Demon King & Hero
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 6

Chương 6.2

38 Bình luận - Độ dài: 734 từ - Cập nhật:

2

“Cô đang làm gì thế? Chúng ta phải di chuyển rồi này.”

Nhưng, dù cho quỷ vương có biết Yuria đang suy tưởng đến chuyện gì hay không, hắn vẫn tự tin sải bước về phía trước, thẳng tiến đến nơi mà rất có thể sẽ thành chỗ chôn thây của mình.

“Chào mừng đến khu nhà nguyện của Giáo Hoàng, vị anh hùng sở hữu ngọn lửa Azure và Quỷ Vương Tham Lam.”

“Thưa đức ngài…”

Yuria đương định nói gì thì…

"Đó là Giáo Hoàng hử?"

"Thứ xấc xược này!"

"Con quỷ đó, sao hắn dám!"

Giáo Hoàng, một con người đáng kính đến độ đến cả vua chúa cũng không thể bất cẩn xử sự. Nhưng cư xử như thể cả hai đều ngang hàng, quỷ vương sỗ sàng bước đến và ngay lập tức bị vây kín bởi các paladin.

"Này, ngươi nghĩ mình là ai vậy hả?!"

"Để cậu ta qua."

Trước hành động khiêu khích của quỷ vương, Yuria nhanh chân chặn hắn lại, nhưng trước cả khi hắn có thể, Giáo Hoàng đã giơ tay cản các paladin.

"Đức ngài!"

“Ngài không thể làm vậy được! Đó là một tên quỷ vương xấu xa đấ-“

“Chẳng phải ta đã bảo hãy để mặc cậu ấy sao!”

Cộp. Cộp. Cộp.

Khi tất cả mọi người trong phòng đều đang nín thở chờ đợi cách quỷ vương hành xử, tất cả những gì họ nghe thấy chỉ có tiếng bước chân của hắn.

Cộp. Cộp. Cộp.

Giờ đây hắn chỉ còn cách Giáo Hoàng chưa đầy một thước.

Yuria và các hiệp sĩ tiếp tục nín thở chờ đợi.

Những gì xày ra tiếp sau đấy chính là sự kiện chưa từng có tiền lệ kể từ khi Vương Thần kiến tạo nên thế giới này.

*

*

[Góc nhìn của Yuria]

"Hắn đang giở trò gì vậy..."

Cách hắn bước đi cũng thật là bạo gan. Đối phương là người mà kể cả Quốc vương cũng không đụng chạm nổi đâu tên kia! Không, trong trường hợp nguy cấp, Giáo Hoàng thậm chí còn quyền lực hơn cả Quốc Vương nữa chứ chẳng đùa. Thêm vào đó, còn có ít nhất năm mươi paladin đang canh chừng hắn. Đó là chỉ mới tính những tên lộ mặt thôi chứ chưa kể những anh lính đang giấu mặt đâu.

'Bộ hắn tính gây nhau thật hả'

Trên khuôn mặt của hắn chính là sự tự tin tuyệt đối vào bản thân.

Cũng hợp lí thôi. Mặc dù đang ở thủ đô, người đang đứng trước mặt cô vẫn là một quỷ vương. Sức mạnh của hắn hoàn toàn vượt xa đẳng cấp ma thuật thông thường, kể cả một paladin được ban phước bởi thần cũng phải chật vật lắm mới có thể xê nhích nổi tên này.

Ực.

‘M, mình rốt cuộc đang theo phe nào nhỉ?’

Do vụ đánh cược với Cán Cân của Vương Thần, và sau vài chuyện ba chấm đã xảy ra, theo đúng lí thì cô thuộc về quỷ vương.

Nhưng, phe địch lại là Giáo Hoàng.

Gia tộc của cô, vốn chỉ còn lại một hi vọng le lói để vực dậy, rất có thể sẽ bị xóa sổ hoàn toàn nếu đức ngài thật sư ra lệnh.

Hurriedly swallowing the saliva cloying her mouth, she continued to watch the two.

Gấp rút nuốt lại số nước bọt đang ứ đọng trong miệng, cô tiếp tục ghé mắt về phía hai người nọ.

H, hắn dừng rồi.'

Tên đó hiện chỉ còn cách Giáo Hoàng đúng vài sải tay.

Và rồi hắn lập tức động thử.

Phập.

“Kể từ nay, tôi nguyện xin làm bề tôi trung thành của nữ thần tình yêu và lòng nhân ái, Sermir.”

Cả gian phòng đột nhiên im bặt.

‘C, chắc là mình vừa nghe nhầm khúc nào rồi…’

Yuria dụi mắt.

‘A, căng thẳng hóa hoang tưởng mất rồi. Nếu mình mở mắt bây giờ…’

“Semir không bao giờ bỏ rơi những con chiên tìm đến bà ấy.”

Ngay trước mắt cô, hình ảnh vị Giáo Hoàng vừa nở một nụ cười thánh thiện, vừa không chút do dự ban phước lành cho quỷ vương bỗng chốc đã trở thành thực tại.

*

*

Đi chơi sướng quá nên về nhà đâm lười biếng. Mong bà con cô bác rộng lượng bỏ qua cho.

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Kiểu bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật z
Xem thêm
ảo ma lazadâ
Xem thêm
Nước đi hayday
Xem thêm
"Bỏ đao kiếm xuống, chắp tay thành Phật."
Xem thêm
Cái lùm mé :)))
Xem thêm
What????????????????????????????????
Xem thêm
Cái dm truyện ?
Xem thêm
Ơ!dm thế này là như nào
Xem thêm