải sai lầm lớn rồi.

“Đừng có nóng vội chứ, Loughas. Modes này không nghĩ là Kuroki sẽ thua”

Loughas và Zephyrus bối rối trao đổi ánh mắt khi nghe lời tuyên bố của tôi.

“Nhưng mà, thưa Bệ Hạ. Tướng Quân còn không thể làm được gì trước đợt tấn công ồ ập của Alph-?”

Anh ta nói thế khi quan sát hình chiếu.

Đúng vậy, Kuroki trông có vẻ bị dồn vào đường cùng.

“Đúng thế, cậu ta trông có vẻ đang bị ép vào đường cùng. Nhưng, cậu ấy vẫn chưa thua. Đúng hơn là, ta có cảm giác chính Alphos mới là người đang dần bị dồn vào đường cùng cơ”

Nếu Alphos là Thanh Gươm của Vương Thần, thì Kuroki là Thanh Gươm của Ma Vương.

Do đó, Kuroki sẽ thắng.

Cả Loughas và Zephyrus không thể không sốc khi nghe thế.

Mona thì không có vẻ là ngạc nhiên trước điều đó.

Cô ấy có lẽ cũng có cảm giác giống tôi.

“Modes này tin vào Kuroki. Cậu ấy sẽ đem Polen trở về. Nên là Kuroki, cho chúng thấy đi. Cho chúng nhận ra sự thật rằng cậu là Thanh Gươm mạnh nhất của Chúng tôi đi. Hãy lật ngược thế cờ và đánh bại Alphos đi!!”

Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.

“LUMINA METEOR SWORD!!!”

(TN: Tinh Tú Chi Đao Lumina. Note: cảm ơn vì ý kiến của mn dưới phần bình luận)

Những nhất chém phát sáng của Alphos rơi xuống như mưa thiên thạch.

“WOAAAAAAAAAAAAAAAAAAh!!!”

Tôi nghiêng người về phía trước và tránh khỏi những cú chém của Alphos, bằng cái tư thế giống với khi tôi đang bò trên mặt đất.

Từ phía trên nhìn xuống, chắc tôi giống như một con gián nhỉ.

Tôi có thể nghe thấy tiếng cười của lũ mỹ nhân trên con tàu mà Kuna đang ở.

“Cái gì thế kia?! Thật đáng xấu hổ mà!!”

“Kyahahah! Phải h~a! Đáng xấu hổ quá đi mất hà~!!!”

“Có vẻ là không cần phải lo cho Alphos-sama rồ~i!!”

Đúng thế! Tên Hắc Hiệp Sĩ kia đã nhận được một bài học và biết điều rồi ha!!”

Alphos-sama~! Kết liễu con bọ xấu xí đó nhanh đi~!!!”

“Kyahahaha!!!”

(TN: Alphos có dàn sp đỉnh quá, dựng nguyên cái flag to tổ chảng luôn)

Đám mỹ nữ có vẻ đang vui khi thấy tôi đang cố thoát khỏi Alphos. Ừa, chúng có ngừng cười đâu mà.

Alphos lại tiếp cận, bỏ lại vết cực quang phía sau.

Tôi đỡ lấy đòn tấn công của hắn bằng quỷ kiếm.

“Ice Flower Heavenly Light Dance, 17th Verse” (TN: Băng Hoa Thánh Quang Vũ, thập thất thức)

Nhân ảnh Alphos chia ra thành các nhân bản, chém thẳng về phía tôi bằng những cử động như đang múa.

“WOAAAAAAAAAAAAAh!!! WOOPS! HEYA!!!”

Tôi tuyệt vọng vung kiếm đỡ những cú chém của hắn khi nhảy chung với hắn.

Nhưng, nếu mà xem kiếm vũ của Alphos là một điệu waltz thanh lịch, thì của tôi một điệu nhảy hắc ám bí ẩn. Nó là một điệu nhảy chấp vá, ngớ ngẩn được tạo ra để đối phó với tốc độ của Alphos.

Đám mỹ nữ thấy điệu nhảy đó từ tàu bay đang cười không ngừng.

