Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 4: Mê Lộ của Tà Thần

Chương 47.1: Ariadya dành cho những người giàu có

59 Bình luận - Độ dài: 1,949 từ - Cập nhật:

(ED Eng: nói rõ hơn thì, mọi người sẽ thấy nước Cộng hòa Ariadya được nhắc nhiều lần lúc thì là thành phố, lúc thì là quốc gia. Đây không phải là nhầm lẫn. Trong bộ này, một thành phố đồng thời cũng là một quốc gia, nên chúng đều là 1. Đôi khi các quốc gia có những thành phố vệ tinh, giống như là thuộc địa của họ vậy)

 Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

Cộng hòa Ariadya nằm ở cửa một con sông lớn chảy qua Đồng bằng Minon.

Con sông này đồng thời cũng đóng vai trò là ranh giới giữa phía đông và phía tây đại lục.

(ED Eng: cửa sông là khu vực mà con sông tiếp giáp với biển, nơi có dòng nước ngọt hòa lẫn với dòng nước mặn của biển)(TN: tưởng cái này là kiến thức phổ thông rồi mà???)

Số dân cư trú tại Cộng hòa Ariadya chắc chắn hơn 1 triệu người. Nó được xem là thành phố lớn nhất trên thế giới. Nó cũng là nơi tập trung của những người giàu có trên cả đại lục.

Đồng bằng Minon trải dài ở phía bắc Ariadya là một vùng đất lớn thứ ngũ cốc trắng giả-lúa-mạch. Khu ruộng đồng kéo dài dọc theo Sông Quiche chảy từ Rặng núi trung tâm xuống vùng Đồng bằng trung tâm.

Phía nam Ariadya là Vịnh Ariad.

Cái vịnh quá nông, nên chẳng có loài quái vật biển khổng lồ nào thường sống ở những vùng biển sâu tới ở cả.

Nhiều quốc gia bao quanh vịnh và Đồng bằng Minon tạo thành Liên Minh Ariadya. Mục tiêu chính của các quốc gia xung quanh là lấy được quyền tự do ra vào Cộng hòa Ariadya và những khu vực xung quanh. Vì lí do đó, rất nhiều người đã tập trung về đây.

Đồng thời, nhiều loại khoáng sản như vàng và bạc và vô số những công cụ đều được nhập khẩu vào Cộng hòa thông qua sông Quiche. Chúng được mang tới từ quốc gia của tộc dwarf nằm ở phía Đông Bắc của Đồng bằng Minon.

Đồng Teyakam, đơn vị tiền tệ thông dụng trên thế giới, được đúc ra ở Cộng hòa Ariadya. Có lẽ đó là lí do tại sao mà nên kinh tế của nó lại dẫn trước những quốc gia khác.

 Kể cả loại tiền tệ mà Thánh Cộng hòa Lenaria dùng, nơi bọn tôi sinh sống, cũng dựa trên đồng Teyukam.

 (TL Eng: cứ xem như nó là tiền USD được isekai đê)

 Tôi và Reiji đang tới văn phòng chính của Cộng hòa.

 Sahoko, Rino, và Nao đang bận tay với mấy việc khác rồi. Rino và Nao nghĩ là cuộc họp sẽ rất chán, nên họ nhanh chóng kiếm chuyện để làm. Do đó, Sahoko có nhiệm vụ đi trông chừng hai thím ấy quậy quá đà.

 Người đứng đón chúng tôi là một ông chú đã ngoài tứ tuần.

 "Rất vui được gặp ngài, Quang Anh hùng, Tôi là Clasus, chỉ huy của Cộng hòa Ariadya"

 Chức vụ của ông bác là chỉ huy có nghĩa là ông ấy là người chịu trách nhiệm cho việc duy trì trật tự công cộng và bảo vệ nước Cộng hòa khỏi những cuộc xâm lăng. Chức vụ Tướng Quân khá là hiếm thấy ở cả những quốc gia khác nữa.

 Trong hầu hết các trường hợp, vua là người giải quyết gánh nặng của cả chức Tướng Quân và Quan Tổng Tài. Đồng thời, ở hầu hết các nước, Quan Tổng Tài thường là người chịu trách nhiệm cho việc duy trì trật tự công cộng và bảo vệ thành phố.

 Khi nói tới một thành phố lớn như Ariadya, phải bảo vệ một vùng lãnh thổ rộng lớn, chỉ mình Quan Tổng Tài thì chẳng thể lo cho hết được cả hai việc. Do đó, trách nhiệm duy trì trật tự công cộng được bỏ khỏi danh sách trách nhiệm của Quan Tổng Tài.

 Đa số các quốc gia trên thế giới này đều có quân đội riêng của họ. Dù sao thì, những lực lượng ấy không phải là để chém giết đồng loại của họ. Mà là để cho đám quỷ đi bán muối.

 Cuộc chiến tranh giữa con người với nhau chưa từng xuất hiện. Với đám quỷ lúc nhúc ở xung quanh, nhân loại không có dư dả thời gian để đi kiếm cớ gây chiến tranh với nhau.

