23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

23:11

Ngày 082

1 Bình luận - Độ dài: 2,264 từ - Cập nhật:

Ngày 082

 .

.

.

11:11pm

Jhing đang gõ phím. . .

Rico: (●’∀`●)

 .

11:12pm

Jhing: Đcm tôi thấy bực mình ghê!

Rico: :O

Rico: Hôm qua mới sinh nhật tôi mà hôm nay cậu đã bắt đầu bằng một câu chửi tục rồi hả?

Rico:  Cậu có thể nào trở nên đáng yêu để mọi người vui vẻ được hong zậy?

Rico: :(

Jhing: Ugh, tôi thật sự thấy phiền luôn đó đcm nó!

 .

11:13pm

Rico: Sao vậy?

Jhing: Tôi đang bực

Rico: Thiệt á?! Không phải quá rõ ràng rồi à! O_O

Jhing: Đệt cụ cậu.

Rico: Hỏi thật đó, có chuyện gì vậy?

Jhing: Chuyện về con người. Vấn đề từ con người!

Rico: Ối dà, hên quá, tôi là một thiên thần, không phải là con người! ε(‘∀`●)з

 .

11:15pm

Jhing: :|

Rico: Giỡn tí. ε(・д・’*)з

 .

11:18pm

Rico: Kể tôi nghe đi?

 .

11:19pm

Jhing: Không muốn.

Rico: Yieee có người muốn được dỗ kìa! :”>

Jhing: Ugh!

Rico: Ugh :D

Rico: Thế…?

Đã xem 11:20pm

 .

11:23pm

Jhing: Cái người đó kêu tôi là một tác giả đếch quan tâm gì đến độc giả. Ả ta nói tôi không biết hổ thẹn và khiến bọn họ phải chờ tôi cập nhật chương mới.

Jhing: Đúng kiểu WTF luôn.

Rico: Ấy chà.

 .

11:24pm

Jhing: Tốt lắm! Ả ta thì tốt dữ lắm rồi đó, tốt đến mức tôi muốn… ugh!

Rico: Muốn làm gì cơ?

Jhing: Tôi không biết!

.

11:25pm

Rico: Muốn ôm à?

Rico: Ôm thật chặt?

Rico: Ở cổ của ả ta?

Rico: Bằng một dây thừng? :D

Jhing: Chính nó duma!

Rico: Hahahahahaha cứ vậy mà xả ra hết cảm xúc của cậu đi.

 .

11:28pm

Jhing: Chắc chắn tôi sẽ đăng chương mới nếu tôi đã viết rồi. Tôi cũng rất biết ơn độc giả của mình, biết ơn là thế nhưng có một số người phải chờ chương mới mà quá quắt quá. Nếu họ có thể thấy được cuộc sống bộn bề của tôi thì hay biết mấy, chắc hẳn họ sẽ thấy xấu hổ vì đã sủa ra cái ý kiến ngu xuẩn đó.

Jhing: Bộ chờ khó cmn lắm hả? Cho tôi thêm thời gian thì chết ai à? Giờ viết lách để xả stress lại thành việc tạo thêm stress cho tôi bởi vì mấy cái sự đòi hỏi đó. Có người đọc là tốt và tôi cũng cần nữa, nhưng hỏi thật, cái cm gì đây hả trời?

Rico: Cậu nói chuyện giống đàn ông ghê :(

Jhing: Vì tôi đang bực đến khùng rồi nè!

Rico: ( ‘ _ ‘ )

Jhing: Tôi ghét nó. Tôi ghét nó. Tôi ghét nóooooo!

 .

11:29pm

Rico: Tôi không biết nên nói gì nữa.

Rico: Cậu có cần cái ôm không?

Rico: (っ˘̩╭╮˘̩)っ

Jhing: Tự đi mà ôm mình đi!

Rico: Cậu không muốn tôi ôm thiệt hỏ? ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ)

Jhing: Trông như tên biến thái vậy.

 .

11:30pm

Rico: Cậu ghét mấy người đó mà đúng không? Vậy sao cậu cứ lạnh lùng với tôi mãi vậy hả!?

Jhing: Vì cậu là người tôi đang nói chuyện cùng!

Rico: Mỗi tôi thui hỏ? :”>

Jhing: Quần què cậu

Rico: Hahaha. Vậy cậu đáp lại độc giả đó sao?

Jhing: Ả ta mà là độc giả của tôi á?

 .

11:31pm

Rico: Tưởng cô ta đang chờ chương mới của cậu?

Jhing: Tôi không coi cô ta là độc giả của tôi. Bởi nếu là vậy, thì hẳn cô ta phải hiểu, chương mới không phải tôi cứ đi ẻ là ra được.

Rico: Hẳn nó phải bốc mùi lắm nếu cậu làm thật.

Jhing: ._.

Rico: Gì đấy?????

Jhing: Được cmn rồi đó

Jhing: Cậu và sự trở lại của cái tính hâm hâm đó của cậu

Rico: Nhưng cậu thích nó mừ. :”>

 .

11:32pm

Jhing: Sao cũng được.

Rico: Sao cậu không đăng một bài nói về vụ đó?

Jhing: Để làm gì?

Rico: Để tát cổ một phát. щ(ಠ益ಠщ)

Jhing: Tôi cũng muốn lắm. Tôi rất muốn chửi chetme cô ta. Muốn làm cô ta bẽ mặt. Và cho ả thấy tôi có thể quật chetme ả trong một nốt nhạc.

Jhing: Nhưng không được.

 .

11:32pm

Rico: Sao không được?

Rico: Cậu thấy mệt mỏi à?

Jhing: Ừm. Họ chỉ nghĩ cho bản thân họ và không để tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của những tác giả chúng tôi. Nhưng suy cho cùng thì chúng ta đều là con người giống họ mà.

 .

11:33pm

Jhing:  Một khi tôi đăng bài, sẽ có nhiều người tức giận. *Họ sẽ cứ “hành xử” với bọn tôi, trong khi sự thật thì tác giả bọn tôi chỉ muốn độc giả có thể thưởng thức thành quả của mình. Chứ không phải là lũ paparazzi đội lốt độc giả*

Rico: Rất nhiều người thích những tin đồn nhảm nhỉ

Jhing: Rồi gì nữa nhỉ? À, họ sẽ đồn nhảm về cuộc sống cá nhân của chúng tôi? Nếu họ thấy có chuyện gì không đúng ở chúng tôi, họ sẽ dùng nó để hạ bệ chúng tôi?

Rico: Ảo tương quá hahah!

Jhing: Vớ cmn vẩn

 .

11:34pm

Rico: Thêm trashtalk [note52677]đi! :D 

Jhing: Trashtalk?

Rico: Ýe. Như khi tôi chơi LoL hay DotA 2 với lũ bạn, cả khi chơi trò tetris nữa… bọn tôi thường xuyên trashtalk đối thủ để giải tỏa cơn tức giận, nhất là với mấy con gà mới thiếu kỹ năng

Rico: Như là “Mày chơi tetris dở ẹc à, sao mày không cút đi mà chơi brick game đi!?!”

Jhing: Tôi hiểu trashtalk là gì mà

Rico: Thế sao nãy cậu hỏi làm gì? :(

 .

11:35pm

Jhing: Ở thế giới của những tác giả, chúng tôi không có trashtalk. Chúng tôi chỉ viết và viết mãi. Viết đến khi nào mà bọn tôi đếch care gì đến mấy đứa khác.

Rico: Zậy thì hong zui :(

Jhing: Không vui cái quần nhà cậu. Muốn tôi đâm một nhát không ông tướng?

 .

11:36pm

Rico: Vậy là chúng ta sẽ gặp nhau ngoài đời sao? :”>

Jhing: (-‸ლ)

Rico: Đùa tí thôi à… tại cậu trông căng quá :(

Jhing: Bởi vì mấy người đó quá đáng quá.

Rico:  Nhưng cậu là một tác giả xuất bản sách giấy chứ không phải tác giả online mà đúng không? Thế thì cậu không cần để tâm nhiều gì đến chuyện này chứ nhỉ? Tôi không hiểu lắm, xin lỗi. Tôi không hiểu gì về thế giới của cậu cả. 

.

11:37pm

Jhing: Tốt hơn là cậu không nên hiểu, bởi khi cậu biết tới thế giới này rồi, cậu sẽ nghĩ “Ước gì mình không đến đây”

Rico: Đến mức vậy luôn à?

Jhing: Tôi không biết. Có thể có mà cũng có thể không? Nó phụ thuộc vào những gì cậu với tới được.

Rico: Ý cậu là sao?

 .

11:39pm

Jhing: Thành thật thì, khi cậu ở trên đỉnh cao, không có nghĩa là cậu có tất cả các đặc quyền. Ừ thì đúng là cậu là tâm điểm. Mọi người nhìn cậu như một người biểu diễn trước khán giả. Nhưng họ sẽ soi từng chân tơ kẽ tóc mọi hành động và câu nói của cậu, và họ sẽ luôn làm lớn chuyện lên dù đó vốn chỉ là một chuyện nhỏ. Họ muốn soi mói mọi thứ. Họ muốn phê phán nó như thể họ biết rõ mọi thứ. Đôi khi, cậu chỉ ước được quay về thuở họ chẳng biết cậu là ai.

Jhing:  Cậu càng nổi tiếng bao nhiêu, họ sẽ càng ghét cậu bấy nhiêu. Và không phải ai cũng có thể kìm hãm được sự chán ghét của mình.

 .

11:40pm

Jhing: Thử tưởng tượng nhé. Cậu đang ở một mình, nhưng cậu sẽ bị bắn chết bởi nhiều người, nhiều địa điểm, nhiều góc độ và nhiều loại súng khác nhau.

Jhing: Nếu cậu bảo vệ phía trước, họ sẽ bắn cậu ở đằng sau. Nếu cậu bảo vệ phía sau, họ sẽ bắn cậu ở đằng trước.

Jhing: Đếch có đường thoát khỉ khô nào ở đây hết

 .

11:42pm

Rico: Có lối thoát chứ

Jhing: Ồ vậy à? Ở đâu thế?

Rico: Ở trong tim tôi này :)

Jhing: (-‸ლ)

Rico: Giỡn hoi :(

Rico: Tôi nguyện đỡ một phát đạn cho cậu.

Đã xem 11:43pm

Jhing: Một phát thôi á?

Rico: Chỉ một thôi chứ sao! Sẽ là tham lam nếu mình đỡ hết cho cậu á! :(

Jhing: :p

Jhing: Tôi thà nhận hết phát đạn đó rồi bắn trả lại bằng sự thành công của mình con hơn

Rico: Đỉnh zậy sao!

Rico: ĐÓ CHÍNH LÀ KHOẢNH KHẮC “BIẾT MẶT MÀY CHƯA, CHO MÀY CHỪA” CỦA CẬU!

Rico: Đỉnh đó cô bé!

Rico: Đập tay nào! o/

Đã xem 11:44pm

Rico: :(((

Rico: Tôi sẽ bắn trả lại cho cậu

Rico: Tôi đã sẵn sàng rồi ( -_・) ︻デ═一 ▸

Đã xem 11:45pm

Rico: :(((

 .

11:46pm

Rico: Cậu không hạnh phúc khi có nhiều người đọc truyện của cậu à?

Jhing:  Có chứ, bọn tôi sẽ thấy rất vui khi được họ thưởng thức bọn tôi và tác phẩm của mình giữa một đại dương đầy truyện và các tác giả giỏi giang khác.

 .

11:47pm

Jhing: Nhưng nếu cậu để nhìn đến sự nổi tiếng của cậu, thì nó sẽ không đơn giản đến vậy, Sự đòi hỏi, không chỉ là về việc đăng chương mới, mà ngay cả con người của cậu cũng vậy. Họ sẽ đòi hỏi sự chú ý cuar cậu. Khi cậu thấy “Chúng ta làm bạn được không?” hay “Làm ơn, thêm tôi đi”, ngay cả khi list friend của cậu đã đầy, vẫn sẽ có những người chửi rủa rằng cậu kiêu ngạo vì cậu nổi tiếng.

Rico: Không như tôi, người không đếm nổi số lần cậu “đã xem” tôi, tôi chưa bao giờ nói xấu cậu cả :’)

Jhing: Ừ thì, tại cậu khác…

 .

11:49pm

Jhing đã gõ phím. . .

 .

11:51pm

Jhing: Tôi không quy chụp hết tất cả mọi người đều như vậy, nhưng đúng là họ có tồn tại. Những con người có thể bước tiếp dẫu bị phớt lờ. Cậu có lí do của cậu nhưng họ vẫn giận. Và khi họ nói ra những lời huênh hoang rỗng tếch, cậu sẽ không có lí lẽ để bảo vệ bản thân bởi vì khi nói ra sẽ tính là thô lỗ với họ. Danh tiếng của cậu thì vẫn sẽ tốt như xưa. Cậu cần phải biến bản thân thành tấm gương tốt cho người khác. Cậu không có quyền phản bác vì cậu là một người tốt bụng, vì cậu là một nhà văn.

