Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Công chúa của Quỷ Tộc

Chương 109.1: Cuộc ẩu đả giữa những Vị Thần

29 Bình luận - Độ dài: 2,699 từ - Cập nhật:

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

Một con tàu bay cực kì màu mè dừng ngay trước mặt chúng tôi. Đứng trên boong tàu là một Nữ Thần bán khoả thân với bộ ngực đồ sộ. Vì cô ta đeo vô số trang sức trên người, cái nào cũng được khảm đá quý chói lọi, nên là cô ta đang phát sáng kìa.

Cô ta quả là có hại cho mắt mà, theo nhiều nghĩa.

“NỮ THẦN XINH ĐẸP CỦA MỌI NGƯỜI, ISHTAR-CHAN ĐÃ TỚI RỒI ĐÂY---!!!”

Nữ Thần đó vẫy tay với bọn Tà Thần và, cứ một cái vẫy tay, là bộ ngực to khủng bố kia lại lắc theo.

Ừa, đây là cái cảnh cực kì bổ mắt cho cánh đàn ông.

VÀ CÁI ĐỊNH MỆNH, CHÚNG TO HƠN CỦA TÔI RẤT RẤT RẤT RẤT NHIỀU LUÔN CHỨ!!!

Đám Tà Thần cứ liên mồm hô hào mỗi khi ngực của Nữ Thần lắc. Mặc dù mới nãy chúng còn đánh nhau giành Rena…

“Chiyuki-san… Có thứ cực kì TUYỆT VỜI tới đây rồi nhỉ”

Rino nói với tôi với ánh mắt cạn lời trên mặt. Đôi tay cô đang nắn lấy nắn để bộ ngực tưởng tượng siêu to trước màn hình LCD của cô.

Không sao, tớ tin là cậu vẫn còn cơ hội để phát triển mà.

Tuy nhiên, cái tên Nữ Thần kia lại cực kì quen thuộc.

“Chắc vậy rồi, Rino-chan. Nhưng, cô ta có tự xưng rằng cổ là Ishtar mà phải không…”

Nữ thần của Tình Yêu và Sắc Đẹp, Ishtar. Cô ta cũng giống như Rena, là một trong những vị thần trụ cột của Elios.

Tại sao cô ta lại đột nhiên xuất hiện ở cái nơi như thế này cơ chứ?

Cuộc chiến đã tạm ngừng do cô ta tới. Nhờ thế mà bọn tôi được thở một chút. Reiji tách ra khỏi lũ Tà Thần trong khi Shirone và Nao trở về chỗ bọn tôi.

“Không phải là Ishtar đây sao? Vậy là cô tới hể. Cô tới đây để tham quan sao?”

“Đúng vậy, Heqat, và lâu rồi không gặp. Ta đã mong là bà sẽ gửi thư mời tới cuộc vui thú vị như này đấy”

Ishtar nói trong khi nhìn lũ Tà Thần.

“Ishtar-sama, xin cô đừng xem đây là chuyện thú vị!!”

Đột nhiên có tiếng ai đó vang lên từ tàu của Ishtar, và nhìn kiểu gì đi chăng nữa, thì người này chắc chắn là một ma thuật sư. Người này giấu mặt bằng một cái mặt nạ, dấu hiệu nhận biết các ma thuật sư. Ma thuật sư thường dùng những cái mặt nạ mang hình ông già và che toàn bộ vùng đầu bằng một cái mũ nhọn vành rộng.

Họ thường ăn mặc như thế để người khác không nhận ra họ là ai, đó là tại sao tôi không thể biết giới tính của họ. Nhưng mà, mặc dù giọng và mặt nạ đã che giấu giới tính của họ, cử chỉ vẫn cho thấy là họ vẫn còn trẻ.

Thêm nữa, vì cái người đó ở trên tàu của Ishtar, chắc là họ có quan hệ với Elios chăng?

Sau khi thấy ma thuật sư đeo mặt nạ kia cãi nhau với Nữ Thần, Phù Thuỷ Ếch Heqat nói với cả hai người họ.

“Hou, không phải là đệ tử của Loughas đây sao? Nhóc tới đây vì lo cho thằng anh trai đấy à?”