 Vì số lượng quỷ sống quanh khu vực này khá ít ỏi, nên công việc chính của Tướng Quân chủ yếu là duy trì trật tự công cộng mà thôi.

 Nhưng mà không có vụ các quốc gia gây chiến với nhau thì không có nghĩa là mấy cuộc nội chiến không tồn tại. Giống như ở thế giới bọn tôi vậy thôi. Số miệng ăn mà họ phải lo quá lớn so với những quốc gia khác đấy.

 (TL Eng: Game of Thrones)

 Dù là Clasus là một cựu hiệp sĩ được huấn luyện ở học viện của bọn tôi, thì chắc chắn là ông ấy chưa từng cho con quỷ nào đi bán muối đâu.

 "Yeah, ta là Quang anh hùng, Reiji. Rất vui được gặp"

 Mặc dù lời chào thì lễ nghĩa đấy, Reiji trả lời một cách trơ tráo. Cậu ấy chẳng bao giờ thay đổi thái độ cả, không quan trọng dù có là ai đi chăng nữa. Kể cả vua của một nước nhé.

 Này, cậu có nhận ra là cái thái độ của cậu đã kéo bọn mình vào rắc rối bao nhiêu lần rồi không?

 Tôi liếc qua Clasus. Có khi nào ông ấy không quan tâm thái độ của Reiji chăng?

 "Hahaha. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi Quang Anh hùng tới quốc gia này"

 Clasus vừa cười vừa nói. Ông ta thực sự không quan tâm đến thái độ của Reiji luôn kìa. Hơn thế nữa, tôi có cảm giác là ông ấy đã quen gặp mấy người loại như này rồi. Mại chuyện sẽ dễ thở hơn cho chúng tôi nếu ông ấy thực sự không quan tâm đến cách hành xử của Reiji.

 "Chỉ huy Clasus. Tôi đã nghe được tình hình sơ bộ từ Phó Chủ tịch Tarabos lúc trước rồi. Nhưng dẫu sao thì, tôi muốn biết thêm những thông tin chi tiết hơn"

 Tôi mở lời trước và hỏi Clasus thay vì để cho Reiji gây chuyện.

 Thương thuyết là nghề của tôi mòa. Từ thời khắc này, đây là cuộc chiến của tôi.

 "Tôi không ngại nhưng.... Tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu ta tiếp tục nói chuyện ở bên trong. Tôi đã chuẩn bị một ít thức uống cho mọi người thưởng thức rồi"

 Do đó, chúng tôi theo chân Clasus vào phòng hội nghị.

 Căn phòng rất rộng và đầy rẫy những món đồ trang trí, rất phù hợp với một cường quốc như Cộng hòa Ariadya. Một cái bàn lớn với vài cái ghế đã được chuẩn bị, và chúng tôi ngồi xuống.

 Sau khi Clasus ngồi xuống, có người bước vào căn phòng.

 "Một Goblin?!!"

 Tôi vô ý thốt lên, ngạc nhiên quá chừng.

 Cái thứ bước vào phòng không phải là con người, mà là một goblin. Nó đẩy một cái xe đẩy chứa thức uống và mang nó đến chỗ chúng tôi. Nó bắt đầu dọn đồ uống ra.

 "Của mọi người gob" (TN: gob=đây)

 Con goblin cúi đầu trước chúng tôi.

 Chúng tôi ngồi lặng thin, não load chậm dẫn đến chưa hoàn hồn. Chúng tôi về cơ bản là đang bối rối khi mà kẻ thù mà chúng tôi đã luôn đánh nhau nay lại cúi đầu trước chúng tôi đấy.

 Nói thật, cho đến tận lúc này chúng tôi mới được thấy một nô lệ goblin đấy.

 Ngành công nghiệp nô lệ goblin rất nổi tiếng ở khu vực này. Không như orc, loài goblin dễ bị nô lệ hóa hơn. Kể cả những ma thuật sư ở Saria cũng đã nói chút ít cho tôi biết về chuyện này rồi.

 Có vẻ là ma thuật cai trị dễ dàng xóa bỏ cái bản năng bạo lực của goblin, làm cho chúng vâng lời. Tôi còn nghe được rằng những nhà nông có số lượng đất đai lớn còn dùng goblin để làm thay nữa đấy. Nhờ vào nguồn lao động rẻ bèo này, giá lương thực ở khu này thấp hơn nhiều so với những khu vực khác.

 Sau khi hoàn thành công việc của nó, con goblin cúi đầu lần nữa và rời đi.

 Tôi cảm thấy hơi khó chịu sau khi chứng kiến điều đó.

 "Oya? Tôi đoán là đây là lần đầu tiên mọi người thấy một nô lệ goblin nhỉ, eh...Ah! Thứ lỗi cho tôi vì chỉ vừa nhớ ra chuyện này. Giáo điều của Rena cấm việc nô lệ hóa quỷ dữ mà nhỉ, phải không? Tôi vô ý quá"

 Clasus xin lỗi chúng tôi.

