Demon King & Hero
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 6

Chương 6.3

49 Bình luận - Độ dài: 1,054 từ - Cập nhật:

3

Quỷ vương.

Hóa thân của sự xấu xa.

Hay còn được gọi là những con quỷ mạnh nhất từng xuất hiện trong lịch sử nhân loại.

Theo như truyền thuyết, chúng được sinh ra từ bảy tội lỗi lớn nhất của loài người, ví như tham lam, ghen tị, phàm ăn,…

Trong số đó, tên quỷ vương đáng ra phải gieo rắc bao nỗi kinh hoàng khi mang trên mình cái danh Tham Lam...

“Mong rằng phước lành từ tình yêu và lòng nhân từ của Sermia sẽ luôn đứng về phía cậu.”

Hiện đang được rửa tội bởi Giáo Hoàng như một lẽ đương nhiên.

“Ớ…”

Tên quỷ vương hiện đại tỏ vẻ phục tùng lẫn vị Giáo Hoàng đã chấp nhận hắn, không một ai kể cả Yuria hay nhóm paladin có thể hiểu được. Họ chỉ có thể chết trân nhìn nghi thức được tiến hành.

‘Khoan, quỷ vương cũng có thể được chúc phúc à…’

Nhìn thân hình hắn đang lòe lòe phát sáng, Yuria liền cứng họng đến độ không nói nên lời.

“Hô hô hô.... Từ giờ hãy sống một cuộc đời trong sạch nhé, quỷ vương.”

“Trông thế thôi chứ tôi vẫn sống như một công dân lương thiện từ đó đến nay mà. Chưa phạm tội bao giờ hẳn hoi đó nha.”

“Vậy cơ á? Hô hô, vậy người sai ở đây là ông già này rồi.”

“Xời, chuyện này thì có ai mà không lẫn cho nổi? Không cần khách sao đâu.”

“Hô hô hô!”

“Ha ha ha!”

‘B-bầu không khí quái quỷ gì đây…’

Giáo Hoàng và quỷ vương.

Hai sự tồn tại mà khi đặt chung với nhau, ai ai cũng sẽ nghĩ đến viễn cảnh đánh nhau đến đầu rơi máu chảy. Vậy nên lúc nhìn thấy hai người cười với nhau như thế, Yuria cảm thấy dường như không gì còn có thể khiến cô ngạc nhiên hơn thế này nữa.

Ừ thì, mặc dù nhận định này sẽ hoàn toàn thay đổi vào chương tới, nhưng hiện tại điều này cũng chẳng sai.

“Sao mình lại cảm thấy ớn lạnh thế này…”

Trong khi đó.

Tại một nơi không phải là nhân giới, một nơi vừa là thiên đàng vừa là quỷ giới.

Vâng, nơi kì lạ ấy đồng thời cũng chẳng phải là cái nào trong những thứ trên cả.

Tại đó, có một người phụ nữ đang duỗi chân trên ghế với đôi mắt nhắm nghiền.

“Hừmmmmm~”

Thở một hơi đầy khoan khoái, vài nhỡn ảnh bỗng trôi nổi trong dòng kí ức của bà cô trẻ.

[Aaaaarrgh! Nhiều việc quá đi mất!] [Sao chẳng thấy mặt quỷ vương nào vậy trời! Tôi mà gặp bọn họ là nhào vô đánh bất chấp vị thế luôn đấy!]

Sự hỗn loạn trong ban đối nội đã lên tới đỉnh điểm.

[Tôi nói đố có sai đâu. Đã bảo là kiểu gì đến gã quỷ vương thông minh kia cũng trốn khỏi nơi này rồi mà, môi trường làm việc thiếu thiện cảm hết sức.]

{Haizz… Và bọn mình phải tăng ca thay ông sếp đó nữa mới đau.}

Mặt khác, nỗi bất mãn bên phía binh lính được phái đi tìm quỷ vương cũng không phải chuyện đùa.

“Tham Lam đằng nào cũng đang ở nhân giới thôi chứ chạy đâu xa mà kêu ca lắm thế.”

Dù quỷ giới có trở nên hỗn loạn ra sao, thần vẫn mặc kệ. Vì dẫu cho quỷ vương có trốn đến nơi nào đi chăng nữa, hắn vẫn nắm trong tay phước lành mà bà ban tặng. Đó chính là thực thể trị vì toàn bộ chúng quỷ. Nhân danh một vị thần sở hữu ma pháp tối thượng, bà có đủ mọi quyền hành để nhìn lũ thuộc hạ đang chật vật chịu khổ mà cười lớn.

Thế rồi.

[Kể từ nay, tôi nguyện xin làm bề tôi trung thần của nữ thần tình yêu và lòng nhân ái, Sermir.”

“Hả?”

Bà ta giật mình nghiêng đầu.

“Cái qué?”

Trước bản tuyên ngôn lao dịch của Tham Lam, Quỷ Thần có cảm giác như bản thân đang phải đón nhận tin động trời rằng nữ thần Ánh Sáng Raelle là chị em mình vậy.

“Ơ khoan đã, chuyện đó vốn đâu có sai, mình đúng thật là chị em với mụ ta mà.”

Mối quan hệ giữa họ cũng có thể được diễn tả như thế. Hai người đều là những vị thần đầu tiên được Vương Thần Sermia tạo ra.

[Sermir không bao giờ bỏ rơi những con chiên tìm đến bà ấy.]

“Giỡn mặt nhau ư?”

Và rồi bà nhìn thấy hình ảnh một con người, hiện được bao quanh bởi phước lành của thần thánh, thản nhiên rửa tội cho Tham Lam

“Lại chuyện gì nữa đây?”

Cái tiền lệ vốn chưa bao giờ xuất hiện kể từ khi thế giới được khai sinh này, quỷ thần thật sự không tài nào hiểu nổi.

Thêm vào đó.

“Ể? Phước lành của mình bị xóa sổ luôn sao?”

Bà cảm nhận được rằng phước lành đã ban cho quỷ vương Tham Lam đang dần biến mất một cách rõ rệt.

“…Là thật hay đùa thế?”

Dưới trướng của bà là một quỷ đế và bảy quỷ vương.

Và dưới trướng Raelle, nữ thần ánh sáng, là một thiên chúa và bảy thiên vương.

Bảy thiên vương đó còn được gọi là thần linh tại nhân giới.

Công bằng mà nói, xét về địa vị, quỷ vương hoàn toàn ngang hàng với thần thánh của loài người.

Tuy nhiên.

“Thậm chí còn không tới phiên Raelle mà là con nhãi Sermir đó ư?”

Gương mặt xinh đẹp của Quỷ Thần co giật liên hồi.

“Fufufu… Được lắm, ngươi đã khích thì ta cũng đành chiến!”

Lần đầu tiên trong lịch sử vạn vật, Quỷ Thần thật sự đích thân hạ cố đến thế giới loài người,

*

*

Lời bạt của tác giả:

Tôi sửa được máy tính rồi nè! Mỗi tội em nó vẫn cần đến phương tiện duy trì sự sống.

Lời bạt của trans Eng:

Còn tôi thì cần một con lap mới ;-;

Lời bạt của trans Việt:

Riêng tôi chỉ thuốc cầm tiêu thôi là đã quá đủ rồi các bác ạ ‘-‘)

Bình luận (49)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

49 Bình luận

Nan
ái chà chơi lớn phết:))
Xem thêm
cái lời bạt j đây
Xem thêm
Nhiều tên khó nhớ quá :((
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi hoangbichht
Chọc chó cựk mạnh, chơi ngu có thưởng, dô ko ae? :)) =))
Xem thêm
Chọc chó cựk mạnh rồi
Xem thêm