“Vâng, và lâu rồi không gặp, Heqat-sensei. Cho con xin lỗi, nhưng con cần phải lôi anh trai mình về. Ý con là, mọi chuyện sẽ phiền lắm nếu anh trai con lại gây thêm rắc rối…”

“CHỜ ĐÃ, Ý EM LÀ SAO HẢ, EM GÁI!!?”

Tên hắc sư hét vào ma thuật sư.

Nhưng, em gái ể. Vậy ma thuật sư này là nữ à?

“Mà, cũng chẳng sao. Ta chỉ kiếm chút vui vẻ thôi. ribbit ribbit. Nhưng, có vẻ là anh trai nhóc vẫn chưa chịu dừng kìa”

Phù Thuỷ Heqat nói với nụ cười kì dị.

Tuy nhiên, tôi có chút thắc mắc từ xưa đến giờ rồi nhưng, giờ thì tôi mới có bằng chứng xác thực rằng không phải là tất cả Tà Thần đều là lính của Ma Vương.

Ý tôi là, theo như huyền thoại được lan truyền trong cộng đồng nhân loại, Ma Vương được xem là kẻ dẫn dắt Tà Thần. Vậy tức là thực tế nó khác hẳn với huyền thoại á hả?

Hơn nữa, vị ma thuật sư từ Elios đã gọi một người trong lũ Tà Thần là anh trai.

Có quá nhiều thông tin trộn lẫn với nhau trong đầu tôi rồi.

“ĐÚNG VẬY, ĐỪNG CÓ XEN VÀO TRẬN CHIẾN CỦA TA! LÀM NHƯ LÀ TA SẼ ĐỂ CHO RENA BỊ THẰNG NHÓC HỈ MŨI CHƯA SẠCH NÀY LẤY ĐI VẬY!!”

Đám Tà Thần đồng loạt gật gù khi nghe tên Hắc Sư nói. Vị ma thuật sư giấu mặt kia, mặt khác, có vẻ là đang sắp hết kiềm chế nổi rồi khi nghe câu đó.

“Fufufu, không phải thật là thú vị sao? Nhìn cái lũ đàn ông dũng cảm đánh nhau tranh giành một cô gái làm cho ta cảm thấy cực kì phấn khích”

Khác với vị ma thuật sư giấu mặt kia, Ishtar thì lại tận hưởng tình huống này. Và, mắt cô ta khoá chặt vào Reiji. Đó là đôi mặt của kẻ săn mồi đã tìm thấy con mồi.

“Anh có phải là người mà họ gọi là Anh hùng của Rena-chan không?”

Khi Ishtar hỏi, Reiji đáp trả bằng cái gật đầu.

“Phải, ta là anh hùng của Rena"

“Ôi trời, anh quả là đẹp trai như lời đồn, và cũng cực kì mạnh mẽ nữa. Họ cũng chẳng thể đánh bại anh dù đã đánh theo nhóm. Hèn chi mà Rena-chan lại yêu anh điên cuồng”

“GRHHHHHHHHHHH”

(TN: lộn địa chỉ rồi má ơi)

Đám Tà Thần khó chịu ra mặt khi bị chỉ thẳng như thế. Đúng thế, mặc dù là có nội chiến, nhưng Reiji đã có thể một tay chống lại chúng. Tôi nghĩ là Reiji mạnh như thế đấy.

“Fufufu, anh thật là tuyệt vời mà. Muốn nói chuyện chút với chị gái này một khi cuộc chiến kết thúc không nè? Nếu anh muốn, thì ta có thể uống chút trà trong phòng ngủ của ta”

“Haha, quả là một lời mời thú vị đấy”

Reiji nở nụ cười tươi tắn khi nghe lời gọi của Ishtar.

Chờ đã nào, Reiji. Cậu đang tính làm cái gì đấy?

“Chuyện này là sao, Mama?! Mẹ đã có cha rồi mà phải không?”

Tên Thần được Reiji bón hành đầu tiên đột nhiên tới bên cạnh Ishtar.

Chờ đã, MAMA?!! Bà ta là MÁ của hắn đấy à!!!!

“Ôi trời, vậy là con cũng tới đây sao, Hal-cha~n? Nói mới nhớ, con có hỏi ta rất nhiều sau khi ta cho con xem hình của Rena-chan mà nhỉ~. Dù là lúc nhỏ con luôn bám theo ta. Mama buồn với cô đơn lắm đấy con biết khô~ng”

Ishtar nói với vẻ trêu chọc tên Thần kia.

“MAMA!!!”

“Nhưng mà này, mama hiểu nỗi lo của con. Cứ đà này, thì Rena-chan sẽ bị lấy đi mất. Đó là lí do con hợp tác với mọi người để xử gã bạn trai của con bé đó.. Bản thân ta thì không có ghét điều đó đâu. Tuy nhiên, sau khi thấy tình trạng của con, thì có vẻ là kế hoạch không theo đúng như mong muốn của con rồi nhỉ”

Ishtar nở nụ cười quyến rũ khi cô ta nhìn Reiji.

“Chờ đã, Ishtar!! Ngoài những kẻ khác ra!! Đừng có gộp ta vào chúng với cái ĐÁM NÀY!! Ta đã lên kế hoạch đá đít hắn sau khi hắn xử hết mấy thằng kia!! Do đó, ta sẽ trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng!!”

Kẻ lên giọng là Giltar, kẻ mới đánh nhau với nhóm Shirone mới đây. Nói mới nhớ, hắn là kẻ duy nhất không đánh với Reiji như lũ Tà Thần kia. Nhưng, không phải là vì hắn yếu, lí do là chờ cho Reiji kiệt sức. Lí do mà tôi có thể nói thế là vì hắn có thể cân được cả Shirone và Nao cùng lúc mà chẳng tốn tí công sức nào cả.

Cả hai người kia trở lại chỗ tôi sau khi tách ra được khỏi Giltar.

Khi trở về, gương mặt của Nao chuyển về mặt người.

Thấy tình trạng của họ, tôi nhận ra là Giltar đã kiềm chế khi đánh nhau với họ. Do đó, chắc chắn là hắn cũng chẳng kém cạnh gì lũ Tà Thần kia cả.

“Chở đã! Ta vẫn chưa thua! Cút khỏi đây, Giltar! Ta sẽ tự thân đánh với thằng anh hùng kia!”

Nhưng, gã Hắc Sư gầm lên trong khi chĩa kiếm về phía Reiji.

“Đủ rồi đấy, Nii-san! Ngưng cái trò ngu ngốc này và trở về Elios đi! Mẹ đáng kính đang lo cho anh lắm đấy!!”

“Xin lỗi nhưng không gì có thể cản ta đ- GUH!!”

Tên Hắc Sư đột nhiên thốt lên đau đớn.

“Ngươi đã hạ thấp cảnh giác rồi, Thors à. Ngươi đã quên đi sự thật rằng chúng ta cũng là kẻ thù của ngươi. Giờ thì cút khỏi đây trong khi đau khổ dưới nọc độc của ta đi”

Ngay khi đó, tôi thấy cái đuôi độc của Giltar di chuyển như một cái roi và đâm vào lưng của gã Hắc Sư.

“Giltar, ngươi… Thằng khốn…”

Tên Hắc Sư thì thầm thế rồi gục xuống đất khi hắn kiệt sức.

“Nii-san!!”

Vị ma thuật sư giấu mặt kia vội vã nhảy xuống từ tàu bay khi thấy tên hắc sư gục trên gối.

“Giờ thì, tất cả tụi bây cút khỏi tầm mắt tao ngay. Dù sao thì lũ tụi bây cũng chỉ là một đám quái nhỏ”

“Cái gì! Thế này nghĩa là sao đây, Giltar?”

“Thằng ch* đ* này, mày dám nói thế à!!”

“Mày tưởng là mày có quyền sủa dơ như thể trong khi chỉ có chút sức mạnh thôi à!!”

Lũ Tà Thần-bao gồm Harsesh- nổi đoá lên khi biết Giltar xem chúng chỉ là đám quái vặt vãnh.

Mà, nội chiến của chúng là kết cục tốt nhất cho bọn tôi nhưng bọn tôi cũng có kiểm soát được chúng đâu mà.

“ĐỦ RỒI ĐẤY!!! DỪNG LẠI ĐI!!”

Nhưng rồi , một giọng nói vang lên khắp khu vực.

Khi tôi quay sang, tôi thấy tàu bay của Rena đang hướng tới chỗ chúng tôi.

Rena đứng trên mũi tàu với tâm trạng phẫn nộ.

