Demon King & Hero
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 6

Chương 6.4

43 Bình luận - Độ dài: 821 từ - Cập nhật:

Trong khi đấy, tại một thế giới khác:

"Hừmmmm~"

Người phụ nữ quấn mình trong lụa trắng lặng lẽ ngồi thưởng trà, trước mặt là một thiếu nữ phúc hậu đang từ từ bước đến.

“Ô~ Sermir. Điều gì đã đưa ngươi đến đây thế?”

Nghe vậy, Sermir, thiên Vương tình ái, đồng thời cũng là nữ thần tượng trưng cho tình yêu và lòng nhân từ trong nhân giới, liền cất tiếng thông cáo:

“Đó… là về tôn giáo của thần…”

“Hửm? A, ra ngươi lại muốn khoe khoang về các tín đồ của mình à?”

“Cũng không hẳn… thần chẳng biết phải dùng từ gì mới phải nữa…”

Thông thường, Sermir sẽ ghé qua và huyên thuyên không dứt về những con chiên tốt bụng của cô nàng. Do đánh đồng lần viếng thăm này với các bận khác nên Raelle, nữ thần ánh sáng, mới bất ngờ nghiêng đầu hỏi:

“Có chuyện gì à?”

“Tê… Tên quỷ vương chết tiệt đó… hắn đột nhiên cải đạo theo thờ thần…”

“Cái đồ khuyết não này, xem ngươi vừa bật câu gì ra khỏi môi kìa?”

Một câu móc mỉa đầy sỉ nhục lập tức được tuôn ra từ miệng nữ thần ánh sáng Raelle.

"Ớ?"

“Nghe điêu chết đi được ấy, ai mà tin cho nổi?”

“Ể? V.. việc này…”

“Ngươi có nghĩ trước khi nói không thế? Bộ cô lại như cái lần tưởng nhầm rằng ta và con khốn Nielle là chị e-… Mà khoan đã, hình như bọn ta là chị em thật.”

Sau một vòng suy luận y hệt Quỷ Thần, Raelle quay lại quăng tiếp cho Sermir một cái lườm khác:

“Dù sao thì, dẫu rằng ngươi có giỏi hơn bọn kia đến cách mấy, nhưng tín đồ là một tên quỷ vương ư? Làm thần ai làm thế!”

“Kh-không phải… thần nào dám xạo sự trước mặt người…”

“Ha! Giả như chuyện đó là thật đi chăng nữa, ngươi tưởng Nielle sẽ chịu để yên à? Chiếu theo tính cách của ả, con quỷ cái kia chắc chắn sẽ bay thẳng đến nhân giới th… cái gì?”

Raelle bỗng dưng im bặt.

"Này."

"Vâng?"

“Ngươi… khẳng định không hề nói dối?”

“Về…?”

“Về việc tên quỷ vương nào đó cải đạo thờ ngươi ấy!”

“V-vâng, thần xin thề…”

Quắc mắc nhìn Sermir lắp bắp đáp, Raelle nghiến răng.

“Khốn nạn thật… Và Quỷ Thần dám nhảy đến thế giới loài người chỉ vì lí do cỏn con đó ư!”

"Hả? Hả!"

“Nielle! Con mụ đó đang trên đường đến nhân giới ngay lúc này rồi!”

Ác quỷ, thiên thần, sinh vật huyền bí, linh hồn.

Mỗi giống loài đều phân cấp bậc dựa theo đặc điểm của họ, và trong những đẳng cấp ấy, một vị vua là kẻ nắm quyền tối cao nhất có thể xuất hiện ở thế giới của con người.

Các danh hiệu như quỷ đế, nếu không dính đến những cuộc chiến mang cấp độ thảm họa giữa các thực tại, thường sẽ không di chuyển khỏi lãnh địa của mình nhiều, và quyền quản lí các thực tại đó thuộc về các vị thần.

Chính vì vậy, dù sức mạnh có suy yếu đi sau cú nhảy đến thế giới khác, sẽ chẳng có phàm nhân nào đủ sức ngăn nổi bọn họ cả. Không, nói đúng hơn thì thực tại bị xâm phạm đó sẽ phải đối diện với mối nguy kinh khủng nhất từ trước tới nay.

"Một trò đùa ư… bằng cách nào mà…"

“Ý ngươi là gì khi đến giờ phút này mà còn tự hỏi chuyện đó! Nếu ta cứ để mặc vụ này, đây rất có thể sẽ trở thành khởi nguyên của đại chiến Quỷ/Thần!”

Rũ bỏ hoàn toàn phong thái trang nhã của mình, Raelle nghiền nát những bông hồng trên sàn bằng hàng cú dậm chân đầy phẫn nộ.

“Lính đâu! Còn không mau chuẩn bị sẵn sàng!”

"Ra, Raelle..."

“Ta cần đến nhân giới gấp!”

Ngày hôm ấy, kể từ khi vũ trụ này được sáng lập.

Lần đầu tiên, một quỷ vương đã cải đạo theo thánh.

Lần đầu tiên, một Quỷ Thần đích thân xâm lược thế giới loài người.

Lần đầu tiên, nữ thần ánh sáng thân chinh dẫn quân đến đế quốc gây chiến.

*

*

Lời bạt tác giả:

Thế giới loài người đang đứng trước nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến cực kì bệnh hoạn.

Lời bạt của trans:

Vì đang bận bịu ngoáy bút viết truyện mới nên gần đây tôi bỏ bê mảng dịch quá, một phần cũng là do mới đi lãnh cái máy hỏng này từ tiệm về chưa được bao lâu. Mong bà con cô bác thông cảm.

PS: 2 ngày/ chương nhé các đồng chí thân yêu. Cái truyện 180k từ của tôi mới lên khoảng 13k thôi nên còn trốn việc dìa dài.

Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

Thế chiến chỉ vì một thg ất ơ nào đó :))
Xem thêm
Ảo thật đấy
Xem thêm
Vì yêu cứ đâm đầu
Xem thêm
tks ????????
Xem thêm
Pha chọc chó cực mạnh của main :v
Xem thêm
Tình eo của 2 anh chị đã gây ra war ở mức độ Thần thánh
Xem thêm
Loạn!@!@ Loạn hết rồi =))
Xem thêm
tôi đang nghĩ đến việc ông giáo hoàng có thể cũng là 1 nhân vật NHÂY VKL như anh main nhà ta
Xem thêm
Có ai có thể khai sáng cho mk cái phân cấp quyền lực của thần với quỷ k vậy. Mk não cá vàng nên loạn hết lên rùi
Xem thêm