Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 4: Mê Lộ của Tà Thần

Chương 50.2: Khu Vườn Cockatrice

108 Bình luận - Độ dài: 2,227 từ - Cập nhật:

Note: theo như cốt truyện thì Novis lớn tuổi hơn Shizufae nhưng mình sẽ để xưng hô là 'cậu-tôi' vì nó sẽ hay hơn là 'anh-tôi' (để 'anh-tôi' nghe mất bầu không khí vãi ra ấy)

-----------------------------------

 Đại tỉ Keyna lo phía sau khi chúng tôi tiến lên, để đảm bảo không một ai bị rơi lại cả.

 Chị ấy là người nhanh nhẹn nhất ở Teseshia này đấy. Khi chị ấy chiến đấu ở khu vực rộng, thì chẳng ai có thể đọ lại chị ấy trong phần tốc độ đâu.

 Đại tỉ Keyna vung thanh giáo*, đánh bật đám goblin ở xung quanh ra xa. (TN*: mình vẫn chưa hiểu tại sao mà lại là giáo, trong khi chap trước là kích???)

 Madia cũng góp phần, dùng ma thuật choáng để tước đi thị giác tạm thời của đám goblin. Điều đó giúp ích cho chúng tôi rất nhiều.

 Leylia-san đang ở phía trước chúng tôi, nghiền nát bọn goblin bằng cây chùy của cô ấy.

 "GOBLIN BIẾN ĐI!!!"

 "Cô vẫn luôn xông thẳng vào đàn quỷ đầu tiên như thường lệ nhỉ, Leylia-san"

 Vì cô ấy là một tu sĩ của Rena, dĩ nhiên là Leylia cảm thấy căm ghét tột độ loài quỷ.

 Cảm xúc này của cô ấy xuất hiện từ khi mà có một quỷ tấn công cô ấy. Cô ấy cảm thấy rằng Thiên thần-sama đã đáp lại lời cầu nguyện của cô bằng cách trao cho cô sức mạnh tiêu diệt loài quỷ.

 Nắm vai trò healer, chị ấy đáng lẽ nên là hậu quân với mới đúng.

 Nhưng mà cô ấy lại, xông thẳng lên hàng tiên phong. Cảm ơn trời, là có Nora-san ở đó bảo vệ phía sau cho cô ấy. Cô ấy dùng cung và dao găm một cách thành thục để giết bất kì goblin nào tiến lại gần.

 Theo như tôi biết, hai người họ đã là đồng đội từ trước khi gặp chúng tôi. Họ hợp tác ăn ý đến mức cả hơi thở cũng đồng bộ với nhau.

 Hầu hết đều nhờ có họ mà chúng tôi có thể tiến lên, nhưng cũng có người khác đang cố gắng hết sức nữa. Điển hình là, Novis.

 Cậu ấy tiêu diệt từng con goblin một bằng kiếm thuật và hỏa ma thuật. Đúng như mong đợi từ người được ca tụng là Hỏa Anh hùng.

 "Tuyệt vời thật, Novi-kun! Anh có vẻ đã mạnh hơn trước rồi nhỉ"

 Madi khen Novis và nhìn cậu ấy với ánh mắt lấp lánh.

 Yeah, cậu ấy mạnh đấy. Khi tôi quan sát cử động của cậu ấy, tôi nghĩ là cậu ấy đã mạnh hơn trước rất nhiều rồi.

 Novis là một đứa trẻ được trời phù hộ. Nhất là tài năng với ma thuật, cậu ấy còn có được thiên phú trong cả kiếm thuật. Cậu ấy đã học ma thuật từ mẹ của Madi và kiếm thuật cùng với tôi do ba tôi chỉ dạy.

 Tôi không phù hợp với kiếm thuật. Tôi thiếu yêu cầu cơ bản nhất của kiếm thuật: đó là sức mạnh cơ bắp. Không quan trọng tôi có cố gắng tập luyện bao nhiêu, tôi không thể tăng thêm tí cơ bắp nào cả. Kết quả là, tôi còn không thể vung kiếm một cách đàng hoàng nữa là.

 Cha tôi đã mất trong trận chiến với quỷ. Nếu ông không để lại cho tôi thanh ma kiếm của ông, tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện làm lính đánh thuê.

 Sau cái chết của cha tôi, mẹ tôi tái hôn và tôi bỏ nhà đi. Tôi không muốn sống chung một mái nhà với bà ấy nữa. Cha nuôi của tôi có vẻ là một người đàng hoàng, nhưng tôi chỉ có một người cha duy nhất và nhiêu đó đã quá đủ rồi.