Rico: Khắt khe nhỉ

11:52pm

Rico: Thôi, bỏ làm nhà văn đi. Đi lột vỏ cà chua có vẻ ổn hơn đó :(

Đã xem 11:52pm

Rico: Đùa tí thôi mà :(

Rico: Nhưng nó chứng minh được câu nói trong Spiderman đúng, rằng “Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao”

Jhing: Chắc là vậy đó

Rico: Nó sẽ là khẩu hiệu của tôi kể từ bây giờ \(^▽^@)ノ

Jhing: (-‸ლ)

 .

11:53pm

Rico: Cậu không còn vui vẻ trên Wattpad nữa à?

Jhing: Tôi thích những thứ miễn phí. Độc giả của tôi gửi quà dẫu tôi không đòi hỏi gì cả. Họ hào phóng đến vậy đó

Rico: Cũng đúng, tôi có để ý hồi MIBF.

 .

11:54pm

Jhing: ._.

Jhing: Đồ stalker.

Rico: Là người hâm mộ mới đúng. :”<

Jhing: Sao cũng được

 .

11:55pm

Jhing:Và tôi cũng rất thích mối liên kết giữa hai bên. Giờ tôi nhận ra rằng tôi có thể khiến ai đó vui vẻ được. Và tôi cũng nhận được nhiều lời khuyên của họ nữa. Tôi đã được cải thiện rất nhiều.(immensely)[note52678]

Rico: Jhing, chúng ta đang nói bằng tiếng Tagalog, sao cậu lại đột nhiên có từ “immensely”(rất nhiều) làm gì? Đừng vậy chứ.

Jhing: Haha! Cậu quan tâm làm gì?

Rico: Không có gì hết.

Rico: Tôi chỉ rất vui vì có thể làm cậu “haha” :)

Đã xem 11:57pm

Rico: Giờ cậu ổn hơn chưa?

Đã xem 11:58pm

Rico: Ái chà chà Jhing xấu hổ kìa ta ơi. :”>

 .

12:02am

Jhing: Tôi ổn

Rico: Dề hú! Tôi sợ cậu lúc cậu tức giận lắm :(

Jhing: Xin lỗi cậu.

 .

12:04am

Rico:  Không sao. Tôi cũng vui vì cậu đã tin tưởng tôi và trải lòng với tôi mà. :>

Rico: Tôi có thể lan truyền tin này cho bên truyền thông và đe dọa cậu đó. >:)

 .

12:07am

Jhing: Đệch cụ cậu (Fuck you)

Rico: Đùa thôi, tôi không thể làm vậy với cậu đâu.

Rico: Còn về cái “đệch cụ cậu (fuck you)” của cậu… Cậu biết câu trả lời của tôi rồi đó. ;)

Jhing: Đúng là đồ biến thái

 .

12:08am

Rico: BẮT QUẢ TANG NGHĨ BẬY À NHA!

Jhing: ._.

Rico: Hahaha đùa tí thôi

Rico: Cười đi, Jhing.

 .

12:09am

Rico: Tôi không biết những gì cậu phải trải qua trong cuộc sống và tôi càng không muốn nói “không sao đâu” khi tôi biết rằng nó “có sao” được.

Rico: Nên tôi sẽ làm tất cả trong khả năng của tôi để khiên cậu cười

Rico: :)

Đã xem 12:10am

 .

12:23am

Jhing: Cảm ơn cậu, Jesus Crux.

 .

12:29am

Rico: Leche[note52679] đâu?

Jhing: Haha! :p

 .

12:30am

Rico: Ái dà

 .

12:44am

Jhing: Leche :)

Ghi chú

[Lên trên]
Nói chuyện xúc phạm về một người nào đó
Nói chuyện xúc phạm về một người nào đó
[Lên trên]
Từ được viết in ngang là từ được Jhing nhắn bằng tiếng anh chứ ko phải Tagalog
Từ được viết in ngang là từ được Jhing nhắn bằng tiếng anh chứ ko phải Tagalog
[Lên trên]
Một câu cảm thán đã lỗi thời, nói về sự khó chịu, không hài lòng hoặc tức giận. T/N: cái này mình hay dịch là c*c á :>
Một câu cảm thán đã lỗi thời, nói về sự khó chịu, không hài lòng hoặc tức giận. T/N: cái này mình hay dịch là c*c á :>
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Vẫn ngọt như ngày nào, thanks tác
Xem thêm