Nhưng, hơn là cảm thấy mừng, tôi…

“Đúng là một tên ngu ngốc nhỉ, Hắc Hiệp Sĩ-kun. Nhìn kiểu gì đi chăng nữa, thì ngươi cũng chỉ là một thứ sâu bọ trong khu vườn xinh đẹp này thôi. Sâu bọ thì luôn luôn nên bị diệt trừ”

“GRHHHHHHHHHHH”

Tôi nghiến chặt răng, cảm thấy khó chịu trước lời của Alphos.

Đúng vậy, tôi không thể phản đối sự thật rằng khu vườn pha lê của Alphos rất đẹp.

Tôi là thứ màu sắc bất thường trong khu vườn pha lê này.

Nhưng gọi tôi là đồ sâu bọ thì thiệt là quá đáng mà!! Mị đề nghị được đánh giá lại!!

Ít nhất cũng gọi thằng này là một con sâu bướm đi cha!! Mị đang khóc lụt thiên hà trong lòng nè!!

(TN: ủa vậy là tuyệt vọng dữ chưa hả anh tôi???)

“Giờ thì, sâu bọ!! Biến mất khỏi đây trước lưỡi kiếm của ta đi!!!”

Alphos, người không hề hay biết tôi đang cảm thấy như thế nào trong lòng, lại xông tới chỗ tôi lần nữa.

Có vẻ là danh hiệu của tôi nó lại tụt từ Hắc Hiệp Sĩ-kun xuống thành sâu bọ luôn rồi, nhưng tôi còn không có rảnh để mà phản biện cơ.

Những nhát chém của Alphos cứ tới vội vã như núi lửa phun trào.

NHANH QUÁ!!!

Tôi tuyệt vọng vung kiếm để chống lại những đòn chém, cúi thấp người và bò trên mặt đất để né, bằng mọi tư thế khó coi.

Tôi còn chẳng thể phản pháo lại mấy lời hắn lảm nhảm vì sự chống trả của tôi nó khó coi thiệt.

Tiếng cười của lũ nữ nhân vang khắp cái kết giới luôn đấy.

Nhưng mà, tôi cũng có trách được chúng vì đã cười đâu.

Alphos rất mạnh.

Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với một kẻ thù còn phiền phức hơn cả Reiji. Hắn dồn góc tôi và ép tôi phải dùng mọi tư thế khó coi để né những nhát chém.

Mình nên làm gì đây? Mình có nên bung lụa không ta?

Tôi tuyệt vọng lắc đầu phản đối.

Còn lâu mình mới làm thế.

Mà tôi cũng chẳng chấp nhận làm thế.

“KUROKI-SENSEI! ĐÁNH BẠI HẮN ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!”

Ý tôi là, Polen nãy từ vẫn cổ vũ cho tôi không ngừng kìa.

Tôi biết là cô ấy đang khóc.

 Do đó, thua tại đây không phải là một lựa chọn đối với tôi.

Polen đã luôn tự nhốt trong phòng vì ngoại hình của cô.

Do đó, tôi không thể tạt một gáo nước lạnh vào cô người đã cố gắng hết sức để bước chân ra khỏi phòng được.

Phải, thua trận tại nơi này không phải là một lựa chọn.

Trông tôi hiện tại đúng là có khó coi thật, nhưng mà…

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Nn Thanks
Xem thêm
Kết cục của mấy đứa gáy sớm bh cx v:))
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Bọn kia cứ gáy bẩn tiếp đi
đề xem
Tks transs O w O
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom
Mn dịch tên hay thật
Xem thêm
tại sao lại là tinh tú, tôi tưởng tinh tú là dùng cho star mà
Xem thêm
Khi một cục thiên thạch bay qua thì nó lại đc gọi là sao băng mà xD , sao băng thì mình lấy từ "sao" thôi thì là star mà star như ông nói là tinh tú xD , tiếng việt và hán việt của chúng ta nó vip pro lắm nên chơi vậy vẫn đc ông ạ xD
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm