23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

23:11

Ngày 084

0 Bình luận - Độ dài: 1,059 từ - Cập nhật:

Ngày 084

.

.

.

11:11pm

Rico: Jhing Beybeh ơi!

11:14pm

Rico: Jhing Beybeh à?

 .

11:16pm

Rico: Cậu thực sự không thích chúng ta gặp nhau nhỉ.

 .

11:17pm

Rico: :)

 .

11:22pm

Rico:  Cậu biết gì không?

Rico: Sáng nay tôi tới thăm bà của mình và đã thấy chú và dì của tôi.

Rico: Họ hỏi bạn gái tôi đâu. Khi tôi nói là bạn gái tôi bỏ tôi rồi, thì họ trông hụt hẫng đến lạ.

Rico: Họ liền bắt tôi kiếm cô bồ mới :(

Rico: Họ quên mất “luật 3 tháng”[note52758] rồi hay sao vậy? 

 .

11:23pm

Rico: Họ muốn tôi nhanh tìm cô bạn gái mới sao?

Rico: Tôi không được bước tiếp sau mối tình đó sao? D:

 .

11:24pm

Jhing: Cậu chưa bước tiếp à?

Rico: Ý, cậu rep rồi kìa :D

Đã xem 11:27pm

Rico: Câu hỏi của cậu đấy à?

 .

11:28pm

Jhing: Đừng bắt tôi phải lặp lại lần 2.

Rico: Ấy dà. Sao trông như Jhing Beybeh đang có tâm trạng xấu ấy nhỉ?

 .

11:30pm

Rico: Giờ tôi ổn rồi

 .

11:31pm

Jhing: Vụ “bước tiếp” thì sao?

Rico: Tôi ổn. Tôi không có vội gì hết. Chuyện gì đến cũng sẽ đến mà thôi. Nên tôi cứ chill chill vậy à.

 .

11:32pm

Jhing: Ah.

Jhing: Còn mắm Joy thì sao?

Rico: Hahahaha mắm Joy thì sao chứ?

Jhing: Thì ả muốn cưới cậu, mà cậu thì đang ở tuổi kết hôn.

Rico: Nhưng tôi không thích cô ta.

 .

11:33pm

Jhing: Cậu nói vậy là vì ả thích cậu thôi.

Rico: Không phải vậy đâu.

Jhing: Vậy là gì?

Rico: Joy rất tốt. Cô ấy quyến rũ và xinh đẹp. Trông cô ấy giống kiểu có thể ôm chân tôi bất kì lúc nào mà không hề ngại ngùng ấy, nhưng tôi không thể. Nếu tôi thực sự thích cô ấy, thì chắc cô ấy đã không phải chạy theo tôi như bây giờ. Tôi cũng đã phải bắt lấy cơ hội từ lần tín hiệu đầu tiên của cô ta, nhưng tôi không làm vậy. Nên ai nhìn vào cũng biết tôi không mê cô ta mà.

 .

11:37pm

Jhing: Nhưng ả ta thích cậu mà.

Rico: Còn tôi lại thích người khác mất rồi.

Đã xem 11:38pm

 .

11:42pm

Jhing: Cậu biết đó Jesus Crux, chúng tôi có một cách để thể hiện sự không thích đối với người thích bọn tôi.

Rico: Hả? :)))

 .

11:43pm

Jhing: Chúng tôi có xu hướng mặc kệ cảm xúc của họ vì biết họ sẽ không ngừng đeo bám chúng tôi. Và sau một cuộc rượt đuổi như thế, khi họ bỏ cuộc rồi, đó chính là thời gian họ nhận ra được giá trị của bản thân.

Rico: Nhưng…

 .

11:44pm

Jhing: Là bởi cậu quá tự phụ đó.

Rico: Cậu đang nói tôi là tự phụ sao? :(

Jhing: Chúng ta muốn được trở nên quan trọng, vì thế nên ta đều thích được theo đuổi.

Jhing: Cậu cũng vậy phải không?

 .

11:45pm

Rico: Vậy cậu cũng tự phụ sao?

Jhing: Tôi nhắc đến “chúng ta”(we) thì nghĩa là cả “tụi mình”(us) luôn còn gì? 

Rico: “Us” ư?! [note52759]

Rico: “US” HẢ?!

Rico: (ી(΄◞ิ౪◟ิ‵)ʃ)

 .

11:46pm

Jhing: ._.

Rico: Cậu không có phủ nhận!

 .

11:47pm

Rico: ♡(•ིᴗ•̛)ྀ

Jhing: “Us” có nghĩa là “both of us.” (cả hai chúng ta) chứ không phải cái “us” cậu đang nghĩ kia.

Rico: Hẳn z rồi ha. (‘ ▽`).。o♡

Jhing: Sao cũng được, Rico. Cậu điên rồi. :(

Đã xem 11:47pm

 .

11:49pm

Rico: Đó là mặt buồn à? (‘A`。)

Jhing: Là do lỗi của cậu. :(

Rico: Sao lại do tôi (个_个)

Jhing: Bwisit.[note52760]:( 

Rico: Tôi đã gây ra lỗi gì vậy, Jhing Beybeh? ༼இɷஇ༽

 .

11:50pm

Jhing: ._.

Rico: Sao cậu lại vậy hả, Baby Jhing? (⊙▂⊙ )

Jhing: VÌ CẬU LÀ ĐỒ LECHE, BWISIT!

 .

11:51pm

Rico: Hahahahahahaha rồi đó!

Rico: Cậu đã trở lại bình thường rồi

Rico: Baby Jhing đã hoạt động trở lại. :”>

 .

11:53pm

Jhing: Dừng nói từ đó lại đi.

Rico: Sao phải thế?

Jhing: Ugh!

Rico: Cậu không thích Jhing Beybeh à? Cậu thích Baby Jhing có phải hom?

 .

11:54pm

Jhing: ._.

Rico: Vậy cậu gọi tôi là Rico Beybeh cũng được?

 .

11:55pm

Jhing: ._.

Rico: Hashtag XấuHổĐếnTậnXươngTủy

Rico: Baby Jhing và Rico Beybeh! ԅ( ˘ω˘ ԅ)

 .

11:58pm

Rico: À đúng rồi, tôi có thấy cái này.

 .

12:02am

Jhing: Thấy gì?

Rico: Tôi thấy ảnh chụp màn hình của cậu trên instagram, có ai đó đã gửi cho cậu tin nhắn ”Follow nhau đi, chị ơi?” ( Follow back, Ate? ) và cậu rep lại “Tôi cũng yêu bạn” hahahaha, trông cute phết.

Rico: Đúng là lâu lâu cậu cũng ngọt ngào dữ ấy nhỉ?

Đã xem 12:02am

 .

12:07am

Jhing: Cậu stalk Instagram của tôi à?!

Rico: Không! Không có!

Rico: Cậu lại buộc tội tôi sao?

Rico: Tôi không có stalk cậu! Tôi đã nói là tôi vừa mới thấy mà!

Rico: Không phải tôi có ý làm vậy đâu. :(

 .

12:12am

Jhing: Cái đó là hồi 16 tháng 9 rồi, cậu không có ý chắc tôi tin?

Rico: Óa.

Đã xem 12:13am

Rico: ヽ(`Д’)ノ

Rico: ~(д’ノ)

Rico: ヽ( )ノ

Rico: (ヽ’△)~

Rico: ヽ(‘△’)ノ

Jhing: Cái qq gì vậy?

 .

12:14am

Rico: Chạy vòng quanh cái vòng tròn thôi

.

12:15am

Jhing: (-‸ლ)

Rico: Tôi có một câu hỏi.

Jhing: (-‸ლ)

 .

12:18am

Rico: Hôm nay có chuyện gì xảy đến với cậu không?

Jhing: Tôi cứ tưởng cậu đã thôi hỏi câu đó rồi cơ.

 .

12:19am

Rico: He he.

Rico: ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Rico: Thế?

Jhing: Không có gì hết.

 .

12:20am

Rico: Ah.

Rico: Tôi có thêm một câu hỏi nữa.

Jhing: Gì?

 .

12:21am

Rico: Nhớ trả lời nhá?

Jhing: Vì sao?

Rico: Không có gì ghê gớm đâu. Nhớ trả lời nha?

Jhing: Ứ muốn

 .

12:22am

Rico: Làm ơn ó?

Jhing: Không là không.

Rico: Ái dà, thôi được rồi.

 .

12:25am

Jhing: Thế cậu hỏi cái gì mới được? Nếu cậu định hỏi thì hỏi lẹ đi, rườm rà mãi.

Đã xem 12:29am

Rico đang gõ phím. . .

 .

12:43am

Rico: Follow nhau đi, chị ơi? (Follow back, Ate?)

Jhing: ? 

Rico: :)

Đã xem 12:49am 

Ghi chú

[Lên trên]
Luật 3 tháng – Nghĩa là sau khi ta kết thúc một mối quan hệ, ta phải chờ ít nhất 3 tháng mới được bắt đầu mối quan hệ mới, nó bày tỏ lòng tôn trọng cho “người cũ” cũng nhưng “người mới”
Luật 3 tháng – Nghĩa là sau khi ta kết thúc một mối quan hệ, ta phải chờ ít nhất 3 tháng mới được bắt đầu mối quan hệ mới, nó bày tỏ lòng tôn trọng cho “người cũ” cũng nhưng “người mới”
[Lên trên]
Trong tiếng tagalog thì “us/we” có nghĩa là “Tayo”, cũng có thể hiểu là “bên nhau”. Nên nếu bạn nói ai đó rằng “It’s us now”, thì nó nghĩa là “We’re together/in a relationship now.” (Chúng ta đang ở trong một mối quan hệ/ đang bên nhau)
Trong tiếng tagalog thì “us/we” có nghĩa là “Tayo”, cũng có thể hiểu là “bên nhau”. Nên nếu bạn nói ai đó rằng “It’s us now”, thì nó nghĩa là “We’re together/in a relationship now.” (Chúng ta đang ở trong một mối quan hệ/ đang bên nhau)
[Lên trên]
Bwisit / Bwiset – Có nghĩa là bị gây khó chịu/phiền toái. Cũng được sử dụng như một biểu hiện của sự thất vọng
Bwisit / Bwiset – Có nghĩa là bị gây khó chịu/phiền toái. Cũng được sử dụng như một biểu hiện của sự thất vọng
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận