The Novel 's Extra
Jee Gab Song 지갑송 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 4: Đồng bộ hóa (1)

39 Bình luận - Độ dài: 1,833 từ - Cập nhật:

[note10832]

Chương 4: Đồng bộ hóa (1)

Tám học sinh tập trung tại một căn phòng lớn ở tầng thượng kí túc xá 1. Ngồi trong tư thế thật ngạo mạn như giới ‘anh chị’, bọn chúng cười cợt thậm chí trước những thứ nhỏ nhặt nhất, thỉnh thoảng lại liếc trộm người đã triệu tập chúng , nhưng người đó vẫn lặng thinh như thể hắn ta không hề quan tâm.

"Đúng rồi, Jonghak, chẳng phải có một thằng dùng súng trong lớp mày sao?"

Một gã đẹp trai với nụ cười dễ mến hỏi hắn ta. Không đáp, Shin Jonghak hí mắt và nhìn trừng gã.

"...Um, hình như tao nghe nhầm thì phải?"

"Tao không biết. Tao méo hứng thú với lũ rác rưởi."

"Đ-Đúng thế. Tao cũng không có hứng thú, tao chỉ tò mò không biết thằng đần đó là đứa nào thôi, haha."

"Thật tình, cậu luôn tò mò với những thứ kì quặc nhất đấy Hanjun ~"

Một giọng nói quyến rũ xen ngang. Jin Hanjun quay đầu lại và nhìn thấy một cô gái tóc dài đang mỉm cười quyến rũ. Đó là Yoo Yeonha. Với quả tim đập thình thịch, Jin Hanjun bối rối thốt lên.

"O-Oh, Yeonha. C-cậu biết là mình luôn là vậy mà."

"Hắn ta tên gì ấy nhỉ? Chundong? Chunbun? Một cái tên lỗi thời. Dù sao thì, đừng có chú ý đến hắn quá nhiều."

"Nhưng thằng đó thật thảm hại. Nếu định chọn một khẩu súng, tại sao thằng đĩ đó lại đi đến tận Cube cơ chứ?"

Những ngôn từ thô tục ấy xuất phát từ Kim Horak. Sỡ hữu cơ bắp cuồn cuộn, vẻ mặt đáng sợ cùng với thân hình đồ sộ , chỉ nhìn qua thôi cũng dễ dàng thấy được hắn chuyên về cận chiến.

"Mày biết nó à?” Jin Hanjun hỏi Kim Horak

“Tao cùng lớp với Jonghak, thằng ngốc ạ. Tao đang định tiêu diệt nó trong buổi huấn luyện chiến đấu. Tao sẽ phế bỏ nó rồi đuổi nó đi.”

Ai cũng biết thời khóa biểu của Cube. Một tuần có 5 ngày học và 3 ngày huấn luyện chiến đấu.

Các lớp học là các buổi đào tạo toàn diện cả về sức mạnh ma pháp lẫn thể chất, còn huấn luyện chiến đấu là thực chiến, săn quái vật, nhiệm vụ giải cứu và hơn thế nữa.

"Tao sẽ tiêu diệt thằng đ..."

"Đừng có phí thời gian ."

Chỉ với một câu, Shin Jonghak cắt ngang cuộc trò chuyện tục tĩu trong phòng thay đồ. Kim Horak im bặt, dù chỉ vài giây trước hắn vẫn đang cằn nhằn.

"Kể cả khi mày hạ được một thằng thứ hạng quá thấp thì chính mày mới là đứa mất điểm. Tốt hơn mày nên thách thức những thằng học viên hạng cao hơn, ai đó mà mày chắc chắn có thể chiến thắng. Ví dụ như ..."

"Chae Nayun, thử đấu với cô ta đi. Cậu chắc chắn sẽ thắng."

Yoo Yeonha cắt ngang. Shin Jonghak nheo mắt lại và trừng mắt nhìn ả, nhưng Yoo Yeonha vẫn bình tĩnh.

"Nắm đấm đấu với cung. Dễ mà."

"...Hở? A, đúng, mình có thể thắng. Nhưng..."

Đấu với cô ta rất khó.

Tuy nhiên, vì muốn ra vẻ trước mặt Yoo Yeonha nên hắn bỏ lửng câu nói của mình.

"Nhưng , sao?"

"...Như thế thì thật quá . Cậu biết sau trận đấu, đối thủ của mình thường bán sống bán chết mà."

"Thế thì sao đâu chứ."

“… Hả?”

"Thôi đi."

Shin Jonghak cắt đứt cuộc trò chuyện của họ.

Dù không vui, Yoo Yeonha vẫn giả bộ thờ ơ. Ả lặng lẽ trấn áp cảm giác không vui đang dấy lên trong tim mình.

‘Shin Jonghak thích Chae Nayun. Mình không ngu đến mức mà đi ghen tỵ, thật hài hước.’ Yoo Yeonha tự an ủi bản thân.

"Mình về đây. Sắp 10 giờ rồi."

Ở Cube, nam và nữ sinh chỉ được ở chung với nhau cho tới 22 giờ. Sau khi nở một nụ cười nhạt để che giấu sự tổn thương của bản thân, Yoo Yeonha đứng dậy.

"Ồ, chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon nhé, Yeonha!"

"Gặp lại sau nhé!"

Tất thảy nam sinh đều nhìn ả rời khỏi phòng, trừ Shin Jonghak.

**

Cách năm phút đi từ ký túc xá 1 là một cơ sở huấn luyện tên "Trung tâm Thể hình dành cho Tập sự". Cơ sở 1000 mét vuông này chứa đầy dụng cụ ma thuật cùng trang thiết bị thể thao và luyện tập. Lượng tiền cần thiết để xây dựng một môi trường như vậy phải vượt quá 100 triệu won, nhưng lại có rất ít người dùng đến cơ sở này.

Nhưng không phải chỉ vì cơ sở tập luyện bị bỏ trống mà tương lai của các Anh Hùng trở nên tăm tối.

Dù những học viên Anh Hùng tập sự có thể phải nhận lấy sự ngưỡng mộ và ghen tức của hàng tỷ người, họ vẫn chỉ là các thanh thiếu niên. Nói một cách đơn giản, không có nhiều học viên sẵn lòng ra ngoài luyện tập vào ngày đầu đến trường.

"Mình biết là cậu ở đây mà."

Nhưng luôn có một ngoại lệ. Học Viện Anh Hùng cũng có một kẻ khác biệt thích luyện tập trong ngày đầu tiên. Kim Suho, giờ đây ướt đẫm mồ hôi và đang đánh vật với một thiết bị thể dục, mở to mắt trước giọng nói đột ngột ấy.

"Chae Nayun? Cậu cũng đến đây luyện tập đấy à?"

Nở một nụ cười gượng, Chae Nayun chỉ vào phòng trọng lực. Nhìn căn phòng đáng sợ hình trụ, Kim Suho cau mày.

"Nó khó lắm đấy. Mình không bao giờ trụ được lâu cả."

Kim Suho lau mồ hôi với cái khăn của cậu.

"Không phải là cậu không thể, mà là cậu không cần thôi. Mình là một cung thủ, thế nên mình cần phải luyện tập trong đó. Hơn nữa, nó không khó đến thế đâu. Mình tập nó suốt từ năm 8 tuổi kìa."

"8 tuổi á?"

"Ừ. Nhà mình có 1 cái mà."

“… Aha.”

Lắp đặt một phòng trọng lực ít nhất tốn cũng vài trăm triệu won. Dựa trên những điều Chae Nayun vừa nói thì có thể suy ra gia thế giàu có của cô ấy.

Giống Shin Jonghak, Chae Nayun là thế hệ thứ tư của một tài phiệt. Nhưng thay vì ra vẻ ta đây, cô ấy lại chủ trương cạnh tranh công bằng. Cô tin rằng mình có thể vượt trên đối thủ nhờ chăm chỉ tự rèn luyện. Nhưng với con quái vật trước mặt, lòng tin của cô ấy dường như đã bị lung lay.

"...Oh, đúng rồi. Hiện giờ trong lớp chúng ta còn có một xạ thủ khác mà.”

Khi Kim Suho nói vậy, Chae Nayun tò mò nghiêng đầu.

"...Xạ thủ? Oh, cái cậu Chudong gì gì đó hả?"

"Ừ, đúng vậy, cậu ta... Cái nhìn đó là sao thế? Cậu không ưa cậu ta à?"

Như Kim Suho nói , khuôn mặt Chae Nayun đanh lại một cách đáng sợ.

"Cậu ta không phải một xạ thủ. Súng xa nhất chỉ bắn được 1 km . Mình vẫn chả hiểu vì sao cái cậu Dongchu đó lại chọn súng nữa."

Tên cậu ta bỗng đột nhiên chuyển từ Chudong sang Dongchu, nhưng Kim Suho không điên đến mức bắt bẻ lỗi sai của cô .

"Mình nghĩ cậu ta đã bỏ cuộc. Có lẽ do việc gia đình hay gì đó. Bởi vì một học viên Cube mà rời trường sớm thì hồ sơ về người đó sẽ không được lưu lại, cậu ta có lẽ chỉ ở một thời gian ngắn."

"Bỏ cuộc á? Đừng nói điều đó dễ dàng như vậy chứ."

"...Cậu là ai mà có thể bảo mình phải hay không được làm gì?"

Trong thoáng chốc, cơn giận lóe lên trong mắt Chae Nayun. Cái giọng dạy đời của Kim Suho nghe không lọt tai cô ấy vì cô coi cậu ta là đối thủ.

"...Kuhum. Xin lỗi."

"Dù sao thì, nếu không muốn thua thì hãy tiếp tục luyện tập chăm chỉ vào. Mình tập đây."

"Được, hẹn gặp lại."

"Thôi đi mà, mình chỉ ở ngay kế bên thôi..."

Chae Nayun bật cười và bước vào phòng trọng lực.

Nhờ một yếu tố nào đó, phòng trọng lực làm trọng lực được nhân lên gấp nhiều lần, do đó cũng gia tăng áp lực lên mạch máu của con người. Tập luyện trong căn phòng hình trụ này yêu cầu con người thi triển ma lực dưới trọng lực khủng khiếp, và nó dễ có khi là một trong những phương pháp tập luyện đau đớn nhất.

Chỉ nhìn vào căn phòng đó thôi cũng làm Kim Suho rùng mình. Nhìn Chae Nayun thờ ơ bước vào đó, cậu ta chỉ có thể lắc lắc đầu.

**

Trong phòng của Kim Chundong, tôi nín thở nhìn vào màn hình laptop.

Tôi vẫn không thể hiểu được mình đang nhìn thấy cái gì. Tôi có thể thấy nó, nhưng não tôi từ chối tiếp nhận cái thứ trước mắt. Nó thật quá mức vô lý.

"...Gì thế này?"

Sau một lúc lâu im lặng, tôi run rẩy thốt lên.

===[Đồng bộ hóa… Hoàn thành 70%]===

1. Kim Chundong

[ SP hiện tại: 54]

▷Chỉ số

*Chỉ số biến thiên

[Sức mạnh 4]

[Chống chịu 4.3]

[Tốc độ 4]

[Tri giác 5]

[Sức sống 4]

[Sức mạnh phép thuật 3.5]

*Chỉ số bất biến

[Thông minh – 4/10]

[Kiên trì – 4/10]

[May mắn – 4/10]

[Quyến rũ – 4/10]

▷Gift…???

▷Kỹ xảo…???

…???

…???

…Bổ sung… Biểu đồ thiết lập…

===[Đồng bộ hóa… Hoàn thành 70%]===

"...Gì thế này?"

Cửa sổ này, hình mẫu này trên màn hình. Tôi nhận ra chúng. Đây chính là hình mẫu của cuốn sách thiết kế của tôi. Nhưng chắc chắn tôi chưa từng viết hay thậm chí là nghĩ tới một thiết kế như thế này.

Hiện tượng khó hiểu này khiến tôi đổ mồ hôi. Tay chân tôi run lấy bẩy, còn tim thì dường như ngừng đập.

Ai đã gửi cái thứ kì quái này cho tôi, vì mục đích và nguyên do gì thế?

Vào khoảng khắc đó...

Màn hình máy tính vụt tắt.

Từ cái màn hình đen thui, một khuôn mặt được phản chiếu lại. Đó không phải là cái mặt chấm hỏi của Kim Chungdong, mà là mặt tôi, khuôn mặt của Kim Hajin.

Không cho tôi thời gian để sốc, cái laptop lại sáng lên và các dòng chữ bắt đầu xuất hiện trên màn hình.

[Kim Chundong, đồng bộ hóa với Kim Hajin hoàn tất.]

[Tái lập toàn bộ chỉ số.]

[Nhận được Quyền năng Độc nhất, ‘ Thay đổi Thiết lập ’.]

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: Ema_Amity Edit: Cookmeal
Trans: Ema_Amity Edit: Cookmeal
Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

Lúc main chọn súng t định bỏ r mà cộ đọc thêm chút mới thấy thú vị r đó🥸
Xem thêm
Unlock skill hack (:
Xem thêm
vcl đừng bảo t là cái đấy giúp thg main thoải mái điều chỉnh chỉ số của nó nhá,dm thế khác đéo gì làm bố server đâu :V
Xem thêm
Thay đổi thiết lập có khi nào....
Xem thêm
Class dân thường, chức vụ Admin. Anh hùng tuổi lìn
Xem thêm
Hmm... Thú zị hơn rồi đó
Xem thêm
TRANS
Cái này kiểu thằng làm game chưa chắc chơi game giỏi nhưng nó biết mã nguồn
Xem thêm
Tên khó nhớ vl
Xem thêm