 Rena là nữ thần chiến tranh, người bảo vệ nhân loại khỏi nanh vuốt của quỷ dữ. Do đó, theo như giáo điều của cô, tất cả loài quỷ cần phải bị xóa xổ. Do đó, theo như đạo của Rena, tuyển mộ quỷ được xem là một tội ác. Nói ngắn gọn, gặp con quỷ nào thì cho con đó đi bán muối, chấm hết.

 Có lẽ sức ảnh hưởng của Rena ở nơi này yếu hơn vì Cộng hòa Ariadya có rất ít quỷ ở xung quanh. Đồng thời, đạo có sức ảnh hưởng lớn nhất ở khu này là đạo thờ Thần Oudith, vị thần đại diện cho luật lệ.

 Đạo Oudith vừa không cho phép vừa không cấm việc nô lệ hóa, do đó những nô lệ goblin đi dọc trên khắp con đường là chuyện thường ngày ở huyện rồi.

 Lí do cho việc tôi cảm thấy tức tối và không thoải mái khi thấy một nô lệ goblin không phải là vì nó là một con quỷ, mà là cái từ "nô lệ" kia cơ. Nó đã bị cấm ở thế giới của chúng tôi rồi. Đó là tại sao tôi không thể nào quen được với cái từ đó cả.

 (TL Eng: Không phải thế!!! ED: Đáng tiếc thay... à và, cô có vấn đề với nô lệ goblin mà không giết chúng cơ à? Cô chập mạch rồi hả?)

 Nếu nô lệ hóa một con người thay vì một con quỷ, tôi có lẽ đã bảo ông ta thả tự do cho người đó rồi.

 "Ừa, tôi chỉ là không quen với cụm từ đó thôi."

  "Bỏ qua chuyện đó đi. Cho phép tôi nêu ra lí do mà tôi lại cần sự trợ giúp của mọi người."

 Vấn đề nô lệ hóa đã ăn sâu vào trong khu vực này rồi. Nếu chúng tôi ép họ thả tự do cho những nô lệ, thì chúng tôi cũng phải gây chiến với những người ở khu này mà thôi. Chúng tôi buộc phải tránh viễn cảnh đó bằng mọi giá.

 Thêm nữa, vấn đề sau khi can thiệp vào tình hình nô lệ hóa sẽ chỉ trở thành vấn đề lớn hơn mà tôi. Nói chi tiết thì, vấn đề về việc những goblin nên được đối xử như thế nào sau khi được thả tự do đấy. Chuyện đó chắc chắn sẽ rất tốn thời gian để giải quyết nó.

 Vậy thì, tốt nhất là nên bỏ qua chủ đề đó trong thời điểm này đê.

 Reiji có vẻ cũng chẳng hứng thú gì với chủ đề đó cả mà.

Bình luận (59)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

59 Bình luận

tính ra quang anh hùng bên shinja zero còn lành chán so với th anh (k)hùng này
Xem thêm
Kiq
Rena đâu,càng đọc não t càng hoại tử rồi
Xem thêm
thằng anh (k)hùng nó ko quan tâm đến nô lệ vì nô lệ nó gặp đếch phải gái đẹp
Xem thêm
Thằng khùng bên arifureta thì còn dc cái mã ngoài tử tế,còn thằng này thì thế đek nào mà dc coi là anh hùng hay vậy,bọn kia đek có não à
Xem thêm
Reiji tử tế mà. Nhưng mà nó chỉ tử tế với gái đẹp, còn gái xấu và đàn ông thì nó coi chả ra củ loz gì cả.
Xem thêm
Đọc đã chán r mà còn ko đc thấy rena :((
Xem thêm
Trans đánh máy sai hơi nhiều đọc nhiều đoạn bị nhằm ý luôn @@
Xem thêm
yea thấy tác hại của việc buff lố và thiếu điểm nhìn trong plot chưa lão tg, h tụi anh khùng vênh váo còn chả coi lễ nghi ra gì. Thế giới này mà ko có nữ giới chắc đám này cho diệt vong luôn
Xem thêm
MKM
Tác giả phải buff cho mấy đống quái đi chứ nếu k cứ để thằng anh (k)hùng này vênh mãi cũng mệt. Hành thọt mồm giống bên arifureta ý :)))
Xem thêm
Anh (k)hùng toàn may gặp creep chứ có đấm nhau với boss nào đâu, trừ main ra. Thật nếu không triệu hồi Kuroki thì nguyên đám harem với thằng anh hùng chết sạch ở lâu đài ma vương rồi, lúc đấy chưa gặp phải thực thể nào quá mạnh nên ảo tưởng mình bá nhất thôi. Chứ không gặp main mà gặp giáo viên của Kuna thì bọn này chỉ về được hai ngày mỗi tháng thôi 😏
Xem thêm
Game of Thrones la mot serie sach kha la hay nha trans :)))
Xem thêm
Trừ d*t hơi nhiều :)))
Xem thêm
@noobpvpLN: ko hẳn, nó có cho trẻ em đâu
Xem thêm