“OOO, RENA-CHA---N!!!”

“OOOH, RENA!! THÁNH MỸ NHÂN!! EM ĐÃ ĐẾN ĐÂY ĐỂ GẶP HARSESH NÀY SAO!??”

“RENA-CHAN!!! RENA-CHAN!!”

“RENA-TAN, HEHEHE!!”

“OOF, KHÔNG PHẢI LÀ NÀNG CÔNG CHÚA RENA CỦA TA ĐÂY SAO!! NÀNG ĐẾN ĐÂY ĐỂ CHỨNG KIẾN DÁNG VẺ HÀO HIỆP CỦA TA À!!”

“RENA-CHAN!! NÀNG HÃY ĐỢI Ở ĐÓ ĐI, TA SẼ NGHIỀN NÁT KẺ ÁC ĐÃ LỪA DỐI NÀNG!!”

Nguyên đám Tà Thần đang nháo nhào cả lên. Đợt ầm ĩ này còn lớn hơn cả cái lúc Ishtar tới nữa cơ. Nhưng mà, Rena chỉ thở dài khi thấy chúng. Có vẻ là cô ấy đang cảm thấy tởm lợm vì chúng.

Tôi hiểu cảm giác của cô mà, đồng chí.

“Ôi trời? Tới rồi đấy à, Rena-chan? Sao mà tới muộn thế gái~”

“Tôi mới phải nói câu đó đấy, Ishtar-sama! Và Totona đang làm gì ở đây thế?!”

Rena nhìn quanh.

“Này, tôi mới phải là người hỏi câu đó, Rena! Cô đang làm gì ở đây thế?! Còn Alphos thì sao?! Anh ta biến đi đâu mất rồi?!”

Khi tôi nhìn về phía giọng nói đó, nó là của vị ma thuật sư giấu mặt đang lôi tên Hắc Sư.

Vị ma thuật sư nhảy lên tàu của Rena. Khi tôi thấy họ đối mặt với nhau, như thể đang có tia lửa phát ra giữa họ vậy. Có vẻ là mối quan hệ của hai người đó không tốt tí nào nhể. Và có một điều tôi nhận ra là tên cô ấy, Totona là tên của Nữ Thần Kiến Thức.

“Tên ngốc Alphos đó vừa được trải nghiệm cảm giác bị đập nhừ tử nên đã về Elios để chữa trị rồi! Mà, tôi cũng có công chuyện cần giải quyết ở đây nữa!!”

“EH?!!!!!!!!!!!!”

Ngay khi Rena nói mấy lời đó, tất cả mọi người – trừ chúng tôi ra – đều thốt lên ngạc nhiên.

“CHỜ ĐÃ, RENA-CHAN À!! CON VỪA BẢO LÀ THẰNG AL VỪA BỊ ĐÁNH NHỪ TỬ ĐẤY À?!!!”

Ishtar hỏi Rena.

“ISHTAR-SAMA!! ALPHOS-SAMA ĐÃ BỊ ĐÁNH NHỪ TỬ BỞI HẮC HIỆP SĨ HIỆN ĐANG HƯỚNG TỚI ĐÂY ĐẤY Ạ! CHÚNG TA CẦN PHẢI RỜI KHỎI ĐÂY NGAY VÌ TÊN HẮC HIỆP SĨ ĐANG SỢ ĐÓ ĐANG TỚI ĐÂY Ạ!!”

Nier trả lời thay cho Rena.

Lần này, thì đến lượt đám bọn tôi ngạc nhiên.

Nói đến Hắc Hiệp Sĩ, thì có một người ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí tôi. Và cái người đó chính là bạn thuở nhỏ của Shirone, Kuroki.

“CHỜ ĐÃ, THẾ CÓ NGHĨA LÀ SAO?! HẮC HIỆP SĨ MÀ MỌI NGƯỜI ĐANG NÓI ĐẾN LÀ KUROKI, PHẢI KHÔNG?”

Nghe điều Nier nói, Shirone bước tới chỗ Nier ngay lập tức.

“KẺ ĐÓ LÀ MỘT KẺ CỰC KÌ ĐÁNG SỢ ĐẤY, SHIRONE!! KỂ CẢ ALPHOS-SAMA CÒN THUA TRƯỚC HẮN!! BỌN TÔI CHỈ LÀ ĐƯỢC HẮN CHO QUA MỚI NÃY THÔI ĐẤY!! NHƯNG TÔI KHÔNG NGHĨ LÀ HẮN TỐT BỤNG ĐẾN MỨC THẢ CHÚNG TA ĐI LẦN NÀY ĐÂU!! CHÚNG TA NÊN RÚT LUI NGAY!”

Nier cứ liên tục thuyết phục chúng tôi rút quân nhưng, tôi không nghĩ đánh thắng Alphos là chuyện lớn lao gì. Ý tôi là, tên đó trông có mạnh mẽ tí nào đâu.

Nhưng mà, từ việc quan sát phản ứng của những người xung quanh, thì có vẻ không phải là thế rồi nhỉ.

“Dối trá… Alphos, anh ta… bại trận ư…”

Totona lùi bước, lắc đầu khi nói đoạn.

Đám Tà Thần cũng bị sốc ngang như vậy.

“Ngạc nhiên thật… Kẻ thù truyền kiếp của ta lại bại trận…”

Giltar cũng ngạc nhiên.

“Không thể nào, kẻ đẹp trai nhất sau ta lại… thua ư”

Gã Tà Thần, kẻ có ngoại hình giống như một con lợn và cóc kết hợp lại, quả là có can đảm khi thốt ra cái câu đó mà chẳng biết ngượng mồm luôn ấy nhỉ.

“Làm sao có thể… Gã đẹp trai nhất sau ta thực sự đã bị đánh bại ư…”

“Ừa. Khó mà tin được. Kẻ thù truyền kiếp của chúng ta thực sự đã bị đánh bại. Kẻ có ngoại hình một chín một mười với ta, với sức mạnh vượt qua cả ta thực sự đã bị đánh bại. Đó chắc là trò lừa thôi”

“Chúng ta đã hết cả hồn nhỉ…”

Đám Tà Thần lại cãi nhau nữa rồi.

Xét về ngoại hình, thì Alphos còn hơn chúng gấp trăm lần cơ. Đúng hơn là, đám này chỉ là xấu quá mức thôi. Tôi đang cố hết sức để không phản bác lại nè.

Nhưng từ cuộc đối thoại giữa chúng, có vẻ chúng tôi là những người duy nhất không biết rằng Alphos mạnh hơn bọn chúng nhỉ.

Ý tôi là, ngoài cái không biết xấu hổ ra, thì mặt chúng trông rất nghiêm túc.

“Chiyuki, chúng ta cần phải lui thôi!! Chúng ta không được đánh nhau với hắn và đám kia cùng lúc!!”

Reiji lùi bước.

Mà, cậu ấy có chọi lại Hắc Hiệp Sĩ đâu mà. Nên đương nhiên là cậu sẽ chọn phương án rút lui.

“Cong chân lên mà chạy trốn ể, anh hùng?!!”

Giltar cố khịa Reiji người đang muốn rút lui.

“TÊN HẮC HIỆP SĨ ĐANG TỚI ĐÂY RỒI! TA KHÔNG RẢNH ĐỂ CHƠI ĐÙA VỚI LŨ CÁC NGƯƠI BÂY GIỜ! LẦN TỚI CHÚNG TA SẼ QUYẾT ĐỊNH AI MỚI LÀ KẺ THẮNG!!”

Reiji hét lớn.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Ăn đấm một lần h rén vãi l ra rồi
Xem thêm
Hâhhhâhh 1 lần bị đấm nhừ tử nhớ tới già :))))
Xem thêm
kiểu, Ku chính thức bước lên vị trí tối cao ngang hàng(!?) với Vương Thần và Quỷ Vương về sức mạnh tuyệt đối trong nhận thức của tất cả rồi đấy nhỉ
Xem thêm
biết sủi là còn khôn, trc bị dập cho nhừ tử cg nhớ đời rồi =)))))
Xem thêm
Bị vụt đến nỗi mắc ptsd thì chả chạy
Xem thêm
Rén bỏ mẹ chứ chả đùa. Không chuồn sớm ở lại gặp có mà són cả ra quần.
Xem thêm
Anh hùng thức tỉnh rồi , chuồn là khôn vl rồi
Xem thêm
Giltar hài ỉa
Xem thêm
Rén 🤣🤣🤣
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm