Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 4: Mê Lộ của Tà Thần

Chương 52.3: Thư viện của Thánh Thần

210 Bình luận - Độ dài: 1,727 từ - Cập nhật:

"Nói mới nhớ, Hắc Hiệp Sĩ. Có chuyện gì với cô gái tóc bạc kia à?"

 Có vẻ là Nữ thần Totona nhớ đến lần Kuna đi cùng tôi tới đây trước đó. 

 "Kuna.... đang bị đau cơ"

 Lúc này, em ấy vẫn đang nghỉ ngơi do hậu quả từ cuộc 'tập thể dục" mạnh mẽ đó. Và một lần nữa, lỗi cũng là do chính Kuna cả, người đã pha thứ "trà" đó làm cho con Cuồng Long bên trong tôi trỗi dậy. Do hiệu ứng từ thứ "trà" đó, tôi đã "tấn công" Kuna và những cô gái khác quanh tôi trong lúc đó.

 Và, do hiệu ứng của nó, tôi không thể kìm nén được. Ngay lúc tôi kìm hãm lại được, thì cơ thể Kuna đã tả tơi rồi. Nên là, đó là tại sao em ấy bây giờ đang nằm ngủ.

 Và tôi nghĩ là cơ thể mình vẫn đang gặp một vấn đề, cơ thể tôi vẫn đang chịu ảnh hưởng từ thứ thuốc đó vì con Cuồng Long bên trong tôi vẫn còn đang thức đây này. May là, tôi đã vượt qua được nó bằng chính ý chí của mình. Xui xẻo là, kể cả khi vấp phải một lỗi lầm nhỏ nhặt nhất thì cũng sẽ mất kiểm soát con Cuồng Long bên trong tôi một cách bất lực thôi.

 Nói trắng ra là, nó sắp vượt rào một lần nữa vì Nữ thần Totona thơm quá này.

 "Đau cơ à? Có chuyện gì với cô ấy sao?"

 Nữ thần Totona hỏi với chút tò mò.

 "Không... Không sao cả, đó không phải.... Là chuyện gì to tát đâu"

 Tôi trả lời, trong khi lảng tránh ánh mắt đi. Thật sự, đây là một CHUYỆN LỚN, nhưng không đời nào tôi có thể hé mồm cho người khác cả. Tuy nhiên, tôi chưa từng nghĩ rằng Nữ thần Totona sẽ lo lắng cho Kuna đấy. Ý tôi là, Kuna đã rất thô lỗ trong lần tới đây trước đó.

 Có vẻ là Kuna không chịu được Nữ thần Totona. Và một lần nữa, em ấy lại hành động giống với như đối xử với Regena.

 "Tôi hiểu... Vậy thì được thôi. Nhắc mới nhớ, có vài thứ tôi cần phải nói cho anh biết"

 Nữ thần Totona nhìn chằm chằm vào tôi.

 "Và đó là?"

 "Rena đã tới chỗ này ngay sau khi anh rời khỏi đây lần trước"

 "Rena?"

 Nữ thần Totona gật đầu.

 "Rena cảnh báo tôi không được bất cẩn tiếp cận anh. Cô chắc chắn có một tên gián điệp đang trốn trong Nargol. Sau cùng thì, cô ấy đã biết là anh có ghé qua chỗ này rồi"

 Tôi đã bị sốc khi nghe cô ấy nói. Trong khi tôi có nghi ngờ là có gián điệp trốn trong Nargol, tôi không biết chúng làm việc cho ai cả. Sự thật duy nhất mà tôi biết rõ là có gián điệp ở mọi nơi. Những chuyện khác thì vẫn còn bí ẩn. Bên cạnh đó, ngay từ đầu, Modes và những người khác cũng chẳng cố giấu giếm thông tin gì. Và, vì thế, có một lượng lớn thông tin đã tuồn ra bên ngoài cho những phe đối địch. Và, vì tôi rõ ràng đã không che giấu gì cả, sự thật rằng tôi đã ghé qua nơi này có thể đã được toàn thể Nargol biết cả rồi.

 "Tôi thành thực xin lỗi, Nữ thần Totona"

 Tôi cúi đầu trước cô.

 "Có chuyện gì sao, Hắc Hiệp Sĩ? Tại sao anh lại đột ngột xin lỗi?"

 "Người mà sẽ gặp rắc rối nhiều nhất nếu tôi ghe qua nơi này sẽ là cô mà đúng chứ, Totona-dono? Sẽ tốt hơn nếu tôi không ghé qua nơi này nữa"

 Tôi không muốn mang rắc rối đến cho Nữ thần Totona. Ý tôi là, ngoài sự thật rằng Modes có vài đồng minh ở Elios, ông ấy vẫn đang tranh chấp với những Vị thần của Elios, và Nữ thần Totona là một phần của Elios. Vị trí của cô sẽ bị ảnh hưởng nếu bị lộ ra là tôi, thuộc cấp của Modes, Hắc Hiệp Sĩ của ông, thường xuyên quá qua thư viện của cô. Sẽ không tốt chút nào, nên tôi càng phải tránh việc đó càng nhiều càng tốt.

 "Anh đang đùa tôi đấy à!! Anh chẳng có phiền phức tí nào đâu!!"

 Nữ thần Totona đột nhiên cao giọng quát.

 "Eh..... Xin lỗi?"

 Tôi giật mình khi nghe cô đột ngột quát như thế. Và không thể trách việc tôi bị giật mình được. Sau mọi chuyện, rất ngạc nhiên khi nghe từ những người như Nữ thần Totona, người luôn luôn trầm lặng, quát lớn chứ.

 "Tôi chả quan tâm cái thá gì về Rena cả. Cũng như với mẹ tôi. Và tôi cũng chả quan tâm tới những Nữ thần của Elios. Đó là tại sao, xin anh đấy.... Anh phải tới đây lần nữa"

 Tôi không thể nghe thấy phần kết câu. Nhưng, vì mặt của Nữ thần Totona đã đỏ như quả cà chua chín rồi, nên tôi quyết định không hỏi thêm.

 Tôi thật sự không hiểu tại sao cô lại đột nhiên quát lớn. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn quay lại đây mà.

 Tôi vừa cười mỉm và nói với cô thế.

 "Tôi hiểu rồi, cảm ơn chúa...."

 Cô nói với nụ cười nở trên môi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô mang vẻ mặt này và tôi đã không thể kìm lại ý nghĩ rằng cô ấy rất cute.

 "Vậy thì gặp lại sau nhé, Totona-dono. Tôi đã phải về rồi vì đã trễ thế này"

 "Chờ chút đã, Hắc Hiệp Sĩ"

 Khi tôi tính quay lại, Nữ thần Totona dừng tôi.

 "Có chuyện gì sao?"

 Tôi quay cổ lại nhìn Nữ thần Totona.

 "Không phải 'Totona-dono', chỉ 'Totona' thôi. Và, tôi cũng cũng muốn gọi anh bằng tên thật nữa"

 Totona nói với vẻ mặt vô cảm, nhưng vì sao mà tôi có cảm thấy cô có chút lo lắng trong chuyện này. Nên tôi đã cười để cô bớt lo lắng.

 "Dĩ nhiên rồi. Hãy chăm sóc cho tôi từ nay về sau nhé, Totona"

 Hắc hiệp sĩ, Kuroki

 Khi tôi quay về Nargol, tôi được chào đón bởi những cô gái thuộc quỷ tộc. Theo như ghi chép mà tôi mới đọc, quỷ tộc là một chủng tộc được Modes tạo ra bằng cách dùng Bình Sự Sống cùng với những phần cơ thể của Nữ thần Mina, thứ do Heibos cung cấp đã giải thích cho vẻ ngoài xinh đẹp của họ.

 Và, theo câu chuyện, sau khi ông ấy bị trục xuất khỏi Nargol cùng với quỷ tộc của mình, Modes quyết định tạo ra những chủng tộc cấp thấp khác để giúp đỡ quỷ tộc. Nói cách khác, những cô nàng này chính là những con quỷ thượng cấp trong tộc của họ.

 "Mừng trở về, thưa tướng quân"

 Đại diện của họ chào hỏi tôi, đồng loạt cúi đầu cùng với những cô gái ra đón tiếp.

 "Tôi về rồi đây, Guno-dono"

 Tôi cũng cúi đầu chào lại. Người đang nói với tôi là Guna, đội trưởng của Đội Hiệp Sĩ Nữ Quỷ, thuộc cấp dưới trướng tôi. 

 "Xin hãy ngẩn đầu lên đi ạ, thưa tướng quân!! Chúng thần chỉ là những hầu cận đã dâng trọn cả thể xác lẫn tinh thần cho người mà, tướng quân!! Và đó là tại sao mà xin ngài hãy đối xử với chúng thần như là những hầu cận!!!"