 Tôi trở thành lính đánh thuê, cũng như cha mình, và làm việc chung với Đại tỉ Keyna. Trong khoảng thời gian đó chị ấy làm việc với Novis, người đã làm lính đánh thuê từ lâu.

 Novis là một chiến binh ma thuật nổi tiếng.

 Không lâu sau đó, Madi tham gia với chúng tôi. Sau đó, khi mà Leylia-san và Nora-san gia nhập nhóm chúng tôi, Novis đã là Hỏa Anh hùng.

 Con đường số mệnh của chúng tôi bắt đầu chia tách và cuối cùng là tách hẳn khỏi chúng tôi. Gặp lại cậu ấy sau một thời gian dài làm cho tôi nhận ra sự khác biệt giữa chúng tôi. Cậu ấy đã trở nên mạnh hơn rất nhiều rồi.

 Tài năng của cậu ấy thật đáng ghen tị đấy.

 "Có chuyện gì sao, Shizufae? Cậu lại cảm thấy yêu tôi lần nữa rồi à?"

 Cậu ấy đã nhận ra là tôi đang nhìn cậu ấy bởi vì cậu ấy đang cười toe toét kia kìa.

 "Haaa?! Cậu đang nói gì thế hả, đồ ngốc?"

 (TN: có vẻ thuyền này đã ổn rồi, suýt nữa thì thằng kia lại đi cướp gái rồi... haizzz)

 Sao mà cậu ấy lại nghĩ là mình đã yêu cậu ấy hay thế nhỉ?

 Những người khác có thể tung hô và gọi cậu ấy là Anh hùng nhưng, đối với tôi, cậu ấy chỉ là một đứa nhóc.

 Cậu ấy chỉ là một đứa nhóc luôn chọc ghẹo tôi vì tôi nhỏ tuổi hơn thôi. Kể cả khi tôi đã lớn, cậu ấy vẫn chọc ghẹo tôi hà. Không quan trọng bao lâu đã trôi qua, Novis vẫn là một đứa nhóc mà thôi.

 Tôi muốn cậu ấy trở thành một quý ông cơ... Giống Reiji--sama vậy.

 (TL Eng: lạy thánh đức chúa trời, không thêm một Shirone nữa chứ...)

 (TN: dĩ nhiên là sao thế được chứ... đây là SHIZUFAE cơ mà.... đâu phải tên là Shirone....chắc vậy nhỉ..... đ*t.... Shirone ver isekai rồi (┛ಠ_ಠ)┛彡┻━┻ )

 Tôi nhớ về những gì đã diễn ra đêm qua.

 Thật ra nhé, tôi muốn nói chuyện với Reiji-sama, nhưng tôi không dám tiếp cận anh ấy. Hiền nhân-sama lườm tôi nghi ngờ. Khoảng thời gian của tôi với anh ấy còn bị cắt ngắn hơn nữa vì có Công chúa Pashipea tới nữa.

 Quả là một người được yêu mến... Dĩ nhiên rồi, anh ấy sẽ không tiếp cận một cô gái như tôi đâu. Tôi còn chẳng xinh đẹp gì để mà được đứng cạnh anh ấy trong khi anh ấy được bao vây bởi vô số mỹ nhân.

 Dù sao đi nữa thì, chúng tôi cũng đã đẩy lùi được đàn goblin. 

 (TN: may quá, thằng kia vẫn chưa húp được em ấy, hú hú hú!!!!)

 Kể cả tôi cũng có thể dễ dàng xử lũ goblin này, và tôi cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam.

 Vấn đề nằm ở số lượng của chúng. Khi chúng tôi càng di chuyển vào sâu bên trong mê cung, tôi thấy rất nhiều bức tượng goblin bị vỡ nát.

 Đây chắc chắn là do lũ Cockatrice làm rồi.

 Khi chúng tôi đánh với Cockatrice, chúng tôi chỉ có một cơ hội chiến thắng nhỏ nhoi mà thôi. Tốt hơn là chúng tôi nên hoàn toán né bọn chúng ra.

 Số lượng những bức tượng vỡ nát nhiều đến mức kinh ngạc. Con Cockatrice chắc hẳn đang ở gần đây rồi.

 Đột nhiên, một tiếng rống vang dội.

 "KOKE------------------------!!"

 Tiếng ồn tiếp theo là của nhiều lính đánh thuê la hét inh ỏi.

 Đại tỉ Keyna là người đầu tiên phát hiện ra hướng nó đang phát ra. Có vẻ là chị ấy có thể dễ dàng phát hiện ra kẻ thù nhờ vào chiều cao của mình, điều giúp cho chị ấy có tầm nhìn xa hơn hẳn những người khác.

 "Chết tiệt!! Chạy nhanh lên, là Cockatrice đấy!!"

 Tôi đã từng thấy một con Cockatrice trước đây, là từ xa nhìn nó thôi.

 Tôi chưa từng thấy con nào đang nổi xung thiên lên cả.

 Chúng lăn xung quanh, phun ra một làn sương xám trong phẫn nộ. Làn sương đó là độc dược của Cockatrice, có thể làm hóa đá người chạm vào làn sương đó.

 Có lẽ là cuộc xâm lược của goblin đã chọc điên chúng lên.

 Đàn Cockatrice phát hiện ra chúng tôi và chúng tông thẳng về phía chúng tôi.

 Chúng tôi co giò lên cổ mà chạy, dĩ nhiên là thế rồi, nhưng Madi trượt chân và ngã đập mặt xuống đất.

 "KYAAA!!"

 "MADI!!"

 Novis ngay lập tức quay đầu lại và đứng chặn giữa Madi và đám Cockatrice đang nổi điên kia. Tôi chộp lấy cơ hội đỡ cô ấy dậy.

 "CHẾT TIỆT THẬT!!"

 Chỉ hai chúng tôi đối đầu với ngần này Cockatrice...

 Novis vung kiếm, sẵn sàng để bảo vệ cả Madi và tôi. Cùng lúc đó, Đại tỉ Keyna dùng cây giáo đẩy lùi bọn Cockatrice, trong khi Nora-san bắn tên vào đầu chúng.

 "HHAAA!!!"

 Sau đó tôi phát hiện cái mỏ của Cockatrice đang mở rộng.

 Tôi hét lớn hết mức có thể.

 "TẤT CẢ NẰM XUỐNG!!!"

 Con Cockatrice thở ra làn sương xám mang độc.

 May mắn là, chúng tôi có Novis ở đây. Cậu ấy tạo ra một bức tường lửa, bảo vệ chúng tôi.

 "FIREWALL!!" (TN: tường lửa nhé, mặc dù chắc ai cũng biết rồi)

 Novis, khi thấy khí độc không thể xuyện qua bức tường lửa, cười lớn.

 "Hehe, thế thì sao nào?!"

 Nhưng, cậu ấy không nhận ra mối nguy hiểm ngay sau lưng cậu ta.

 "ÔI KHÔNG!! NOVIS, CHẠY NGAY ĐI!!"

 Tôi hét lớn, nhưng lời cảnh báo của tôi không tới chỗ cậu ấy kịp.

 Con Cockatrice xuyên thẳng qua tường lửa. Sức kháng nhiệt của chúng biến chúng thành một đối thủ khó xơi đối với Novis, một người dùng hỏa ma thuật. Bộ lông chứng cáp của chúng làm cho những đòn tấn công gần như vô tác dụng, và cũng bao gồm những đòn tấn công bằng kiếm nữa.

 Điểm yếu của Cockatrice là nước. Chúng rất ghét nước, nên những ngày mưa là những ngày an toàn nhất để khám phá mê cung này.

 Cứ như thế, mà Novis đã bị hất tung bởi đòn tông thẳng vào của Cockatrice.

 "KUH!!!"

 "Có sao không thế, Novis?"

 Tôi chạy nước rút tới chỗ Novis, và con Cockatrice ngay lập tức bám theo tôi.

 "SAO MÀY LẠI DÁM LÀM THẾ VỚI NOVIS HẢ!!"

 Đại tỉ Keyna đâm cây giáo và Madia dùng ma thuật tước đi thị giác của con quỷ.

 "Darkness!!" (TN: hiểu nó là gì đấy, nhưng có ai có ý kiến nào hay không?)

 Chúng tôi sẽ an toàn được một lúc.

 Cockatrice sẽ tốn một ít thời gian để tạo ra đủ lượng độc tố để hóa đá kẻ thù. Do đó, chúng tôi ưu tiên chạy thoát.

 Chúng tôi có Nora-san bọc hậu khi tôi chạy tới chỗ Novis với Leylia-san.

 Xin lỗi nhé, là lỗi của tôi"

 Giọng của Novis run run.

 Khi tôi nhìn về cái chân phải của cậu ấy... Nó trắng bệch, Cậu ấy đã dính phải độc tố hóa đá khi con Cockatrice tông cậu ấy.

 "Leylia-san, Kháng-độc!!"

 Ngạc nhiên là, Leylia-san lắc đầu.

 "Tôi không thể chữa nó với ma thuật hồi phục của mình được... Chúng ta buộc phải kéo cậu ấy theo khi rút lui thôi"

 "Hiểu rồi!!"

 Tôi ngay tức đỡ Novis dậy, sẵn sàng lôi cậu ấy ra khỏi đây cùng Leylia-san, nhưng cậu ấy không đồng ý.

 "Cậu đang làm gì thế hả?! Hai người nên bỏ tôi lại đây và tự cứu lấy chính mình đây!"

 "TÊN NGỐC NÀY!! LÀM NHƯ TỚ SẼ ĐỂ CẬU LẠI MỘT MÌNH CHẾT DẦN CHẾT MÒN Ở ĐÂY VẬY ĐẤY!!"

 Ma thuật của Madia sẽ không còn tác dụng lên Cockatrice sớm thôi. Và ngay lúc tôi nghĩ như thế, ma thuật hết hiệu ứng và con Cockatrice đang dần lấy được thị giác.

 Khi mà chúng thấy chúng tôi, tôi biết là mình tiêu đời tới nơi rồi. Tôi than thở vì chúng tôi đã không làm kịp được.

 "KUE----------------EEEE!!"

 Tôi đã tưởng rằng đó là kết thúc.

 Đột nhiên, có ai đó phóng xuyên qua chúng tôi và vung kiếm về phía con Cockatrice, chém đứt đầu nó.

 "HA!!"

 .... Đó là Reiji-sama.

 (TN: đang ở khúc hay, tụt mợ mood của tui rồi, TRẢ LẠI MOOD CHO BỐ!!!!!!!)

 Reiji-sama đã tới cứu chúng tôi!

 Khi anh ấy thấy tôi, anh ấy nở một nụ cười vô tư.

 "Em ổn chứ, Shizufae?"

 "Reiji-sama!!"

 "Wow, con Cockatrice đó mà giết trong một đòn cơ à... Người này chắc chắn là Quang Anh hùng-sama rồi"

 Madia lầm bầm nhỏ xíu.

 Khi tôi nhìn về cái xác không dầu của con quỷ, tôi củng phải đồng tình với cô ấy.

 Sau đó Hiền nhân-sama tiến tới.

 "Mọi người ổn chứ? Có vẻ là anh đang khá là đau đớn nhỉ"

 Thánh nữ-sama lại gần Novis, người đang nằm bên cạnh anh ấy. (TN: anh ấy là Reiji) Cô ấy chạm tay vào cái chân bị hóa đá, và nó tỏa ra ánh sáng trắng nhòa trong chốc lát.

----------------------------------------------------------

 P/s: từ đầu chap đến tận gần cuối vẫn không có gì, mà còn gay cấn nữa chứ. Chọt thằng kia vô tụt cảm xúc cmnr

 Hết yêu đời luôn. (┛ಠ_ಠ)┛彡┻━┻

Bình luận (108)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

108 Bình luận

tóm tắt theo ý của t:
Team hỏa anh hùng đập goblin, sau đó Novis (hỏa anh hùng) đùa về việc liệu Shizufae có yêu mình chưa thì nhận lại là dòng suy nghĩ đậm mùi bệnh Shirone, nghĩ rằng Novis từ nhỏ tới lớn toàn trẻ con với trọc nghẹo ẻm nên muốn Novis trở nên "Quý ông" như Reiji. Vừa nghĩ xong thì cả lũ bị bọn Cockatrice kháng lửa cho ăn hành, Novis hóa đá mất 1 chân nên cả team chạy nhưng chạy không nổi. Chỉ chờ có thế, Reiji không biết nấp ở đâu bay ra 1shot Cockatrice cứu gái lấy le. Sau đó "Thánh nữ-sama" chữa chân cho Novis
(Thật ra là đêm trước Shizufea có tới gặp Reiji nhưng được Chiyuki ngăn chứ không thì thêm một người bị Reiji NTR)
Xem thêm
Mấy thg anh hùng khác đc tác giả thêm vào để làm nền à
có tí sức mạnh nguyên tố với kiếm thuật nhưng lại ko có não
Xem thêm
Chưa bao giờ t đọc bộ nào mà phải tìm bình luận tóm tắt như bộ này, chán đẹo muốn nói
Xem thêm
trong đám anh hùng chỉ có mỗi Novis là ít suy nghĩ bằng chim nhất;-;
Xem thêm
Thằng reishit đi sau chỉ để làm màu với con shizu, cay vcl
Xem thêm
Đi bait cả team =]]]
Xem thêm
T nên drop k ta cayy lắm rồi đấy
Xem thêm
TRANS
Đọc lướt thấy tội trans, còn đọc thì thấy tội bản thân (CAAAYYYY)
Xem thêm
đoạn "darkness" t chỉ nghĩ tới con M nào đó thôi
Xem thêm