 Guno nói với gương mặt nghiêm túc. Cô không phải là người duy nhất khi những cô gái khác cũng có chung một biểu cảm. Kể cả thế, tôi chỉ có thể cảm thấy buồn rầu khi thấy những biểu cảm ấy trên gương mặt họ.

 Lí do là bởi vì họ đã ở cái NƠI ĐÓ khi Kuna cho tôi uống thứ 'trà' đó. Vì mặc dù họ đã không tới mức như của Kuna, tôi vẫn còn nhớ là họ vẫn khá tả tơi khi kết thúc. Và, khi họ tuyên thệ sẽ trung thành tuyệt đối với tôi sau vụ đó, điều này chỉ làm cho tôi càng đau dạ dày hơn mỗi khi nhớ lại mà thôi.

 "Tôi... tôi hiểu rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì lòng trung thành"

 Do đó tại sao, kể cả khi tôi đã nói những lời đó, tôi chỉ càng đau dạ dày hơn nữa. Dù sao thì, những cô nàng này chỉ tỏ vẻ vui mừng khi tôi nói ra những lời đó.

 "Hahaha......"

 Tôi bước vào biệt thự, nở ra nụ cười khô khốc khi làm thế. Sau đó, tôi bước vào phòng ngủ của Kuna. Em ấy nhào vào lòng tôi ngay khi em ấy tôi.

 "Mừng anh trở về, Kuroki. Em đã cô đơn lắm đấy"

 Kuna nói với đôi mắt rưng rưng, và biểu cảm ấy đã làm cho con tim tôi đập nhanh hơn bình thường.

 Whoah. Gương mặt này nguy hiểm thật. Em ấy xém tí nữa là đánh thức con Cuồng Long nguy hiểm kia rồi 

 "Xin lỗi nhé, Kuna. Cơ thể em sao rồi?"

 Kuna gật đầu khi tôi hỏi.

 "Ổn rồi. Em sẽ ổn vào lần tới thôi"

 Thật đấy à, vẫn còn lần tới nữa cơ à. Tôi thầm tsukkomi trong đầu.

 "Được rồi. Kể cả thế, em vẫn cần phải nghỉ ngơi đấy nhé, okay"

 Tôi nói khi tôi bế Kuna tới cái giường có màn theo kiểu bế công chúa nhé. Tôi sau đó nằm kế bên em ấy.

 "Thưa tướng quân. Thần có thể xin ngài ít phút không ạ?"

 Dù sao thì, trước khi tôi có thể nằm xuống, có người gõ cửa, ngay khi tôi vừa đặt Kuna xuống giường.

 "Có chuyện gì sao, Guno-dono?"

 "Bệ Hạ có gửi một bức thư cho ngài. Ngài ấy bảo có chuyện cần phải trao đổi với ngài. Do đó ngài ấy yêu cầu ngài tới diện kiến ở Ma Vương Thành"

 Modes có chuyện cần bàn sao? Chuyện gì thế nhỉ?

 "Hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị khởi hành ngay đây"

 Tôi đứng dậy và chuẩn bị tới Ma Vương Thành.

-----------------------------------

 P/s: ngọt như này GATO quá

Bình luận (210)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

210 Bình luận

Sau hơn 20 chương dài đằng đẵng đc chữa lành bằng chương này tuyệt vời quá
Xem thêm
Rena thì sao nhỉ?
Kuna mà tả tơi thì Rena ở ngoài xem chắc cũng y chang
Xem thêm
anh main said : con CU cuồng long này cân tất
(ĐẠO TÀN BỤ LOLI)
Xem thêm
Seg tàn bạo (⁠ノ゚⁠0゚⁠)⁠ノ⁠~
Xem thêm
LVT
Kuna chiếm "hết" hôm đó rồi:)))
Xem thêm
Chọn độ khó seggs:
Bỡ Ngỡ
Bình Thường
Tàn Bạo
Siêu Tàn Bạo <
Xem thêm
extra mode: rosen garten saga ('')>
Xem thêm
Trái tim t đã được chữa lành.
Rena chắc thèm lắm nhưg đ xuống đc :))
Xem thêm
tự làm tự chịu thôi;-;mà đến mức đau cơ luôn thì coi bộ cái thuốc nó mạnh hơi quá rồi nhể
Xem thêm
Chúc mừng bạn đã nhận danh hiệu sát thần🤣
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Barl